Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 70: Triệu hồi Luna

4 Bình luận - Độ dài: 3,912 từ - Cập nhật:

-Fuu~…Chào buổi sáng

-Ou, chào em.

-Chào buổi sáng

-Chào buổi sáng Estel-san.

-Haa…Em cảm thấy còn mệt hơn tưởng tượng nữa…Ah, chào buổi sáng Mofu.

Sáng hôm sau..à đúng hơn là trưa hôm sau, Estel bước ra ngoài phòng khách và chào chúng tôi trong khi che miệng và ngáp.

Noru và Shisuha đang ngồi gần bàn làm việc trong phòng, cả Mofu nữa, nó đang nằm trên đùi Noru.

Sau khi chào buổi sáng, Estel bước đến xoa đầu Mofu rồi quay về phòng tắm để rửa mặt.

-Thế, Onii-san đang làm gì vậy?

-À, anh đang dọn dẹp một chút.

Estel nghiêng đầu ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trong bộ đồ kín mít, đội mũ, đeo mặt nạ và cầm một cái máy đang kêu vo vo để làm sạch phòng ốc.

===

R-Máy hút bụi

Phiên bản mới nhất sử dụng hệ thống mắt bão tiên tiến

Tiêu thụ MP trong quá trình sử dụng

===

Tôi mới lấy nó ra từ điện thoại sáng nay, khó mà tin được một thứ tiện lợi như thế này lại chỉ là một món R. Tôi chẳng biết cái hệ thống mắt bão đó là con khỉ gì, nhưng đại khái là nó khá hiệu quả và dễ dùng.

-Từ khi mình dậy anh ấy đã bắt đầu dọn dẹp rồi. Hình như là để chuẩn bị đón Luna đấy. –Noru.

-Để nhà bẩn sẽ tạo ấn tượng không tốt cho em ấy, em không thấy vậy sao?

-Nó đã sạch hơn cả lúc chúng ta dọn dẹp lần đầu tiên rồi. –Shisuha.

-Onii-san có vẻ nóng lòng nhỉ?

Như Noru nói, tôi đã bắt đầu dọn dẹp từ khi mặt trời vừa mới mọc. Em ấy đã rất ngạc nhiên khi thức dậy và bắt gặp tôi dậy còn sớm hơn nữa. Tôi muốn căn nhà trông thật sạch sẽ để có thể tạo ấn tượng tốt nhất với Luna.

Hôm qua tôi đã nhận ra sai lầm lớn của mình khi đâm đầu vào complete gacha và bị hố quả nặng, nhưng thôi, chuyện đó là quá khứ rồi, với lại để có được Luna-chan thì chuyện đó cũng không quá tệ.

-Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất mà đúng không. AH….chỗ này vẫn còn bẩn..

-Em nghĩ vậy là đủ rồi đó. –Noru.

-Anh đừng có cố quá mà. –Shisuha

Khi tôi tiếp tục lau chùi bụi trên tường, Noru và cả Shisuha nữa đều lên tiếng can ngăn. Tôi vốn là người không mấy bận tâm đến xung quanh đâu, nhưng đã làm thì phải làm cho đàng hoàng chứ.

-Okura-san, vậy là sạch lắm rồi. nên anh hãy triệu hồi Luna đi. –Shisuha.

-Umu…nhưng chưa phải bây giờ.

-Eh? Sao vậy ạ?

-Anh muốn làm phòng cho em ấy trước đã, do đó phải chờ Estel dậy.

-Em xin lỗi vì khiến anh và mọi người phải chờ. Nếu cần thì anh có thể gọi em dậy mà. –Estel.

-Không sao mà, dù gì em cũng đã kiệt sức sau chuyến săn, vì thế hãy cứ nghỉ ngơi nếu thấy mệt. Đừng bận tâm chuyện đó.

