Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 72: Cách khác để có được Ma thạch.

3 Bình luận - Độ dài: 2,315 từ - Cập nhật:

-Giờ thì, chuyện sắp xếp đã xong. Tiếp theo chắc phải đi đăng kí Mạo hiểm giả cho Luna nhỉ?

-Muu…em cũng phải làm cái đó nữa sao?

-Đúng thế, sau cùng thì chúng ta vẫn là một nhóm mà. Bộ có vấn đề gì sao?

Sau khi hoàn thành việc phân loại đồ mới, chúng tôi ngồi chung lại với nhau như thường lệ. Và khi nghe tôi nói kế hoạch tiếp theo, Luna có vẻ không thích nó cho lắm. Sao thế? Bộ có gì không được à?

-Okura-dono, em nghĩ chuyện đăng kí cho Luna nên để sau đi ạ. –Noru.

-Eh? Sao vậy?

-Luna nhìn còn trẻ hơn cả em nữa nên liệu Guild có cho chúng ta đăng kí em ấy không? –Estel,

Có lẽ Estel nói đúng, nhìn Luna còn trẻ hơn cả em ấy nữa, nhìn như mới 10 tuổi ấy. Việc thêm một cô bé con vào một nhóm chuyên đi đánh nhau với quái vật thì đúng là hơi quá.

-Có lẽ em nói đúng…vậy chúng ta sẽ để sau vậy.

Khi tôi và Estel nói về chuyện đó, Luna có vẻ còn không hài lòng hơn nữa, em ấy phồng má lên giận dỗi với tôi. Dù em không thích nhưng đó là sự thật, hết cách rồi nhỉ?

-Vậy nếu chúng ta nói em ấy là vampire thì sao?

-Erm…anh có nghĩ là mọi người sẽ bình tĩnh nổi không sau khi nghe chuyện đó?

-Ừm…cũng đúng nhỉ.

Từ khi đến thế giới này tôi chưa từng nghe về các chủng tộc Thú nhân, Á nhân hay Bán nhân như Miêu tộc, Khuyển tộc hay Elf gì cả nên chắc là sẽ có bạo loạn nếu tôi nói Luna là vampire mất.

-Chúng ta không có đủ thông tin về thế giới này nên như vậy là quá nguy hiểm.

-Đúng vậy nhỉ…vậy chuyện đăng kí phải gác lại thôi.

Chúng tôi vẫn quá thiếu thông tin về thế giới này, vì thế để lộ ra chuyện đó chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Vậy thì hôm nay việc đến đăng kí cho Luna đành gác lại, nhưng tôi vẫn muốn thử xem khả năng chiến đấu của em ấy ra sao quá.

-Vậy thì…

-Chờ đã, em có ý kiến.

Noru giơ tay khi tôi vừa định nói tiếp. Chuyện này có vẻ khá thường xuyên nhỉ?

-Sao thế Noru?

-Luna có nói sức mạnh của em ấy vào ban ngày không nhiều lắm nên em nghĩ việc thử nghiệm nên đợi tới ban đêm hãy làm. Giờ việc cần thiết là anh và Luna hãy dọn dẹp và sắp xếp phòng của mình đi.

-Oh, phải nhỉ, cảm ơn em Noru.

Bằng cách nào đó thì kế hoạch hôm nay của tôi hoàn toàn tiêu tùng, thôi thì cứ chấp nhận chuyện đó vậy.

Luna có vẻ ngại ánh sáng mặt trời, nên tôi sẽ chờ đến đêm hoặc hôm nào đó nhiều mây để test khả năng của em ấy vậy.

-Vậy thì…hãy đi sắp xếp lại phòng nào. Em ổn với nó chứ Luna?

-Em không ngại phải ra ngoài đâu, nhưng em cũng đánh giá cao ý kiến của anh đó.

Vậy là tổng kết lại, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ dọn sang phòng mới thôi. Luna cũng đồng ý với chuyện đó.

