Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 Web Novel

Chương 219: Chuyến đi săn ma thạch quy mô lớn

10 Bình luận - Độ dài: 2,189 từ - Cập nhật:

Đêm ngày hoàn thành báo cáo ở Sevaria, tôi tập hợp toàn bộ những cô gái của mình lại trong phòng khách và trịnh trọng tuyên bố.

-Chúng ta hãy tổ chức một chuyến đi săn ma thạch quy mô siêu lớn nào.

Nghe tôi dõng dạc lên tiếng, nhóm Noru đều nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.

-Bộ anh lại nói gì kì lắm sao?

-Sao đột nhiên anh lại nghĩ tới chuyện đó vậy?

-Chắc là có động lực sau vụ Sevaria hoàn thành rồi.

-Chưa cần biết đó là gì, nhưng tại sao anh lại muốn nữa vậy?

Như đã nói, sau khi chia tay với Irina và nhận phần thưởng ở Hiệp hội của Sevaria, nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã kết thúc.

Chính vì thế, tôi muốn tổ chức một chuyến săn ma thạch quy mô siêu lớn. Nhưng như thường lệ, nó lại vấp phải nhiều cản trở.

-Như mọi người nói đó, chuyện ở Sevaria đã kết thúc. Vì thế em dám chắc rằng Heihachi đang muốn nhân cơ hội này để đi kiếm thêm ma thạch.

-Nhưng sao anh lại nảy ra ý tưởng đó vào ngay lúc này? Chẳng phải chúng ta nên nghỉ ngơi chút sao?

-Chính vì đã có thể nghỉ ngơi nên anh muốn chúng ta tranh thủ đi farm thêm ma thạch. Em đã quên mất món nợ sau thất bại ở lần gacha giới hạn vừa rồi sao?

-Như thường lệ, Onii-san luôn bị ám ảnh bởi Gacha. Nói sao nhỉ, em không hề ngạc nhiên khi nghe rằng anh muốn báo thù.

-Anh ấy có nói với mình rằng muốn đi săn thêm ma thạch sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở Sevaria. Nhưng không ngờ lại bắt đầu ngay vào tối hôm nay.

Đúng là tôi có nói vậy, nhưng “việc hôm nay chớ để ngày mai”, đó chính là phương châm của Heihachi tôi đây. Phải làm ngay trước khi động lực của tôi nguội lạnh. Đó mới là một người đàn ông đích thực.

-Haa…

-Sao thế Luna-chan?

Luna, người im lặng nãy giờ, đột nhiên đứng dậy với vẻ vô cùng hào hứng.

Rồi em ấy bắt đầu đi về phía phòng mình với nụ cười vui vẻ.

Cái điệu này là muốn trốn việc đây mà.

-Luna, đừng hòng bỏ chạy.

-Em không có chạy. Chỉ là muốn đi ngủ thôi.

Luna quay lại nhìn tôi với một ánh mắt khó chịu.

Nhưng dù có cố tỏ ra thế nào, em ấy cũng chỉ đang cố gắng bỏ trốn mà thôi.

Không có cách nào khác, tôi đành phải thuyết phục em ấy tham gia cuộc họp này một cách tự nguyện mà thôi.

-Phải rồi nhỉ…Cái giường xịn đó đúng là tuyệt vời. Nhưng anh luôn tự hỏi không biết giường xa xỉ nhất thì sẽ phê thế nào ta?

-Ý anh là gì…

-Sẽ ra sao nếu chúng ta gacha được một cái giường xịn hơn nữa nhỉ? Anh đã được trải nghiệm qua giường SSR, cơ mà chăc UR cũng sẽ thích lắm đây. Haiz…nhưng mà Luna-chan lại từ chối đi farm ma thạch mất rồi. Nếu không có đủ ma thạch, chúng ta khó mà biến nó thành sự thật được.

-Muuu…Heihachi, đồ đáng ghét.

-Đâu có, anh chỉ nói sự thật với em thôi mà. Như em cũng biết rồi đó. Lần gacha hạn mức vừa rồi chúng ta đã phải từ bỏ vì thiếu ma thạch.

-Kuhhh….

Luna cắn môi suy nghĩ một lát rồi lại lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Những gì tôi nói đều là sự thật. Nên biết sao được nhỉ?

Nếu không thể cải thiện tốc độ thu thập ma thạch, việc gacha số lượng lớn sẽ gặp vô vàn khó khăn.

-Thế, anh định thảo luận gì cho cuộc săn quy mô lớn đó?

-Tất nhiên, đó là về cách thu thập ma thạch nhiều hơn nữa trong tương lai.

-Không phải chúng ta đã cho mọi người tự do đi lẻ trong khu săn để tăng tốc độ thu thập sao? Onii-san vẫn cảm thấy không ổn sao?

-Đúng là, nếu săn theo kiểu trước đây chúng ta hay làm, số lượng ma thạch thu được cũng không ít. Nhưng các em cứ thử nghĩ xem, nếu lại gặp thêm một vài nhiệm vụ dài hạn kiểu như chuyện ở Sevaria vừa rồi, thời gian đâu để chúng ta đi săn nữa?

