Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 Web Novel

Chương 231: Berserker.

12 Bình luận - Độ dài: 3,102 từ - Cập nhật:

Chương 231: Berserker.

Sau khi đánh bại Thần chết, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm bên trong mật thất và tìm ra hai địa điểm tương tự.

Rút kinh nghiệm trước đó, lần này tôi để Shisuha tạo ra một lá chắn quanh vòng ma thuật giữa phòng chống lại việc lũ hồn ma xâm nhập vào trong và kết hợp nên thành quái lớn hơn.

Trong khoảng thời gian đó, Estel sẽ vô hiệu hóa vòng ma thuật để nó không còn khả năng sản sinh quái vật nữa.

Thêm hai đồng xu Thần ma tìm được ở mỗi phòng, hiện tại chúng tôi đã có 6 đồng.

-Gahahahahaha…6 đồng quá đơn giản.

-Quyết định tới chỗ này tìm những đồng xu quả là không sai lầm.

-Hừm…hình như hơi dễ quá thì phải.

-Đúng thế…có gì đó không ổn…

Tuyệt cú mèo, quyết định tìm tới khu nghĩa địa này quả nhiên là đúng đắn.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nhưng thu hoạch đến giờ này thực sự rất khá.

Mọi thứ đang diễn ra cực kì suôn sẻ tới mức tôi muốn ăn mừng, nhưng Shisuha và Estel thì ngược lại, cả hai đang vô cùng đăm chiêu.

-Anh có cảm thấy lạ không? Ý em là tại sao chỉ ở những nơi có vòng tròn ma thuật thì mới có 2 đồng xu?

-Không phải rõ ràng rồi sao? Cái vòng chính là một cạm bẫy, đồng thời giúp bảo vệ những đồng tiền đó không bị trộm mất.

-Em không nghĩ vậy, cái vòng này dường như còn có tác dụng nào đó nhiều hơn như thế.

-Tác dụng khác sao? Một mình con thần chết chưa đủ đáng sợ đối với những kẻ xâm nhập sao?

-Hừm….thú thực thì em cũng không chắc. Nhưng nếu Thần chết mạnh đến vậy thì đâu cần tạo ra nhiều vòng ma thuật để làm gì? Hơn nữa không phải chỉ khi có người xâm nhập thì cái vòng mới kích hoạt.

Đến giờ, chúng tôi đã chạm trán tổng cộng ba cái vòng, vì thế không ngoài khả năng vẫn còn những cái vòng tương tự, do đó tôi quyết định tiếp tục tìm kiếm.

Nhưng kết quả lại thật kì lạ, không tính tên Thần chết đầu tiên do chúng tôi sơ ý dẫm vào bẫy, chỉ có thêm 2 cái vòng tương tự tồn tại xung quanh.

Nếu những cái vòng có chức năng triệu hồi quái thú bảo vệ khu di tích này, tại sao số lượng của chúng lại ít như vậy?

Mang theo một bụng đầy nghi vấn, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trong mê cung dưới lăng mộ và phát hiện một căn phòng rất lớn nổi bật giữa những đường đi chằng chịt.

Phía sau căn phòng lớn đó còn có một gian nhỏ hơn, dường như đây là điểm cuối cùng của mê cung, bởi nó không kết nối với nơi nào khác.

-Oh, bên đó có một căn phòng, hình như là điểm cuối. Chắc chắn ở đó cũng có đồng Thần ma, chúng ta nhanh chóng thu thập chúng rồi đi về thôi nào.

-So với lần thám hiểm hang ven biển, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.

-Nhờ có app bản đồ nên chúng ta mới không bị lạc, nếu không có nó, chúng ta cũng sẽ gặp vô vàn rắc rối đấy. Hơn nữa còn có khả năng xử lý quái vật của Shisuha.

-Fufufu, hiếm khi thấy Okura-san khen em như vậy đó. Anh có thể làm điều ấy thường xuyên hơn.

-Bớt chảnh đi em ơi…

-Anh đúng là chẳng tâm lý gì hết.

Được cảm ơn mấy câu mà đã chảnh thấy ớn.

Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng nếu không có Shisuha thì chúng tôi sẽ gặp cực kì nhiều vất vả.

Khả năng một đấm của em ấy với lũ quái vật hệ ma thực sự vô cùng hữu ích.

Với thể chất của một chiến binh nhưng chức nghiệp lại là linh mục, em ấy giống như tận thế đối với lũ quái hệ ma vậy.

Nếu không xét đến tính cách, em ấy thực sự là một nhân vật siêu mạnh và hoàn mỹ.

Đã quá mệt mỏi với việc lần mò trong nơi tối tăm này, tôi quyết định sẽ nhanh chóng dẫn cả nhóm vào căn phòng lớn để kết thúc chuyến phiêu lưu.

Nhưng chưa bước vào trong, tôi đã đứng sững lại bởi một thứ vô cùng kinh hoàng.

Ở ngay chính giữa căn phòng là một vật thể hình người khổng lồ.

Hắn mặc một bộ giáp to lớn với một chiếc áo choàng sau lưng, dáng đang quỳ một đầu gối tay nắm vào thanh kiếm to tổ chảng cắm trên mặt đất.

Trên cơ thể hắn chằng chịt những vết thương và vết sẹo, nhìn như một chiến binh thực thụ.

-Đ…Đó là cái gì vậy?

-Em nghĩ nó là quái vật, nhưng tại sao hình dáng của nó lại trông giống một chiến binh đang kiệt sức thế kia?

Vẻ ngoài gần giống với Death Knight, nhưng cái khí thế mà nó tỏa ra lại áp đảo đến kinh hoàng, khiến bất kì ai dù đã đứng ngay trước cửa cũng không muốn bước vào căn phòng lớn.

Trên app bản đồ, thứ đó dù rất lớn nhưng dường như lại không di chuyển và cũng không hiển thị bằng chấm đỏ, tức là kẻ địch.

Đúng như Shisuha nói, trông thứ kia giống một chiến binh đang đuối sức hơn, nhưng ở một nơi như thế này thì lấy đâu ra con người.

-Thứ đó chứa đầy sự độc ác và nguy hiểm…em chưa từng cảm nhận được thứ sức mạnh này trước đây.

-Nguy hiểm vậy sao….

-Thôi dẹp, về thôi. Chúng ta chơi không lại nó đâu.

-Ehhh…Sao vậy được. Em muốn đánh nhau. Anh không muốn xem căn phòng phía sau có gì sao?

-Đúng đó, trong căn phòng phía sau có thể có rất nhiều đồng Thần ma.

-Sao anh không xem qua chỉ số rồi hãy quyết định xem có nên đánh hay không?

-À, phải nhỉ?

Nó dường như sẽ không bất ngờ cử động, nên tôi có thể thử kiểm tra chỉ số của nó từ đây.

Nếu thực sự là quái vật, tôi có thể xem được chỉ số, và nếu xét thấy có thể thắng được, tôi sẽ thử xem sao.

Với suy nghĩ đó, tôi giơ camera của điện thoại lên hướng về phía nó, nhưng chẳng có phản hồi nào.

-Không xem được chỉ số sao? Vậy tức là nó thực sự đã chết? Hay khả năng của nó cho phép chặn việc xem chỉ số?

-Chúng ta làm gì đây? Về hay đi tiếp?

Nếu không xem được trạng thái, chúng tôi chẳng thể ước lượng được sức mạnh của nó đến đâu, nhưng không phải là chúng tôi hoàn toàn bất lợi lúc này.

-Chúng ta sẽ báo cáo lại tình hình ở nơi này cho Hội Mạo hiểm giả sau, anh muốn chúng ta thử khám phá bên trong kia trước khi có người khác tới. Chủ yếu là để tìm đồng Thần ma. Trong trường hợp tệ nhất, anh sẽ dùng đến nút thoát hiểm. Tạm thời chúng ta chưa định lượng được sức mạnh của thứ kia, vì thế cách đơn giản nhất là dồn toàn lực tấn công và hạ gục nó ngay trong chiêu đầu tiên.

