Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 22: Nhiệm vụ đầu tiên ở Thủ đô Hoàng gia.

6 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

          -Vậy thì, giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ thăng cấp E cho Estel!

           -Ara, cuối cùng em cũng sắp được ngang bằng với Onii-san và Noru rồi~

           Sau khi hoàn thành việc phân loại đồ, chúng tôi đến Guild với mục tiêu giúp cho Estel lên rank. À tôi cũng cho Noru một lọ hồi MP sau khi em ấy “lỡ tay quăng” mất ban nãy.

           Khi chúng tôi bước vào Hội, tất cả mạo hiểm giả khác chuyển sự chú ý về phía chúng tôi. Hmm, có vẻ trận đấu với nhóm Dhius có tầm ảnh hưởng khá lớn nhỉ?

           -Anh muốn làm cái gì đó ở gần gần đây thôi…

           -Ah, cái này thì sao? Địa điểm yêu cầu không quá xa Thủ đô.

           Khi chúng tôi đi về phía mấy cái bảng yêu cầu, các mạo hiểm giả né rạp quá hai bên để mở đường cho chúng tôi. Oioi, hình như cái này thì hơi quá rồi…

           Tôi lướt qua một lượt các yêu cầu trên bảng, hầu hết là những nhiệm vụ là ở những ngôi làng xa. Tôi đã nghĩ là phải có nhiều nhiệm vụ chinh phục ở gần gần trong thủ đô này chứ nhỉ? Khi tôi còn đang suy nghĩ thì Noru đưa cho tôi một cái.

           -U-mu, là một yêu cầu cấp B, phần thưởng cũng thấp nữa.

           -EM ổn với bất kì yêu cầu nào, miễn là giúp em lên được rank.

           Nhiệm vụ chinh phục hạng B, mục tiêu là đánh bại một loại quái vật gọi là Chiến binh Đại bàng Chúa [note7555] , mục tiêu là một vật phẩm rớt ra từ chúng [Mỏ của chiến binh đại bàng] [note7556] . Một nhiệm vụ giao hàng nhưng lại là giao một vật phẩm rớt ra từ quái vật. Với chúng tôi thì đi săn chúng dễ thôi, nhưng mà phần thưởng thật sự là quá thấp, 5000G là quá ít cho cả việc tìm kiếm và giao hàng. Nó nhìn như một nhiệm vụ bị bỏ lại mà chẳng ai thèm nhận. Phần thưởng từ các yêu cầu do khách hàng gửi đến Guild thường do họ quyết định luôn vì thế mấy cái yêu cầu khó mà lại còn với phần thưởng “ki bo” như thế này thường bị kẹt lại trên bảng luôn. Mà, kệ đi, Estel chỉ cần thăng hạng nên vậy cũng được.

           -Xin lỗi, tôi muốn nhận nhiệm vụ này.

           -AH, vâng, xin chờ một chút…wut, rank B? À, xin lỗi!

           Tôi mang cái yêu cầu đến bàn tiếp tân, một cô gái trẻ với mái tóc màu lam và bộ ngực khá lớn, tôi nghĩ hẳn là ai gặp cô ấy lần đầu cũng sẽ bị ấn tượng bởi nó. Chắc cô ấy là người tiếp tân của Guild nhỉ?

           Sau khi nhận được tờ giấy, cô ấy hết sức ngạc nhiên với cái hạng B của nó và cả tấm thẻ mạo hiểm giả của chúng tôi.

           -Err, xin lỗi nhưng đây là một yêu cầu chinh phục hạng B. Mạo hiểm giả-sama hiện đang chỉ ở rank E nên đây không phải là yêu cầu bạn có thể…

           -AH, chờ chút đã Wizzy. Em không cần phải lo lắng cho họ đâu.

           -Eh, nhưng mà…

           Một cô tiếp tân khác cắt ngang lời và những gì cô ấy nói có vẻ khiến cô gái trước mặt tôi bối rối, ra tên cô ấy là Wizzy à? Tôi sẽ nhớ tên cô ấy. Dù sao thì, ý cô là sao khi nói không phải lo lắng? Điều này giống như là sự thừa nhận của mọi người với chúng tôi chăng?

           -Thành thực xin lỗi về điều này, Okura-sama. Cô ấy vừa mới trở về từ một chi nhánh của Guild ở vùng khác nên không biết những chuyện xảy ra ở đây ngày hôm qua.

           -Ồ không sao. Ổn thôi mà. Xin đừng lo về nó.

           Vậy là cô ấy không phải người mới nhưng chỉ vừa mới về Guild à? Chúng tôi đã đấu với nhóm của Dhius ngày hôm qua, cô ấy vừa về nên có lẽ không biết về trận đấu đó.

           -C-cái gì cơ? Okura-sama đó đã đánh bại nhóm của Dhius-sama sao?

           -Hahaha…

           Mặt cô ấy bắt đầu đỏ bừng lên và trở nên hoảng hốt. Cơ mà “Dhius-sama” à? Có vẻ cô ấy cũng là một fan của hắn.

           Chiến binh đại bàng được phát hiện ở khu rừng phía Nam thủ đô, thế nên chúng tôi nhanh chóng ra khỏi thành phố theo đường cổng Nam và đi đến khu rừng đó.

           Tôi đã giấu trước một cái Beacon trong một bụi rậm, nó sẽ giúp chúng tôi về đây nhanh chóng. Mặc dù vậy thì cứ phải giấu chúng mỗi lần đi xa thế này khiến tôi thấy hơi mệt, tôi muốn đặt cố định nó ở trong thành phố này, nó sẽ hoạt động ngay cả khi đó là trong một cái nhà kho nào đó cũng được.

           -Rồi, chúng ta sẽ dùng cái này để đi phiêu lưu hôm nay.

           -Oh, nó đang nổi kìa.

           -Cái này có thể cưỡi được sao ạ?

           Đường đến khu rừng đó khá xa, vì thế tôi sẽ thử sử dụng cái này.

           ===

           [SSR-Thảm thần]: Một tấm thảm được phù phép. Nó có thể di chuyển tự do. Lưu ý, đừng cưỡi nó cùng với ai đó thiếu may mắn hoặc sẽ nhảy múa trên đó. [note7557]

           [SSR-Thảm thần], nó là một cái thảm với kích cỡ khoảng 1 tấm tatami. Khi tôi lấy nó ra và trải xuống đất, nó bắt đầu nổi lềnh bềnh trong không khí ở vị trí thấp hơn so với đầu gối của tôi.

           Đúng như Estel nói, thật đáng sợ khi di chuyển trên một cái thảm mỏng dính như thế này, nhưng dù gì nó cũng là một món SSR, chắc là có thể tin được.

           -Như thế này có hơi nổi bật đó, anh chắc chứ?

           -Yên tâm, anh sẽ dùng app bản đồ để tránh những chỗ có người.

           Nó đang nổi, tôi không khĩ rằng sẽ có vấn đề gì nếu chúng tôi đi hơi xa đường chính một tí. Sẽ rất rắc rối nếu bị ai đó trông thấy, tôi đã đặt phạm vi quan sát của bản đồ lên tối đa nên sẽ ổn thôi nếu tôi chú ý một chút.

           -Rồi, đi nào.

           Ba người chúng tôi cùng ngồi lên thảm, có vẻ như nó di chuyển theo ý người chủ sở hữu là tôi. Ở thế giới trước tôi đã có bằng lái ô tô, nhưng đã lâu lắm rồi  chưa lái xe nên chuyện này mang cho tôi một cảm giác thật hoài niệm.

           -N-Nhanh quá…

           -Kyaa~ Onii-san, em sợ quá~

           -Waa- đừng có bám vào anh.

           Cảm thấy tự tin, tôi tăng tốc độ lên một chút nữa, đi khoảng 50km/h là được nhỉ, nhưng tôi lại thấy nó hơi nhanh, chắc là do không có cái gì chắn gió lại như xe hơi. Chắc là tôi nên giảm tốc xuống, nhưng sau đó Estel đang ôm tôi từ đằng sau. Tôi rất vui về điều đó, nhưng tôi thật sự cảm thấy là gần đây em ấy đang gần gũi với tôi hơi quá.

           -Noru, em có cảm thấy bị say xe không?

           -Em ổn ~ Em không phiền nếu anh tăng tốc thêm đâu.

           Cưỡi thảm khá là thoải mái, do chúng tôi đang bay(nổi) nên không bị xóc. Cảm giác như đang ở thiên đường nếu như so với việc đi xe ngựa.

           Chúng tôi đến địa điểm yêu cầu sau chỉ mười phút, hên là không gặp ai ở trên đường. Có lẽ chúng tôi sẽ khá mỏi chân nếu như đi bộ, mấy món gacha này thật là tuyệt.

           -Đây có vẻ là địa điểm mà tờ yêu cầu nói đến.

