Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 77: Lập nhóm với Grin-san

11 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:

-Rồi, giờ đã đến lúc lên đường, chúng ta sẽ có cơ hội kiểm chứng về vụ ma thạch. Cố lên nào.

-Em khỏe rồi! Mấy ngày nghỉ vừa qua đã giúp em cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

-Dù có thế đi nữa thì lần này có người ngoài đi cùng đó, nên hãy tiết chế chút nhé.

Vài ngày sau buổi test sức mạnh của Luna, chúng tôi quyết định chấm dứt kì nghỉ đã khá dài của mình để trở lại công cuộc đi săn. Nhờ có kì nghỉ dài, Noru và các em ấy đã lấy lại trạng thái phong độ tốt nhất của mình. Cơ mà chuyến này sẽ có cả Grin-san đi cùng nên tôi không muốn em ấy quá tăng động như thế.

-Cơ thể em đang bị nhũn ra vì không được đi săn đây. Em sẽ cố hết sức.

-Shisuha hôm nay sẽ làm healer ở hậu tuyến nhé.

-Eh…Tại sao….

Shisuha đang bẻ tay răng rắc bên cạnh tôi đây, cơ mà hôm nay thì không được, hôm nay em ấy sẽ phải làm tròn vai Linh mục của mình.

-Mục đích chính hôm nay của chúng ta không phải là đi săn mà là để kiểm chứng việc thu thập Ma thạch qua đồng đội. Vì để Grin-san có thêm cơ hội đi săn, anh sẽ buộc phải để em ở hậu tuyến.

-Umuu…

-Không được nhé.

Shisuha chắp tay trước ngực như để cầu xin tôi bằng đôi mắt chực khóc, hôm khác thì sẽ có hiệu quả, cơ mà hôm nay thì không nhé.

-Shisuha, nếu em không chịu làm anh sẽ bảo với Luna nhé

-Ooo…được được, em đồng ý….hôm nay em sẽ là một Linh mục hoàn hảo, vì thế anh đừng làm thế nhé….

Cô gái này, em ấy thực sự bị mê Luna rồi.

-Thật hiếm khi thấy Shisuha lại nghe lời như vậy đó. –Noru.

-Onii-san, anh đừng có đe dọa Shisuha như thế chứ, tội cậu ấy lắm. –Estel.

-Oh…anh xin lỗi.

Noru đang tròn mắt ngạc nhiên trước hiệu quả của phương pháp mà tôi vừa thực hiện, còn Estel thì đang lườm tôi và nói rằng không nên làm vậy. ugh, anh biết rồi mà.

====

-Grin-san, đã để anh phải đợi.

-Oh…hôm nay nhờ mọi người nhé.

Chúng tôi rời nhà và hướng đến Guild, ở đó Grin-san đã đợi sẵn, đi cùng anh ấy còn có hai người nữa, một nam một nữ. Ugh, tôi đã mong là chỉ có mỗi anh ấy thôi chứ.

Người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu đang tựa một tay vào bả vai người đàn ông cũng có bộ tóc ngắn màu nâu và mỉm cười chào chúng tôi.

Trang bị của cả hai cũng khá cơ bản, là giáp da, với người phụ nữ vũ khí là một cây giáo ngắn, còn anh chàng kia là kiếm dài. Nhìn cả hai khá trẻ, có lẽ chỉ cỡ tuổi tôi hoặc ít hơn một chút gì đó. Có lẽ hai người này cũng là newbie nhỉ?

-Dù vậy thì, thật kì lạ khi cậu lại là người đề nghị lập nhóm đi săn Orc nhỉ? Nếu muốn thì cậu có thể săn bao nhiêu cũng được mà?

-Haha, chuyện đó thì, tôi muốn thử cảm giác lạ chút ấy mà. Hơn nữa, chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người hết khả năng của mình.

-Được rồi, để hai người này chiến đấu với lũ Orc trong khi được nhận ma thuật hỗ trợ và hồi phục cũng không tệ, như thế sẽ an toàn hơn nhiều.

Tôi sẽ không nói là về vụ kiểm nghiệm thu thập đâu. Cơ mà đúng là nhìn từ một người bình thường thì yêu cầu của chúng tôi có hơi kì lạ thật. Tuy nhiên Grin-san cũng không truy hỏi thêm mà vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi đã thống nhất rằng tiền thường thuộc về tôi còn vật phẩm sẽ thuộc về họ.

