Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 23: Lần đầu đến Cửa hàng trang bị

12 Bình luận - Độ dài: 2,055 từ - Cập nhật:

            -Xong, chúng ta đã hoàn thành việc tiêu diệt quái vật, giờ chỉ cần thu thập cái mỏ của nó và giao cho khách hàng thôi.

           -Vâng. Nhưng khách hàng của chúng ta là ai?

           Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Chiến binh Đại bàng Chúa và trở về thành phố bằng cái Beacon. Tất nhiên là tôi đã thu lại nó sau khi dùng rồi.

           Giờ chúng tôi đã có được món đồ yêu cầu [Mỏ của Chiến binh Đại bàng Chúa] vì thế giờ là lúc đi tìm người đã ra nhiệm vụ và giao nó cho họ.

           Mỏ của con Đại bàng Chúa có màu đỏ, khác so với những con bình thường có màu vàng. À, chúng tôi cũng lượm luôn mỏ của mấy con bình thường và mấy thanh kiếm chúng dùng luôn.

           -Hmm…Đó là một người tên Paula, địa chỉ là cửa hàng trang bị Gantz.

           -Em tự hỏi người đó sẽ làm gì với Mỏ của một con Đại bàng?

           Một cửa hàng trang bị à? Họ sẽ làm gì với nó nhỉ? Nói mới nhớ, tôi cũng chưa từng đến bất kì cửa hàng trang bị nào trước đây. Tôi khá là tò mò về chất lượng mấy món trang bị được bán ở đó, liệu chúng có “xịn” hơn mấy món từ gacha không nhỉ? Có lẽ tôi sẽ thử so sánh chúng với mấy món tôi đang trang bị xem sao.

           -Chào mừng quý khách đã tới với cửa hàng trang bị Gantz!

           Vừa đi vừa hỏi đường, chúng tôi đã đến nơi cần đến, cửa hàng trang bị Gantz. Nó là một tòa nhà rất lớn với một cái biển hiệu bên ngoài có hình thanh kiếm với một cái khiên.

           Kiếm, khiên, áo giáp và các trang bị khác được sắp xếp gọn gàng trong cửa hàng. Những cái túi đồ trông chắc chắn hơn cả mấy cái được bán ở cửa hàng tổng hợp và mấy món linh tinh khác dùng cho các mạo hiểm giả cũng được bày bán nữa.

           Một cô gái tóc vàng vui vẻ bước ra chào hỏi khi chúng tôi bước vào. Cô ấy có ngoại hình đẹp và cách cư xử cũng rất chuyên nghiệp nữa. Có vẻ thế giới này khá chuộng việc giao cho mấy người đẹp bán hàng nhỉ?

           -Vậy các bạn muốn tìm loại trang bị nào? Tôi có thể giúp.

           -Ah~ Không phải, chúng tôi đến đây để giao một món đồ theo yêu cầu nhiệm vụ.

           -Yêu cầu? AH, Cha ơi, món đồ yêu cầu đến rồi này~~

           Sau khi tôi nói mục đích của mình, cô ấy quay vào phía trong tiệm và gọi lớn.

           -Chắc không thế? Chẳng phải chỉ là mấy đứa nhóc rank E thôi sao? Về mà bú tí mẹ đi.

           -Cha à, nói thế là bất lịch sự đấy nhé! Xin lỗi mọi người vì sự thô lỗ của cha tôi.

           -AH, không sao đâu…

           Tôi có thể nghe mấy tiếng bước chân bình bịch sau khi cô gái cất tiếng gọi, rồi một người đàn ông to lớn với cái đầu hói và cơ thể rắn chắc như đồng hun bước ra từ sau quầy hàng. Chắc là cha cô ấy? Thật sao? Hai người họ chả giống nhau gì cả. Mà, chuyện coi thường nhau chỉ vì cái thẻ ở cổ(rank) xảy ra như cơm bữa ấy mà.

           -Vậy thì, có thật là mấy nhóc mang đến đây Mỏ của Đại bàng chúa không?

           -Tất nhiên, tôi có nó ở đây. Ông có thể kiểm tra.

           -Woa! Là hàng thật kìa. Cha à, cha nhìn đi này…

           Khi được tôi đưa món vật phẩm cho, cô ấy nhìn nó với vẻ vô cùng thích thú. À mà chắc cô ấy chính là Paula-san trong yêu cầu nhỉ?

           -Oh, các bạn đã thật sự mang nó tới…Xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ.

           -À không…Chuyện này xảy ra thường xuyên với chúng tôi mà.

           Không còn cách nào khác, sau cùng nó cũng là một cái quest rank B. Có lẽ họ cũng không coi trận đấu hôm qua nhỉ?

           -Tôi thấy rồi…Thật là khó để ai đó nhận cái nhiệm vụ đó. Thậm chí, 50,000G vẫn là hơi thấp cho một yêu cầu như thế.