           -Em đừng có đi linh tinh đó, xung quanh đây có quái vật đấy.

           -Chúng ở khắp mọi nơi sao?

           Khu rừng xanh ngát tầm mắt, nó lớn hơn rất nhiều so với khu rừng tân thủ ở Brunne chúng tôi. Tại bìa rừng, một số con quái vật có kích cỡ bằng người thường với một cái đầu của đại bàng bước ra.

           Bộ lông màu xanh bao phủ cơ thể, chúng đi bộ trên hai chân và mặc áo giáp, tất cả đều được trang bị một thanh kiếm đơn và một cái khiên. Chân giống như móng chim và có bốn ngón, tôi khá ngạc nhiên là có thể di chuyển bằng đôi chân đó với tốc độ khá cao. Hãy check qua chỉ số nào.

Chủng tộc: Chiến binh Đại bảng(Eagle Warrior)

Level: 45

HP: 12,000

MP: 0

Tấn công: 350

Phòng thủ: 100

Nhanh nhẹn: 90

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Không.

           Ooh, mấy con quái đi theo đàn thường có dạng chỉ số kiể này, chúng yếu hơn một con Orge hạng C nhưng chúng khá đông, có khoảng 10 con gần đây.

           Đối đầu 1 con có lẽ không phải vấn đề, nhưng rõ ràng là sẽ có chuyện nếu chúng cùng lao vào cả đàn. Thật dễ hình dung vì sao nó lại có độ khó rank B và không ai muốn nhận cái yêu cầu này.

           -Có vẻ một loại quái vật nhìn khá xứng đáng với hạng B đó.

           -Lại còn có một đám xung quanh nữa.

           Trong đám quái vật đó có một con có kich thước lớn hơn đáng kể với bộ lông màu đỏ. Hàng chục chiến binh đại bàng lông xanh khác đang đứng vây quanh nó.

           Chiến binh Đại bàng Chúa

           Chủng tộc: Chiến binh Đại bàng

HP: 24,000

MP: 0

Tấn công: 900

Phòng thủ: 150

Nhanh nhẹn: 180

Kháng phép: 0

KHả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Tăng tốc.

           AH, có vẻ nguy hiểm, đó là một cấp độ mà hầu hết mọi người sẽ không muốn đối đầu. Tôi nghĩ là bạn sẽ không thể hạ được nó nếu như không có hỗ trợ và buff của đồng đội.

           Nó có tốc độ gấp đôi Noru, tôi và em ấy có thể xử lý được nó, nhưng sẽ khá tệ nếu Estel là mục tiêu của nó.

           -Estel, hỗ trợ bọn anh với ma thuật tăng cường sơ cấp. Em hãy cố gắng tấn công chúng bằng ma thuật tấn công diện rộng. Trong khi Estel niệm phép, anh muốn Noru che chắn cho em ấy.

           -Đã rõ.

           -Fufu, nghe có vẻ đơn giản.

           Kế hoạch của tôi là dọn dẹp những con quái nhỏ và để con quái lớn cuối cùng, với chỉ số nhanh nhẹn cao chúng có thể sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Bên cạnh đó, Estel có thể sẽ trở thành mục tiêu nếu chúng tránh được chúng tôi.

           Tốt hơn là để Noru với chỉ số nhanh nhẹn cao hơn che chắn cho em ấy. Hiện tại thì tôi có khoảng 2000 điểm tấn công, cộng với tốc độ tấn công và di chuyển được nhân đôi so với trước đó, tôi có thể không phải đối thủ của Noru, nhưng để săn lũ quái này không phải là chuyện khó.

           -Hỗ trợ đến đây, Ei~

           Đầu tiên, Estel sử dụng tăng cường thể chất lên chúng tôi. Sau đó em ấy tiếp tục vung cây trượng và một vòng ma thuật xuất hiện lấy con Đại bàng lông đỏ làm tâm. Khi nhận ra ma thuật đó, lũ màu xanh bắt đầu dàn tạo thành một hàng đối mặt với chúng tôi.

           Ngay sau đó, vòng ma thuật bắt đầu tỏa sáng, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện ở trung tâm vòng tròn, nó tăng dần kích thước, sau đó phát nổ khi đủ lớn.

           Tôi và Noru lao đến với Khiên nắp nồi và lá chắn trong tay để tránh bị vụ nổ gây sát thương.  Nó thực sự là một sức tàn phá phi lý, tất cả những gì còn lại chỉ là khói bụi mù mịt mà thôi

           Tấn công bằng phép thuật chủ yếu là đơn mục tiêu trong GC, nhưng trong thế giới này thì nó trở thành tấn công diện rộng và gây thiệt hại lớn hơn nhiều.

