Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 07: Kĩ năng của Noru

9 Bình luận - Độ dài: 2,995 từ - Cập nhật:

-Fuufufu, chỉ một chút nữa thôi….tham vọng của ta sẽ thành hiện thực ~.

-Anh hơi quá khích chỉ vì cái vụ quay [Gacha] này rồi đấy..

Đã được vài ngày kể từ khi bọn tôi đăng ký và trở thành Mạo hiểm giả.

Giờ thì cả hai đang ở hạng F. Bọn tôi đã phải hoàn thành một bài kiểm tra thăng hạng lúc ở hạng E. Nhưng mấy thứ đó không quan trọng, không phải thứ mà tôi quan tâm.

Là [Gacha]. Vâng, là [Gacha] đấy.

-Quá khích? Đây là một sự kiện trọng đại đấy em biết không? Ah~, anh tự hỏi ai sẽ là người kế tiếp nhỉ?.

-Thật đáng quan ngại khi ngài lại mong đợi rằng một UR sẽ xuất hiện dù cái cơ may thấp đến thế đấy..

Vì một tương lai quay [Gacha] bằng Ma thạch, hai đứa bọn tôi đã bắt đầu chiến dịch tàn sát Orc đen mỗi ngày.

Nhờ vào việc đó, tôi đã kiếm được hơn 500,000G cho đến hiện tại. Và tôi đã có được 48 viên Ma thạch rồi, chỉ cần 2 viên nữa là tôi có thể quay 11 lần rồi. Có 11 thứ nghĩa là có 1 cái free trong đó, thật tốt khi ta nhận được đồ free nhể?

-Giờ thì, mình nên nhận yêu cầu nào cho hôm nay nhỉ?.

-Uhm, Okura-sama và Noru-sama, tôi có thể gặp hai người một chút không?-(Tiếp tân-san)

-Ah, vâng, có chuyện gì sao?.

Trong khi tôi đang nói chuyện với Noru, quý cô tiếp tân xinh đẹp tiến đến và hỏi.

-Thật ra, chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu khẩn cấp, nếu có thể tôi muốn đề cử hai người nhận yêu cầu này.-(Tiếp tân-san)

Có vẻ yêu cầu này khá quan trọng nên mới được đề là yêu cầu khẩn cấp nhỉ, nhưng tại sao lại là hai đứa lính mới bọn tôi?

-Yêu cầu khẩn cấp sao? Mà, tôi cũng không phiền đâu nhưng cô biết rằng hạng của hai đứa tôi vẫn khá thấp mà phải không?.

-Tôi nghe nói rằng hai người có khả năng săn được cả Orc đen mà. Xui thay, những Mạo hiểm giả kỳ cựu thì lại không có ở đây. Yêu cầu lần này là thanh trừng một đàn sói, đây là chi tiết. Yêu cầu này đến từ một ngôi làng phía đông tên là Tendo. Phương tiện di chuyển sẽ được Hội cung cấp đầy đủ, hai người thấy sao?-(Tiếp tân-san)

Dù đây là một yêu cầu khẩn cấp, nhưng hiện tại lại không có Mạo hiểm giả nào đủ khả năng nhận nó sao...Mà, nghĩ lại thì trong Hội Mạo hiểm giả ở Brunne thì không có nhiều người hạng cao cho lắm.

Khi một Mạo hiểm giả thăng cấp lên thứ hạng cao hơn thì họ thường được triệu tập đến Suting, thủ đô của Vương quốc.

Khi ti xem qua chi tiết của yêu cầu này, họ bảo rằng họ cần tiêu diệt một đàn sói khoản 30 con. Cũng khá là khủng đấy. Nhưng đáng chú ý là con số tiền thưởng lên đến tận 150,000G.

Dù chúng tôi có thể từ chối nó nhưng có vẻ họ cũng khá là tuyệt vọng rồi nên mới đến gặp hai đứa tôi. Mà dù sao thì ngựa cũng do họ chuẩn bị sẵn nên tốt nhất là nhận đi cho rồi.

-Hừm, tôi hiểu đại khái vấn đề rồi. Vậy chúng tôi sẽ nhận yêu cầu này vậy..