-Okura-san nói đúng đó. Nếu lỡ có kho báu phía sau, chúng ta sẽ bỏ lỡ nó mất.

-Dồn toàn lực trong đòn đầu tiên là một cách, nhưng cũng chưa chắc đã hiệu quả.

Con quái vật kia có thể là kiểu sẽ không di chuyển cho đến khi có ai đó vào phòng hoặc bị tấn công trước.

Do đó tôi định sẽ dồn sức dứt điểm nó luôn trong một chiêu.

Cho dù không thể tiêu diệt được, với hỏa lực hiện tại của cả nhóm, tôi không tin không thể gây ra thiệt hại lớn cho con quái vật.

-Được rồi, đi nào!!

Đáp lại hiệu lệnh của tôi, tất cả cùng chuẩn bị ra đòn tấn công mạnh nhất vào sinh vật đang bất động giữa phòng.

Tôi mở vòng thứ nguyên, kích hoạt “Đòn chí mạng” của cây Excalibar và tấn công từ bên ngoài.

Estel mở quỷ thư, bắn ra một cột sáng ba màu.

Shisuha cũng hét lớn rồi đấm ra một khối hào quang có màu xanh thanh tẩy.

Luna vung tay ném ngọn thương đã nhuộm màu đỏ máu của mình.

Freesia giương cung bắn tên.

Còn Noru không thể tấn công tầm xa nên chỉ biết hét lên cổ vũ.

Khi tất cả những đòn tấn công chạm vào mục tiêu, căn phòng rộng sáng rực lên chói mắt.

Tuy nhiên, từ bàn tay tấn công qua vòng thứ nguyên, tôi chợt nhận thấy một cảm giác kì lạ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ có một thứ gì đó đang cản trở đòn tấn công của mình.

Ánh sáng dần tắt đi, bên trong căn phòng, tên chiến binh mặc giáp vẫn còn y nguyên.

Toàn thân hắn bùng lên một quầng hào quang màu đen và bắt đầu từ từ cử động.

Thanh kiếm lớn được rút lên khỏi mặt đất và từ hai hốc mắt tối om lóe lên hai ánh sáng đỏ.

Cái gì? Không một chút thiệt hại nào sao?

Chờ đã, tôi có thể xem được chỉ số rồi này.

=============

Tên: Death Berserker.

Chủng loài: Skeleton.

HP: 220.000

MP: 0

Tấn công: 6800

Phòng thủ: 2300

Nhanh nhẹn: 125

Kháng phép: 50

Khả năng đặc biệt: Linh hồn cuồng chiến(còn lại 44)

Kĩ năng: Cuồng chiến, Tử trảm, Giáp linh hồn, Siêu thiết giáp

==============

Mạnh vãi. Và cái tên Berserker hoàn toàn phù hợp với bộ dạng của nó.

Cái chỉ số 44 bên cạnh khả năng đặc biệt của nó là gì vậy?

Ngoài Siêu thiết giáp thì tôi chẳng biết được thông tin của kĩ năng khác.

Có thể cái đã chặn đòn tấn công tổng lực của chúng tôi ban nãy chính là “giáp linh hồn”.

-Nó có thể chặn được đòn tấn công. Nhanh nhẹn và Tấn công đều rất cao. Tất cả vào trong phòng, chuẩn bị giao chiến!!!

-Rõ rồi. Để em làm tiên phong.

Đứng ở cửa hẹp đánh nhau với thứ có chỉ số nhanh nhẹn và tấn công to đùng kia rõ ràng là một ý tồi. Chưa kể việc chúng tôi có thể bị đám Death Knight và Tử thần đánh lén.

Đánh ở nơi thoáng đãng như trong căn phòng này có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Điều may mắn nhất cho chúng tôi đó là thứ này không có kĩ năng bất tử.

Tôi và Noru cầm khiên chạy vào phòng. Ngay lập tức, con Berserker gầm lên và vung kiếm chạy tới.

Sẵn đà lao tới, tôi giơ cái nắp nồi lên chặn một nhát chặt khủng khiếp của cây kiếm khổng lồ, nó khiến tay tôi tê rần.

-Gahhh!!!!

Nhanh và mạnh đến đáng sợ. Nhưng không phải là không thể ngăn chặn.

Tận dụng khoảng trống, Noru lao tới, vung kiếm chém xuống một nhát. Nhát chém này dù sát thương không cao, nhưng có khả năng làm giảm tốc độ tấn công của kẻ địch xuống đôi chút.

Shisuha cũng tung đòn tấn công từ xa, nhưng bị thanh kiếm to lớn kia chặn lại.

-Nó mạnh hơn nhiều so với đám quái vật ngoài kia.

-Cái đó còn phải nói!!!

Dù đã bị dính hiệu ứng bất lợi từ Noru, cơn bão kiếm chém xuống chiếc nắp nồi của tôi vẫn quá kinh khủng, khiến cánh tay tôi đau đớn như sắp gãy.

Noru nhảy vào đổi người trong khi tôi được Shisuha trị liệu bằng ma thuật hồi phục.

Estel, Luna và Freesia cũng cố gắng tấn công từ xa, nhưng sát thương chẳng được bao nhiêu cả.

Mỗi khi ma thuật của Estel hay Thanh tẩy của Shisuha bay tới, cơ thể con quái vật lại bùng lên một hào quang màu đen.

Tiếp đà, nó tiếp tục tấn công bằng thanh kiếm cũng đang tỏa ánh sáng đen. Dù cả hai chúng tôi thay nhau đỡ đòn, cả tôi và Noru đều bắt đầu đuối đến mức có thể bị thổi bay bất kì lúc nào.

Guuu…Sức mạnh thật phi lý, mỗi lần thanh kiếm chém xuống nắp nồi lại khiến tôi cảm thấy như sắp bị lún luôn xuống đất vậy.

Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ bị đánh bại.

Nó hẳn phải có điểm yếu nào đó.

Có thể liên quan tới con số hiện lên bên cạnh khả năng đặc biệt. Thử kiểm tra xem.

=============

Tên: Death Berserker.

Chủng loài: Skeleton.

HP: 220.000

MP: 0

Tấn công: 6800

Phòng thủ: 2300

Nhanh nhẹn: 125

Kháng phép: 50

Khả năng đặc biệt: Linh hồn cuồng chiến (còn lại 22)

Kĩ năng: Cuồng chiến, Tử trảm, Giáp linh hồn, Siêu thiết giáp

==============

Oh, nó có giảm xuống kìa. Lẽ nào con số đó sẽ giảm xuống khi nó phát ra hào quang đen.

Rõ ràng là không phải không có thiệt hại khi nó phải hứng chịu sát thương từ Shisuha và Estel.

-Nó đang tiêu thụ điểm tích lũy khả năng đặc biệt để chặn đòn của các em đó.

-Thế thì dễ rồi, chỉ cần đánh tới khi nó không còn điểm nữa là xong chứ gì.

Dứt lời, Estel tiếp tục tăng sức mạnh của đòn tấn công ma thuật, và vẫn như trước đó, Berserker lại dùng luồng khí đen quanh người để đỡ đòn.

Cuộc chiến cứ thế tiếp tục khi tôi và Noru căng người đỡ từng nhát chém kinh hoàng mà chẳng có lấy một giây nào ngơi tay để đánh trả.

Tuy nhiên luồng khí đen xung quanh con quái vật cũng yếu dần đi và lực tấn công trên từng nhát chém cũng giảm dần xuống.

Bất ngờ, Noru đẩy khiên hất văng bàn tay cầm kiếm của Death Berserker sang một bên, lợi dụng khoảng trống đó, Shisuha lập tức sử dụng ma thuật linh mục của mình tấn công.

Làn khói đen hoàn toàn tan biến, con quái vật đánh rơi thanh kiếm trên tay rồi từ từ dừng hẳn lại trước khi tan thành tro xám.

-Haa…haa….cuối cùng cũng xong….

-Nguy hiểm thật đó. Nếu không có Okura-dono giúp đỡ chỉ một mình em chắc không thể nào chịu nổi.

Mặc dù cách tấn công khá đơn giản nhưng việc chống đỡ mấy nhát chém từ một thanh kiếm to bằng cả cơ thể là điều không nhiều người làm được.

Có lẽ tôi đã mạnh hơn đôi chút khi có thể đứng ở tiền tuyến cùng với Noru rồi.

Trở lại với con Berserker, điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên là ở việc thay vì biến thành hạt sáng như quái vật thông thường, nó lại tan thành tro xám.

-Con quái vật đó hóa thành tro kìa? Hình như không giống quái vật bình thường.

-Nó rõ ràng là không bình thường.

-Em nghĩ con quái vật đó chỉ là một thứ mượn xác mà thôi.

-Ý em là sao?

-Ý cậu là, con quái vật này chỉ là tập hợp của những hồn ma?

-Đúng thế. Như Onii-san có nói, mỗi khi sử dụng khả năng đặc biệt, nó sẽ tiêu thụ điểm tích lũy.

-Tức là con quái vật đó đang sử dụng sức mạnh của chính những linh hồn mà nó tích lũy để chiến đấu?

Khi Noru ồ lên vì nhận ra điều đặc biệt, Estel nói tiếp.

-Không phải chúng ta đã thấy chuyện này ở vòng triệu hồi Thần chết rồi sao? Xét về sức mạnh mà thứ đó mang trong người, em đoán rằng Berserker chính là một dạng cao hơn của những Tử thần.

-Tức là số điểm tiêu thụ ở khả năng đặc biệt kia biểu trưng cho số Tử thần đã kết hợp lại để tạo ra nó sao?

-Rất có thể lý do nó chỉ biến thành tro chứ không trở thành hạt sáng là vì cơ thể này vốn không phải của lũ Tử thần. Chúng đã mượn xác một chiến binh kiệt sức ngã xuống và biến nó thành hình dạng Berserker này. Cũng có thể đây là cái xác còn lại của một tên quỷ tộc sau khi cố gắng gia tăng sức mạnh của mình trong trận chiến 200 năm trước bằng cách hấp thụ linh hồn.

-Nghe đáng sợ thật đấy. Chết rồi mà vẫn có thể chiến đấu…

-Thật là độc ác…

-Ra vậy, đó là lý do em cảm thấy cái xác này độc địa vô cùng. Có lẽ nó không chỉ mang theo đám tử thần mà còn có cả hận thù và giận dữ.

-Từ đây em càng có thêm cơ sở để chắc chắn rằng những đồng Thần ma được đặt ở những nơi có vòng ma thuật là bởi chính chúng ẩn chứa một sức mạnh để kích hoạt vòng ma thuật triệu hồi quái vật. Tuy nhiên dường như nó không có tác dụng nào khác với chúng ta ngoài việc để Onii-san dùng làm vật phẩm đổi thưởng.

Nghe thật là kì cục.

Nếu có thể tạo ra cả một con quái vật khủng khiếp cỡ này, tôi đã nghĩ nó hẳn phải ẩn chứa một sức mạnh rất to lớn.

Dù sao thì, chúng tôi đã thực sự gặp phải khó khăn và phải chiến đấu cùng nhau để vượt qua thử thách lần này.

Thử tưởng tượng thứ này xuất hiện giữa chiến trường 200 năm trước, hẳn là sẽ gây ra một thiệt hại rất đáng kể.

Không ai biết thí nghiệm mượn xác này có thành công hay không, nhưng tôi cũng không cảm thấy muốn biết cái kết của nó như thế nào. Rất có thể trong tương lai, những tình huống tương tự cũng có thể xảy ra với những đồng Thần ma còn lại.

Những đồng xu kì lạ này rốt cuộc vẫn thật là khó kiếm.

Nhưng thôi, đánh thắng thì cũng thắng rồi, vào căn phòng cuối cùng kiểm tra và rời khỏi đây thôi nào.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

200k máu vẫn 1 đấm :)) ảo thật đấy
Xem thêm
2 chương 231?
Xem thêm
Mị tạch gacha phệt rồi :((
Xem thêm
Thanks trans :D
Xem thêm
Thanks trans :D
Xem thêm
Thanks trans :D
Xem thêm