Using Gacha to Increase M...
ちんくるり イセ川ヤスタカ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6 Web Novel

Chương 231: Bên dưới hầm mộ

16 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:

Theo sau Freesia, người xông xáo nhất trong vụ thám hiểm này, chúng tôi lần bước xuống bên dưới cái cầu thang.

Ngay sau đó là âm thanh ầm ầm của thứ gì đó di chuyển phía sau, khi tôi quay lại, tảng đá khổng lồ ban nãy đã lấp kín lại cái cửa hầm từ bao giờ.

-Gì thế? Hòn đá đó tự xê dịch sao?

-Chúng ta mắc bẫy rồi sao???

-Mọi người, coi chừng.

Có thể tự di chuyển mà không có ai đẩy, hòn đá kia đã lấp kín lối vào khiến quanh chúng tôi tối om. May là ngay sau đó Estel đã tạo ra quả cầu ánh sáng để khôi phục tầm nhìn.

Tôi đã vội bảo tất cả chuẩn bị tinh thần và cảnh giác xung quanh nhưng dường như chẳng có gì xảy ra cả.

-Không có gì xảy ra sao?

-Có vẻ viên đá đó giống mấy bức tường trong dungeon, chúng sẽ hoạt động khi có người bước qua để vào trong.

-Vậy nó giống như cửa tự động sao? Thế thì cần phải chú ý hơn lần sau.

Estel quan sát xung quanh rồi nói, vậy thì đỡ lo lắng hơn, nhưng chúng tôi cũng cần đề phòng cho những lần sau.

Để cho chắc ăn, tôi bảo Luna kiểm tra xung quanh thêm một lượt để chắc chắn không có cái bẫy hay lời nguyền nào rồi mới cho cả nhóm tiến lên.

Dọc theo hành lang của hầm mộ, khi chúng tôi bước tới gần thì những đài lửa trên tường đều tự bùng cháy lên một ngọn lửa màu tím.

Dưới này được xây bằng những phiến đá màu trắng gọt đẽo cẩn thận, khó mà tin được nơi này lại nằm bên dưới một cái mộ hoang tạm bợ như vậy.

Freesia ngó nghiêng xung quanh rồi thốt lên đầy hào hứng.

-Wa…tuyệt quá, một công trình hoành tráng như vậy ở dưới lòng đất sao? Còn có cả ánh sáng tự động nữa.

-Nhưng ngọn lửa màu tím kia khiến em cảm thấy kì lạ…

-Ngọn lửa đó có gì nguy hiểm sao?

-Không, đó không phải là lửa, nó giống như lửa được tạo ra bằng ma thuật ánh sáng vậy. Anh nhìn đi, trên mỗi cái đài lửa này có vẽ một vòng ma thuật, nó dường như là một cơ chế giúp hấp thu ma lực từ không khí để duy trì ngọn lửa ảo ảnh kia vậy.

Ma thuật ánh sáng sao? Vậy là kẻ xây dựng nơi này đã cố tình tạo ra một không khí u ám khi sử dụng lửa màu tím?

Nhìn vào app bản đồ mới cập nhật, tôi thấy nơi này khá rộng, có rất nhiều lối đi và phòng ốc đan xen như một mê cung.

-Nơi này không giống mộ phần chút nào.

-Vâng. Nó giống một căn cứ ẩn hơn. Có lẽ kẻ nào đó đã xây dựng và trốn dưới này. Cả những con ma trên kia, em không nghĩ chúng xuất hiện là ngẫu nhiên.

-Tên quỷ xây dựng chỗ này có vẻ khá kì công.

Sau khi xem xong toàn cảnh bản đồ trên điện thoại, Shisuha và những người khác đều gật đầu đồng tình với giả thiết của tôi.

Nơi này không giống hầm mộ, mà dường như là một căn cứ bí mật của kẻ nào đó.

Nếu không hắn sẽ chẳng chuẩn bị mấy thứ như cửa tự động hay lửa ảo ảnh màu tím.

Mà đã là căn cứ bí mật thì hẳn là phải có bẫy rập hay quái vật gì đó.

Vừa nghĩ tới đó, trên bản đồ xuất hiện một chấm đỏ nhấp nháy.

Nó lao thẳng về phía chúng tôi, bỏ qua tất cả vách tường.