           -Chúng ta nhặt được món cần kiếm chưa? 

           -Vụ nổ đó…Sẽ thật ngạc nhiên nếu có bất kì con nào sống sót.

           Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu em ấy có lỡ xóa sổ hết chúng đâu. Cơ mà ngay khi chỉ vừa nghĩ thế thì một kẻ địch đã xông ra từ trong đám khói. Đó là con chiến binh màu đỏ, trên mình nó là một vầng hào quang màu đỏ, khá giống với lúc Noru kích hoạt kĩ năng.

           Cùng với mấy con khác nằm ngoài phạm vi vụ nổ, nó đang lao về phía Estel.

           Chặn con Chiến binh Đại bàng chúa lại là ưu tiên hàng đầu để tránh khỏi việc nó tấn công Estel, tôi cũng nắm kiếm và chạy lên.

           -Nó…nhanh quá!

           -Okura-dono! Bình tĩnh, anh có thể làm được mà.!

           Tôi đỡ một phát chém của con Đại bàng chúa bằng cái Khiên nắp nồi và vung kiếm của mình để tấn công. Tuy nhiên đòn đánh của tôi bị né ngay trước khi nó trúng đích. Sau đó tôi tiếp tục tấn công nó bằng những phát chém xen kẽ vào những phát kích hoạt Phong kiếm. Tuy nhiên nó né được hết và cũng trả đòn vào áo giáp của tôi. Tại sao chứ? Về chỉ số thì tốc độ tấn công của tôi cao hơn mà?

           Noru đang hét vào mặt tôi trong khi em ấy chạy quanh để dọn mấy con đại bàng khác. Em nói là bình tĩnh nhưng mà…Tôi phải cầm chân con Đại bàng chúa, nếu để nó thoát thì với tóc độ này mà chuyển sang tấn công Estel thì chưa chắc Noru đã ứng cứu kịp.

           Con Đại bàng chúa lao vào tôi một lần nữa, tôi không nghĩ là mình có thể đỡ được đòn tấn công lần này của nó bằng kiếm. Vì thế, tôi đẩy cái Khiên của mình ra đỡ lấy thanh kiếm, khá bất ngờ là con Đại bàng chúa vì thế mà loạng choạng và ngưng di chuyển một lúc. Nắm lấy thời cơ, tôi đâm kiếm vào phần bụng, nó gầm lên đau đớn và cái hào quang màu đỏ biến mất, nó chậm lại đủ để tôi có thể đối đầu.

           Có vẻ cái nhẫn tôi đang đeo [SR-Nhẫn đầu lâu] đã kích hoạt và khóa được cái hào quang từ kĩ năng của đối phương. Giờ không có kĩ năng tăng tốc, nó sẽ chậm lại và dễ xử lý hơn với tôi.

           Cuối cùng, nó cũng cạn HP và ngã xuống rồi biến thành những hạt sáng tan đi và để lại mớ item,

           -Haa…ha.... Những con quái lớn bị hạn chế sức mạnh bởi kích thước của chúng, nhưng mấy con cỡ ngang con người thế này còn khó xử lý hơn nhiều.

           -Làm tốt lắm, chúng em cũng đã xong đám còn lại.

           -Fufu, Onii-san đã làm việc rất chăm chỉ. Anh nhìn ngầu đó, dù chỉ một chút xíu thôi

           Có vẻ Noru và Estel cũng đã xong việc với đám chiến binh còn lại, một mớ item rớt ra từ chúng đang nằm xung quanh.

           Haa~ Tôi có lẽ là người duy nhất bị nguy hiểm, còn hai em ấy thì bình thường hơn cả đi trên đường. Tôi rất vui khi được khen ngợi, nhưng mà tôi cũng muốn mình thật mạnh mẽ hơn nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Eagle Warrior Chief
Eagle Warrior Chief
[Lên trên]
Eagle Warrior Beak
Eagle Warrior Beak
[Lên trên]
Thiếu cây đèn thần nữa
Thiếu cây đèn thần nữa
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tưởng Xà beng chỉ dùng để đập đc thôi chứ nhỉ :/
thx trans
Xem thêm
Cây xà beng vip nhất mọi thời đại
Xem thêm
sao lại kiếm xà benng mờ
Xem thêm
Xin nhắc lại, excalibar là cây xà beng, éo phải kiếm
Xem thêm