Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 71: Những món đồ xịn như UR

15 Bình luận - Độ dài: 3,067 từ - Cập nhật:

-Ufu…

Cuối cùng thì Shisuha cũng tóm được Luna và vui vẻ ngồi ôm em ấy trên ghế. Luna thì đang cau mày khó chịu và nhìn tôi chằm chằm. Này, nó khiến anh sợ đấy nhé.

Ngoài ra thì tay của Shisuha cũng được em ấy tự chữa lành luôn rồi. Có vẻ việc làm một Linh mục kiêm chiến binh khá là tiện nhỉ?

-Nhìn giống như hai chị em vậy nhỉ? -Estel

-Phải ha…Luna cũng nên kết bạn với Shisuha đi. –Noru.

-Không…thật là kinh tởm khi bị đối xử như em gái của người này. –Luna,

default.jpg

Estel và Shisuha nói rằng nhìn hai người giống chị em. Umu, cũng đúng đấy. Nhưng Luna thì phản ứng rất quyết liệt, em ấy cố hét lên và giãy ra khỏi vòng tay Shisuha. Cơ mà vẫn phải thua thôi em ơi, đến anh còn chưa chắc thoát được thì một cô bé như em làm sao mà đọ lại được.

-Thả tôi raa….

-Khôngggggg, chị sẽ không để Luna đi đâu. –Shisuha.

Sau một hồi giãy giụa bất thành, Luna chuyển qua gầm ghè và nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt của mình ra. Này này, em đừng có cắn bậy bạ đấy nhé. Shisuha thì vẫn mặc kệ, dù bị đe dọa thế nào em ấy vẫn không thả Luna ra, thậm chí còn ôm chặt hơn nữa.

-Itatata….Nhưng mà không ăn thua đâu…

-Fu..wa…vậy sao?

-Này Shisuha? Em sao thế?

Tôi nghe thấy tiếng cắn và tiếng kêu của Shisuha sau đó. Cơ mà em ấy vẫn nhất quyết không buông Luna. Có vẻ việc thường xuyên chiến đấu đã khiến em ấy có khả năng chịu đau tốt như thế.

Tuy nhiên, một lát sau thì có chuyện. Cánh tay bị Luna cắn của Shisuha bắt đầu buông thõng xuống và cả người em ấy đổ xuống cái ghế. Và Luna, người vừa mới gây ra chuyện đó bình thản ngồi lên kèm theo một nụ cười.

-Uuu~ cơ thể em…không di chuyển được…

-Đáng đời, đồ quái vật..

-Em đã làm gì Shisuha thế? –Noru.

Shisuha hoàn toàn bất động còn miệng thì cứ chảy nước liên tục, có vẻ như Luna vừa mới làm gì đó khi cắn Shisuha, nó khiến em ấy bị như vậy.

-Em có thể gây ra các trạng thái bất lợi cho mục tiêu bị cắn, lần này em đã làm tê liệt cô ta một lát.

Luna giải thích với tôi và Noru về chuyện vừa xảy ra với Shisuha. Một khả năng khá bá đạo đó chứ, cơ mà nghĩ đến việc phải cắn một con quái vật lại thấy tôi khiến thật kinh tởm.

-Ah…quả đúng là Luna.

-Eh? Sao cô vẫn có thể cử động?

-Nhiêu đây với một Linh mục có là gì?

Bất ngờ, cánh tay của Shisuha cử động trở lại và túm lấy vai Luna. Dù vẫn còn hơi run nhưng sức tay của Shisuha vẫn đủ khỏe để giữ lại Luna một lần nữa. Chuyện đó khiến Luna bị sốc hoàn toàn.

Quả nhiên, sau cùng thì Shisuha vẫn là một Linh mục, các trạng thái bất lợi với em ấy chỉ là muỗi và có vẻ như Luna không biết điều đó.

-Thôi nào Shisuha, hãy dừng việc đó lại đi, nếu không cả anh và em đều sẽ bị ghét đó.

-Umuuu~ thôi được,..nhưng em sẽ làm lại vào lúc nào đó.

Thật sự thì khá tệ khi mà cứ bị bắt làm một việc mà bạn không thích ngay sau khi mới vừa làm quen nhau. Vì thế tôi bảo Shisuha dừng việc đó lại, em ấy than thở một hồi nhưng rồi cũng miễn cưỡng rời tay khỏi Luna. Được giải thoát, Luna thở phào nhẹ nhõm .