-Hừm…nghĩ lại thì trong suốt thời gian đó, đúng là chúng ta hầu như chẳng đi săn bắn được gì.

-Đó, thấy không? Vì thế, anh muốn nhân cơ hội này tăng cao hơn nữa hiệu quả thu thập ma thạch hoặc nghiêm túc bàn về việc thu thập ma thạch bằng bẫy tự động.

Nếu chỉ là những nhiệm vụ thuần, việc thỉnh thoảng mở vài chuyến săn ma thạch có lẽ không phải vấn đề.

Nhưng sau đây chắc chắn chúng tôi sẽ chỉ dính vào những nhiệm vụ khó và dài hạn.

Do đó việc thu thập ma thạch sẽ bị gián đoạn rất nhiều, kéo theo những event gacha phải bỏ và những vật phẩm hữu ích.

Vì thế, tôi nghĩ rằng việc cần ưu tiên xử lý lúc này là làm sao kiếm được một lượng lớn ma thạch trong một thời gian ngắn.

Cải thiện tốc độ kiếm ma thạch tự động trong khi giữ được nhịp tự đi săn ở mức vừa phải, như thế sẽ là hoàn hảo cho chúng tôi vào lúc này.

-Cái này thì em tán thành. Có điều sẽ rất khó để làm thật hiệu quả. Thậm chí cả việc dùng bẫy tự động cũng sẽ rất khó.

-Fufufu, mình sẽ không bỏ cuộc chỉ sau vài thất bại như thế đâu. Mọi thứ đều chỉ trở nên hoàn hảo hơn sau những lần thử và sai, nếu thất bại, hãy thử tìm một phương án khác. Chúng ta bế tắc như hiện nay chỉ là tạm thời mà thôi.

-Nhưng cho đến khi đó, chúng ta vẫn sẽ mắc kẹt ở tình thế này.

-Cứ yên tâm, mình đã có thêm vài phương án khác rồi. Có điều cần phải thử nghiệm mới biết chắc được.

Tôi thực sự muốn tất cả mọi người cùng đóng góp ý kiến, nhưng rõ ràng là mỗi người đều chỉ có một số sở trường nhất định nên việc đó sẽ đặc biệt khó khăn.

-Bởi vì bẫy tự động vẫn chưa thể thực hiện, nên chúng ta sẽ tạm đặt nó sang một bên và xét đến việc gia tăng hiệu quả thu thập ma thạch khi đi săn. Nói cách khác, chúng ta cần tìm một bãi săn mới.

-Rốt cuộc thì vẫn phải đi săn sao? Nhưng nói vậy liệu có nơi nào hiệu quả hơn những nơi chúng ta đang sử dụng sao?

-Khu vực đi săn chủ chốt của chúng ta hiện tại là rừng Orc và hang bọ cạp. Hang bọ cạp sẽ để cho Noru và Estel, còn chúng ta sẽ chia nhau vào rừng đi săn.

-Đúng thế, nếu đi săn theo kiểu thông thường, chúng ta sẽ có tầm 50 ma thạch một ngày. Nếu muốn tăng tốc độ hơn nữa, chúng ta phải có một nơi khác vượt qua được con số đó.

Rừng orc và Hang bọ cạp hiện tại có thể nói là hai nơi hiệu quả nhất khi đi săn ma thạch, muốn cải thiện con số kia thật không dễ.

Mọi thứ đều hoàn hảo, từ tuyến đường, chiến thuật di chuyển và sự quen thuộc với môi trường của hai nơi ấy đều cực kì khó cải thiện hay thay đổi điều gì.

Nếu có thứ cần cải thiện thì đó chỉ là số lượng sai lầm và cách sử dụng thể lực lẫn ma lực. Hiệu quả thu được từ chúng về cơ bản là không hơn bao nhiêu.

Do đó, nếu thực sự muốn tăng hiệu quả khai thác ma thạch, một bãi săn khác sẽ là phương án tốt nhất.

-Nếu muốn cải thiện, em nghĩ chúng ta có thể cải thiện số lượng quái vật săn được trong một lần từ tầm xa. Nên liệu chúng ta có thể tăng thêm số lượng người làm nhiệm vụ dụ đám quái vật ra không? Với khoảng 2 người, số lượng tập trung lại một chỗ để Estel dứt điểm sẽ tăng lên hơn nhiều.

-Hang bọ cạp quá nhỏ, việc hai người cùng di chuyển trong đó sẽ rất khó.

-Anh cũng đang muốn tìm một nơi đủ rộng và có nhiều quái vật để làm địa điểm, nhưng nếu làm vậy, vấn đề ma lực sẽ là gánh nặng cho Estel…

-Ara, nếu là Onii-san muốn, em sẽ vui lòng chấp nhận gánh nặng đó.

-À…ừm. Cảm ơn em.

Sao tôi có thể tàn nhẫn gật đầu với yêu cầu đó được.

Với lại, dù có chấp nhận đi nữa, nếu lạm dụng nó, Estel sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa.

-Còn một cách nữa để tăng số lượng ma thạch thu được. Đó là thuê người đi săn cho chúng ta.

-Thuê sao?

-Sau nhiệm vụ ở Sevaria, chúng ta nhận được thêm khoảng 300 triệu G. Nếu được, anh sẽ sử dụng một phần trong số đó để thuê một số mạo hiểm giả đánh bại quái vật. Tất nhiên, đổi lại, họ sẽ được cho thuê trang bị từ Gacha.

-Ừm, được đó. Em nghĩ để lại cho người khác thì sẽ khỏe hơn nhiều.

-Nhưng sẽ rất khó khăn đấy. Với lại đồ gacha cho thuê cũng khá nguy hiểm.

-Tất nhiên, anh sẽ tính toán và đưa ra các điều kiện khi cho thuê. Nhưng quan trọng hơn, nếu có thể làm việc ấy bằng G thì sẽ đỡ hơn cho các em nhiều.

-Nhìn mặt anh hình như không giống đang lo cho tụi em.

Ban đầu chúng tôi đã kiếm được kha khá tiền, nhưng so với chi phí thuê những mạo hiểm giả khác theo nhiệm vụ thì còn khá thấp.

Nhưng hiện giờ đã khác, chúng tôi đã giàu hơn nhiều, do đó tôi muốn sử dụng chỗ tiền dư giả của mình để thuê các mạo hiểm giả khác đánh bại lũ quái vật cho mình.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn như cũ, muốn có được ma thạch, tôi phải trang bị cho họ vũ khí từ Gacha và xây dựng ý thức rằng chúng tôi là đồng đội của họ.

Tôi thực sự cần thử nghiệm xem liệu việc thuê bằng tiền có thể xây dựng được ý thức đồng đội hay không.

Nếu có thể thì quá tốt, tôi sẽ thuê thêm nhiều Mạo hiểm giả để nhờ họ đánh bại lũ quái hiếm và số lượng ma thạch sẽ tăng lên nhiều.

Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ đi săn, nhưng sức người có hạn, hãy giải quyết theo những cách thông minh hơn.

Khi đang cười phớ lớ vì kế hoạch tuyệt vời của mình, tôi nhận ra Estel đã dùng cả hai tay giữ má mình lại từ bao giờ và em ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

-Nếu có thể thu thập ma thạch bằng tiền., đó cũng là một vấn đề rất đáng lo. Onii-san sẽ tiêu hết tiền mà chúng ta có vào việc đó cho mà xem.

-Eh…làm gì có chuyện ấy chứ?

-Phản ứng của anh đáng nghi lắm.

Nếu có thể nhờ các Mạo hiểm giả khác, không thể phủ nhận rằng tôi sẽ phải chi tiền khá mạnh tay. Vì thế cũng cần phải biết tính toán để tránh phá sản.

Dù sao thì thu thập ma thạch bằng gold, nếu thành công, đó sẽ là một phương pháp rất tốt.

-Rồi, dù sao thì chúng ta cũng phải ưu tiên cho gacha trong tương lai. Bởi nếu muốn tiếp tục tiến tới những vùng đất mới, chúng ta sẽ cần thêm lực lượng.

-Đó có phải là nơi mà Tetsudo đã nói không? Nơi đó thực sự tồn tại sao?

-Ừm, theo lời ông ấy, nơi đó có rất nhiều quái vật siêu mạnh, thậm chí mạnh ngang với Tetsudo nữa.

-Nếu có một vùng đất như vậy, chắc là không còn cách nào khác nhỉ? Nhưng nếu muốn đến đó, chúng ta trước hết phải mạnh lên đến mức thật sự có thể tự đánh bại Tetsudo như Karon đã làm.

-Haaa….Em không muốn đi đâu hết. Em chỉ muốn ngủ thôi.

-Em…em cũng muốn. Được đến một nơi mà mình không biết chắc chắn là sẽ thú vị lắm.

Nếu lên đường lúc này, chắc chắn chúng tôi chắc chắn chưa đủ mạnh.

Như Estel nói, tối thiểu thì sức mạnh của cả nhóm cũng phải sánh được với Tetsudo.

ĐÓ là lý do vì sao việc thu thập ma thạch và gacha sẽ cần được ưu tiên hàng đầu ngay lúc này!!!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cái giường UR đấy mà đem xếp hạng thì nó phỉa được boa nhiêu sao nhỉ
Xem thêm
Giờ tổ đội main thiếu gì nhỉ,1 tanker chăng? Chứ thấy pt khá đều,giờ gacha chủ yếu tăng np cho các em nó và kiếm thêm trang bị ur nữa...
Xem thêm
UR là tất cả :))
Xem thêm
tưởng tượng cái giường UR nó nằm ra sao nhỉ? :))
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Gacha rồi buff cái excalibar lên là đủ rồi =))
Xem thêm
Vừa đi làm có chương mới huhu ko thể tha thứ đc gruu
Xem thêm