-Cẩn thận, một con quái vật đang tiếp cận chúng ta từ vách tường.

Đi xuyên được qua tường thì chỉ có thể là ma.

Sau khi tôi chỉ cho cả nhóm vị trí và hướng di chuyển để chuẩn bị tinh thần, thì từ vách tường bên cạnh lộ ra một sinh vật màu xanh lam.

==========

Tên: Death Spirit.

Chủng loài: Ma.

HP: 20000

MP:500.

Tấn công: 800.

Phòng thủ: 200

Nhanh nhẹn: 50

Kháng phép: 60

Khả năng đặc biệt: Xuyên thấu.

Kĩ năng: Giải phóng tử khí

=========

Đây dường như là một loại ma cấp cao, chúng di chuyển qua những vách tường với tốc độ khá lớn.

Nếu không cẩn thận quan sát, bạn hoàn toàn có thể bị nó tấn công bất ngờ.

Nhưng chưa kịp cho con Death Spirit kịp ú ớ gì, nó đã bay màu sau khi dính một đấm kèm theo ánh sáng thanh tẩy của Shisuha.

-Hừ, tên gì thì cũng là ma, ma cấp cao thì cũng vậy cả thôi. Không phải đối thủ của em.

-Giờ mới thấy Shisuha hơi giống linh mục này…

-Anh nói cái gì thế? Trước giờ em vẫn là linh mục mà???

Vừa nói, em ấy vừa làm động tác giơ ngón cái ra kèm theo vênh mặt lên tự đắc. Đúng là tôi cũng bất ngờ đôi chút khi hôm nay Shisuha lại là nhân vật chính.

Sau khi Shisuha tự sướng chán chê, chúng tôi tiếp tục khảo sát hầm mộ.

Nơi này dường như chỉ có một tầng, nhưng lại có rất nhiều căn phòng được liên kết với nhau bằng những con đường chằng chịt.

Những căn phòng đều giống như nhau, được xây dựng theo dạng hình lập phương với vài thứ đơn giản như hộp gỗ hay bàn ghế làm việc.

Nếu không có bản đồ mà bước chân vào đây, tôi dám chắc là cả đám sẽ bị lạc vì chỗ nào nhìn cũng y như nhau.

Tuy nhiên thi thoảng vẫn xuất hiện vài con quái vật ở một số căn phòng.

Nhìn chúng giống với Death Knight trên kia, là một bộ xương mặc giáp đen cao khoảng 2m, trên tay là một cái khiên lớn màu lục.

===========

Tên: Death Guardian.

Chủng tộc: Skeleton.

Level: 60.

HP: 40000

MP: 100

Tấn công: 300

Phòng thủ: 4000

Nhanh nhẹn: 20

Kháng phép 90

Khả năng đặc biệt: Linh hồn bất khuất.

Kĩ năng: Phòng thủ tuyệt đối

========

Những con Death Guardian như vậy đứng canh gác ở một số nơi hoặc di chuyển tuần tra theo các lối đi nối liền các căn phòng.

Xét về chỉ số, đám này tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất: cản đường.

Sẽ thật khủng khiếp nếu vướng phải đám này rồi bị lũ ma màu xanh kia lướt từ tường ra đánh úp.

Tuy nhiên cũng chung số phận như tất cả quái vật hệ Ma ở đây, tất cả chúng đều bị Shisuha phồng tôm trong một nhát.

Thế còn “Linh hồn bất khuất” và “Phòng thủ tuyệt đối” đâu? Để làm cảnh với chức nghiệp Linh mục của Shisuha sao??

Từ đầu đến giờ đều là Shisuha lo liệu khiến chúng tôi có chút khó chịu.

Nhưng thú thực, nếu không có em ấy, việc khảo sát chỗ này đã khó khăn hơn rất nhiều.

-Còn có cả quái vật bảo vệ, xem ra nơi này khá quan trọng đấy.

-Vậy tức là cũng có kho báu đúng không ạ? Chúng ta mau đi tìm xem.

-Chúng ta có lẽ là những mạo hiểm giả đầu tiên tới đây, bởi nơi này không hề có dấu vết gì của việc đã bị đào xới hay khám phá. Nếu thực sự nơi đây liên quan đến Quỷ tộc, có thể sẽ có những đồng thần ma ở đây.

