Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 27: “Kiếm thêm” từ nguyên liệu thô.

8 Bình luận - Độ dài: 2,028 từ - Cập nhật:

-Đến đây này!

           -Ei~

           Khi tôi ra hiệu, Noru chạy nhanh về phía chúng tôi, sau đó Estel giáng ma thuật xuống không một chút thương xót. Hôm nay đã là ngày thứ 10 chúng tôi đi săn trong hang động ở phía Bắc.

           -Fuu, tính cả lần này là lượt thứ 35 rồi. Noru, em ổn chứ?

           -Em ổn! Ngoài ra thì em cũng đã vẽ được cho mình một con đường để di chuyển quanh hang một cách an toàn nhất.

           Sau khi lượm hết đồ, chúng tôi đi ra khỏi lãnh thổ của lũ Bọ cạp và ngồi nghỉ ngơi một lát.

           Lúc đầu thì Noru có thi thoảng còn bị dính phun độc từ đám quái, nhưng dần dần em ấy có thể phản xạ bằng cách hất chúng ra với thanh kiếm của mình. Có vẻ chúng tôi đã dần quen với chúng rồi nên việc thu hút sự chú ý không còn quá khó khăn nữa.

           -Haa, ở mãi trong hang khiến em thấy chán quá. -Estel

           -Đúng thế, nhưng chúng ta không thể dừng lại vì nó rất hiệu quả. Uhehe –Noru

           -Anh thì không thể ngừng được việc cười toe toét khi nhìn vào màn hình điện thoại.

           Những tiếng lạch cạch từ đám Bọ cạp thật là đáng sợ, thế nhưng lượng kinh nghiệm khổng lồ và những viên ma thạch thì thật hấp dẫn. Giờ tôi đã có tới hơn 500 viên rồi, nhìn số đó khiến tôi chỉ muốn bay ngay về nhà và chơi gacha thôi.

           -Mufufu, cấp độ của chúng ta cũng đang tăng rất nhanh! Em có thể cảm thấy một sự khác biệt không hề nhẹ trong cơ thể mình. –Noru

           -EM vẫn muốn có ai đó để đổi chỗ cho mình, em đã “bắn” nhiều quá rồi.. –Estel

           Chúng tôi săn ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào Noru và Estel, tôi chỉ có thể làm được việc duy nhất là cung cấp một cái buff 10% cho họ.

           Với hình thức săn này, chúng tôi sẽ tạm ngưng khi Estel cạn MP và tiếp tục lại khi em ấy đầy lại. Có lẽ nếu không có [SR-Hòn đá của nhà hiền triết] để tăng tốc hồi MP thì chiến lược này sẽ không có hiệu quả rồi.

           Sau khi dọn thêm 30 con nữa, chúng tôi quyết định ngưng cuộc đi săn lại

           -Xin lỗi, tôi có thể xác nhận thành quả ngày hôm nay không?

           -Hyaa?! O-oh, là Okura-sama sao…Hôm nay anh vẫn đi săn Bọ cạp chứ?

           -Vâng, làm phiền cô.

           Khi chúng tôi đến Guild, Wizzy-chan tiếp đón chúng tôi. Khi bị tôi gọi, cô ấy mới giật mình quay lại. Gần đây, ngày nào chúng tôi cũng mang vật phẩm rơi ra từ đám Bọ cạp tới cho cô ấy nên có vẻ việc bị sốc mấy ngày đầu đã đỡ hơn rồi.

           Tôi cũng đã quen với tính cách và cả một số thứ khác nữa  của cô ấy rồi nên chúng tôi khá dễ dàng trong việc nói chuyện và hoàn thiện công việc.

           -35 con Hiếm cho ngày hôm nay sao? Kể từ khi gia nhập Guild, đây là lần đầu tiên tôi thấy một ai đó có thể đi săn số lượng lớn Bọ cạp thiết giáp như vậy hàng ngày. –Wizzy.

           -Vậy sao?

           -Vỏ chúng khá rắn nên thay vì cố gắng với chúng, mọi người thường làm những nhiệm vụ khác.

           Phần thưởng cho vòi nọc của lũ Bọ cạp khá là cao, khoảng 50,000G chi mỗi 5 con. Với 35 xác, chúng tôi có được 350,000G, ngoài ra thì mấy món khác cho chúng tôi thêm 180,000G nữa. Tổng thu nhập hôm nay là 520,000G và tổng sau 10 ngày chúng tôi có hơn 5,000,000G. Nó giống như một ai đó đang cần tiền đến mức sắp phát điên vậy…

           -Nhưng, nếu bạn có một pháp sư, chuyện xử lý chúng khá đơn giản mà đúng không? -Estel

           -Nọc độc từ kĩ năng của chúng có khả năng bám theo mục tiêu, đó là loại quái vật mà để đánh bại được bạn chắc chắn phải chịu một thiệt hại nào đó. –Wizzy.

           Tôi hiểu rồi, vì Estel là một đơn vị UR với set trang bị cũng cấp độ đó nữa nên chúng tôi có thể tiêu diệt chúng dễ dàng như thế, bạn sẽ chẳng thể bước vào tầm tấn công nổi nếu cứ phải né tránh độc từ con Bọ cạp đó.

           Hơn nữa, mỗi khi bị dính độc, Noru chỉ đơn giản phát ra một tiếng “Ouch”, vậy tức là nọc của chúng gây ít thiệt hại hơn tôi tưởng à?

           -Tuy vậy tôi khá là ghen tị với Okura-sama đó, có nhiều giáp bọ cạp đến như vậy….

           -Ghen tị? Mấy cái này là đồ tốt sao?

           -EH? Anh không biết sao? Giáp của Bọ cạp chính là một trong những nguyên liệu khá phổ biến để sản xuất trang bị cho các Mạo hiểm giả đó, giáp làm từ chúng có độ cứng cao hơn nhiều so với kim loại đơn thuần.

           Thật á? Bản thân cái vỏ đã rất cứng rồi, và còn có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để tăng độ cứng sao? Có vẻ như giá của nó khá cao cũng là vì lý do này.

           -Thực sự mà nói thì có rất ít người có khả năng săn được chúng như Okura-sama, vì thế chúng thật sự là hàng hiếm….Okura-sama đã săn được đến hàng trăm cái như thế? Nếu những người thợ rèn trang bị nghe về chuyện này, họ có lẽ sẽ đổ xô đến để yêu cầu anh cung cấp đó. –Wizzy.

           Dù giá nó rất cao, nhưng chỉ một số rất ít người dám mạo hiểm mạng sống để đến đó sao. Tuy nhiên tôi nghĩ chuyện mọi người sẽ đổ xô đến yêu cầu chúng tôi cung cấp thì khá là phóng đại.

           -Fumu, có vẻ chuyện này sẽ khá hay ho đây. –Okura.

           -Oh, anh muốn bán chúng sao?

           -Đúng thế, hãy bắt đầu từ mấy thứ chúng ta thu được hôm nay nào.

           Trước khi trở về nhà trọ, chúng tôi tạt qua cửa hàng trang bị của Gantz. Khi chúng tôi bước vào, Paula-san bước ra chào chúng tôi, trông cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi:

           -Chào mừng đến với cửa hàng trang bị Gantz. Ồ, chẳng phải là nhóm của Okura-san sao? Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì được các bạn đây?

           -À, chúng tôi ghé qua để hỏi xem các bạn có muốn mua một số nguyên liệu thô không?

           -Thật sao? Vậy thì tôi rất mong chờ chúng đó. Chaaaaa! Okura-san đến này!

           Khi nghe chuyện tôi muốn bán nguyên liệu, cô ấy lại hét lên để gọi cha mình ở bên trong cửa hàng, Gantz-ojisan. Liền sau đó là những tiếng lạch cạch từ đằng sau quầy hàng, Gantz-san xuất hiện cùng với một chàng trai tóc vàng.

           Eh, anh ta là…

           -Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây

           -Oh, hai người quen nhau sao? –Gantz.

           -Vâng, tình cờ quen thì đúng hơn… -Okura.

           Geez, là Dhius sao? Sao hắn lại ở đây? Sau chuyện ở Guild, tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ dây dưa với anh ta nữa, vậy mà…

           -Oh, đã lâu rồi nhỉ, Dhius-san. -Okura

           -Lâu rồi không gặp Etsel-chan. Mọi chuyện thế nào?

           -Vâng, nó thật sự rất thú vị.

           -Tôi hiểu, chuyện đó thật đáng mừng. Nhưng em vẫn luôn được chào đón ở nhóm của tôi.

           -Fufu, tôi xin ghi nhận điều đó.

           Khi tôi lên tiếng chào, anh ta hoàn toàn lơ tôi đi và bắt chuyện ngay với Estel. Cái thằng này, chút xíu ấn tượng tốt của tôi về hắn sau trận đấu giờ đã tan thành hư vô rồi. Trong lúc đó thì Gantz-san và Paula-san đang nhìn chúng tôi đầy tò mò.

           -V-vậy, Okura-san, hôm nay cậu muốn bán gì thế?

           -AH, vâng, gần đây chúng tôi có đi săn ở Hang phía Bắc và tôi nghe nói vật phẩm rớt ra từ chúng khá có giá nên tôi muốn bán một ít.

           -H-hang phía bắc, chẳng lẽ là Giáp bọ cạp???

           -Cái gì? Giáp bọ cạp???

           Khi tôi đề cập đến chuyện đi săn ở Hang phía Bắc, Gantz-san lao đến chỗ tôi với vẻ mặt sửng và được đổ thêm ít sốt. Dhius cũng ngạc nhiên không kém.

           -Vâng, chúng tôi muốn bán một ít mà hôm nay chúng tôi đã săn được. Vậy ông có thể mua được nó không?

           -Cậu nói chỗ này được săn chỉ trong hôm nay?? Không phải là quá nhiều sao?? Cậu đã làm như thế nào vậy?? –Gantz.

           -S-số lượng này, chỉ trong…h-hôm nay sao?? –Dhius.

           Giáp bọ cạp có kích thước khoảng 50 cm, tôi nhét chúng vào túi và chất lên thành một đống. Khi tôi đưa cái túi cho Gantz-san, ông ấy bị sốc về số lượng, Dhius bên cạnh cũng như thế luôn.

           -Vậy nó thế nào?

           -Mọi thứ…tôi sẽ mua mọi thứ…Khoảng 35 miếng nhỉ? Vậy thì 1,050,000G thì sao? 

           Oho, hơn 1 củ, thật tuyệt vời, chúng tôi vẫn còn hơn 500 mảnh như thế này nữa. Nếu thứ này trở thành phổ biến trên thị trường thì giá mua sẽ giảm xuống, có lẽ tôi nên bán ngay trước khi chuyện đó xảy ra.

           -Đợi chút đã..

           -Nn? Cái gì vậy?

           Khi tôi chuẩn bị đồng ý thì Dhius đột nhiên lên tiếng chen ngang. Có chuyện gì với hắn thế?

           -Okura…à không Okura-san. Anh có thể vui lòng bán chúng cho tôi không? [note7634]

           -Eh? Tại sao??

           Hắn ta đội nhiên đổi giọng lịch sự một cách bất thường… Uwaa, tôi cảm thấy hơi nổi da gà da vịt rồi đấy…

           -Thật ra thì anh bạn này đến đây để hỏi tôi về bộ giáp được đặt làm của anh ấy. –Gantz.

           -Như ông ấy nói, đó là lý do vì sao tôi muốn mua chúng. –Dhius.

           Tôi không phải là một con quỷ thù dai, hơn nữa anh ta còn cúi mình để cầu xin tôi nữa.

           -Ah, bình tĩnh đi.Nếu cậu thật sự muốn thì tôi vẫn còn 500 mảnh nữa cơ…

           -Hả????

           -Tôi sẽ bán cho cậu số lượng cậu cần.

           Khi tôi nói ra con số 500, ba người họ, bao gồm cả Paula-san, cằm của họ rớt xuống đất đánh bịch. Haizz, tôi đã biết trước họ sẽ phản ứng thế mà…

           ===

           -Umu, em không nghĩ họ lại ngạc nhiên đến vậy.

           -Không, anh nghĩ họ sẽ còn sốc hơn nữa nếu biết 500 chưa phải là con số cuối cùng. –Okura.

           -Onii-san đúng là rất thú vị -Estel

           Sau khi bán hết 35 mảnh giáp cho Gantz-san, chúng tôi cũng hứa giao đủ số lượng yêu cầu cho Dhius. Có vẻ anh ta còn muốn xác nhận lại với nhóm của mình để đưa ra con số cuối cùng. Cơ mà nếu không may số lượng họ yêu cầu lớn hơn số chúng tôi có thì sao?

           Ngoài ra tôi vẫn còn đến hơn 6000 cái nanh Orc từ trước đây nữa, tôi có nên bán chúng luôn không nhỉ?

           -Huh, cái gì thế??

           Cái điện thoại của tôi đang rung lên bần bật trong túi quần. Oo, cái này, chẳng lẽ là…

           -Là nó, đúng là nó rồi….

           Đó là thứ tôi đang chờ đợi [Event nhân ba tỉ lệ trang bị SR].

===

Noru Fagna

Level 24 → 44

HP 2260 → 2780

MP 310 → 640

Tấn công: 530 → 860

Phòng thủ:  355 → 525

Nhanh nhẹn:  81 → 105

Kháng phép: 30

Tiêu thụ:  15

Estel

Level 16 → 36

HP 610 → 870

MP 1520 → 1980

Tấn công: 415 → 575

Phòng thủ:  125 → 225

Kháng phép: 40

Tiêu thụ:  22

[Leader] Okura Heihachi

Level 23 → 43

HP 890→1220

MP 155→320

Tấn công: 315 → 480

Phòng thủ:  255 → 420

Nhanh nhẹn:  47 → 80

Kháng phép: 10

Ghi chú

[Lên trên]
đổi từ “Ore”-mang tính chất bề trên thành “Boku”-ngang bằng
đổi từ “Ore”-mang tính chất bề trên thành “Boku”-ngang bằng
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

SR kiếm thêm xà beng thôi
Xem thêm
TRANS
Tỉ lệ 0,016x3?? Vẫn đéo đến 1%
Xem thêm
x3= 100% N
Xem thêm
Tự hỏi cha thợ ren éo có tiền khiến con gái req nhiệm vụ 5k mà giờ bỏ 1m ra mua giáp bọ cạp như đúng rồi.
Xem thêm
con gái nó tự đưa nhiệm vụ cho vui :) 5k là của nó :) đéo phải của bố nó :) bố nó đang định gỡ :) đọc lại xem bạn ơi :D
Xem thêm
@lephucduy25: ... Trước đọc câu này tưởng do ông chủ nói "-Cảm ơn rất nhiều! Haa-h, nghĩ về chuyện tôi đã có được món vật phẩm này, nó như là một giấc mơ vậy." nên tưởng gia cảnh ông chủ này nghèo lắm, giờ để ý lại thì là con ông chủ quán @@!
Còn cái vụ con gái req thì t biết rồi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thích nhất đoạn main bán đồ ????
Xem thêm