-Thực lòng mà nói thì em còn rất mệt sau chuyến săn vừa rồi. Không ít lần em muốn bỏ về nhà ấy… Vì thế hôm nay em chỉ muốn thư giãn thôi. –Noru.

-Đúng thế đó, Onii-san, anh có thể cho mọi người nghỉ ngơi hôm nay không? Cả Shisuha nữa, cậu có mệt không? –Estel.

-Oh…ah…có, em cũng cảm thấy mệt nữa.

-Cái gì cơ? Anh vừa nghe thấy Shisuha than mệt à?

Noru muốn một ngày nghỉ à? Cả Estel nữa. Còn Shisuha, anh không thấy em mệt tí nào khi mà mới nãy còn dư sức giữ Luna trong lòng. Cơ mà thôi cũng được, nghĩ lại thì chúng tôi đã trải qua bao nhiêu là chuyện, không chỉ là chuyến đi farm địa ngục vừa qua mà trước đó còn là hai lần đi mê cung, rồi thì đi dẹp đàn Kobold, mở rộng, dọn dẹp nhà. Đúng là oải thật.

-Anh xin lỗi vì đã bắt các em phải vất vả như vậy.

-Không sao, dù gì thì Okura-dono cũng đã nhận ra điều đó.

-Ara, anh ấy đã trưởng thành nhiều rồi. –Estel.

Tôi cảm thấy khá có lỗi với các em ấy khi đã vắt kiệt cả đội trong chuyến săn vừa qua. Tất cả chuyện đó cũng là vì ham muốn của bản thân. Dù các em ấy vẫn rộng lượng tha thứ nhưng tôi muốn ít nhất là cho tất cả nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái tốt nhất.

-Trong trường hợp này thì, Luna, xin lỗi em nhé, dù vừa được triệu hồi nhưng lại bắt em phải ngồi chơi như thế này.

-Không, không sao, đừng bận tâm….Em thích ở trong phòng và yên tĩnh trong bóng tối hơn.

Tôi cũng xin lỗi Luna luôn vì bắt em ấy phải ngồi chơi như chúng tôi. Cơ mà thích ở trong phòng tối một mình à? Nghe hơi giống một tên NEET nhỉ? Trong khi tôi nói chuyện với Luna thì Shisuha đã lén tiến lại phía sau lưng em ấy, nhưng Luna cũng nhận ra ngay và nhe nanh đe dọa, này bộ em là mèo hay cái gì tương tự à?

-Tóm lại thì, hôm nay chúng ta sẽ có thể nghỉ ngơi. –Noru.

-Đúng thế, hôm nay chúng ta sẽ tạm nghỉ -Okura.

-Cám ơn anh. Nhưng mà trước đó thì, chúng em có chuyện muốn nói với anh đây Okura-dono.

-Eh? Có chuyện gì thế?

Noru có chuyện muốn nói à? Hiếm thấy nha?

-Em đang muốn nói tới việc đi săn của em và Estel.

-Umu, đúng vậy đó. –Estel

Không chỉ có Noru mà cả Estel nữa sao? Chuyện gì đây? Lẽ nào tôi sắp bị mắng vì đã bào sức của cả hai trong chuyến complete gacha vừa rồi?

-Eh…à…nhưng cụ thể là hai em muốn gì?

-Đó là về Ma thạch.

-Về ma thạch sao? Cuối cùng em cũng ngộ ra chân lý về việc gacha sao Estel?

-Eh?

Là ma thạch sao? Vậy là cuối cùng đến Estel cũng không thoát khỏi vũng lầy gacha. Tôi vui sướng đến mức nắm tay em ấy mà nhảy cẫng lên.

-AH, không phải cái đó.

-Eh…em nói gì cơ?

Noru bỗng hét lên với tôi, vậy không phải là chuyện đó sao? Tôi đã tưởng cả hai đều theo Gacha đạo rồi chứ?

-Anh thật là…ý em là thế này, nếu Okura-dono cứ đi farm ma thạch điên cuồng theo event như thế thì không chỉ có em hay Estel mà đến như Shisuha rồi cũng sẽ kiệt sức. Vì thế em muốn anh suy nghĩ về một cách khác trong tương lai.

-Ra là vậy à, giờ anh đã hiểu lý do Noru luôn cố cản chuyện đó lại. Anh xin lỗi vì đã quá đáng như thế.

-Umu…chúng em ổn với chuyện đó. Ah không, không ổn chút nào cả. –Shisuha.

Noru nắm chặt tay và nói ra ý kiến của mình.

Muuu…cách để thu thập nhiều ma thạch mà không tốn sức quá à?

Estel và Noru đều đã có những trải nghiệm rất tệ với việc đi săn, còn Shisuha thì có vẻ em ấy ổn, nhưng sau khi thấy ánh mắt của Estel thì em ấy cũng quay ngoắt 180 độ về phe bên kia luôn.

Cái áp lực khủng khiếp gì thế này? Đáng sợ quá.

-…Có vẻ chuyện này cũng liên quan đến em nhỉ? –Luna.

-Đúng thế, giờ chúng ta còn có thêm Luna nữa, nếu tiếp tục chìm vào đầm lầy gacha thì Okura-dono sẽ lại vắt kiệt luôn cả em ấy một cách không thương tiếc. Hơn nữa, Luna còn chưa từng trải qua chuyện này nên sẽ bị anh dụ thôi.

-Em không bận tâm điều đó đâu…nhưng có gì trên đầu gối Noru thế?

-Ah, quên mất chưa giới thiệu, đây là Mofu, một con thỏ.

Luna cũng tham gia câu chuyện của chúng tôi. Vì vừa được triệu hồi thôi nên có vẻ những gì đã xảy ra không phải mối quan tâm lớn, cái em ấy quan tâm bây giờ là Mofu đang nằm trên đầu gối Noru kìa.

-Noru, em có thể ôm nó trong khi nghe mọi người nói chuyện không?

-Được thôi, hãy nhẹ nhàng với nó nhé.

-Cám ơn…Oh…lông của nó mềm mại như cái tên vậy…dễ thương quá…

Khi nhận được Mofu từ tay Noru, Luna ôm lấy nó với vẻ mặt hạnh phúc.

Dù khá lạnh lùng khi được triệu hồi nhưng có vẻ em ấy vẫn có những nét dễ thương nhỉ?

-Haa~ Luna-san…

-Shisuha, không được, cậu nên biết tự kiềm chế bản thân chút đi. -Estel

-Vâng….xin lỗi…

Dù tôi đang mải nhìn Luna vuốt ve con thỏ, nhưng bên tai tôi thì vẫn vang lên những tiếng thở nặng nề, đó là Shisuha đang nhìn em ấy chằm chằm. Oi oi, nhìn em như một lão già biến thái vậy đó, Nếu tôi là cảnh sát thì tôi sẽ hốt luôn tên lolicon này lên phường.

Cơ mà sau khi nghe thấy Estel nói kèm theo một tia sét nhỏ ở đầu ngón tay thì Shisuha đã ngoan ngoãn dừng lại. Cả hai chúng tôi đều biết nó đáng sợ như thế nào…

-AH…vậy quay lại chủ đề chính, chuyện về ma thạch là sao?

-Ah, em xin lỗi, trở về chủ đề chính…. là chuyện về thu thập ma thạch

-Trước hết, làm thế nào anh có được những viên ma thạch?

Làm thế nào à? Sao tự nhiên em lại hỏi thế?

-Cho đến giờ thì chỉ có chúng ta biết về thứ đó. Và vì sao dù cũng đi săn quái vật nhưng các mạo hiểm giả khác lại không thể thu thập được thứ đó?.

Estel bắt đầu trình bày quan điểm của mình, rõ ràng là tôi chưa thấy ai đó khác có biết về những viên ma thạch cả. Và cả về chuyện thu thập nữa, chẳng phải chỉ đơn giản là ở chung nhóm và đi săn cùng nhau là được sao?

-Không phải chúng ta chỉ cần lập nhóm đi chung là được sao?

-Không phải vậy, ý em là chúng ta sẽ nhận được ma thạch mà không cần đi săn cùng nhau.

Hmm? Anh không hiểu, ý em là sao? Kể cả không cần đi săn vẫn có Ma thạch ư?

-Làm thế nào được chứ? Chẳng phải chính chúng ta phải hạ đám quái thì mới có ma thạch sao?

-Thế cho nên em mới nói. Ngay từ đầu chúng ta chưa thử cái đó. –Noru

-Chính vì chúng ta không biết hết mọi cách để có ma thạch nên hôm nay chúng em mới muốn thảo luận với anh đây.

Khi bạn hạ gục một con quái, ma thạch sẽ tự động chảy vào điện thoại của bạn. Tôi đã nghĩ chuyện đó là hiển nhiên. Nhưng theo lời Noru nói, nếu bằng cách nào đó chúng tôi có thể lợi dụng…. à không không, gọi là nhờ vả chứ. Nhờ vả các mạo hiểm giả khác để nhận lấy ma thạch khi họ tiêu diệt lũ quái thì sẽ không cần động tay động chân gì cả và vẫn có ma thạch xài. Nhưng phải làm thế nào?

-Cách à? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn hay làm sao? Hạ một con quái hiếm và nhận được ma thạch?

-Đúng là như thế, trước giờ vẫn là như thế nhưng…

-Còn thứ gì khác nữa không?

-Onii-san có để ý rằng trong lần chúng ta bị tách xa nhau ở mê cung Goblin, anh vẫn nhận được ma thạch do chúng em tiêu diệt quái vật không? Anh không thắc mắc về chuyện ấy sao?

Nghe Estel nói tôi mới chợt nhớ lại, đúng là số ma thạch của tôi vẫn tăng lên đều dù tôi và Shisuha không hạ được con quái nào. Vậy tức là bạn có thể nhận được ma thạch từ việc đồng đội của mình tiêu diệt quái vật dù là cả hai cách nhau rất xa sao?

-Không lẽ vì chúng ta là một nhóm?

-Cũng có thể, vì chúng em được Okura-dono triệu hồi nên có thể coi là một nhóm.

-Vì thế chúng em đã nghĩ rằng việc thu thập ma thạch có thể nhờ vào các đồng đội mà không cần phải trực tiếp chiến đấu. Em muốn thử xác minh điều đó.

Dù không chính thức và cũng không nói với nhau, nhưng đúng như Noru nói, chúng tôi được coi là một đội vì đều nhận được buff từ tôi và Noru. Như vậy tức là nếu cùng một đội thì khi một người hạ được quái vật, tôi vẫn sẽ có được ma thạch. Chuyện đó có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng làm sao để được coi là một đội, điều kiện đó là gì và trên hết, liệu chỉ có nhiêu đó hay không?

-Trước đây có lẽ chúng ta đã có thể xác nhận được chuyện đó rồi.

-Ah…nhưng anh lại không nghĩ tới nó.

Nếu biết việc này từ đầu tôi đã thử nó với chuyến đi tiêu diệt đàn Kobold cùng nhóm Dhius rồi. Nhưng kì lạ là rõ ràng họ cũng nhận được buff từ tôi và Noru. Vậy thì trước khi có thể nghĩ đến việc dựa vào các Mạo hiểm giả khác để có được ma thạch, chúng tôi cần kiểm tra và làm rõ chuyện này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tài nguyên là dễ
Xem thêm
TRANS
Lại định hack, cheat đây mà
Xem thêm