Bàn ghế và thùng gỗ dường như đã lâu không di chuyển nên phủ đầy bụi, tất cả đều cho thấy rằng chưa từng có ai đến đây hay giao tranh với lũ quái vật của nơi này.

Shisuha có thể đấm phát chết luôn tất cả, nhưng nếu là những mạo hiểm giả khác, họ có lẽ sẽ phải tốn kha khá thời gian trước lũ Death Guardian và Death Spirit.

Bên trong mấy cái hộp gỗ chỉ toàn là vũ khí và áo giáp đã han gỉ, gần như không còn giá trị sử dụng. Chúng có lẽ là trang bị dùng trong cuộc chiến 200 năm trước.

Nói cách khác, nơi này đã tồn tại ít nhất 200 năm, có thể là một căn cứ tiền trạm bí mật.

Nếu như vậy, theo lời Estel, chúng tôi hoàn toàn có thể tìm được đồng Thần ma ở đây.

Tôi đã tìm kiếm khắp nơi dựa trên cơ sở đó, nhưng thứ duy nhất mà tôi tìm được chỉ là một căn phòng lớn với một vòng tròn ma thuật rất lớn vẽ trên sàn.

-Cái này….

-Có lẽ sẽ có thứ gì đó hiện ra khi chúng ta bước vào, chắc chắn là vậy.

-Cái vòng này đã hoàn thiện, vì thế rất có thể sẽ có thứ gì đó kiểu như boss sẽ xuất hiện hoặc nó sẽ dịch chuyển chúng ta đi đâu đó.

-Hừm…em thấy cái trước có vẻ đúng hơn, dựa trên cấu trúc của cái vòng này.

-Em nhìn ra được sao?

-Vâng, sau khi chúng ta khám phá cái hang ở ven biển, em đã ghi lại và nắm được đôi chút về kết cấu của những vòng tròn ma thuật như thế này.

Quả nhiên là Estel, em ấy có thể nhận ra được cấu tạo của những thứ phức tạp thế này chỉ qua vài bức ảnh chụp của tôi.

Trong khi tôi còn đang cân nhắc xem có nên bước vào nó hay không thì Freesia đã loi nhoi chạy lên trước khiến tôi vội vàng lao theo nắm cổ kéo lại.

-Oi, em làm cái gì thế hả?

-Em muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta mau vào đó đi.

-Em bị làm sao vậy, có ai biết rõ là bẫy vẫn đâm đầu vào không? Em là lý do khiến chúng ta luôn gặp phải rắc rối đó.

Freesia xụ mặt xuống thất vọng.

Em ấy luôn là nguồn gốc của mọi rắc rối vì cái sự tò mò của mình.

-Thế, giờ anh tính làm gì đây?

-Cái này rõ ràng là bẫy rồi, nhưng…

Tôi còn đang suy nghĩ, chợt trên bản đồ nảy lên rất nhiều chấm đỏ và hướng về phía chúng tôi.

-Tất cả cẩn thận, có rất nhiều ma đang tới.

-Dai thật đó, chúng còn định ám chúng ta tới bao giờ??

-Các ngươi tới tìm cái chết sao??

Chúng tôi đã rất nhiều lần bị mấy con ma đó tấn công trong quá trình khám phá nơi này, dù tất cả đều bị Shisuha giết ngay lập tức, nhưng rõ ràng là vô cùng phiền phức.

Tôi đã nghĩ rằng đám ma kia rồi cũng sẽ bị Shisuha xử đẹp, nhưng hành vi lần này của đám ma mới xuất hiện lại rất kì lạ.

Thay vì xông thẳng vào chúng tôi, chúng dường như chỉ tập trung lao vào giữa vòng tròn ma thuật.

Sáu bóng ma bay tới gần rồi như bị hút luôn vào trong.

-Cái gì? Chúng vào đó rồi?

-Có lẽ đây mới là cách kích hoạt cái vòng đó. Thật là ấn tượng.

-Giờ không phải lúc để tỏ ra ngạc nhiên đâu!!

Vòng tròn trên nền nhà hấp thụ xong 6 con ma thì bắt đầu phát sáng, ánh sáng mạnh đến mức khiến chúng tôi lóa cả mắt.

Khi ánh sáng dịu dần đi, một khối khói đen bốc lên từ trung tâm vòng tròn và dần biến thành một thứ gì đó.

Một con ma màu đen với đôi mắt đỏ lòm, trên hai tay là hai cây lưỡi hái to tổ chảng. Nó trông giống y như một thứ tôi biết…thần chết.

Nhìn có vẻ mạnh, thử kiểm tra chỉ số xem.

==========

Tên: Thần chết.

Chủng tộc: Ma.

Level: 70

HP: 60.000

MP: 5000

Tấn công: 4800

Phòng thủ: 0

Nhanh nhẹn: 250

Kháng phép: 80

Khả năng đặc biệt: Miễn kháng toàn bộ sát thương vật lý.

Kĩ năng: Tử vong lực, Song liêm đoạt mệnh.

=========

Oi, cái thứ quái quỷ gì đây?

-Nó mạnh quá.

-Dường như cái vòng kia đã hội tụ 6 con ma thành một thứ mạnh hơn. Còn hơn cả Death Knight nữa.

-Thứ này rất mạnh, tất cả cẩn thậ….

Noru còn chưa dứt câu, một vệt sáng bay tới từ sau lưng chúng tôi kèm theo một tiếng hét lớn.

-Doryaaaaa!!!

Vệt sáng chói lòa trúng trực diện vào Thần chết khiến nó rú lên đau đớn rồi buông rơi cả hai cây lưỡi hái.

Ánh sáng nhạt dần đi, con ma cũng bay màu theo và cuối cùng tan biến thành hạt sáng.

Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Shisuha đang trong tư thế giơ tay đấm về phía trước, trên mu bàn tay vẫn còn sót lại một chút ánh sáng.

-Fu…Ma vẫn chỉ là ma. Tử thần cũng phải bị thanh tẩy.

-Em lại one hit nó rồi à?

-Thật dễ dàng. Quả nhiên là Shisuha.

Luna mỉm cười tán thưởng trong khi Shisuha lại vênh mặt lên vui sướng.

Em ấy thực sự đã một tay tiêu diệt toàn bộ chỗ quái vật mà chúng tôi gặp hôm nay.

Ngay cả Tử thần với 60 ngàn HP cũng chỉ mất một đấm.

Trước khi đám quái tiếp theo xuất hiện và tạo ra thêm một con Tử thần nữa, Estel đã bước vào và sửa đổi vòng ma thuật khiến khả năng kích hoạt của nó tạm thời bị vô hiệu.

Tất nhiên là tôi có thể biết được thời gian nó xuất hiện và hạ gục ngay lập tức, nhưng để thứ đó hiện ra cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì

Dù sao thì thứ này cũng nên được báo cáo lại, để tránh những người tới sau gặp nguy hiểm.

Sau khi xử lý xong, tôi bắt đầu tìm kiếm quanh phòng và kết quả là 2 đồng thần ma nằm trong một chiếc hộp nhỏ đặt trong góc phòng.

-Ohhh…có 2 đồng kìa.

-Vậy nơi này đích thị là căn cứ của quỷ tộc.

-Còn tìm được cả thứ cần tìm nữa. Tốt rồi, cùng nhau xới tung nơi này lên nào.

-Em biết thế nào anh cũng nói vậy mà, nhưng thôi…dù sao thì đó cũng là mục đích ban đầu của chúng ta.

Kukuku, thu hoạch lớn ngay khi chỉ vừa mới bắt đầu. Vẫn còn rất nhiều phòng chưa được khám phá, cơ hội tìm được đồng thần ma là khá cao.

Cuộc tìm kiếm của chúng tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thiếu cái thanh tẩy nước thành nước lã+ useless + không mặc pantsu là thành aqua r
Xem thêm
Cục súc vl cho em ma thể hiện phát chứ :3
Xem thêm
thôi nào để bọn nó chống trả chút đi chứ
Xem thêm
Shisuha best cmnr LOL
Xem thêm
Nữ linh mục mà ko thục nữ thánh thiện đc 1 tí nào luôn
Xem thêm
TRANS
Người chơi hệ thanh tẩy :)) ma mẽo cái gì :))
Xem thêm
con linh mục lỗi nhất ta từng biết :))
Xem thêm
Linh mục hệ cục súc =))
Xem thêm
Đm game dễ vl =))
Xem thêm