===============

-Anh tưởng là mình đã rơi rớt đâu đó rồi chứ….

-Anh có vẻ tuyệt vọng nhỉ?.

-Là vì anh chưa bao giờ cưỡi ngựa cả! Chưa hề cưỡi nó một lần trong đời luôn đấy!.

Thật tốt là bên Hội đã chuẩn bị sẵn ngựa cho chúng tôi, nhưng bản thân tôi thì chưa từng cưỡi ngựa bao giờ nên khá là vất vả mới đến được đây.

Ngay lúc vừa leo lên, tôi liền mất thăng bằng và kết quả là ngã sấp mặt ngay tức thì. Ai nói có ngựa là tốt cơ chứ…

Thế là tôi đành phải ngồi phía sau và Noru là người cầm cương. ‘Cưỡi ngựa như một bản năng đã ăn sâu vào một hiệp sĩ’ em nói thế đấy, nên tôi có chút ghen tỵ khi ẻm có thể dễ dàng cưỡi được ngựa còn tôi thì không.

Nhưng tôi để ý có chút mùi thơm thoang thoảng từ người Noru khi tôi ngồi phía sau em ấy nên cũng khiến tôi dễ chịu hơn phần nào.

-Thật lòng cảm tạ các vị vì đã nhận yêu cầu của chúng tôi.’(???)

-Ah, đừng bận tâm làm gì. Giờ thì để chắc ăn, tôi đã nghe qua chi tiết trong yêu cầu từ Hội rằng quanh đây xuất hiện một đàn sói lớn phải không?.

Đã qua 3 giờ kể từ khi bọn tôi bắt đầu rời khỏi Brunne và đến làng Tendo. Khi đến nơi, một ông chú đến và chào hai đứa tôi. Trông có vẻ đây là trưởng làng, đồng thời cũng là người đã đưa ra yêu cầu thì phải.

-Phải rồi nhỉ... Số lượng hiện tại mà bọn tôi đếm được vào khoản 35 con cùng với hai con trong số đó có màu lông đỏ.-(Trưởng làng)

-Số lượng đã tăng lên rồi sao…thứ lỗi khi nói điều này nhưng tôi khá là ngạc nhiên khi ngôi làng vẫn còn trụ vững được đấy..

-Chúng tôi cũng chỉ mới chú ý đến đàn sói này gần đây thôi. Trong làng cũng có vài người có thể chiến đấu nên may mắn là chúng tôi có thể xoay sở để đuổi chúng đi. Ban đầu con số đó chẳng đến 20 nhưng nó lại tăng một cách nhanh chóng gần đây…Nếu con số này cứ tiếp tục tăng thì việc chúng càn quét qua làng này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nên xin hai người hãy thanh trừng đàn sói này giúp chúng tôi.-(Trưởng làng)

Việc này chỉ vừa được thông báo vài ngày trước. Có lẽ là người dân trong làng nghĩ rằng họ có thể tự mình xử lý chúng nhưng đó là khi đàn sói còn nằm ở con số dưới 20 con, và giờ thì chúng đang ngày một gia tăng.

Do sẽ phải tốn một khoản phí không nhỏ để đặt một yêu cầu cho Hội nên dân làng muốn tự mình xử lý đàn sói nếu chúng nằm trong khả năng.

Đàn sói này ban đầu đến và tấn công gia súc khá thường xuyên nhưng bằng cách này hay cách khác họ đã xoay sở để đuổi chúng đi. Nhưng khi họ để ý thì số lượng chúng đã tăng đến mức mà họ không thể tự mình xử lý được nữa rồi.

Trưởng làng hỏi chúng tôi lại một lần nữa, nên tôi nghĩ giờ mình nên bắt tay vào việc ngay cho nóng nhỉ.

-GIờ thì nhanh chóng tiến lên và săn sói thôi. Xung phong!.

-Không phải là ‘Theo tôi’ sao?.

-Lỡ anh bị giết khi là người xung phong thì sao, không đùa được đâu..

-Tại sao em lại bị đẩy cho việc này chứ?.