Shisuha có vẻ còn nóng lòng hơn cả tôi nữa. Nhưng chưa được, tôi muốn mở rộng nhà thêm cái đã, dù sao thì chúng tôi cũng sắp có thành viên mới mà.

Cuối cùng thì việc dọn dẹp đã hoàn tất, giờ là lúc làm việc đó đây.

-Vậy anh tính mở rộng những gì?

-Anh đang nghĩ đến việc mở rộng thêm 2 phòng nữa.

-Như thế thì sẽ đủ cho tất cả mọi người.

-Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều điểm…

-Đừng lo, anh đã quy đổi hết mớ đồ trùng và không dùng đến rồi, giờ chúng ta đang có 2320 điểm.

Sau khi dọn hết mớ đồ từ complete gacha và nhồi vào cái Tiện ích mở rộng nhà, chúng tôi đã có đủ điểm cho 2 phòng mới. Với việc mở rộng thì sẽ có đủ phòng cho tất cả mọi người. Tôi định sẽ giao hai phòng mới cho Noru hoặc Shisuha, tôi sẽ dùng phòng cũ.

-Vì chúng ta sắp có thêm phòng và hơn nữa anh muốn sắp xếp lại mấy căn phòng nên phải chờ Estel dậy mới làm được, sẽ rất rắc rối nếu đột nhiên mọi thứ trong phòng bị đảo lộn tùng phèo lên hay có cái gì đột nhiên bị biến mất. Estel. Để phòng xa thì phiền em thu dọn đồ đạc của mình ra ngoài này một chút nhé.

-Ra đó là lý do anh đợi em à? Vậy chờ em chút nhé.

Phòng của Estel nằm ngay giữa lối đi được mở rộng, nên ngoài việc tạo thêm phòng, tôi cũng muốn thử di chuyển và sắp xếp lại vị trí của chúng cho khoa học và tiện hơn cho sinh hoạt. Khi được tôi yêu cầu, Estel quay về phòng và trở lại ngay với chỉ duy nhất cái túi đeo vai của mình.

-Đã để anh phải chờ.

-Ế? Chỉ thế thôi à?

-Vâng, không gian trong cái túi khá rộng nên em có thể bỏ hết đồ của mình vào, tất cả chỉ vừa đúng bằng cái túi này thôi.

Tôi đã nghĩ Estel phải mang ra đến bốn năm vali lớn, nhưng không, tất cả nguồn sống của em ấy bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cái túi. Xem ra sức chứa của nó cũng lớn đấy nhỉ, hay là do đồ của Estel thực sự ít vậy?

Rồi, xong, giờ là lúc mở thêm hai phòng mới và xếp lại phòng của Estel xa khỏi lối đi một chút.

-Vẫn là không có gì bị biến mất nhỉ?

-Umu, có vẻ như nó sẽ không làm thay đổi kiến trúc vật lý của ngôi nhà hay các phòng đã có trước đó, dù chúng ta có thêm vào bao nhiêu phòng nữa nhỉ? Cơ mà anh vẫn hơi lo, để ra ngoài kiểm tra lại xem sao.

Sau khi thêm vào hai phòng và đổi chỗ phòng của Estel, có vẻ không có cái gì đột nhiên biến mất hay xáo trộn gì cả. Dù thế, để chắc chắn không có vấn đề gì, tôi vẫn kiểm tra một lượt ở cả trong lẫn ngoài căn nhà.

-Anh vẫn chưa quyết định được mình sẽ làm gì với hai phòng mới, nên Noru và Shisuha có thể dùng nó nếu hai em thích.

-Em ổn với phòng cũ mà. –Noru.

-Em cũng thế, Okura-san và Luna-san có thể sử dụng chúng. –Shisuha.

-…vậy à…cảm ơn hai em nhé. Anh sẽ trân trọng nó.

Tôi đã đề nghị Noru và Shisuha ở phòng mới, nhưng cả hai đều từ chối. Shisuha còn nói tôi và Luna có thể sử dụng nếu muốn nữa. Dù cảm thấy hơi có lỗi nhưng tôi sẽ trân trọng nó, cuối cùng thì tôi cũng có cho mình một phòng riêng.

-Giờ thì chúng ta sẽ triệu hồi Luna nhỉ?

-Cuối cùng cũng đến rồi…em không thể chờ nữa…-Shisuha.

-Lần trước chúng ta đã phải ra ngoài thị trấn để triệu hồi Shisuha, nhưng giờ đã có nhà rồi nên anh có thể làm nó ở nhà nhỉ? –Noru.

-Ara, đó là lý do vì sao anh lại dọn nhà cẩn thận như thế. –Estel.

Trước đây, khi còn ở trọ, chúng tôi luôn phải ra ngoài để thực hiện việc triệu hồi, nhưng giờ đã có nhà riêng rồi. Hơn nữa, theo mô tả thì Luna là một ma cà rồng, nên có thể ánh sáng mặt trời có thể làm em ấy bị thương. Nên triệu hồi trong nhà là tốt nhất.

Sử dụng điện thoại của mình, tôi hào hứng mở kho và chọn UR-Luna Varando rồi bấm Triệu hồi. Cơ mà một cái thông báo hiện lên khiến tôi tụt hết cả cảm xúc.

[Tiêu thụ vượt quá giới hạn, không thể triệu hồi]

-Ah…không đủ tiêu thụ sao…

-Không phải chứ…Okura-san…em đã rất mong đợi…

Thật đấy…tôi không ngờ là cái chỉ số tiêu thụ lại khiến tôi gặp rắc rối. Từ khi đến đây, tôi có sẵn 15 điểm Tiêu thụ, đến giờ khi đã cấp 61, tôi có tổng cộng 76 điểm. Tổng điểm tôi đã dùng cho Noru, Estel và Shisuha là 55.

-Vậy anh còn thiếu bao nhiêu?

-22 điểm…nhưng anh chỉ còn 21.

Hiện tại tôi chỉ còn 21 điểm tiêu thụ, nhưng Luna lại yêu cầu 22 cơ, làm sao đây…Còn thiếu một cấp nữa lận, liệu tôi có nên xách mông lên đến núi Remuri cày cấp không?

-Okura-dono, anh vẫn còn cái Costdown mà phải không? –Noru.

-AH, đúng rồi, là nó..

Noru nói tôi mới nhớ, đúng là tôi vẫn còn 2 cái costdown từ hai quest thành tựu trước đây. Giờ là lúc dùng nó đây.

Tôi mở kho ra và bấm vào món đồ đó. Một bảng thông báo hiện lên: [Vui lòng chọn mục tiêu sử dụng] với tên của Estel, Shisuha và Estel bên dưới.

Khi còn đang băn khoăn sẽ chọn ai thì tay tôi bị ai đó chạm vào, Estel mỉm cười với tôi rồi nhìn vào cái điện thoại từ phía sau.

-A…vậy anh sẽ dùng một cái cho Estel.

-Fufu…cảm ơn Onii-san.

-Chuyện đó vui vậy sao?

-Có thể làm gì đó cho Onii-san là em vui rồi.

-Vâ..vậy à…

Sau khi tôi chọn Estel trên bảng thông báo, ánh sáng tràn ra từ cái điện thoại và được Estel hấp thụ. Em ấy mỉm cười rất vui vẻ. Những gì mới nãy em ấy nói…có hơi xấu hổ nhỉ..

Vấn đề đã được giải quyết, giờ là phần hay nhất đây.

-Vậy ra đây là triệu hồi sao? –Shisuha.

-Mỗi lần như thế này lại khiến em nhớ lại chuyện của mình. –Noru.

