Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 37: Tổng kết chuyến thám hiểm Mê cung

2 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

[Do chương này không có gì đặc sắc lắm nên mình quăng thêm chương 38 luôn]

           -Fuu…mệt quá đi~ -Estel

           -Đúng thế, thật sự là một chuyến đi khó khăn –Okura.

           -Trong đó thật sự khó nhằn hơn em nghĩ. –Noru.

           Sau khi trở về từ mê cung, chúng tôi quay về quán trọ. Đúng như dự đoán, cái Beacon hoàn toàn không dùng được trong Mê cung, vì thế chúng tôi phải đi bộ ra ngoài.

           Khi ra đến bên ngoài, trời đã tối, tôi dùng ngay cái Beacon đã chuẩn bị sẵn để trở về, nếu không có nó thì đêm nay chúng tôi phải ngủ bờ bụi mất.

           -Mặc dù vậy, em vẫn không thể tưởng tượng được chúng ta có thể vượt qua được chừng đó thứ.

           -Thậm chí cả hạng B cũng phải vật lộn, giờ anh mới hiểu ý của câu đó.

           Đây là chuyến thám hiểm Mê cung đầu tiên của chúng tôi, kết quả thì khó mà nói được là thành công hay thất bại. Tôi đã bị bất ngờ về cả số lượng lẫn khả năng của lũ quái vật ở dưới đó, rõ ràng tôi vẫn cần nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn.  Chỉ là một loài slime nhưng lại có rất nhiều loại và càng xuống sâu thì chúng càng nguy hiểm.

           -Có vẻ như chúng ta vẫn còn cần làm rất nhiều thứ nếu muốn đi xuống Mê cung nhỉ? Quan trọng nhất vẫn là có thêm đồng đội…

           -Không lẽ, anh định gacha tiếp sao?

           -Ừm, có lẽ là vậy.

           -Ara, đó là chuyện mà Onii-san khá tệ nhỉ?

           Có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng điều đầu tiên chắc chắn là chiến lực của nhóm.

           Nếu mục tiêu không quá mạnh thì chỉ cần như bây giờ chúng tôi dư sức xử lý, nhưng sau khi đụng phải con Vua Slime đó, tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh bại được nó với chiến đội hiện nay. Vì thế tôi sẽ giải quyết nó bằng gacha…

           -Không phải là anh ham hố gì đâu, nhưng nếu muốn tăng được khả năng chiến đấu của nhóm chúng ta trong thời gian ngắn thì chỉ còn cách đó thôi.

           -Ý anh là sao? –Noru.

           Đúng là tôi nhọ thật, nhắc lại chuyện lần trước, nếu không có pha cứu thua thần thánh của Noru thì nó đã biến thành một đại thảm họa rồi.

           -Hiện giờ anh thấy trang bị của chúng ta khá ổn rồi. Vấn đề là khả năng chiến đấu của chúng ta chỉ có hạn thôi.

           -Đúng là như vậy, dù hiện tại em thấy mình khá mạnh nhưng nếu gặp phải những đối thủ mạnh thì đúng là sẽ rất khó khăn. –Noru

           Đúng thế, đó là vấn đề hiện tại, khả năng chiến đấu. Dù so với nhiều Mạo hiểm giả, chỉ số cùa chúng tôi thuộc hàng rất cao, nhưng nhiêu đây là chưa đủ để đối phó với lũ quái vật.

           -Thật lòng mà nói, dù nhóm đang có ba người, nhưng hầu như chỉ có hai em là những người trực tiếp tham gia chiến đấu

           -Oh, đó cũng là điều em đang muốn nói đấy, Okura-dono cũng nên tập quen với những trận chiến đi

           -Ara, vậy sao anh không lao lên trước và đối đầu với chúng?

           -Ah…Anh xin lỗi…

           Mặc dù Estel đang cười rất hiền nhưng nụ cười đó lại khiến tôi cảm thấy khá đau lòng. Ngay từ trận đánh với con Asterios, tôi đã gặp phải vấn đề vì phản ứng quá chậm với đòn tấn công bất ngờ của nó, rồi thì cả con Slime bọc thép. Nếu tôi không may mắn và Noru không kịp thời thì chắc tôi đã lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi

           Mặc dù hiện tại chưa bước vào phòng boss, nhưng tôi khá chắc việc đánh nhau với nó rất nguy hiểm. Cũng có khả năng chúng tôi sẽ thắng bằng cách nào đó, nhưng thiệt hại sẽ rất đáng kể. Đấy là nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến, còn nếu không, chỉ một sơ suất nhỏ chúng tôi có thể mất mạng.

           -Con Boss Slime đó, chúng ta cần một tanker để giữ chân nó trong khi tấn công

           -Đó là lý do vì sao anh muốn có một đơn vị thuần chống chịu sao?

           Có một tanker mạnh sẽ giúp chúng tôi giải quyết được vấn đề sát thương từ quái vật và cả một số tình huống bất ngờ nữa.

           -Đúng vậy. Bên cạnh đó, nếu có được thêm một Linh mục (Healer) là tốt nhất. Dù có nhiều phòng thủ đến đâu nhưng nếu không thể hồi phục thì  cũng không thể làm được gì.

           -Nhưng không phải chúng ta chỉ dùng cần các vật phẩm hồi phục thôi sao? –Noru.

           -Nhưng em có thể rảnh rang mà sử dụng nó khi mà đang bị tấn công không?

           -Ah…cái đó đúng là không thể…

           Nếu không cho họ hồi phục, bạn có thể mài mòn bất kì tanker nào. Vì thế, một Linh mục sẽ rất tuyệt vời, khả năng hồi phục từ khoảng cách xa và kéo dài liên tục.

           -Nếu chúng ta có một Linh mục, Noru có thể đảm nhiệm luôn vai trò tanker  ở một mức độ nào đó luôn.

           -Umu, đúng thế..

           Nếu có một linh mục, Noru có thể đảm nhận vai trò tanker, nhưng nếu là để đánh bại Vua Slime thì chúng tôi cần cả hai, một linh mục và một tanker thuần.

           -Nhưng cùng với điều đó thì chúng ta cũng sẽ phải bảo vệ hai người, linh mục và pháp sư của nhóm.

           -Nghĩ lại thì đúng là khó khăn thật…

           Nếu có thêm một Linh mục, câu chuyện bảo vệ tuyến sau cũng sẽ khó khăn hơn khi tôi và Noru sẽ phải bảo vệ hai người. Nếu chú ý một chút thì cũng không phải là không làm được, nhưng nghĩ lại thì hầu như toàn là Noru bảo vệ tôi…

           -Nếu vậy mục tiêu ưu tiên sẽ là có thêm một Linh mục, sau đó là một Tanker, nhưng có một chút vấn đề nhỏ ở đây…

           -Có vấn đề gì sao?

           -Là gacha…

           Từ nãy đến giờ, những gì chúng tôi bàn chỉ là trên lý thuyết, vấn đề bây giờ là phải gacha ra được những người đó kìa.

           Khi tôi nói ra điều đó, hai em ấy bỗng nhiên nhìn vào tôi với một ánh mắt chán nản.

           -Cái khó nhất lại là gacha. Hơn nữa còn là gacha được 1 nhân vật UR, nếu dính phải mấy thứ trang bị UR như lần trước thì mệt lắm…

           UR thật sự rắc rối, cho đến bây giờ, tất cả những thứ nó mang đến cho tôi là sự thất vọng, nhưng bây giờ, tôi lại phải đặt tiếp kì vọng vào nó. Làm sao để quay ra được một char UR mong muốn? Điều đó thật sự vô cùng khó khăn, trừ khi tôi có được một cái pickup gacha hoặc một sự kiện rate up. Nhưng ngay cả những thứ đó cũng đều có thể vô dụng nếu như tôi không đủ may mắn.

           -Vậy là, muốn tăng sức mạnh cho nhóm thì chúng ta phải gacha, nhưng lại rất khó để gacha đạt hiệu quả…

           -Muu, trong số UR không chỉ có nhân vật, còn có cả trang bị nữa…Vì thế nó đúng là quá khó.

           Nếu không thể làm được, chúng tôi chỉ còn cách mời những người trong thế giới này tham gia vào nhóm “kì lạ” của mình mà thôi. Tuy nhiên, nói về gacha và mấy thứ có dính đến may mắn thì hình như không phải thế mạnh của tôi…

           -Well, vậy thì giờ chúng ta chỉ có thể trở lại săn Ma thạch thôi. Có lẽ mê cung thật sự là bất khả thi hiện tại.

           -Đúng thế, thật khó thể đi được xa hơn với thực lực hiện tại. –Estel.

           -Ngoài ra biết đâu đó cũng có thể là cách chúng ta giúp Okura-dono trở về. –Noru.

           Cái Mê cung đó, tôi tự hỏi ở đáy của nó là cái gì? Cái lối vào kì lạ đó, và cả những sinh vật bên trong, Có khả năng nơi đó cũng sẽ là manh mối cho cách trở vè của tôi.

           Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng tăng cường lực lượng và một ngày nào đó sẽ vượt qua được Mê cung.

[Sau một hồi tìm kiếm thì mình có thấy thông tin là Vol 2 sẽ bắt đầu từ chap 38 nên cứ cắt nó sang vol 2 nhé, sau này nếu không đúng thì sửa lại sau :3 ]

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Game quái gì không có Char dưới UR nhỉ
Xem thêm