           -Er- chúng tôi chỉ lấy cái này vì có việc cá nhân thôi…Đúng vậy, nó là như thế đấy…

           50,000G…Khoan đã, chẳng phải phần thưởng ghi trên tờ giấy chỉ bằng 1/10 chỗ đó sao? Có vẻ từ nay về sau chúng tôi phải cân nhắc chút khi chọn mấy nhiệm vụ với phần thưởng thấp rồi. Sau tất cả thì chúng tôi sẽ bị ghét nếu như phá giá thị trường như thế . Cơ mà nếu khách hàng vui thì cũng không sao cả.

           -Cảm ơn rất nhiều! Haa-h, nghĩ về chuyện tôi đã có được món vật phẩm này, nó như là một giấc mơ vậy.

           -Err, xin lỗi vì bất lịch sự nhưng tôi muốn hỏi, tại sao phần thưởng của nhiệm vụ lại thấp như vậy?

           -Ugu…

           Paula-san, người vẫn còn đang lạc trôi ở đâu đó trong khi ngắm món vật phẩm, đột ngột bị câu hỏi của tôi kéo về thực tại kèm theo một âm thanh kì lạ. Sao thế?

           -AH~ là do con gái tôi, nó đã tùy tiện đưa ra yêu cầu mà không nói với tôi. Nó đã gửi cái yêu cầu ngu ngốc đó kể cả khi không có tiền trả. Nó nói với tôi rằng sẽ có ai đó nhận mà mãi chẳng có ai nên tôi đang tính đến Guild để gỡ nó xuống. [note7572]

           -Đó là vì…con thật sự muốn làm một cái Vòng cổ từ Mỏ của Chiến binh Đại bàng…

           Mặt cô ấy đỏ bừng và trở nên bối rối trong khi nói thế, nhìn thật dễ thương.

           Yeah, bó tay thôi, với một cô con gái dễ thương thế này thì cha cô ấy cũng không thể khiển trách quá gắt được.

           50,000G có vẻ là một số tiền khá lớn đấy, không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua món hời ấy đâu. Cơ mà một cái vòng cổ à? Tôi tự hỏi nhìn nó sẽ ra sao nhỉ?

           -À vâng, tôi rất vui vì có thể giúp được cô. À, tôi có thể xin xác nhận đã giao hàng chứ?

           -AH, cái đó, vui lòng chờ chút.

           Cuộc nói chuyện có vẻ đang lạc trôi hơi xa nên tôi đã xoay lại chủ đề trọng tâm. Sau khi nghe tôi yêu cầu, Paula-san vội vã chạy vào trong cửa hàng.

           -Nhìn mấy món đồ của cậu xem, chúng có hơi bất thường đấy.

           -Oh, vậy sao?

           Sau khi Paula rời đi, cha cô ấy bắt chuyện với tôi.

           -Đặc biệt là cô gái này, đó chẳng phải chỉ là một cái nắp nồi sao? Tại sao cô lại dùng một thứ như thế? Tôi sẽ không phiền nếu quăng cho hai người một cái khiên như phần thưởng thêm đâu.

           -À, cái nắp nồi này nhìn vậy thôi chứ cũng khá tốt đó. Nhưng nếu ông đã có lòng thì chúng tôi cũng có dạ, tôi không phiền đâu.

           -Ou, vậy thì..cậu nghĩ sao về cái này?

           -Oo…nó nặng quá. Cảm ơn ông.

           Ông ấy nhìn có vẻ lo lắng về khoản phần thưởng nên ngoài tiền thì chúng tôi nhận được free một cái khiên nữa. Tôi sẽ nhận và dùng nó để so sánh với đồ của mình xem thử chất lượng trang bị của thế giới này ra sao.

           Người cha lấy một cái khiên được bày trên quầy và đưa nó cho tôi, nó có hình tròn và khá là nặng, chắc tại tôi quen với cái Nắp nồi rồi.

           -Ngoài ra, có thể cho tôi xem thanh kiếm của Kiếm sĩ-san đây không? Nó nhìn khá là tinh xảo nên tôi muốn xem qua.

           -Mufu~ Đây, nó là phẩm giá và cũng là món đồ yêu thích của tôi đó.

           Ông ta lướt qua thanh kiếm của Noru và tỏ ra khá thích thú với nó. Em ấy trao nó cho ông ấy một cách đầy tự hào.

           -C-cái quái gì thế này? Tôi chưa từng thấy thanh kiếm nào như vậy trước đây, nó thật lộng lẫy và cái kết cấu này…cả cái khối lượng nhẹ đến khó tin nữa…Cô đã lấy nó ở đâu thế?

           Ông  lấy thanh kiếm màu bạch kim khỏi vỏ và nhìn nó chi tiết từ trước ra sau . Với sự tập trung và cả sự ngạc nhiên cao độ, có vẻ ông ta hoàn toàn bị mê hoặc bởi thanh Regi Eritora [note7573]  rồi.Ông ấy còn đang vuốt ve nó nữa kìa, nhìn chẳng khác gì một ông già lẩm cẩm.

