Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 Web Novel

Chương 232: Kết thúc cuộc điều tra

4 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Sau khi đánh bại Death Berserker, chúng tôi tiến vào nơi sâu nhất của hầm mộ và trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

-Eh?? Cái quái gì nữa đây??

Bên trong căn phòng nhỏ có một vòng ma thuật màu tím được vẽ trên sàn và xếp vòng quanh nó là rất nhiều những bộ giáp bất động giống như Death Berserker bên ngoài.

Có tất cả 9 tên đang ở tư thế quỳ gối kiệt sức với vũ khí là những cây rìu và giáo to lớn đặt bên cạnh.

Các cô gái đều tỏ rõ sự kinh hãi và thở gấp khi bước vào trong.

-Nơi này….giống như một hầm mộ của lũ quỷ vậy….

-Nhìn đáng sợ quá…chúng sẽ không đột nhiên di chuyển chứ?

-Đừng có tùy tiện dựng flag thế chứ???

-Um...chắc là không đâu. So với Death Berserker ngoài kia, em không cảm thấy được sự tà ác của những thứ này, có lẽ chúng sẽ không đột nhiên sống lại đâu.

Dù Shisuha có nói vậy thì cái vòng ma thuật màu tím ở chính giữa kia vẫn trông rất đáng lo và không ai chắc được chuyện gì có thể xảy ra.

Dại mồm, nếu cả chín con Death Berserker này cùng sống lại và tấn công trong không gian hẹp này thì chúng tôi chết chắc.

Vì thế cần tính tới mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Dẫn đầu cả nhóm, tôi bước vào phòng.

Trong khi cảnh giác xung quanh để phát hiện bất kì dấu hiệu bất thường nào dù là nhỏ nhất, chúng tôi để Estel can thiệp và vô hiệu hóa vòng ma thuật.

-Fu…vậy là ổn rồi đó.

-Đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra, cái vòng đó rốt cuộc là loại gì vậy?

-Um…em thấy nó không giống vòng triệu hồi như mấy cái bên ngoài. Cũng chưa có thời gian để nghiên cứu kĩ, nhưng em đoán nó có liên quan tới những bộ giáp xung quanh đây.

Chín cái xác xếp vòng tròn xung quanh vòng ma thuật.

Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì chúng không đột nhiên tỉnh lại và đồ sát cả nhóm.

Tiếp tục đi vào sâu hơn, tôi thấy một tảng đá khá lớn được dựng sát tường.

Trên tảng đá có khắc một loạt hoa văn kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng tôi lại thấy nó giống một loạt những kí tự…khoan đã, tôi có thể đọc được, nó có thể là một thông điệp.

-“Linh hồn của những chiến binh cuồng nộ đang yên nghỉ nơi đây”. Hừm…nơi này là một đài tưởng niệm sao?

-Okura-dono, anh đọc được sao?

-À…ừ. Mà em không đọc được à Noru?

-Những kí tự này em không hiểu. Có lẽ đó là ngôn ngữ của quỷ tộc chăng?

-Từ khi tới thế giới này, anh đã có khả năng sử dụng các vật phẩm gacha và đọc hiểu ngôn ngữ, nên chắc cái ngôn ngữ mới này cũng có thể thông dịch được.

-Tụi em chỉ có được thông tin về tình hình hiện thời khi được triệu hồi, nhưng những kiến thức này thì không.

Theo một nghĩa nào đó, thế giới này dường như cũng là một dị giới với nhóm Noru, nhưng khác với tôi, họ không có đầy đủ khả năng đọc hiểu và những kiến thức khác.

Ngay cả những nhân vật xuất thân từ trò chơi như Noru cũng không đọc được những kí tự này, nhưng tôi bằng cách nào đó lại hiểu được. Có lẽ sau này nếu tìm được những tạo vật do quỷ tộc tạo nên, tôi biết đâu lại có khả năng giải mã chúng thì sao.

Trong lúc cả nhóm vẫn đang săm soi quanh đài tưởng niệm, Freesia thở dài chán nản, tiếng than thở của em ấy vang vọng khắp căn phòng nhỏ,

-Haaa…ở đây chẳng có gì cả. Cũng chẳng có cả đồng Thần ma luôn.

-Rốt cuộc lần mò tới tận đây là vô ích sao? Mệt thật đó..

-Em thấy nó không giống một căn cứ bí mật cho lắm, có lẽ chỉ đơn thuần là một hầm mộ.

-Dù là hầm mộ thì nơi này vẫn hơi quá đáng sợ đó…

Chẳng ai đi đặt một thứ nguy hiểm như Death Berserker vào một hầm mộ cả, kể cả là vì mục đích ngăn chặn kẻ xâm nhập.

Nhưng nếu nhìn vào bản đồ thì chẳng còn thứ gì khác ẩn giấu trong căn phòng này.

Hừm….tôi đã có 6 đồng thần ma, nhưng mất công đi tới tận đây mà chẳng thu hoạch được gì hơn thì thật là thất vọng.

Trong lúc tôi đang thở dài ngán ngẩm thì bên cạnh Shisuha đang nhìn chằm chằm vào bia đá tưởng niệm với một tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó.

-Hừm….

-Em sao thế?

-Em cảm thấy cái đài tưởng niệm này rất lạ. Nó hình như chưa hoàn thiện, giống như chưa xây xong hoặc đã bị phá hủy vậy.

-Cái này anh chịu. Có thể chỉ linh mục như em mới cảm thấy được.

-Em muốn thử điều tra xem. Dù đây có thể là công trình của quỷ tộc nhưng nó cũng là một đài tưởng niệm, hãy thử cầu nguyện xem.

Hm? Shisuha đột nhiên nói thứ gì đó rất kì lạ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy em ấy ra dáng linh mục như vậy.

Noru và những cô gái khác cũng kinh ngạc không kém, nhưng Shisuha dường như không quan tâm và bước ra đứng trước đài tưởng niệm rồi chắp tay lại.

Sau đó, phiến đá lớn đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng mờ mờ rồi nứt toác ra theo chiều dọc, vỡ ra làm đôi và đổ sang hai bên.

Tiếng đổ vỡ vừa dứt, phía sau tôi cũng vọng lại những tiếng ầm ầm, cơ thể của toàn bộ 9 Berserker bất động tan thành tro bụi, để lại những mảnh giáp to lớn rơi rụng.

Chuyện gì đây? Cả đài tưởng niệm và Death Berserker đã bị phá hủy cùng lúc.

-Oi, em làm cái gì thế? Phá hỏng cả đài tưởng niệm lẫn đám chiến binh rồi đó.

-Eh…em có làm gì đâu…Em chỉ…mà khoan, trong đó có gì kia.

Nhìn về đống đổ nát của đài tưởng niệm, tôi thấy ở đó hiện ra vài đồng thần ma.

-Là đồng thần ma kìa. Sao ở đây lại có thứ này??

-Nhìn kìa, đài tưởng niệm đang phát sáng.

Những mảnh đá vỡ trên mặt đất lại đột nhiên phát sáng mờ mờ, rồi những kí tự khắc trên đó cũng dần dần biến đổi, như thể ai đó đang cầm bút viết lại thông điệp bên trên…thật đáng sợ.

-Thông điệp thay đổi rồi kìa….

-Nó ghi gì vậy?

-“Lời cầu nguyện tới thần linh, cảm ơn người lạ mặt”.

-Fufufufufu, quả nhiên là một đám quỷ hiểu chuyện. Có lẽ chúng đã cảm nhận được sức mạnh thần thánh của em nên đã siêu thoát hết rồi.

-Shisuha-chan bá đạo thật.

Khoan, ở đây có cả linh hồn của quỷ tộc sao?

Và nó trú ngụ trong đài tưởng niệm này rồi được lời cầu nguyện của Shisuha giúp siêu thoát??

Mặc dù vẫn chẳng hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua bởi nó thuộc lĩnh vực tâm linh, thứ mà chắc chỉ có Shisuha mới hiểu. Quay lại với vấn đề chính, kiểm tra xem chúng ta có gì nào.

-Tất cả làn 10 đồng. Hình như tương ứng với con Death Berserker ngoài kia và 9 con trong này.

-Có lẽ vậy. Em nghĩ rằng những đồng xu này với Quỷ tộc hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó.

-Hừm…càng ngày càng nhiều bí ẩn. Ước gì có thể gặp được tên quỷ tộc nào đó biết nói chuyện để hỏi thêm thông tin nhỉ?

Sự tương đồng về số lượng đồng thần ma và số quái vật khiến tôi nghĩ rằng những đồng xu này hẳn phải mang một sức mạnh đặc biệt nào đó chứ không chỉ là vật phẩm sử dụng cho điện thoại của tôi.

Khoan đã…điện thoại của tôi đang rung lên trong túi.

[Đạt được thành tựu “Nguyện vọng của linh hồn Cuồng ma”. Phần thưởng: 300 ma thạch; SSR-Costdown x1; SSR-Ứng dụng phát hiện đồng Thần ma x1]

-Hể?

-Sao thế ạ?

-Anh không biết nữa, nhưng có vẻ chúng ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ thành tựu. Anh còn có được ứng dụng phát hiện đồng Thần ma nữa.

-Đâu, em xem với.

Khoan đã, nói vậy tức là nơi này cũng liên quan đến gacha sao?

Nhìn vào nội dung thì dường như những linh hồn quỷ tộc tồn tại ở đây là những người yêu cầu nhiệm vụ này và phần thưởng cũng khá là tuyệt, trong đó cái tôi quan tâm nhất chính là đồng Thần ma.

==========

SSR- Ứng dụng phát hiện đồng Thần ma: Hiển thị vị trí gần đúng của các đồng Thần ma trong phạm vi nhất định trên bản đồ. Ngoài ra có thể thông báo khi đến gần bằng âm thanh.

=========

Nhìn vào bản đồ, tôi thấy vị trí mình đang đứng hiển thị một dấu hiệu đồng xu to tướng, có vẻ là đánh dấu nơi có đồng thần ma. Tuy nhiên dù có phóng to lên thì nó cũng không hiển thị vị trí chi tiết, nói chung là nó chỉ giới hạn cho chúng tôi khu vực tìm kiếm mà thôi.

Ngoài ra, ứng dụng này còn có thể bật/tắt tùy ý và khi tôi đưa đồng thần ma vừa thu được lại gần, những tiếng tít tít phát ra từ điện thoại càng lớn và dồn dập, càng đưa ra xa thì âm thanh càng nhỏ lại, nói chung là giống y hệt một cái máy dò.

-Tiện thật đấy. Nhưng sao ở đây lại có cái này nhỉ?

-Có lẽ nó có liên quan đến tình hình của chúng ta hiện tại. Nó xuất hiện là để tăng tốc độ thu thập cho chúng ta.

Đúng thế, có điều tôi lại cảm thấy cái này giống như đang muốn nhắc chúng tôi đi tìm những đồng thần ma nhiều hơn.

Tôi mới chỉ thu được vài đồng và cái app này đã xuất hiện, nó có vẻ giống như một thiết bị được thêm vào theo những bản cập nhật của một trò chơi vậy.

Sau khi kiểm tra lại chiến lợi phẩm, chúng tôi quyết định rời đi bởi chẳng còn gì đáng chú ý ở đây nữa.

Tuy nhiên, trên đường về, tôi chợt để ý một hiện tượng lạ.

Không còn bất kì linh hồn hay Tử thần nào lang thang trong khu hầm mộ này nữa.

-Không còn một con quái vật nào sao?

-Nếu vậy thì đỡ quá rồi.

-Đúng là không còn quái vật, app bản đồ cũng không hiển thị nữa.

-Lạ thật đấy…nhưng thôi, mọi người vẫn phải cẩn thận, chúng ta về thôi nào.

Không có quái vật thì cũng tốt đấy nhưng tôi vẫn lo lắng đây có thể là cái bẫy khiến cả đám mất cảnh giác.

Tuy nhiên, dường như tôi đã lo quá xa khi cả nhóm rời khỏi hầm mộ an toàn mà không gặp rắc rối gì.

Không chỉ bên trong hầm mộ, ngay cả bãi tha ma bên ngoài cũng sạch trơn không còn lấy một bóng quái vật.

-Eh? Không phải trước đây vẫn có rất nhiều quái vật sao?

-Có thể là do Shisuha đã thanh tẩy cả đài tưởng niệm khiến đám hồn ma siêu thoát hết rồi.

-Fufufu, chắc là vậy rồi. Thấy em giỏi chứ? Một mình thanh tẩy cả một nghĩa địa.

-Có lẽ Shisuha nói đúng, hoặc cũng có thể là do chúng ta đã phá cái vòng ma thuật ở căn phòng cuối.

Nhờ có Shisuha, những linh hồn quỷ chất chứa thù hận đã được giải thoát khỏi vùng đất này.

Hoặc cũng có thể do cái vòng ma thuật ở cuối mê cung bị phá nên đám quái vật ma không xuất hiện nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lý do thứ hai thuyết phục hơn, bởi rốt cuộc thì tôi vẫn không tin Shisuha thực sự là Linh mục.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

E là acolyte nhưng theo hướng champion chứ ko phải arch bishop
Xem thêm