-Em lại nhắc chuyện đó à…

Sau khi tôi bấm nút Triệu hồi, ánh sáng tràn ra từ điện thoại và tập trung lại với nhau thành hình dáng một người. Noru nhắc lại kỉ niệm của em ấy một lần nữa, thật lòng tôi cũng cảm thấy có lỗi, nhưng anh muốn em đừng nhắc chuyện xưa nữa mà…

Khi những hạt sáng tan đi, trước mặt chúng tôi chỉ còn lại một cô gái. Em ấy mở mắt và nhẹ nhàng nhìn xung quanh, rồi khoanh tay lại và nhìn thẳng vào tôi.

Về hình dáng thì em ấy có vẻ thấp và trẻ hơn Estel một chút, nhưng đôi mắt màu đỏ ruby đó nhìn có phần đáng sợ. Mái tóc dài màu vàng đậm hơn so với Shisuha, nó được buộc thành hai cái bím hai bên với một cái kẹp tóc hình con dơi màu đen ở phía trên. Đôi tai hình như có nhọn hơn so với người bình thường chút.

Em ấy mặc một bộ đồ với cái cà vạt màu đỏ, chiếc váy ngắn màu đen bó sát xếp tầng ở đùi. Đây chính xác là hình dung của tôi về một cô bé loli vampire.

default.png

Vậy..giờ thì sao đây?

Tôi nghĩ là mình phải bắt đầu với phần chào hỏi nhỉ? Cơ mà mấy lần rồi tôi đều bị các em ấy dắt mũi nên lần này chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Tôi không muốn Luna có ác cảm rằng tôi là một kẻ đáng sợ đâu. Vì thế lịch sự quá mức là điều không cần thiết, có lẽ nên bắt đầu một cách thân tình hơn chút.

-Tên anh là Okura Heihachi. Rất vui được gặp em.

Tôi sẽ cố gắng “đỡ lịch sự” đi chút xíu, hi vọng là nó ổn.

Luna nhìn còn khá trẻ, nên tôi nghĩ một lời chào quá lịch sự khiến em ấy sợ.

Vì thế tôi giữ nguyên biểu cảm ngại ngùng của mình và đưa tay ra với em ấy. Perfect, giờ chỉ còn xem em ấy phản ứng ra sao.

Tôi đã nghĩ mình thành công, nhưng Luna mở to đôi mắt đỏ và nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Các cô gái của tôi cũng im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

Ớ…có chuyện gì sao? Hình như nó hơi khác với những gì tôi tưởng tượng.

Noru có vẻ đang bối rối, Estel thì nhìn tôi y hệt như Luna vậy trong khi Shisuha thì đang che miệng như kiểu cố kiềm để không cười phá lên vậy.

Cái không khí gì thế này…vậy để tôi thử lại, có lẽ tôi đã sai ở đâu đó…

-Tên anh la…

-Sao anh lại lặp lại lần nữa thế? Thật đáng sợ.

Tôi vừa định lặp lại thì Luna mở to mắt và hét lên với tôi.

Một tiếng thét chói tai như tôi mong đợi từ một bé loli, cơ mà chất giọng của em ấy có vẻ hơi mạnh mẽ hơn bề ngoài đấy.

-Như…nhưng anh đã cố hết sức đó…sao em ấy lại nói rằng nó đáng sợ chứ?

-Ah, sự cố gắng của anh hoàn toàn bị hiểu lầm rồi. –Noru.

-Có vẻ cách nói đó của anh không hợp với cậu ấy rồi. –Estel

-Puh…Kuku….không phải như thế chứ… -Shisuha.

Tôi cạn lời…quỳ lời…héo lời…lại một lần nữa tôi thất bại trong việc làm quen. Tôi muốn khóc quá…Kĩ năng giao tiếp của tôi tệ đến như thế sao?

Noru làm một động tác kiểu như “vô ích nhỉ”, trong khi Shisuha thì đang cố nín cười và còn trêu trọc tôi nữa.

-Vậy thì…Anh là Okura Heihachi.