-Heihachi, em đánh giá cao điều này. Nhưng em sẽ không bỏ qua chuyện anh đã bán đứng em đâu.

-Vâ,…vậy à…anh xin lỗi.

Em ấy vẫn còn giận tôi chuyện đó à…mà thôi cũng không sao, ít nhất thì sau mọi chuyện tôi chưa bị ghét hoàn toàn.

-Mà, em có hút máu của Shisuha khi cắn không? Đó là chuyện vampire hay làm mà?

-Em không có hút máu. Em cũng không thích máu đâu.

-Vậy là em cũng không hút máu à…

Chuyện ma cà rồng hút máu cũng không áp dụng được lên em ấy à? Em ấy dường như chỉ cắn thôi chứ không có hút máu, hơn nữa em ấy còn ghét máu nữa, chuyện đó thật tốt, tôi không muốn đêm nào cũng bị đè ra lấy máu ở cổ đâu.

-Có vẻ khá là lộn xộn nhỉ?

-Phải ha…vậy thì, giờ anh có định phân chia đồ mới không? –Noru.

-Đúng rồi nhỉ…Anh đã quên mất đấy. Mà nhắc mới nhớ, chủng loại của Luna là gì thế?

Tôi sẽ sắp xếp đồ đạc nhận được bữa trước lại một chút. Cơ mà tôi vẫn thắc mắc mãi, Luna xài vũ khí gì nhỉ? Cho đến giờ những cô gái của tôi đều có vũ khí riêng đi cùng set trang bị khi được triệu hồi, nhưng tôi không thấy cái đó ở Luna.

Có lẽ nó được ẩn ở đâu đó chăng?

-Là ma cà rồng –Luna.

-Không không, cái đó là chủng tộc của em, ý anh là vũ khí em xài kìa?

-Là giáo, để em cho xem.

Luna đưa ngón trỏ lên chạm vào cái răng nanh của mình, một giọt máu nhỏ xuất hiện trên đó và rồi từ đó em ấy kéo ra một cây giáo dài màu đỏ thẫm.

-Oo…nhìn ngầu thật đó.

-Đó là vũ khí của Luna sao? Nhìn thật lộng lẫy. –Noru.

-Ma…chắc là vậy

Một món vũ khí khá đẹp và cách gọi nó ra cũng ngầu nữa. Đó là một món vũ khí cao hơn Luna một chút với thiết kế đơn giản không màu mè và một cái mũi nhọn màu đỏ ở đầu. Nói mới nhớ, Luna có thể vừa cận chiến vừa viễn chiến khá mạnh, liệu cái này có thể dùng để ném không?

-Oh, vậy em còn món UR nào khác không? -Estel

-Hmm…nếu có thì chắc là cái này nhỉ?

Mỗi đơn vị UR mà tôi có đều có hai trang bị chuẩn đi kèm vì thế chắc là Luna còn một cái nữa.

Nghe Estel nói, Luna lại làm y như ban nãy, lần này thứ xuất hiện là một cái áo choàng với mặt ngoài màu đen và bên trong màu đỏ. Nó được mặc bằng một cái khuy ở cổ và dài đến gần gót chân Luna luôn. Không giống cái Vải thánh của tôi, cái áo này của em ấy nhìn khá là lộng lẫy.

-Ghen tị thật đó…so với cái áo UR của anh thì…

-Miếng rẻ rách đó là UR sao ạ? -Shisuha

-Dù đúng như thế nhưng đừng có nói thẳng ra chứ…

Luna khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cái áo của tôi, Shisuha còn thẳng thắn đến độ so sánh nó với rẻ rách luôn…Mà…anh thấy hơi đắng lòng đó, nó là món UR duy nhất của anh đó.

-Rồi…giờ thì chúng ta xem qua mấy món mới nào.

-Lần này là lần chúng ta gacha nhiều nhất từ trước đến giờ, sẽ thật tuyệt nếu có cái gì đó dùng tốt. –Noru.

Sau khi xem qua mấy món đồ của Luna, chúng tôi trở lại với đống đồ gacha.