Nơi mà họ tìm ra đàn sói là khu rừng ngoài làng. Bên trong đó mọc chi chit cây là cây khiến tầm nhìn bị cản trở khá nhiều. Có lẽ sẽ khá khó khăn để đánh nhau với quái trong chỗ thế này đây.

-Nghĩ đến việc có cả sói lông đỏ nữa. Chắc sẽ gặp chút khó khăn để đối phó đây, mà còn có tận hai con Huyết lang kia mà..

-Anh đã từng nghe câu này một lần rồi đấy. Có chắc là em sẽ gặp khó khăn không vậy?.

Đối với người one-hit-kill mà nói như thế thì chẳng có chút thuyết phục nào cả.

-Eeh, mà…Ngay cả một con sói thường cũng khá nhanh rồi. Huyết lang lại thuộc chủng hiếm gặp nữa, nên có thể nói chúng nhanh hơn loại thường gấp ba lần đấy. Chúng có thể tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng và cực mạnh nữa, nên em không muốn Okura-dono cố quá thành quá cố đâu..

Ba lần….tôi có cảm gíac đã nghe câu này ở đâu đó rồi.

Vậy chúng rất nhanh hửm, cũng có khả năng Noru không thể xử lý hết được chúng. Có lẽ tôi nên cố không làm một cục tạ cho cô ấy.

-Oh, chúng đến rồi nè. Bắt đầu săn sói thôi ~.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, 3 em sói bước ra từ trong rừng và nhìn chằm chằm hai đứa bọn tôi.

Tôi nhanh chóng rút thanh Excalibar ra và thủ thế cùng với cái nắp nồi trên tay còn lại, nhưng thay vì lao vào tấn công, Ba Con Sói liền quay đầu lại và phóng vào sâu trong rừng.

Chúng đang tính chạy về chỗ đám sói còn lại sao? Thế thì tốt nhất nên đuổi theo thôi nhỉ.

-Dng lại đi, Okura-dono!.

-Mmm? Có gì sao?.

Khi tôi đang chuẩn bị chạy theo thì liền bị Noru giữ vai lại. Giọng em ấy có phần nghiêm túc hơn bình thường. Nhưng nếu ta không đuổi theo thì sẽ mất dấu chúng đấy, vậy giờ là chuyện gì đây?

Cô quay qua quay lại liên tục như đang kiểm tra gì đó, em đang muốn làm gì vậy?

-Tệ rồi đây, chúng đang bắt đầu bao vây chúng ta..

-Hể? Uuwaahh!?.

Sau khi xác nhận xong, Noru liền kéo tay tôi và bắt đầu chạy. Cái tốc độ đáng kinh ngạc này là gì thế, Cảm giác như tôi sẽ ngã nhào xuống nếu buông tay ra vậy.

Mà ý của cô ấy là gì khi nói bắt đầu bị bao vây?

-N-Này, sao tự dưng ta lại….?.

-Đám sói ban nãy đơn giản là mồi nhử. Em đã tái định vị lại vị trí của chúng nên giờ chúng ta đang ở vị trí có lợi hơn và nhử ngược đám sói đó ra ngoài.’(Noru)

-Nghĩ tới việc chúng có thể suy nghĩ ra chiến thuật cỡ này….

-Fuu! Vì thế em mới bảo rằng Huyết lang rất chi là khó chịu đấy..

Tôi và Noru ngay lập tức chạm trán với 5 con trên đường chạy của mình. Nhưng dù tôi có phản ứng hơi chậm với sự xuất hiện của chúng, Noru liền xử trảm một lúc 3 con trong một đòn.

Em là cái gì vậy, quái vật à?

-Chúng ta sẽ hạ chúng theo những nhóm nhỏ trước khi bị bao vây! Là chiến thuật bào mòn chiến lực đối phương!.

-Đừng có nói thứ bất khả thi như thế chứ..

Nó gần như bất khả thi để bạn có thể chấp nhận nó đấy! Và Noru cứ thế mà tiếp tục chạy mặc cho lời than phiền của tôi.

Có thể tôi đã quen với việc chạy loanh quanh với đống trang bị trên người nhưng mà chạy trong rừng thế này vẫn quá khó với tôi.