-Ara, vậy là anh đã bình thường lại rồi nhỉ? Mình là Estel, rất vui được làm quen.

-Chị là Noru Fagna.

-Shisuha Alvi, mong được em giúp đỡ.

-…Luna Varando.

Luna vẫn không thể hiện cảm xúc nào, em ấy chỉ lẩm bẩm nói tên mình ra mà thôi. Dù nhìn khá đáng yêu nhưng không ngờ em ấy lại lạnh lùng vậy đó.

-Vậy thì bọn anh có thể gọi em là Luna không?

-Đừng bận tâm, cứ gọi em theo bất kì cách gì anh muốn.

-Vậy à…cảm ơn em…

-Muu…anh làm ơn nói chuyện bình thường đi, nó vẫn đáng sợ quá..

Tôi đã chuyển về lịch sự-mode, nhưng Luna có vẻ vẫn không vừa ý. Có vẻ cách nói chuyện này của tôi thật sự không được ưa chuộng nhỉ? Trong thế giới cũ của tôi thì ngược lại…

-Vậ…vậy thì…anh sẽ gọi em là Luna…xin lỗi em vì chuyện ban nãy nhé

-Em đã rất ngạc nhiên khi anh nói chuyện như thế đó. Sự căng thẳng đó là sao?

-Okura-dono luôn bị gọi là đáng sợ từ đó đến giờ nhỉ? –Noru.

-Phải ha….khi mình biết bình thường anh ấy thế nào thì cảm thấy kì lạ hơn nữa. –Estel.

Khi tôi trở lại cách nói chuyện thường ngày, có vẻ Luna đã chấp nhận tôi. Um…vậy là tôi phải dẹp cái cách cư xử lịch sự của mình đi sao…liệu có ổn không đây? Với những gì Estel nói nữa, liệu bình thương tôi có quá đáng sợ không nhỉ?

-Vậy, Luna có được những thông tin gì về bọn anh rồi?

-Hmm….Để em xem…ký ức về chuyện đã mua một căn nhà và hoàn thành mê cung Goblin. Ngoài ra thì…chuyện anh đang bị bí ở tầng 10 của Mê cung của vương quốc nữa.

-Oh, vậy là tốt rồi, không vấn đề gì cả.

Tôi vẫn như thường lệ, kiểm tra những nhận thức của thành viên mới về tình hình cả nhóm hiện tại. Ngoài ra tôi nhận thấy là những chuyện cũ càng ngày càng mờ nhạt dần đi trong phần được chia sẻ với các thành viên mới

-Vậy thì…chúng ta sẽ sớm chinh phục mê cung đúng không ạ? –Luna.

-Đúng thế, với việc đã có thêm Luna thì anh nghĩ chiến lực của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều rồi, Mê cung sẽ không quá khó nữa.

Giờ chúng tôi đã có tổng cộng 5 người, nhiều hơn lần xuống tầng 10 trước đó 2 người. Chưa kể là rất nhiều trang bị thêm, có lẽ việc chinh phục mê cung ở Suting nằm trong tầm tay chúng tôi. Nhưng cũng chưa chắc chắn lắm, nên cứ từ từ đã.

-Ya…anh có vài chuyện nữa muốn hỏi Luna, được chứ?

-Vâng, anh cứ hỏi.

Có vài chuyện tôi cần xác minh chắc chắn từ Luna. Em ấy là một vampire, khác với con người, nên có thể em ấy sẽ bị ảnh hưởng từ ánh sáng ban ngày, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng.

-Luna là một vampire nhỉ? Vậy em ổn với ánh sáng mặt trời đó chứ?

-Vâng, không vấn đề. Chỉ là sức mạnh của em sẽ không được bằng so với ban đêm.

Vậy là em ấy không giống như những vampire mà tôi đọc trong sách, ánh sáng không phải vấn đề của em ấy. Nhưng chắc em ấy vẫn sẽ xuống sức nếu đi bộ dưới ánh sáng ban ngày nhiều nhỉ?