Hai người sau lưng Grin-san cũng bước ra và chào hỏi chúng tôi.

-Tôi là Okura, rất mong được hợp tác với hai người.

-Vâ..vâng…tôi cũng vậy. Tôi tên là Arumi.

-Đừng có quá lo như thế Arumi, tôi là Camila. Hôm nay nhờ mọi người giúp đỡ.

Anh chàng trẻ tuổi tên Arumi chào chúng tôi một cách khá rụt rè, nhìn có vẻ không đáng tin cậy lắm, cơ mà ít nhất thì cậu ấy cũng có vẻ là người trung thực. Còn cô gái thì khá thoải mái và bình tĩnh chào hỏi chúng tôi, có vẻ cô ấy là một người khá thẳng tính và hòa đồng.

-Họ còn khá trẻ nhỉ?

-Đúng là thế, hai nhóc này mới tham gia làm Mạo hiểm giả gần đây và phải rất vất vả mới lên được rank E. Với trình độ của chúng có lẽ còn khá lâu mới lên nổi cấp D…Đây có lẽ là một cơ hội tốt để tích lũy thêm kinh nghiệm khi được chiến đấu cùng những người có năng lực như các cậu.

-Vậy sao? Chuyện đó đúng là rất tốt nhỉ?

Trong khi hai người họ chào Noru và các cô gái của tôi, Grin-san nói riêng với tôi về tình trạng của cả hai. Cảm giác được đánh giá cao này, tôi không quen với nó đâu, nghe như tôi đã gian lận bằng đồ gacha ấy, à mà cũng có thể nói như thế.

-Okura-dono, chúng ta lại phải đi bộ đến đó sao?

Chúng tôi bắt đầu lên đường tiến đến Rừng Orc, nơi mà chúng tôi đã thuộc như góc bếp nhà mình. Noru thở dài với tôi, đủ nhỏ để Grin-san không nghe thấy, về vụ đi bộ.

-Nhưng anh không thể xài beacon được.

-Haa…hợp tác với những Mạo hiểm giả khác thật là bất tiện nhỉ?

Estel cũng tham gia vào cuộc trò chuyện với giọng không vui.. Khu rừng ở khá xa Brunne nên đi bộ đến đó cũng mất tương đối thời gian. Sẽ chỉ là nháy mắt nếu đi bằng beacon. Nhưng sẽ thật rắc rối nếu để ai đó biết về nó.

-Nó có thật sự cần thiết để anh phải giấu không? –Noru

-A...chuyện đó thật là khó khăn.

-Nếu biết về phép thuật thì có thể coi thứ đó là một loại phép dịch chuyển cũng được –Estel.

Cho đến giờ,c húng tôi vẫn sử dụng túi ma thuật, thảm và cả beacon nữa. Và dù là làm gì thì tôi vẫn luôn cố giấu sự tồn tại của chúng. Thành thật mà nói, việc quá lệ thuộc vào chúng khiến cho mọi chuyện thật rắc rối, nhưng sẽ còn rắc rối hơn nữa nếu ai đó biết về chúng.

-Oh, Okura cậu có chắc muốn săn ở đây không? –Grin

-Ồ, chúng ta sẽ làm thế, có vấn đề gì sao?

-Iya...nơi này là lãnh địa của chúng, nếu tấn công ở đây rất có thể chúng ta sẽ bị chúng bao vây.

Sau vài tiếng đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi, Rừng Orc nơi đám goblin và orc đang đi lại. Grin-san có vẻ hơi run và kéo tôi ra một góc nói chuyện riêng

Tôi đã định vào sâu hơn, nhưng có lẽ chỗ này cũng tạm được rồi. Và sẽ chẳng thể có gì nguy hiểm đâu, chỉ riêng tôi và Noru là có thể làm cỏ đám này rồi.

-Được rồi, mọi người, chúng ta sẽ đi săn ở đây. Như thế sẽ dễ bắt gặp orc đen hơn. –Okura.

-Ngày nào cậu cũng đi săn thế này sao? Thật là bất thường...

Đúng thế, chúng tôi đang nhắm vào lũ Orc đen, vì thế nếu săn ở đây thì sẽ dễ hơn. Với lại xung quanh tôi còn có cả Noru và Estel, chưa kể là con quái vật bị phong ấn mang tên Shisuha nữa. Nên dù có 100 con orc đen đột ngột rơi xuống chưa chắc chúng đã còn toàn thây đâu.

-Vậy Okura-dono, chúng ta sẽ làm gì? Có cần tham gia hạ orc đen với họ không?

-Không cần đâu, hãy tập trung vào lũ orc thường, nhóm Grin-san sẽ lũ orc đen.

Chúng tôi sẽ để phần đám orc đen cho nhóm Grin-san và chỉ đánh orc với goblin thường thôi. Tôi định sẽ đi săn cùng Noru và để Estel với Shisuha lại đây để hỗ trợ họ nếu có gì bất trắc. Tôi cũng giải thích kế hoạch của mình cho Grin-san luôn.

-Tôi hiểu rồi. Nhưng đột nhiên bảo họ đánh nhau với orc đen thì có hơi quá. Có lẽ nên tập làm quen với orc thường để xem khả năng của họ cùng với ma thuật hỗ trợ tới đâu đã.

-Cũng được, các em, hãy hỗ trợ nhóm Grin-san, chúng ta sẽ cùng tham gia.

Tôi đã tính bắt đầu,cơ mà Grin-san muốn kiểm tra thực lực của hai bạn trẻ kia nên đề nghị khởi đầu nhẹ nhàng với orc thường.

Hẳn là sẽ có sự khác biệt rất lớn với thực lực của họ đó vì sau lưng tôi là một trong những chuyên gia về ma thuật buff, Estel. Cơ mà có lẽ chúng tôi sẽ còn đi với họ dài dài nên cứ để họ quen dần với điều đó đi.

-vậy thì, em sẽ niệm phép hỗ trợ.

-Haha, một mình em sẽ cân tâ...à ý em là hỗ trợ tất cả mọi người. –Shisuha.

Estel vung cây trượng một vòng, ánh sáng phát ra và bám vào cơ thể mọi người. Không bình thản như Estel, Shisuha đang xoay xoay ngón tay và đòi lao lên cân cả thế giới, cơ mà không được nhé, hôm nay em hãy ngoan ngoãn chịu bị phong ấn đi. Nếu có làm gì quá tay thì anh sẽ đăng kí cho một khóa “trị liệu” với Estel nhé.

-Wow, đây là ma thuật hỗ trợ sao? Tôi cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ khác thường.

-Anh chưa bao giờ nhận được phép hỗ trợ sao?

-À đã từng rồi, hồi trước tôi có tham ra một nhiệm vụ diệt rồng cùng với rất nhiều người khác, trong đó có cả vài pháp sư nữa.

Grin-san lắc mạnh thanh kiếm để xác nhận trạng thái của mình. Có vẻ ở thế giới này vẫn có một số nhỏ pháp sư đi làm Mạo hiểm giả nhỉ?

-Arumi, Camila, dù đang có buff hỗ trợ, nhưng cũng đừng khinh suất nhé.

-Vâng, đã rõ.

-Đã hiểu.

-Vậy đi nào.

Cả hai người đồng thanh trả lời rồi cùng Grin-san tấn công con goblin đi lẻ gần nhất.

Vậy là thường mỗi con goblin cần đến ba người mới xử được à?

Nhận thấy ba người đang đến, con goblin giơ cái khiên cùng cây chùy của mình lên để chuẩn bị giao chiến. Rất nhanh chóng, Grin-san vào tầm tấn công và tung ra một nhát chém, dù đã giơ khiên đỡ, nhưng nhát chém đó khiến không chỉ nửa cái khiên mà còn cả đầu của con goblin rơi bịch xuống đất.

Buff của Estel rõ ràng là quá chất lượng. Đó là còn chưa kể đến 65% buff tấn công từ tôi và Noru nữa. Những cái buff này có lẽ chỉ khi đi cùng chúng tôi thì họ mới được hưởng nhỉ?

-O...Okura chuyện này là sao? Nó mạnh khủng khiếp?!

-Là nhờ Estel đó..

-Fufufu...

Grin-san trố mắt ngạc nhiên trước sức mạnh của chính bản thân mình. Giải thích vể buff mệt lắm nên tôi sẽ để Estel nhận công trong chuyện này. Estel cũng đã có vẻ quen với Grin-san rồi, em ấy đang cười khá tươi kìa.

` Sau đó cả ba người nhóm Grin-san tiếp tục chia nhau đi săn orc và goblin, hầu như chỉ là mất một nhát thôi nên cũng không có gì đáng nói lắm.

-Tôi...tôi có thể hạ được goblin chỉ trong một nhát.

-Có thể khiến cho việc tiêu diệt lũ orc trở nên dễ dàng như thế, các pháp sư thật là tuyệt vời nhỉ?

-Tôi đã lo lắng về chuyện đánh nhau với orc đen, nhưng với sự hỗ trợ này thì chuyện đó có vẻ không đáng ngại nữa rồi.

Cả ba đều bị sốc trước sức mạnh mới, độ ngạc nhiên có thể nói là đã vượt qua cả nóc. Grin-san cũng đang rất tự tin mình có thể tiêu diệt được con orc đen với sức mạnh này.

-Muu...em cũng có hỗ trợ mà...

-Đúng là thế, cơ mà phép thuật của Shisuha chỉ có thể nhận ra khi ai đó bị tấn công thôi. –Estel.

-Nhân tiện, ma thuật của em chỉ đơn giản là tăng sức phòng thủ sao?

Shisuha xụ mặt xuống vì chỉ có Estel được khen trong khi em ấy cũng tham gia. Cũng phải thôi, buff tấn công của Estel quá mạnh rồi nên đám quái còn chẳng có lấy nửa cơ hội chống trả. Phép thuật hỗ trợ không phải thế mạnh của các Linh mục, vì thế để hỏi thử xem Shisuha có thể làm được gì nào?

-Ah...có chứ ạ... Ngoài tăng phòng thủ vật lý thì nó còn tăng kháng phép, tăng kháng trạng thái bất lợi, phục hồi tự động. Ngoài ra còn có thể tự động chữa lành các chấn thương nhẹ.

-Oh, nhiều quá nhỉ?

Tôi cảm thấy có lỗi với Shisuha vì đã coi thường ma thuật của em ấy quá.

===

-Grin-san, Orc đen xuất hiện rồi này, hãy qua đây đi, chúng tôi sẽ lo mấy con còn lại.

-Ồ...Camila, Arumi. Tới lúc rồi.

-Vâng

Một lát sau khi chúng tôi tham gia cùng thì những con orc cũng bớt dần đi và một con orc đen xuất hiện. Để nó lại cho nhóm Grin-san, chúng tôi tản ra xung quanh ngăn cản những con quái thường không làm phiền họ.

Giờ chỉ còn nhóm Grin-san và con orc đen. Dù sao nó cũng là dạng hiếm ở đây, nên không thể khinh thường nó được, oneshot với thực lực hiện tại của họ lại càng không.

Nhận thấy ba kẻ địch trước mắt, con orc đen vung cây chùy lao tới. Ngay lập tức, Grin-san giơ khiên ra đỡ lấy cú đập của nó. Cũng không quá mạnh, với lại còn có hồi phục chủ động từ Shisuha nữa thì sẽ ổn thôi.

Sau một hồi hỗn chiến thì Arumi đã chặt đứt đầu con orc đen, nó đổ sụp xuống để lại mớ vật phẩm.

Giờ thì, liệu có thêm ma thạch cho tôi không?

Tôi rút điện thoại ra, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

-Không được sao ạ?

-Không được sao?

-Nhưng hiện tại tất cả chúng ta có cùng nhóm với Grin-san không?

-Có...trên điểm dịch chuyển của cái beacon có ghi cả tên nhóm Grin-san này.

-Cái gì cơ?

Kết quả là chúng tôi thất bại, trên cái beacon có ghi tên cả Grin-san nên có thể chắc chắn chuyện anh ấy đang trong nhóm chúng tôi. Vậy là không được sao, rốt cuộc là chúng tôi đã sai ở đâu vậy???

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thế thôi, chứ đc thì tuyển vào quân đội làm tướng thì tha hồ hack ma thạch mất =))
Xem thêm
Admin said: tuổi l* mới hack được game tao
Xem thêm
Kí sinh là nghệ thuật đó :v
Xem thêm
Chia buồn cho main
Xem thêm
Rip orc-chan
Xem thêm
Đừng tưởng ăn bám đc mà dễ, cần kĩ năng cả.
Xem thêm
Chắc main tưởng ăn chùa dễ lắm
Xem thêm
TRANS
do grin làm trưởng nhóm chăng :v
Xem thêm