           -AH~ cái đó…

           Tôi không thể nói là nhận được nó từ gacha, cả cây trượng của Estel cũng thế, bất kì ai biết được về giá trị của chúng đều sẽ cố gắng cướp chúng khỏi tay chúng tôi. Cơ mà, mấy món này là set trang bị cứng chỉ giành riêng cho mấy em ấy nên tôi nghĩ chẳng ai có thể phát huy hết sức mạnh của chúng ngoài các em ấy cả.

           -Ah, xin lỗi vì điều đó, nếu các bạn không muốn nói thì cũng không sao. Mặc dù chỉ là đánh giá cá nhân thôi, nhưng thanh kiếm này còn mạnh hơn cả một thanh rơi ra từ boss trong Mê cung nữa.

           -Ông chắc chứ??

           -Yeah, một món đồ có một không hai đấy. Hãy trân trọng nó.

           -Ehehe. Bằng một cách nào đó thì em cảm thấy khá xấu hổ trong khi thanh kiếm mới là thứ được khen.

           Vậy là cũng có cả boss trong mê cung sao? Mà quan trọng hơn, ông ấy đã thẩm định thanh kiếm, vậy là ông ấy có thể nhìn thấy được khả năng của nó sao? Một thông tin có giá trị đây. Người cha trả lại thanh kiếm cho Noru với vẻ mặt hài lòng, còn Noru thì đang cười như bố đẻ em bé bên cạnh tôi đây.

           -Vậy ông là người đã làm tất cả những món này sao?

           -Không, chỉ một nửa trong số đó thôi. Nửa còn lại là mua lại từ các mạo hiểm giả.

           -Oh, vậy là ông có thể thu mua cả vũ khí sao?

           Có rất nhiều thứ như rìu, kiếm, cung, vân vân và mây mây được bày trên tường, vài món còn được bọc vải và nhiều thứ linh tinh khác nữa.

           Vậy là vật phẩm drop từ quái cũng được dùng như là trang bị sao? Và ông ấy có thu mua chúng từ các mạo hiểm giả. Đây có lẽ là một cơ hội tốt cho tôi để bán bớt mấy món R từ gacha.

           -Vậy, ông có thể mua cái này không?

           [R-Dao xương]

           Tấn công + 100

           Tốc độ tấn công: +15%

           Tôi lấy ra một con dao nhận từ gacha event trước đó. Thật sự thì nó quá yếu với tôi, nhưng sẽ khá lãng phí nếu đem ném vào bãi rác.

           -Một con dao bằng xương sao? Chất lượng thật đáng ngạc nhiên…Khoảng 20,000 G thì sao?

           -Vậy thì tốt quá. Tôi còn vài món drop từ quái vật nữa, liệu ông có thể mua nó khi tôi mang đến vào lần sau không?

           -Ou, tôi sẽ rất vui nếu mua được hàng chất lượng như vậy.

           Thật sao? Tôi có cảm giác đang lừa đảo ông ấy vậy. nhưng con dao đó lại thật sự có giá ở đây. Tôi sẽ không bán bất kì món nào từ SR trở lên, nhưng có thể xem xét bán mấy món R cho cửa hàng này trong tương lai.

           -Xin lỗi vì bắt các bạn chờ~

           Paula trở lại sau khi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc với một tờ giấy trên tay.

           Với nó thì yêu cầu đã được xác nhận hoàn thành. ..Trang bị à? Nhắc mới nhớ đã lâu rồi tôi không tham gia gacha nhỉ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có bất kì event nào diễn ra bây giờ. Có lẽ nên bắt đầu tích trữ ma thạch thôi nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
đại khái là bé Paula muốn có món item đó nhưng không đủ tiền để ra phần thưởng khoảng 50k G nên chỉ viết là 5k và hi vọng có ai đó sẽ nhận
đại khái là bé Paula muốn có món item đó nhưng không đủ tiền để ra phần thưởng khoảng 50k G nên chỉ viết là 5k và hi vọng có ai đó sẽ nhận
[Lên trên]
tên thanh kiếm trong set trang bị chuẩn của Noru
tên thanh kiếm trong set trang bị chuẩn của Noru
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Lại sắp cày như trâu r :))
thx trans
Xem thêm
Paula khôn hết phần...
Xem thêm
Nhìn 2 bé loli dễ thương vậy mà kêu đi lao động ak :( là t cho 2 bé lên cái thảm ngồi chơi thôi
Xem thêm
Noru loli đâu có mỗi face thôi. Mặc dù từ 6 tháng trc nhg vẫn cmt
Xem thêm
Định luật trong mọi game thẻ tướng + gacha, nhân vật chính = phế thải, không có hai em nó bảo kê là hành ngập mồm
Xem thêm
Ư ư nếu t mà là main t sẽ bắt 2 em gái lao động cật lực kiếm ma thạch để t roll tướng, còn việc của t chỉ ăn và ngủ muahahaha
Xem thêm
Đó là lí do bạn đéo phải main
Xem thêm
@Pandemonium: đ*o có nút like mới đau
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời