Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Ngoại truyện 1

9 Bình luận - Độ dài: 962 từ - Cập nhật:

Rem trở về nhà trọ sau khi tới Bang hội Pháp sư.

Giờ cũng sắp tới bữa ăn tối.

Có quá nhiều thứ để báo cáo, vì vậy cô hoàn thành việc muộn hơn cô nghĩ.

[ Nn? ]

Từ trong phòng mà cô đang thuê --- Từ cái phòng lớn nơi Diablo và Shera cũng ở, Krum bước ra ngoài.

[ Rem, cuối cùng ngươi đã quay lại-noda. ]

[ ……..Đúng vậy. ]

Trước nụ cười vô tư của Krum, Rem cũng chỉ biết trả lời kèm một nụ cười.

Ma Vương Krebskrum.

Gia đình của Rem đã luôn bị ràng buộc bởi Ma Vương ấy. Cũng là lý do cô trở thành một Mạo hiểm giả để chiến thắng Ma vương.

Nhưng giờ đây, cô nhóc đã trở thành một thứ gì đó như một gia đình.

Tuy nhiên, khi mọi người ở cạnh nhau thì không sao, nhưng khi chỉ có 2 người họ như thế này, cứ như rằng những cảm xúc quá khứ sẽ trỗi dậy và làm cho cô cảm thấy khó xử.

Còn một lí do nữa khiến cô không thể nào giữ bình tĩnh được----

《Đá thánh》đang nằm trong túi Rem. Đó là những tàn dư còn lại của Ma Vương Krebskrum được chuyển vào trong đó.

Krum trước mặt cô vẫn là dạng chưa hoàn chỉnh.

Nếu tình cờ cô nhóc ấy biết được chuyện này, cô ấy có thể thực sự hồi sinh trở lại.

Nhớ lại hình dạng của Krebskrum đã thức tỉnh, Rem run lên. Nỗi sợ hãi mà cô cố quên đi nay đã được gợi nhớ lại.

Krum hiện tại chỉ là một đứa trẻ yêu bánh quy, cô thầm thuyết phục bản thân là như vậy.

Vì vậy, để che giấu sự lo lắng của mình, cô hỏi.

[ …… Cô đang chơi với Shera à? ]

[ Shera đang ngủ trong phòng của Maou-noda. ]

[ Eh? …… Như vậy thì, cô vừa nói chuyện với Diablo ư? ]

[ Ta nhờ hắn tắm cho ta-noda! ]

*Piku* Rem như đóng băng. (Trans: Atc cool đứng hình mất 5s =]] )

Sự lo lắng và sợ hãi của cô giờ đây không còn quan trọng

Một cảm xúc khác đang dâng lên bên trong cô.

[ …… Ra là vậy ……. thì ra là vậy. Có vẻ như cần phải nghe chi tiết và đầy đủ những gì mà hai người đã làm trong đó, nhỉ? ]

[ Oh, khuôn mặt ngươi tươi hẳn lên đấy. ]

Nghe vậy, Rem lấy tay che mặt lại.

Cô thực sự không hiểu, ai mà nghĩ khuôn mặt mình lại thân thiện đến thế.

[ ……. Mỉa mai đấy à? ]

[ Không? Ngươi kiềm nén cảm xúc hơi quá rồi]

Trước đây ai đó đã nói với cô như vậy, gần đây thôi.

Kẻ nói câu đó, là Thánh hiệp sĩ Geibalt trước đây. Hiện tại, có vẻ như hắn đang ở với Đội cận vệ Chivalric của cung điện hoàng gia  .

Hắn là một tên gian ác, mặc dù hắn là một Thánh hiệp sĩ nhưng lại nhắm đến mạng sống của Giáo hoàng Lumachina chỉ vì tiền, nhưng chắc chắn hắn là Triệu hồi sư.

[ ……. Trở nên dễ xúc động là biểu hiện của sự non nớt. Những việc làm vô nghĩa, sẽ dẫn đến nguy hiểm. ]

[ Nếu ngươi cứ vẫn giữ bộ mặt như thế, thì khả năng thật sự của ngươi sẽ không thể nào bộc lộ ra được. ]

[ ……. Ngay cả khi cô nói tôi như vậy, thì đây chính là tính cách của tôi rồi. ]

[ Fumu, fumu……. Vậy thì, hãy cùng làm việc này. ]

Krum thọc ngón tay mình vào miệng.

*Pakin* Cô nhóc lấy ra được một thứ gì đó.

Đó là một chiếc răng nanh màu trắng.

Rem tái mặt đi.

[ C, cô đang làm cái gì vậy? Krum! ]

[ Khi ngươi không muốn dựa dẫm vào Diablo, và lại muốn dựa vào chính năng lực bản thân mình, thì hãy đặt cái răng này lên trán mình. Chắc cũng có chút hiệu ứng mạnh đó…. ]

[ Vì tôi, mà cô đã lấy đi một chiếc răng của mình!? ]

[ Một cái răng không đáng là bao cả. Cũng là bởi vì ta đã được ngươi quan tâm chăm sóc đó Rem. ]

[ …Thực tế chúng ta đã có một mối liên kết rồi. ]

[ Ngươi cũng đã mua cho ta những cái bánh quy vào ngày hôm qua đó thôi!! ]

[ … Um … không phải chúng ta có một mối liên kết lớn hơn sao? Như là người mà phong ấn cô ở bên trong đó hay là “bình chứa” của cô. ]

Krum nghiêng đầu.

[ Trông ngươi không có giống một người đã từng phong ấn Maou, phải không? ]

[ Việc đó, đúng là vậy nhưng ……. ]

Người đã phong ấn Ma Vương vào gia đình của Rem, chính là Chúa. Đó là những gì cô nghe được.

Từ mẹ đến con gái, đó luôn là cách cô ấy được truyền lại.

[Maou đã nghe nói rằng các ngươi đau khổ vì phong ấn Maou ở bên trong. Nhưng, đó cũng không phải là lỗi của Maou ta.]

[ …… Đúng vậy. ]

[ Sống cùng với tất cả các ngươi trong thị trấn này, Maou thấy thật vui. Đó là lý do tại sao, Maou sẽ giao cho ngươi cái này, để ngươi sẽ không chết-noda. ]

Krum đưa nó ra.

Rem, mặc dù do dự, đã chấp nhận 《Nanh bạc Ma Vương》.

Nó nhỏ nhắn, trắng trẻo và đẹp đẽ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Hentie

PR: Rappa

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Nhìn ảnh minh họa mấy vol sau thì không biết sức mạnh buff lên bao nhiêu chứ độ "dam dang" là chắc chắn.
Xem thêm
Maou lại buff nữa rồi, cái team đang trên đà bá dần đều à
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn team nhiều:):):)
Xem thêm
Dễ thương
Xem thêm
Chắc item buff ghê lắm :))
Xem thêm