-Này thì sói! Haa…haa… anh thậm chí không có thời gian đề nhặt Item nữa cơ đấy..

-Nếu anh làm thế chúng ta sẽ mắt đi lợi thế ban đầu và đám sói sẽ hấp tập thể cả hai đấy. Ta phải giảm số lượng của chúng càng nhiều càng tốt trước khi Huyết lang đến được đây..

Đàn sói này coi bộ tách ra từng nhóm nhỏ để đi săn dễ hơn, mỗi nhóm khoản 5 tới 6 con. Cứ mỗi lần lao đến như thế chúng tôi nhanh chóng xử lý con chỉ huy mỗi nhóm, khiến hành động của chúng cứ thế mà bị trì hoãn và chậm lại cho chúng tôi thời gian xử lý từng con một.

Nhưng mỗi lần cả hai tấn công, đám sói này có thính giác khá nhạy nên chúng liền chú ý đến chúng tôi. Nhưng so với tốc độ của Noru, chúng không thể phản ứng kịp và đều bị xử chỉ trong một đòn.

Em ấy nhanh hơn mấy con quái này nhiều lần, với khả năng hiện tại thì tôi chỉ có thể hít khói mà thôi. Do đóhình như ẻm đã phải kìm lại một phần tốc độ của mình khi di chuyển để tránh việc tôi bị bỏ lại.

-Noru! Chúng ta hạ được bao nhiêu rồi vậy?!.

-Đó là con thứ 23 rồi. Chỉ còn lại hai con Huyết lang với vài con hộ tống mà thôi..

-Mà, nghĩ đến việc ta có thể hạ được chừng này khi không chạm mặt con Huyết lang đó….

-Trực giác của một hiệp sĩ thật đáng ngạc nhiên phải hông ?.

Sau nhiều lần lặp lại chiến thuật bào mòn, cả hai cũng đã xoay sở được và hạ một lượng lớn sói, hầu hết là những con cố bao vây bọn tôi nhưng lại bị úp sọt ngược. Trưởng làng cũng có nhắc là khoản 25 con trong đàn, giờ thì chỉ còn lại hai con Huyết lang với vài con hộ tống thường thôi.

-Ồ, vậy ra đó là Huyết lang sao..

-Okura-dono, lần này em muốn anhtập trung vào việc phòng thủ nhiều hơn. Sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta không nghiêm túc kể từ lúc này đấy, em sẽ là người tiêu diệt hết bọn chúng nên ngài đừng lo gì cả..

-O-Oh, anh hiểu rồi..

Hai con sói vừa mới xuất hiện có một bộ lông đỏ rực như máu. Những con còn lại cũng dần bước ra, theo sau hai con chủng hiếm đó.

Con Huyết lang để lộ bộ vuốt sắc nhọn của mình ra và nhìn hai đứa tôi với những hơi thở nặng nề. Coi bộ chúng khá tức giận sau khi kế hoạch mai phục thất bại.

Tôi nhanh chóng nâng Nắp nồi lên và thủ thế, Noru sẽ xử lý hai con Huyết lang kia, vì thế tôi sẽ cố hạ càng nhiều đám còn lại càng tốt.

-Lên nào!.

Khi Noru bắt đầu di chuyển, một hào quang màu bạc bắt đầu phủ dần lên người em ấy. Đó là dấu hiệu cho việc kích hoạt kỹ năng [Hào quang bạc]. Với cái gấp đôi chỉ số như thế thì sức mạnh tấn công hiên tại của Noru đã mấp mé ngưỡng 10,000 luôn rồi. Một vệt sáng màu bạc kéo dài từ sau lưng Noru theo mỗi bước chân.

Ngay lập tức đám sói đứng quanh hai con Huyết lang ấy biến thành thịt băm trong chưa đầy một giây. Nhưng con Huyết lang đã nhanh chóng nhảy sang hai bên để tránh đòn tấn công chớp nhoáng đó, những con khác đứng trong tầm tấn công ban nãy thì bốc hơi sạch cả rồi khiến số lượng sói bao vây chúng tôi giảm một cách nhanh chóng.