Lần này chúng tôi đã mở tổng cộng 28 lần x11 và cũng kiếm được kha khá món SR trở lên, tôi khá trông đợi món gì đó xịn chút đây.

===

SSR-Màn hình LCD

Một màn hình tinh thể lỏng hiện đại.

Có thể kết nối và hiển thị cùng với smartphone.

Ngoài ra cũng có thể kết nối với máy chơi game hoặc các bộ trò chơi.

===

-Onii-san, đây là cái gì thế ạ?

-À cái này…là một món đồ trong thế giới trước kia của anh, anh ước mình có thể làm gì đó với nó, cơ mà giờ chúng ta chẳng có cái gì dùng được trên nó cả.

Thứ tôi mới lôi ra là một cái màn hình rất lớn kèm theo một giá đỡ. Nó khá lớn đấy, tôi đoán cỡ khoảng 50 inch hoặc hơn. Theo như ghi chú thì nó có thể hiển thị những nội dung từ điện thoại của tôi, cơ mà giờ chẳng có cái gì có thể xem được cả.

-Cái này là một món đồ từ thế giới của Okura-dono sao?

-Chờ đã Noru, thứ này khá là dễ vỡ đó, em phải cẩn thận đừng tác động quá mạnh vào nó.

-Em sẽ không làm thế đâu nên đừng có nói thô lỗ thế chứ.

Tôi phải ngăn Noru lại, với sức mạnh của mình thì chỉ cần hơi mạnh tay thôi em ấy có thể bẻ nó làm đôi mất.

===

SR-Set game chơi cờ.

Gồm rất nhiều trò chơi khác nhau.

Một thứ hoàn hảo để giết thời gian

===

Thứ tiếp theo là một bộ trò chơi hình hộp khá lớn, theo như ghi chú thì trong này có đủ kiểu trò có thể chơi được trên bàn, xem nào có Cờ Othello, Shogi, Cờ kim cương [note8323] và nhiều trò nữa này.

-Oh…nghe có vẻ sẽ rất vui. –Estel.

-Có khá nhiều trò khác nhau đó chứ.

-Muu…Nhưng nhìn chúng có vẻ khó quá.

Cái này dùng để giết thời gian cũng được đó chứ nhỉ? Noru thì đang nhìn cái hộp đầy ái ngại, có vẻ như điểm yếu của em ấy là mấy trò trí tuệ như thế này nhỉ.

===

SR-Nắm đấm ma thuật.

Sức mạnh thay đổi theo lượng MP đổ vào.

Nó còn có thể tạo ra lửa nữa.

===

Thứ tiếp theo là một cái găng tay màu đỏ, hình như thứ này sẽ tăng sức mạnh cho đòn tấn công dựa vào MP tiêu tốn và còn tạo được ra lửa nữa.

-Nhìn cũng khá được đó nhỉ?

-Cái này có phải vũ khí cận chiến không ạ? Cho em được không? –Shisuha.

-Dù là linh mục nhưng em vẫn máu cận chiến nhỉ?

Shisuha có vẻ khá thích thú với cái găng, ít ra thì dùng nó vẫn đỡ hơn là cứ tay không như thế. Cơ mà nếu giao nó cho em ấy thì tôi sợ em ấy sẽ nướng mặt của đối thủ trước khi hạ hắn quá.

Luna đang nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc, anh hiểu mà, rồi em sẽ quen với một Linh mục lúc nào cũng chỉ trực nhào lên tiền tuyến để solo với bất kì thứ gì trước mặt thôi.

===

SR-Thùng rác bốn chiều

Không hạn chế không gian lưu trữ nên bạn có thể ném cái gì vào cũng được.

À đừng có ném con gì còn sống vào nhé.

===

-Anh định làm gì với nó?

-Cái này anh thấy nên dùng như một cái rương hơn là cái thùng rác.

-Đúng là kì lạ nhỉ?

===

SSR-Máy bán thực phẩm tự động

Bạn có thể mua thực phẩm ở bất kì đâu

Điểm mua hàng nhận được bằng cách quy đổi vật phẩm từ quái vật

===

Thứ này là một cái hộp hình vuông với phần nắp trên có thể mở được và một cái màn hình ở đằng trước. Hiện giờ số điểm đang là 0, nhưng khi tôi kiểm tra qua các món hàng thì có khá nhiều thứ như thực phẩm từ thế giới cũ của tôi, hành tây này, thịt bò, vân vân và mây mây nữa, bạn còn có thể kết hợp chúng thành đồ ăn nữa.

Điểm mua đồ lấy từ vật phẩm à? Nghe có vẻ ngon đấy.

-Hee…vậy là nếu có thứ này thì chúng ta sẽ không cần đồ ăn từ gacha nữa.

-Nhưng ai sẽ nấu ăn ạ? –Shisuha.

Tôi đã nghĩ mình có thể nấu được mấy món ở thế giới trước đây, cơ mà kể cả có công thức thì tôi cũng không phải đầu bếp…nên sao mà nấu đây.

Tất cả mọi người trừ Luna đều hướng mắt về Noru, người đã từng nói rằng mình biết nấu ăn. Cơ mà…

-Không thể nào…

-Không thể đâu nhỉ… -Shisuha.

-Cái nhìn đó là sao? Em đã nói là em biết nấu mà… -Noru.

Noru đập bàn phản đối, nhưng thật lòng tôi không tin đâu nên hãy cho qua nó đi. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ để em ấy thử xem sao.

===

SSR-Giày leo tường

Có thể dính vào và giúp bạn đi trên tường

Những ai mặc váy thì hãy cẩn thận

===

Một đôi giày với những cái giác mút kì lạ ở đáy xuất hiện. Chỉ với nó tôi có thể đi trên tường sao?

Nó còn cảnh báo những người mặc váy nữa…cũng phải nhỉ, nếu dùng nó khi mặc váy thì sẽ bị nhìn thấy pantsu mất.

-Cái này thật sự có thể đi được trên tường sao?

-Nhìn có vẻ thú vị. Heihachi, hãy để em thử.

Đúng như tôi nghĩ, Luna có vẻ rất thích thú với thứ này, em ấy xỏ nó vào và bắt đầu đi từng bước chậm rãi lên tường rồi lên đến trần nhà. Nhìn thật là kì lạ.

===

SSR-Quỷ thư Superbia

Sát thương ma thuật Phong thuộc tính +100%

50% né tránh đòn tấn công của mục tiêu.

===

Cuốn Quỷ thư thứ ba này có màu xanh lá với hình một con quái chim ở ngoài bìa.

-Ara, một quyển Quỷ thư nữa…

-Lần này là Phong hệ à? Em hãy cẩn thận đừng có xài lung tung đấy nhé.

-Fufu, em biết rồi.

Giờ trong tay Estel đã là ba cuốn Quỷ thư SSR rồi, không biết uy lực của em ấy sẽ tới chừng nào đây.

Một lần nữa tôi nhắc lại lời cảnh báo, nhưng Estel chỉ mỉm cười và đỏ mặt thôi, liệu em ấy có nhớ không đây…

===

SSR-Nón Petasos

Tốc độ di chuyển +50%

Tốc độ hành động +40%

===

Cái này tôi khá mong đợi đấy, nó là một cái mũ nhìn như nón của Sherlock Holmes vậy. Ngoài ra nó còn có hai cái lông vũ gắn lên trên nữa, nó gia tăng rất nhiều tốc độ cho tôi nên cái này được đó.

default.jpg

[note8324]

-Cái nón này, anh có thể lấy nó chứ?

-Được thôi ạ. Nhưng thế có nghĩa là anh sẽ dùng tới hai cái sao? –Noru.

-Tất nhiên rồi, anh sẽ làm thế.

-Em nghĩ rằng nó đáng để chờ đợi đó. –Shisuha.

Noru nhìn tôi đầy ái ngại khi tối quyết định lấy cái nón này.

Cũng chẳng sao cả, không giống như trong GC, tôi có thể thoải mái trang bị thêm đồ nếu như trên cơ thể còn chỗ nào trống. Tôi đã luôn muốn làm thế này khi chơi GC trước đây,

-Heihachi, bộ đồ của anh nhìn kì quặc quá… -Luna.

-Luna còn chưa được gặp anh ấy khi chiến đấu, nó còn kì quặc hơn nhiều. –Estel.

Giờ chúng tôi không phải chiến đấu nên tôi cởi hết trang bị ra, nhưng tôi tự hỏi Luna sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy set đồ của tôi. Estel cũng nói y chang như thế. Anh không cố ý mặc vậy đâu…cơ mà hết cách rồi.

===

SSR-Phòng thứ nguyên,

Cánh cửa mở đến một chiều không gian khác.

Dù bạn gắn nó ở đâu thì nó cũng chỉ nối về đúng một chỗ.

===

Đây chính là thứ cuối cùng xuất hiện trong list complete gacha nên tôi khá mong chờ nó. Cơ mà nó chỉ đơn thuần là một cái tay nắm cửa mà thôi, thứ này là rác à?

Nhưng không, khi tôi gắn nó nên tường, một dải sáng hình chữ nhật chạy quanh và hiện ra thành một hình cánh cửa. Khi đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng với toàn bộ là màu trắng.

-Thứ này có vẻ hữu ích nhỉ?

-ĐÚng thế, với nó chúng ta có thể nghỉ ngơi ngay cả khi đang chiến đấu trong Mê cung.

Khi tôi kiểm tra trên điện thoại, căn phòng mở bằng món đồ kia cũng được hiển thị, nó rộng cỡ hai hay ba căn phòng bình thường gì đó. Thứ này cũng khá ổn đấy chứ, chúng tôi có thể vào đây và nghỉ ngơi ngay cả khi đang đi săn trong mê cung. Thứ này đúng là một món SSR hữu ích.

===

SR-Excalibar ★ 29

Tấn công +3290

Tốc độ tấn công +190%

Nắp nồi ★ 22

Phòng thủ +1300

Giáp Adamantite ★ 3

Phòng thủ +1100

Tốc độ phòng thủ +15%

===

Cuối cùng, như thường lệ, tôi kết hợp mấy món trùng lại với nhau. Giờ thì cây Excalibar của tôi ngang ngửa với một món UR rồi. Cả cái nắp nồi và giáp của tôi cũng đã tăng vọt về chỉ số thủ.

-Vũ khí của Okura-dono thật tuyệt…

-SR cũng rất mạnh nếu được cường hóa nhiều lần

Estel và Noru đều rất ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm của tôi đã vượt qua cả một món UR. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, quả nhiên là không uổng công quay trùng mà.

-Cái này…vũ khí của Heihachi thật tuyệt, nó còn mạnh hơn cả của em nữa.

-Vũ khí của Luna không phải rất tuyệt sao…Ah…

Luna có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn vào cây Excalibar của tôi.

-Cái này tuyệt thật đó, Heihachi, cho em đi

-Ah, cái này thì không được rồi, không có nó thì anh sẽ gặp rắc rối mất.

-Ế..ah…uuuu…

Luna cố với tay từ sau lưng tôi để chạm vào món vũ khí tôi đang đeo sau lưng, nhưng tôi từ chối, không có nó tôi sẽ thành tên vô dụng mất. Và cũng trước khi chạm được vào nó thì Luna đã bị kéo ngược lại phía sau và ôm gọn bởi Shisuha.

Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kiếm thêm những cây Excalibar như thế này cho cả nhóm.

Cơ mà thử tưởng tượng xem, một tổ đội chơi toàn là xà beng nhìn sẽ khá là kì dị nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
một loại trò chơi cờ với bàn hình sao 6 cánh
một loại trò chơi cờ với bàn hình sao 6 cánh
[Lên trên]
giống cái này nà
giống cái này nà
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cái máy thực phẩm có thể kết hợp để tạo thành đồ ăn mà,cần gì nấu
Luna mặc váy đi lên tường rồi trần mà ko lộ pant nhể,phản khoa học vl
Nói tóm lại là câu sau đá câu trước vl
Xem thêm
Team xà beng bonk quái và lũ hỏny :))
Xem thêm
Xà beng mà cứ dịch thành kiếm thì ngộ nghĩnh quá rồi
Xem thêm
Cây xà beng SR ra còn dễ hơn mấy cái vũ khí rác loại R
Xem thêm
"Miếng giẻ rách đó là UR sao ạ?"
chí mạng vậy đỡ sao =))
Xem thêm
Xà pen team:))
Xem thêm
Xà beng chứ kiếm gì !
Xem thêm
Đúng như mong đợi từ thanh niên đeo kính, lại loli :)) team xà beng, truất'ss
Xem thêm
Ngon, có thêm loli
Xem thêm