Ngoài ra thì tôi khá tò mò về Luna trong màn đêm đó, liệu chúng tôi có nên tổ chức đi săn đêm với sức mạnh của em ấy không nhỉ? Fufu, chuyện này có vẻ hay đấy.

-Vậy thì em có chết không nếu bị đâm vào tim?

-Nếu chuyện đó xảy ra, không phải mọi sinh vật đều sẽ chết sao? –Luna.

-Ah…không..ý anh là nếu không đâm vào tim thì không thể hạ gục được em ấy?

-Không, em cũng như người bình thường thôi.

Tôi có nghe là vampire sẽ chết chỉ khi bị đâm trúng tim, nên tôi đã hỏi em ấy xem sao. Nhưng có vẻ em ấy không giống vampire về khoản này lắm nhỉ?

-Vậy thì…còn chuyện sợ đồ bạc thì sao?

-À có, nếu là vũ khí bạc thì em sẽ nhận nhiều sát thương hơn.

Vậy là chuyện đó thì có thật à, nhưng tôi cũng không biết trong thế giới có ai dùng vũ khí bằng bạc không nữa? Nhưng nếu có thật thì cần phải đề phòng kẻ đó đấy.

-Còn gì không ạ?

-Ah…đề xem nào…vậy em có còn điểm yếu nào nữa không? Kiểu như thánh giá hay tỏi chẳng hạn.

Có nhiều thứ tôi muốn hỏi lắm, ví dụ như không có hình phản chiếu trong gương, không thể đi qua dòng nước đang chảy hay không thể vào nhà nếu không được người khác cho phép. Nhưng trước đó, hãy nghe điểm yếu chí mạng của em ấy đã.

-Không ạ.

-Thật sao?

-Em đã nói là không mà. Anh thật là dai quá đi.

Sau một hồi im lặng, Luna trả lời tôi là không, cơ mà có vẻ hơi đáng nghi. Dù thế tôi cũng chẳng hỏi thêm vì em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm. Cũng phải thôi, bạn sẽ không muốn người khác biết quá nhiều điểm yếu của mình. Có vẻ em ấy đang cố giấu chuyện gì đó.

-Mà, chị ấy sao thế ạ? Cứ nhìn em với ánh mắt đáng ngờ từ nãy đến giờ?

-Nani?

Tôi đang tính hỏi thêm thì Luna chỉ về đằng sau tôi. Shisua đang nhìn chằm chằm vào Luna trong khi đang xua tay trước ngực.

-Em đang làm gì thế Shisuha?

-Eh…không …không có gì cả…em đang nghĩ là mình có thể đến gần Luna hơn chút nữa.

Khi bị tôi hỏi, Shisuha xua tay và cười gượng.

Hm, tôi đã triệu hồi được Luna giữa ban ngày rồi và em ấy cũng có vẻ bình thường mà, nên tôi nghĩ chuyện một Linh mục như em ấy cố gắng làm bạn với Luna cũng có thể mà nhỉ?

Shisuha tiến lại và định chạm vào người Luna, nhưng…

-Đừng chạm vào…-Luna

-Co…có chuyện gì vậy? –Shisuha.

-Em sao thế Luna?

Chưa kịp để Shisuha chạm vào mình, Luna đã hét lên và chạy biến ra sau lưng tôi. Sao thế? Có chuyện gì sao?

Phải chăng có vấn đề gì đó trong cốt truyện của hai người này từ G.C?

-Đừng lại gần đây…

-Ế…sao thế, chị muốn kết bạn mà… -Shisuha.

-Em đã làm gì thế Shisuha?

-Ya…em có làm gì đâu? Có chuyện gì vậy Luna?

Luna thỏ mặt ra từ sau lưng tôi và nhìn Shisuha đầy sợ hãi. Có vẻ như Shisuha chưa làm gì nhưng đã bị ghét rồi. Shisuha cúi đầu xuống như kiểu muốn khóc vậy.

Noru và Estel nhìn cả hai đầy tò mò.

-Đó là linh mục…là kẻ thù của em… -Luna.

-Ế…không phải chứ, chị đâu phải kẻ thù, chị sẽ không làm đau Luna đâu mà. –Shisuha,

-Im đi, đừng có nói dối.

Hể? Kẻ thù à…vậy ra Shisuha bị ghét là do em ấy là linh mục. Bên cạnh đó thì Shisuha cũng có cái vòng cổ hình chữ thập. Có vẻ như sau tất cả thì Linh mục và Ma cà rồng vẫn không đội trời chung nhỉ? Nhưng tôi cảm thấy hơi tội cho Shisuha, em ấy chỉ muốn làm bạn thôi mà.

Khi tôi vẫn còn đang nghĩ thế thì Shisuha đã chạy vèo ra ngoài, lát sau, em ấy vác về một tảng đá khá lớn, cao khoảng 60 cm rồi đặt dưới chân mình. Sau đó, em ấy vung một cú đấm khiến nó vỡ làm hai.

-Nè, thấy không, chị đâu phải linh mục, chị là một chiến binh mà. Chẳng có linh mục nào làm được như thế này cả. –Shisuha.

Shisuha đập nát tảng đá trong khi nói mình là một chiến binh. Này này, em đang phá đá bằng tay không đấy…chảy máu rồi kìa.

Chuyện này sẽ không hiệu quả đâu…

-Đừng có đến gần tôi…Heihachi…cứu em với..

-Eh,…khoan…Noru, Estel, làm ơn dừng Shisuha lại giúp anh với…

Luna, người đang nắm áo tôi bỗng nở một nụ cười kì lạ khi thấy Shisuha bị chảy máu. Trước đó thì tôi thấy nó giống như Luna đang chạy trốn Shisuha vậy, nhưng giờ thì lại như Luna đang cố hành hạ Shisuha vậy. Tôi có hơi sợ rồi đó.

-Sa…sao tự nhiên em lại gọi Onii-san như thế. –Estel.

-Luna…em đang đùa hơi quá đó. –Noru.

Tôi yêu cầu được giúp đỡ, nhưng Estel thì lầm bầm gì đó còn Noru thì chỉ đứng nhìn mà chẳng phản hồi gì cả.

-Okura-san…vậy là anh muốn một trận đấu để có được Luna đúng không…Em chấp thuận nó. –Shisuha.

-Cho…khoan…cái ếu gì thế? Anh sẽ đưa Luna cho em…nên là bình tĩnh đi và hạ tay xuống….

-Wa…Anh định bán đứng em sao Heihachi? Anh thật là tàn nhẫn… -Luna.

Mặc kệ máu đang chảy ra, Shisuha đưa hai tay lên trước ngực vào tư thế chiến đấu.

Anh chỉ vừa mới triệu hồi Luna thôi mà…em đang làm gì thế?

Nghiêm túc đấy à? Tôi làm sao chơi lại Shisuha chứ? Thế nên tôi cố gắng giao lại cho em ấy Luna đang ở phía sau.

Nhưng Luna cũng chẳng kém, khi tiếp tục túm chặt áo của tôi và chuyện đó khiến tình trạng ban nãy tiếp diễn.

Sau cùng thì Luna thật đáng sợ, em ấy khiến Shisuha tự làm mình bị thương, rồi còn biến em ấy thành kẻ thù của tôi nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận


Linh Mục Đồ Tể với sức mạnh rank UR
Priestess không phải tóc màu lam hay sao sao lại so sánh với tóc Luna màu vàng mà còn đậm hơn ??
Trans bị lag à hay tác giả ping 9999
Xem thêm
Lại thêm một bé S nữa :))
Xem thêm
Loli trong này nguy hiểm quá !
Xem thêm