Cả tôi và hai con Huyết lang đều sốc năng trước đòn mở màn của Noru, cả ba gần như ngây người ra khi chứng kiến việc đó. Đáng sợ quá mức…

Ngay cả những thứ khác như cây hay đá nằm trên đường phóng ban nãy đều bị thổi bay hết không còn một thứ gì cả. Nếu như sơ sẩy một li thôi thì tôi có thể sẽ biến thành thịt băm như đám sói kia đấy. Giờ tôi đang cố cầu nguyện rằng cái địa ngục trước mắt này kết thúc sao nhanh nhanh tý cho tui nhờ.

Đủ rồi đấy…bé muốn về nhà…..aahh…..má ơi con nhớ nhà quá đi à……

Hai con Huyết lang cũng chỉ có thể may mắn mà xoay sở né được trong chớp mắt bằng bản năng tự nhiên, nhưng một con trong số đó thì lại trượt nhầm vào trong phạm vi tàn sát đó. Dù chỉ trong một khắc, nhưng tốc độ của nó đã chậm đi hẳn so với ban đầu. Đó là thứ khiến emtrở thành một tay đồ tể thứ thiệt đấy, một phép gây hiệu ứng bất lợi từ thanh kiếm Regi・Eritora làm giảm đi 50% tốc độ của kẻ thù. Không đơn giản là làm chậm, nó giảm hẳn một nửa tốc độ di chuyển của kẻ thù đấy. Con Huyết lang xấu số đó liền bị băm nát ra thành từng mảnh trước khi bị thổi bay đi từ xung chấn của những nhát kiếm thần tốc của Noru.

Và khi con còn lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì liền bị biến thành món sói bằm nhuyễn chung số phận với con trước đó.

-…thôi khỏi, mình em ấy đã gank tem được rồi…

=======

-Uuhh,waa…waa…waa….người em đau nhức quá đi à ~.

-Hmmm, ei~.

-Nya!? D-Dừng lại đi mà…...

Sau khi sử dụng kỹ năng đó, Noru liền làm nằm rạp xuống đất, cả người ẻm không ngừng run lên khiến tôi thấy hơi…chán và bắt đầu dùng một cành cây nhỏ và chọc vào cô.

Cô tuôn ra vài tiếng khá là ngộ và người thì cứ giật giật lên như thế, thế này thì lại khá giống với bạo *** đấy nhỉ…tốt nhất là dừng lại thôi.

Không lẽ sau khi bật mode đồ tể lên thì cơ trong người em ấy rã rời thế này đấy hả?

Tôi đi loanh quanh nhặt đống chiến lợi phẩm trong khi dìu cô nàng đi kế bên.

Cô cứ phát ra mấy tiếng như -Nuuwa-Nya-Pya!?- mỗi lần cả hai di chuyển. Sau khi thu hoạch xong đống đồ rơi ra, chúng tôi liền quay trở về ngôi làng trước đó.

========

UR-Noru Fagna

Level: 12

HP: 1780

MP: 190

Tấn công: 410

Phòng thủ: 295

Nhanh nhẹn: 69

Kháng phép: 30

Tiêu hao : 15

=========

[Leader]:Okura Heihachi

Level: 11

HP: 770

MP: 95

Tấn công: 255

Phòng thủ: 195

Nhanh nhẹn: 35

Kháng phép: 10

=======

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Lên cấp mà chỉ số ko đc tăng nhiều lắm nhỉ
thx trans
Xem thêm
Woa, được gái xinh kéo level :v
Xem thêm
Ittou shura !!!!!!! + excarlibur !!!!!!
*bùm* ngất cmn xỉu
Làm t nhớ đến con hồng ma pháp sư nào đó =)
Xem thêm
Lên lv đc cộng có xíu chỉ số vậy :)))
Xem thêm
Sao k bế hay cõng ẻm về. dìu ?really tình đồng chí thoi ak
Xem thêm
có muốn cx cõng ko nổi đâu :))
Xem thêm
@Nitobe: Chắc là hốt hết đấy
Xem thêm
ẻm là thú nhân ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) và là neko girl ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm