Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Web Novel

Chương 76: Sức mạnh thật sự của Luna

22 Bình luận - Độ dài: 2,572 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau chuyến “hẹn hò” cùng với Estel. Giờ mặt trời vừa mới lặn.

-Nào…ra đây nào…

Tôi gõ cửa và lớn tiếng gọi Luna đang ngủ trong căn phòng mới được mở rộng.

-Heihachi…Ồn quá đi…Trời đã tối rồi sao?

-Cuối cùng em cũng chịu dậy à?

Sau một hồi gõ thì cánh cửa cũng chịu mở ra, bên trong đó là Luna bước ra với bộ dạng ngái ngủ. Giờ mới thấy, phòng của Luna tối quá, tối như đêm 30 ấy.

-Thế, anh muốn gì đây?

-Oh, anh muốn rủ em đi săn.

-Từ chối, em đi ngủ tiếp đây.

Luna dụi mắt và ngáp liên hồi sau khi bị tôi dựng dậy, em ấy đang mặc một bộ đồ ngủ cũng toàn màu đen như căn phòng của mình kèm theo một cái mũ trùm đầu. E, thật sự ổn với cái không gian men in black thế à?

Khi tôi nói lý do gọi dậy thì Luna lắc đầu quầy quậy và quay ngược vào trong phòng trong khi với tay định đóng cửa lại.

-Umu….em chưa ra ngoài lần nào phải không? Với lại em cũng chưa đi săn bao giờ nữa… EM không muốn thử chuyện đó sao?

-Không…tuyệt đối không…một tí xíu cũng không.

Tôi nhanh chóng giữ vai em ấy lại và bắt đầu thuyết phục, nhưng Luna thì vẫn cứ thế, ngáp và trả lời “không” ngay tắp lự. Cô bé này, em ấy thật sự sắp trở thành NEET chính cống rồi. Em ấy cũng khó gần và khó nói chuyện hơn so với Noru và những người khác nữa.

-Muu…làm ơn đi với anh đi mà, nhé?

-Muuu…anh thật là phiền phức, sao anh cứ phải bắt em ra ngoài bằng được thế?

-Anh đang lo cho em đó, từ lúc được triệu hồi đến giờ anh chưa được thấy khả năng của Luna, nên sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta gặp chuyện mà anh không biết phải xử lý thế nào.

-Fumu…

Kì nghỉ của chúng tôi, tính từ lúc triệu hồi Luna, đến nay đã hơn 10 ngày, nhưng em ấy vẫn cứ ở lỳ trong phòng suốt thời gian đó. Vì thế hôm nay chuyện đó phải chấm dứt, chúng tôi sắp đi săn cùng Grin-san nên tôi cần nắm được khả năng của em ấy để tiện bề xử lý nếu có chuyện gì xảy ra.

Tôi đã gần như bỏ cuộc nhưng sau khi nghe tôi nói thế, Luna chống tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

-Chỉ cần xác nhận khả năng của em thôi đúng không?

-Hell yeah! Cuối cùng Luna cũng chịu ra khỏi phòng rồi, cuối cùng nỗ lực của mình cũng được đền đáp.

-Không phải thế, em không muốn đi đâu, em từ chối…

Khoảnh khắc Luna nói ra câu đó, Shisuha đột nhiên nhảy ra từ xó nào đó mà tôi chưa kịp đoán được. Sau khi thấy Shisuha, Luna đột nhiên quay ngoắt 180 độ và định chạy biến vào phòng. Còn Shisuha , đừng có đỏ mặt và thở dốc như mấy lão già biến thái như thế.

-Xin đừng nói lời cay đắng! Chị chỉ muốn đi cùng Luna trong lần đầu tiên đi săn thôi mà.

-Ah…Này…đừng có bám vào chân anh như thế…buông ra đi.

-Em sẽ không thả chừng nào anh chưa đồng ý,

Rất nhanh, Shisuha nhào tới ôm chặt lấy chân tôi và rên rỉ trong tuyệt vọng. Nhìn em ấy cứ như một con cá ngừ đại dương to tướng đang dính chặt vào chân tôi và quẫy quằn quại vậy. Nào, dừng lại đi Shisuha, đừng lụy tình như thế.

-Oh, đó chẳng phải Luna sao?

-Shisuha đang làm gì thế? Okura-dono…cậu ấy lại mới làm gì kì quặc đúng không?

Nghe tiếng ồn, cả Noru và Estel bước ra khỏi phòng và tiến lại chỗ chúng tôi trên phần hành lang mở rộng.Hai em ấy có vẻ rất nhanh hiểu ra tình hình, trong khi Luna thì đang cạn lời và tròn mắt nhìn chúng tôi chơi trò bắt cá ngừ dưới đất.

-Anh định rủ Luna đi săn nhưng sau đó thì Shisuha xuất hiện…

-Okura-san thật độc ác, em cũng muốn đi với Luna.

-Cô ta thật là ồn ào, lúc nào cũng vậy sao ạ? –Luna.

-Ah không, nếu không ở trước mặt Luna thì không thảm vậy đâu.

Noru đang tròn mắt nhìn hai chúng tôi còn Shisuha thì đang kêu lên như bị ai đó hấp vậy. Anh không thể tin được là em lại trở nên lụy tình như vậy đó Shisuha.

Tôi không nhớ lắm về cốt truyện trong G.C của cả hai nhưng liệu có vấn đề gì giữa cả hai không mà Shisuha lại trở thành như vậy? Tình đơn phương chăng?

-Vậy Okura-dono định đi săn bây giờ sao?

-Umu, chúng ta sắp lập nhóm với Grin-san nên trước đó anh muốn kiểm chứng sức mạnh và năng lực của Luna để tiện đường xử lý, em có muốn đi cùng không?

-Vâng, em sẽ đi. Em cũng rất quan tâm tới cách chiến đấu của Luna để có thể điều chỉnh chiến thuật nếu cần.

-Vậy em cũng đi, em cũng rất quan tâm tới sức mạnh thật sự của Luna vào ban đêm nữa.

Có vẻ cả Noru và Estel đều khá hứng thú với Luna nhỉ? Vậy thì quyết định rồi, cả nhóm sẽ xách đồ đi săn đêm.

-Muuu…có thêm nhiều người nữa, đó là tại anh đó.

-Là tại em đó, nếu em không làm ầm lên thì đã không bị ai chú ý rồi.

Shisuha giờ đã ngồi dậy, đang di ngón tay trên sàn trong khi phồng má giận dỗi với tôi. Ma, cũng may có thêm Noru và Estel, chứ tôi không biết mình có quản nổi bộ đôi mặt trăng-mặt trời này không nữa.

===

-Ừm…chúng ta đến rồi, dù vẫn còn chạng vạng nhưng sẽ sớm tối thôi.

-Đúng vậy, dù là có khá nhiều người nhưng đây vẫn là đi săn đêm, có lẽ sẽ khá nguy hiểm.

Khi trời còn chưa tối, chúng tôi xách khí giới lên đường, đi săn đêm rất nguy hiểm vì thế tôi định sẽ kết thúc bài test này càng nhanh càng tốt.

-Dù đây là lần đầu chiến đấu, liệu em có ổn với chúng không Luna?

-Không sao, đám bò sát này chẳng là gì với em cả.

-Ooh, có vẻ tự tin đấy.

Chúng tôi dịch chuyển đến núi Remuri, do cấp độ của tôi giờ cũng khá cao nên khi được triệu hồi thì Luna cũng có tương đối chỉ số rồi. Có lẽ em ấy sẽ xử đẹp lũ Lizardman thôi. Mắt Luna đang phát sáng đỏ trong màn đêm, chuyện này thật kì lạ.

-Mà, Heihachi nhìn thật kì dị, bộ đồ đó chẳng phải nhìn khá không liên quan sao?

-Ugh…anh biết chứ, cơ mà đây toàn là đồ xịn đó.

-Anh còn đội tới hai cái mũ nữa…

Sau khi thấy set chiến đấu của tôi, Luna nhìn tôi như người sao Hỏa vậy. Tôi cũng đội luôn cái Petasos lên trên cái mũ trụ. Có lẽ nhìn tôi bây giờ giống bang chủ cái bang lắm nhỉ?

Rồi, giờ hãy check qua chỉ số của Luna đã, em ấy bị yếu đi vào ban ngày nên để xem được chỉ số tối đa cần phải chờ tới tối.

===

UR-Luna Varando.

Level: 55

HP: 3500(4500)

MP: 900(1300)

Tấn công: 960(1200)

Phòng thủ: 650(750)

Nhanh nhẹn: 120(150)

Kháng phép: 30(40)

Tiêu thụ: 22

Khả năng đặc biệt:[Sống về đêm]: Gia tăng toàn bộ các chỉ số khi chiến đấu ban đêm.

Kĩ năng: [Ma thương hủy diệt] Phát động một Ma thương hủy diệt với sức tấn công gấp 4 lần, bỏ qua hoàn toàn giáp và kháng phép. Thời gian hồi: 5 phút.

B: 64 W:47 H:61 Kích cỡ: A-cup.

===

-Wow, chỉ số ban đêm ấn tượng thật đó.

-Yaa…với chừng này thì em ấy còn có thể giết được quái vật ngay cả ban ngày ấy chứ.

Đó là một bảng chỉ số thật đáng sợ, dù thua tôi tới 10 cấp nhưng chỉ số ban đêm của em ấy còn cao hơn cả Noru trước khi được tăng cường nữa.

Quan trọng nhất là kĩ năng của Luna, nó chỉ đơn thuần là một nhát, nhưng nhát đó lại có sức mạnh bằng 4 lần tổng chỉ số tấn công và còn có thể bỏ qua cả giáp lẫn kháng phép. Tức là em ấy có thể tiêu diệt bất kì thứ gì mặc kệ các chỉ số kháng của nó cao đến đâu. Cơ mà đổi lại chắc tác dụng phụ của nó cũng khá thốn nhỉ?

===

UR-Ma thương Bradburg.

Tấn công +1800

Hấp thụ HP

Tự động thu hồi

Tự động theo dấu mục tiêu

===

UR-Áo choàng huyết dụ

HP+500

Phòng thủ +500

Hấp thụ sát thương

Tự động phục hồi HP.

===

Hai món đồ của Luna cũng khá là chất, cây Ma thương dù không mạnh như Excalibar của tôi, cơ mà nếu xét thêm khả năng theo dấu và tự thu hồi thì nó có thể được dùng đa dụng hơn như là quăng hoặc ném.

Ngoài khả năng hấp thụ HP cao đến đáng sợ của cây thương thì cái áo choàng của em ấy cũng có khả năng hấp thụ sát thương nhận vào và tự động hồi HP nữa.

Với những thứ này thì không quá khi nói rằng Luna sẽ bất tử chừng nào còn cầm hai món này. Đúng là nhân vật theo tộc Vampire.

-Ooh…Luna thật tuyệt vời. Em muốn thấy cảnh chiến đấu quá. –Noru.

-Như thế là rất tuyệt sao? –Luna.

-Đúng thế đó.

Sau khi dứt lời, Luna lại triệu hồi hai món đồ của mình bằng giọt máu trên đầu ngón tay như lần trước. Cái này giống như ma pháp lưu trữ à? Hay là chỉ em ấy mới dùng được nó như thế?

Khoác cái áo choàng lên và cầm chắc cây thương, Luna đã sẵn sàng nghênh chiến.

Nhìn em ấy làm tôi cũng muốn thử với miếng vải của mình nữa, cơ mà chắc phải xem lại rồi, nhìn nó hẳn sẽ buồn cười lắm.

-Dù sao thì, Luna, chị sẽ hỗ trợ bằng ma thuật. –Estel.

-Ra đây là phép hỗ trợ sao? Thật tuyệt.

Estel buff phép hỗ trợ lên Luna, sau khi đã xác nhận lại tình trạng cơ thể. Luna bắt đầu di chuyển, em ấy đổi ngọn thươmng sang chĩa về phía sau để không cản trở chuyển động và dần tăng tốc. Tôi đã khá e ngại khi thấy ngọn thương còn dài hơn cả người em ấy nữa, cơ mà nhìn cách Luna sử dụng nó thì đúng là rất thành thục. Tôi cũng muốn làm giống em ấy quá, cơ mà chắc nó sẽ bay đi đâu đó sau khi tôi múa vài đường.

-Luna-chan, đợi chị với, chị cũng sẽ hỗ trợ…

-Khỏi, Heihachi, em đi đây.

-Ừ, nhớ cẩn thận nhé.

Shisuha im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng và đòi tham gia hỗ trợ, cơ mà vẫn như thường lệ, em ấy bị từ chối thẳng thừng.

-Tại sao…tại sao lại làm vậy với chị chứ…

-Sẽ có ngày nào đó Luna hiểu được cậu thôi…-Noru

-Thật không…

-…có thể…

-Tại sao cậu lại quay đi như thế chứ??

Trong khi theo dõi Luna, Noru xoa lưng an ủi Shisuha, người đang bị đẩy xuống đáy vực tuyệt vọng.

Bỏ chuyện đó qua một bên, giờ hãy xem Luna đánh đấm sao nào.

Mục tiêu gần nhất, một con Lizardman đã được Luna nhắm tới, em ấy lao tới nó với tốc độ cao, dù không nhanh bằng Noru, nhưng ăn đứt tôi rồi.

Nhận thấy bị tấn công, con thằn lằn định kêu lên gọi hội. Nhưng trước khi cái miệng của nó kịp há ra, Luna đã đạp xuống mặt đất, nhảy lên không rồi ném cây thương thẳng về con quái vật. Không kịp kêu tiếng nào, con thằn lằn bị xiên từ trước ra sau bởi một vệt sáng màu đỏ như laze. Sau khi đâm xuyên qua con thú, cây thương bỗng biến mất khi vẫn còn đang bay và trở lại tay Luna, người lúc này đã ở trên cổ một con Lizardman khác, em ấy xọc nó xuống và xiên nó từ trên xuống dưới.

-Uwa…chuyện gì vậy…

-Quả đúng là lợi hại, em ấy đã tiêu diệt được hai con liền trong khi đám còn lại còn chưa kịp xuất hiện.-Noru

-Ara, có vẻ em ấy không kiêng dè gì rồi.-Estel

-Anh rất mừng vì Luna đã đánh đúng sức, cơ mà vẫn nên tiết chế một chút.

-Uu…phải ha.

Tôi không ngờ Luna lại có thể xử đẹp chúng như thế, thậm chí trước cả khi đám thằn lằn được gọi còn chưa đến. Cũng dễ hiểu thôi, vì em ấy là vampire mà, nên tốc độ tấn công và năng lực đều rất đáng sợ. Thậm chí còn chẳng cần đến kĩ năng của mình em ấy đã tiêu diệt được chúng rồi.

Tôi cũng đã từng muốn một ngày nào đó sẽ tiêu diệt kẻ địch theo cách ngầu như trái bầu này, cơ mà nó khá khó vì vũ khí của tôi không cho phép chuyện đó.

-Heihachi, anh hài lòng chưa? Nếu chưa để em làm vảy thêm vài con nữa.

-Oh, vậy đủ rồi, tha cho chúng đi em.

Sau khi làm mẫu với hai con đầu tiên, Luna tiếp tục combo ném và xiên để dọn thêm vài con nữa, chúng về cơ bản là chẳng thể kịp kêu rên gì cả. Lạnh lùng rút cây thương ra từ ngực một con Lizardman, Luna ngừng tay và quay lại chỗ chúng tôi.

Công nhận là màn thể hiện của em ấy quá ấn tượng, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Với nhiêu đây thì có lẽ không phải lo quá về Luna rồi. Chúng ta về thôi, trời đang dần lạnh hơn rồi, ở ngoài này sẽ bị cảm mất.

-Muu…cái thương của Luna thật đáng mơ ước đó. Chị cũng muốn được ném thanh Regi Eritora và tiêu diệt kẻ địch từ tầm xa.

-Nếu làm thế em sẽ bị mất luôn cây Regi đó.

-…Muuu…

Dường như bị Luna mê hoặc, Noru cũng đòi ném cây Regi của mình để tấn công từ tầm xa, nhưng một thanh kiếm không phải là thứ để ném đâu em, chưa kể nếu quá tay thì chẳng biết nó sẽ bay đến châu lục nào nữa.

-Em có thể quay lại phòng mình nếu muốn rồi đó.

-Heihachi, nếu được em muốn ngủ nướng càng nhiều càng tốt, nếu được vậy thì em sẽ rất thích anh đó.

Luna ngáp dài và đi về phòng ngay sau khi chúng tôi trở về, trước khi đóng cửa em ấy còn thả lại câu đó với gương mặt đầy tự hào nữa. Này, đừng có nói như chuyện ngủ nướng đáng tự hào thế chứ?

Lần này không giống với mấy lần triệu hồi trước, nó sẽ còn rất vất vả đây…

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

( ͡° ͜ʖ ͡°) loli neet ...... loli dâm đãng ....... ngực bự cuồng chiến ( ͡° ͜ʖ ͡°) ......... ngực bự tàn nhẫn ....... ( ͡° ͜ʖ ͡°) và ......... thằng dị nhân ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Okura có cuồng có loli vampire này thật không vậy? Ít ra cũng phải phản ứng cỡ Shisuha chứ ????
Xem thêm
ma~ Okura không phải lolicon đâu nhỉ
Xem thêm
Thì thử tưởng tượng bạn quay đc một utra ma cà rồng tối thượng ngầu như bồn cầu có phê ko
Mà nếu quay đc jack đồ tể trong FGO thì còn phê hơn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
mong có ngày main vô thấy bé luna đang thẩm trong khi nói tên main ( ͡° ͜ʖ ͡°) lol tui hight quá rồi
Xem thêm
Lol ( ͡° ͜ʖ ͡°) đồng chí
Xem thêm
@Nagumo Hajime: no no no sai rồi đồng râm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thu hồi tem, tiêu huỷ
Xem thêm