Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 Web Novel

Chương 221: Sứ giả may mắn đã tiến hóa

21 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

Giữa những ngày chúng tôi đang thử nghiệm hầu như tất cả những cách thu thập có thể nghĩ được ra, một buổi sáng, Noru đột nhiên hét lớn và hớt hải chạy ra phòng khách.

-Okura-dono….Giúp em với!!!

-Có chuyện gì thế?

-Mofu nhìn lạ lắm!!

Nói vậy rồi em ấy chìa bàn tay ra cho tôi thấy Mofu đang nằm gọn trên đó.

Nó đang nhắm tịt mắt và run rẩy liên tục.

Estel và Freesia, những người xuất hiện sau đó cũng thử xua xua tay trước mặt, nhưng Mofu hoàn toàn không phản ứng.

-Nhìn như nó đang ngủ vậy.

-Mofu không sao đó chứ?

-Đúng thế, mình cũng thấy nó không được ổn lắm. Nó còn không đụng đến đồ ăn nữa.

-Hừm….có vẻ đáng lo đây. Hay là chúng ta đưa nó đi bác sĩ? Mà trước đó, ở thế giới này có bác sĩ nào chữa cho quái vật không nhỉ?

-Ngoài chúng ta, chắc chẳng ai giữ một con quái vật thế này làm thú cưng cả. Dù vậy, đưa tới bác sĩ cũng chỉ là giải pháp cuối cùng, hãy để Shisuha xem qua trước xem sao?

-Phải rồi…Shisuha…Shisuha đâu rồi?

Giao Mofu cho tôi, Noru la lối khắp nhà để tìm kiếm Shisuha.

Sau một hồi, Shisuha mới ló đầu ra từ phòng Luna và vội bị Noru kéo đến phòng khách.

Đặt Mofu giữa bàn, tôi để Shisuha kiểm tra một lượt.

-Hừm…mình hiểu rồi, đúng là nhìn nó rất lạ, nhưng hình chẳng có vấn đề gì hết.

-Ý em là sao?

-Em đã thử dùng cả ma thuật phục hồi, nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào là xuất hiện vết thương hay tình trạng bất lợi cả. Nó còn khá khỏe mạnh nữa là khác.

-Đồng ý, cơ thể nó đang tràn đầy sức sống. Không có dấu hiệu bệnh tật.

-Nếu Shisuha và Luna cùng khẳng định thì….

Luna cũng chạm vào cơ thể Mofu và dường như với bản năng của một Vampire, em ấy có thể cảm nhận được sức sống của nó. Nhưng nếu như vậy thì rốt cuộc là Mofu bị làm sao thế?

Freesia cũng như tôi, đang nghiêng đầu khó hiểu.

-Vậy chúng ta phải làm gì đây?

-Có rất nhiều điều về quái vật mà chúng ta chưa biết lắm. Dù có thể mình nhận định là không có gì bất thường, nhưng tốt hơn vẫn nên kiếm ai đó hiểu rõ về quái vật thì tốt hơn.

Những gì Shisuha nói hoàn toàn giống với những gì tôi đang nghĩ. Tạ ơn trời đất, em ấy không định thử mấy phương pháp trị liệu kì cục như đã từng làm với tôi.

-Nếu vậy, hãy đưa nó đến Kinh đô, có thể một mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm nào đó sẽ biết phải làm gì?

Giữa lúc tôi đang nói, ở chính giữa cái bàn, cơ thể của Mofu đột nhiên bắt đầu sáng lên.

Eh? Chuyện gì đây?

-Mofu đang phát sáng kìa?

-Chuyện gì vậy?

-C….Có chuyện gì thế? Shisuha…

-Chị cũng không biết. Nhưng có vẻ không có gì nguy hiểm cả.

-Bình tĩnh đã nào mọi người.

Cả đám lập tức hoảng lên vì sự kiện kì lạ đó, nhưng Estel đã trấn tĩnh tất cả và lặng lẽ theo dõi tình hình.

Độ sáng từ cơ thể Mofu tăng lên đều đặn, nhịp tim chúng tôi cũng tăng lên theo nó.

Cuối cùng, khi ánh sáng đạt tới ngưỡng chói mắt, cả đám phải bịt mắt lại hoặc quay đi.

Đến khi ánh sáng dịu đi và có thể mở mắt ra nhìn, thứ đầu tiên chúng tôi chú ý tới là diện mạo của Mofu và vẻ ngoài hoạt bát của nó đã trở lại.

Không thể nào, mới nãy nó còn nằm ủ rũ cơ mà?

-Mofu…em thấy sao? Có ổn hơn không?

Noru vội nhào vào ôm Mofu và hỏi han đủ thứ dù biết là sẽ chẳng nhận được câu trả lời.

Dù vậy, nhìn qua cũng có thể thấy, nó đang rất khỏe mạnh và….khoan đã, hình như nhìn nó hơi khác trước đây.

-Chuyện gì đây?

-Màu sắc của trái tim trên mình nó đã thay đổi rồi kìa?

-Đúng rồi, trước đó là màu hồng, giờ là màu vàng. Và lông đã dài, mượt hơn rất nhiều.

-Uwa….thật này. Cảm giác còn mềm mại hơn trước đây nữa.

-Okura-san, thấy chưa? Em đã nói mà.

-À…ừm…

Shisuha giơ ngón tay cái ra và vênh mặt lên với vẻ tự mãn.

Thật lòng không muốn nhưng tôi phải thừa nhận là em ấy đúng.

Cơ mà sao Mofu lại đột nhiên phát sáng nhỉ?

Cộng thêm cái hình trái tim trên mình nó đã thay đổi từ màu hồng sang màu vàng, bộ lông cũng dài hơn và mềm mại hơn, cơ thể to lên một chút nữa.

Bàn tay vuốt ve trước đây của Luna và Freesia chỉ là rà trên mặt lớp lông thì giờ đã có thể chìm hẳn vào trong.

Tôi cũng thử chạm vào, và đúng là sự mềm mại và mịn màng đến đáng nể này khiến người ta chỉ muốn vuốt ve nó mãi.

-Phew…em đã lo là nó có chuyện gì chứ…

-Anh cũng thế. Nhưng chuyện mới nãy là sao nhỉ?

-Nhìn hơi khác một chút. Liệu nó có mạnh lên không nhỉ?

-Hừm…anh thì vẫn thấy nó vậy mà.

-Nếu vậy sao anh không thử kiểm tra chỉ số của nó xem? Có thể đã có thứ gì đó thay đổi chăng.

-Oh, được chứ.

Nhân tiện thì tôi chưa từng kiểm tra chỉ số của Mofu.

Cũng bởi chúng tôi không định đưa nó ra ngoài để đánh nhau với quái vật nên mấy chuyện như thế không cần thiết.

Tất cả những gì nó làm ở đây chỉ là một con thú cưng và sứ giả may mắn nữa. Tôi đoán là nó có vài kĩ năng có thể tăng may mắn chăng?

Dù sao thì nhân cơ hội này kiểm tra cũng tốt.

========

[Hiệp sĩ thỏ]

Tên: Mofu

Chủng tộc: Thỏ Feris

Level: 50

HP: 50000

MP: 2000

Tấn công: 200

Phòng thủ: 600

Nhanh nhẹn: 210

Kháng phép: 40

Khả năng đặc biệt: Linh thú hạnh phúc; Linh thú may mắn.

Kĩ năng: [Tập trung may mắn] [Nhanh như thỏ]

=======

-Cái gì đây? Sao nó mạnh vậy? Cả chủng tộc cũng thay đổi nữa.

-Eh…đống chỉ số này…là thật sao?

-Ara, giờ nó là Thỏ Feris sao? Còn có cả danh hiệu [Hộ vệ thỏ] và thêm hai khả năng biệt cùng hai kĩ năng nữa??

-Thỏ Feris à…em chưa từng nghe nói tới nó bao giờ??

-Vốn dĩ của nó chỉ là Thỏ may mắn mà thôi. Nói vậy đây là một con quái hiếm sao?

-Quái hiếm? Ý em là nó đã tiến hóa?

-Như em đã nói, có rất nhiều thứ chúng ta chưa biết về quái vật lắm. Cả chuyện lớn lên và tiến hóa này nữa. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện tốt mà, đúng không?

Nói vậy là Mofu đã trở thành một con quái hiếm sau khi tiến hóa sao?

Bản thân Thỏ may mắn đã là hàng hiếm, nhưng giờ Mofu còn trở thành hiếm của hiếm sao?

Để xem mấy cái kĩ năng mới mà nó có được làm được gì?

========

[Linh thú hạnh phúc]: Có khả năng được bảo vệ an toàn khỏi những cuộc tấn công của kẻ địch bằng sức mạnh bí ẩn.

[Linh thú may mắn]: Mang may mắn đến với người mà nó công nhận là Chủ nhân và môi trường xung quanh.

[Tập trung may mắn]: Tập trung may mắn để tạo ra điều kì diệu. Không thể tái sử dụng trong một thời gian nhất định sau khi sử dụng.

[Nhanh như thỏ]: Tăng nhanh nhẹn khi chạy khỏi kẻ địch, tăng tỉ lệ né tránh đòn tấn công.

========

Hừm….quả như dự đoán, các kĩ năng và khả năng đặc biệt đều liên quan đến may mắn.

Nhưng tất cả đều quá mơ hồ. Mang may mắn đến với người mà nó công nhận là Chủ nhân và môi trường xung quanh à?

Rốt cuộc thì chủ nhân đó là Noru đúng không nhỉ? Còn xung quanh em ấy thì chắc là chúng tôi nhỉ?

Nói về may mắn thì đúng là nó từng cùng với các cô gái mang về rất nhiều UR trong gacha, nhưng hình như cái kĩ năng kia chẳng ảnh hưởng được lên tôi.

Giờ thì nó đã tiến hóa, hãy cùng hi vọng rằng tương lai sẽ không còn cảnh gacha ra toàn R nữa…

Với lại, dường như chỉ có chủ nhân của Mofu mới có thể kích hoạt được kĩ năng. Vậy thì…Ehem…

-Okura-dono…đừng nói là anh định dùng sức mạnh của Mofu đã tiến hóa cho gacha đó nhé?

-Ừ thì…dù sao những kĩ năng của nó giờ đã có thể buff may mắn cho chúng ta. Nên chẳng phải sử dụng nó vào gacha là tốt nhất sao?

-Đúng là…cứ động đến gacha thì anh ấy lại vứt bỏ hết cả liêm sỉ.

-Heihachi đúng là vô vọng nhỉ?

Noru, từ giờ gacha sẽ trông cả vào em và Mofu đó nhé.

Đã sẵn sàng vứt bỏ mấy thứ như liêm sỉ, giờ điều tôi cần chỉ là UR thôi.

-Nhưng sao nó lại tiến hóa được nhỉ? Chúng ta đâu có cho nó luyện cấp hay kích thích gì đâu?

-Cũng phải ha…Mình đoán là cấp độ của nó đã tăng lên sau khi được chúng ta nhặt về. Bởi khi chúng ta bắt gặp, nó còn đang bị đám sói hoang đi săn mà.

Nơi chúng tôi nhặt được Mofu là một cánh rừng không có quá nhiều quái vật mạnh, vì thế nếu vốn dĩ đã ở cấp 50 như hiện tại, đám sói hoang chẳng là gì với nó cả.

Nếu vậy thì làm sao nó lại lên cấp được khi mà chỉ ăn với ngủ ở nhà tôi nhỉ?

Ngay cả Estel cũng đang suy nghĩ về điều đó, em ấy chống cằm và thử đưa ra suy nghĩ của mình.

-Em thì nghĩ là nó lên cấp trong khi chơi đùa với Noru và Freesia chăng? Không phải hai người đã chơi đùa với nó rất nhiều sao?

-Đúng rồi, Mofu nhanh lắm, mình đuổi không kịp nữa.

-Fufufu, đồng ý. Đôi chân của Mofu nhanh thật.

Nhưng chỉ đuổi bắt nhau cũng tăng cấp độ sao?

Tôi nghĩ vậy. Nhưng nhớ lại, với chỉ số hiện tại, việc đuổi bắt với Noru và Freesia không phải là chuyện đơn giản.

Đặc biệt là Freesia, em ấy là đơn vị có nhanh nhẹn cao nhất trong nhóm. Vì thế nếu có thể chạy nhanh hơn cả Freesia thì hẳn là Mofu cũng đã phải lên cấp rất nhiều.

-Với lại, có thể là do đồ ăn nữa. Mofu thường được cho ăn đồ từ gacha và máy bán thực phẩm mà.

-Đồ ăn từ gacha đều là hàng chất lượng tốt, cộng thêm những món đồ ăn chúng ta đổi từ nguyên liệu quái vật như nấm Matango chẳng hạn.

Ah, đó cũng là một cách giải thích.

Nhờ có máy bán thực phẩm SSR từ gacha, chúng tôi có thể cho nguyên liệu từ quái vật vào và nhận lại đồ ăn bình thường. Có thể trong những món đồ ăn đó cũng mang theo cả điểm kinh nghiệm cho Mofu.

Nó cũng từng ăn cả nấm Matango cùng với chúng tôi, nên có thể rút ra rằng quái vật cũng sẽ lên cấp khi ăn những thứ có thành phần là quái vật.

Trong lúc tôi đang gật gù, Luna đột nhiên lên tiếng.

-Danh hiệu [Hiệp sĩ thỏ] có lẽ là do Noru rồi, vì thường xuyên được Noru chăm sóc nên nó mới tiến hóa như vậy.

Những gì em ấy nói hoàn toàn không sai.

Chắc chắn rằng Noru sẽ có liên quan ít nhiều tới quá trình tiến hóa bởi cái danh hiệu [Hiệp sĩ thỏ] kia.

Không hề quá khi nói rằng trừ khi Mofu đang ngủ, nó ở đâu thì Noru cũng ở đó.

VÌ vậy mà mới có sự tiến hóa này.

-Gufufu….Vậy thì, Mofu…chúng ta bắt đầu quay gacha nhé.

-Không…Anh đang làm Mofu sợ đó.

-Làm gì có chứ? Chỉ cần nó sử dụng những kĩ năng vốn có là được mà.

Mofu ré lên rồi rúc vào tay Noru. Mày đâu cần phải sợ hãi vậy chứ?

Cơ hội tốt thế này, tôi muốn thử ngay may mắn trong vòng quay gacha.

Trong lúc tôi đang cố thuyết phục cả hai, Estel đã kéo vai tôi lại.

-Em nghĩ là giờ chưa phải lúc. Bởi nếu kĩ năng đó thực sự cho ra UR, vậy nếu sử dụng ngay lúc này, chẳng phải anh sẽ không thể sử dụng nó trong một thời gian dài sao.

-O…Oh, cũng phải nhỉ.

Theo mô tả thì kĩ năng [Tập trung may mắn] kia sẽ không thể sử dụng trong một thời gian dài, còn dài bao lâu thì không ai biết.

Nếu dùng kĩ năng đó lúc này, có thể tôi sẽ không có nó khi event gacha ập đến.

Không còn cách nào khác, tôi đành để giành sự may mắn này cho đến thời điểm quan trọng thôi.

-Rồi, giờ thì chúng ta hãy ăn mừng vì sự tiến hóa của Mofu nào. Anh rất mong chờ nó sẽ mang lại nhiều may mắn hơn đó.

-Đồng ý. Chúc mừng Mofu.

-Chúc mừng…chúc mừng…

-Mufufufu…

Được Noru ôm vào lòng, Mofu tỏ rõ sự thoải mái và vui vẻ.

Mofu đã tiến hóa, tôi sẽ trông chờ vào những vận may mà nó đem lại sắp tới.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Quái hiếm thì có ma thạch mà siêu siêu hiêms tiêu diệt thì sao nhờ mufufufu... :))
Xem thêm
Luck thua cả thỏ, còn bao giờ đc noru ôm như mofu
Xem thêm
Nhận ra con thỏ còn may mắn hơn mình ????????????
Xem thêm
:v mạnh thật
Xem thêm
cảm thấy 1 tương lai bị bạo hành gacha ko xa =))
btw vớ vẩn tiến hóa tiếp lại hóa gái thì bome =))
Xem thêm
sợ tác giả plot twist xong biến thành gái thiệt.
Xem thêm
Trước khi gacha ae nhớ cầu usaghi-sama :))
Xem thêm
Con thỏ này là vật cần để quay gacha đây
Xem thêm
Cũng may không tiến hóa thành con thỏ tóc xanh bạc nào đó
Xem thêm
TRANS
thỏ nào đó?
Xem thêm
@thrash: trong arifureta thì phải
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời