Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

Chap 69: Đại Mê Cung Elro- Tầng Trung

17 Bình luận - Độ dài: 1,244 từ - Cập nhật:

Ể, ể ể ể ể ể ể ể ể?

Cái gì đây?

Tôi không biết.

Cái gì đây!?

Vậy sao được!?

Chuyện này không thể nào!?

Đây là cái chết tiệt gì !?

Dung nham này là sao!?

Tại sao có dung nham ở giữa mê cung!?

A, không, vì nó là một loại hầm ngục nên có cũng không sao.

Không không.

Không thể được!?

NÓNG QUÁ!

Không phải là “nóng quá” nữa là mà “NÓNG QUÁ!”

Uwa, HP tôi giảm 1 điểm!?

Đừng nói là vì cái nóng chứ?

Uwa, một khu vực có khả năng gây sát thương từ môi trường không vui đâu.

HP của tôi lại giảm thêm 1 điểm trong lúc tôi nói câu đó.

Ít ra là có một đường đi không có dung nham.

Nhưng mà, không phải muốn tiếp tục di chuyển ở đây là vô vọng sao?

Vì HP của tôi đã giảm ngay từ lúc chưa đến gần dung nham rồi, nếu tới gần dung nham như thế HP của tôi lại giảm nhanh hơn nữa.

Nếu tôi lỡ chạm trực tiếp vào dung nham luôn thì…

Nai wa.

Ngay khi vừa thoát khỏi Tầng Hạ thì lại gặp tình trạng này.

Tôi có nghĩ thế nào thì thoát khỏi đây cũng quá khó đí.

Hmm?

Ở phía xa tôi thấy bóng dáng của một con quái vật.

“Tăng Cường Thị Giác” đang hoạt động rất tốt.

Cái con quái vật đó đang bơi vòng vòng trong dung nham.

Mặc dù tôi hơi sợ nhìn thấy nó, nhưng hãy cho tôi kết quả giám định đi nào.

『Elro Generush LV7

Chỉ số

 HP:167/167(Xanh Lá)

 MP:145/158(Xanh Dương)

 SP:155/155(Vàng)

   :156/165(Đỏ)

 Khả Năng Tấn Công Trung Bình:85

 Khả Năng Phòng Thủ Trung Bình:83

 Khả Năng Ma Pháp Trung Bình:81

 Khả Năng Kháng Trung Bình:79

 Khả Năng Tốc Độ Trung Bình:89

 Giám định chỉ số thất bại』

Ể?

“Giám Định”-sama?

Tôi có nhìn nhầm không?

Hay là có thêm thông tin trên kết quả giám định?

Ô, ô!

Quá tuyệt vời “Giám Định”-sama!

Mặc dù trước đây tôi chỉ thấy được mỗi HP các kiểu, nhưng bây giờ thấy được luôn chỉ số của nó kìa!

Đúng như tôi nghĩ, dù tỉ lệ không phải là 100%, nhưng thế này thì tôi dễ dàng biết được sức chiến đấu của đối phương!

Thật tuyệt vời.

Cực kì tuyệt vời.

Biết được sức chiến đấu của đối phương cực kì có lợi.

Hơn nữa, cứ theo đà này, tiếp theo là tôi sẽ thấy được skill của đối phương nhỉ?

Nếu ngay cả skill tôi cũng biết, coi như đối phương đang trần truồng trước mắt tôi rồi!

Chắc chắc tôi sẽ thắng!

Như thế tôi sẽ thắng được!

A, thiệt tình tại sao cậu không lên cấp nhanh một tí.

May là tôi hiểu được sự vĩ đại của “Giám Định”-sama. Con quái vật đó không mạnh lắm.

Một con quái vật nhìn như một con cá ngựa, đang bơi vòng vòng trong dung nham.

Không được rồi.

Ý tôi là, dù nó không mạnh đi nữa thì nó vẫn có chỉ số cao hơn tôi.

Vì tôi không dùng được ma pháp nên chỉ số ma pháp coi như vô dụng, và toàn bộ chỉ số vật lí của tôi thì thấp hơn tốc độ.

Tôi đã biết dù chạy rất nhanh nhưng tôi không chạy được đường dài vì tôi thiếu thể lực.

Nếu thanh thể lực vàng giảm xuống còn 0 thì tôi sẽ bị hụt hơi.

Nói chung là nếu đánh trực diện tôi luôn bị bất lợi.

Hãy thử giám định tên nó xem nào.

『Elro Generush:Một loại quái vật cấp thấp thuộc họ rồng sống ở Đại Mê Cung Elro Tầng Trung. Nó có khả năng điều khiển lửa và được bảo vệ bởi ngọn lửa』

Cái này!

Đại Mê Cung Elro Tầng Trung!

『Đại Mê Cung Elro Tầng Trung: Khu vực nằm giữa tầng hạ và tầng thượng của Đại Mê Cung Elro. Toàn bộ khu vực này là một khu vực mặt đất nóng chảy có dung nham, và vô số quái vật có khả năng kháng lửa sống ở đây』

…thiệt hả?

Uwa.

Nai wa.

Cả khu vực Tầng Trung là thế này?

Để lên Tầng Thượng tôi phải đi qua đây?

Quá vô lí đi?

Cái khu vực mà chỉ cần đứng yên cũng phải chịu sát thương này.

Nếu trượt chân rớt xuống một hồ dung nham là tôi bị nướng khét luôn.

Ngoài ra, quái vật ở đây kháng lửa, tức là chúng dùng được lửa nhỉ?

Có biết điểm yếu của “Tơ Nhện” là gì không?

Là lửa đó!!

Hãy suy nghĩ một chút nào.

Nếu lấy “Tơ Nhện” của tôi đi thì tôi còn lại gì?

Tốc độ và độc.

Cũng không hẳn là tôi vô dụng nếu không có nó, nhưng mà mất nó thì tôi mất một trong ba vũ khí tốt nhất rồi.

Như thế này thì làm sao tôi có cơ hội dùng Tơ Độc chứ!

Tôi đã mong chờ được xài nó như thế rồi mà, thiệt tình!?

A, HP của tôi giảm khá nhiều rồi.

Tạm thời trốn chỗ khác tí.

Fuu.

Lần nữa ở dưới dốc lối dẫn lên khu vực Tầng Trung.

Mặc dù ở đây vẫn nóng, nhưng HP của tôi không giảm.

Chỉ cần nghỉ một chút thì hồi HP tự động của tôi sẽ cho tôi đầy máu lại.

Nhưng mà, nghĩ lại thì, tôi có hồi HP tự động.

Ngay cả khi tôi có thì sát thương vẫn từ từ tăng lên như lúc nãy.

Nếu vậy có cố gắng thế nào cũng không được sao?

Nếu muốn xử lí chỗ này, không lẽ tôi cần thuốc hồi máu hay là nước lạnh gì đó à?

Tôi không có mấy thứ đó.

Nếu tôi học được “Kháng Lửa” liệu có đỡ hơn không?

Vì tơ của tôi không phải là thứ duy nhất sợ lửa, người tôi cũng thế.

Lần đầu nhìn danh sách skill tôi để ý không có “Kháng Lửa” trong đó.

Nghĩa là dù có 200 điểm tôi cũng không học được “Kháng Lửa”?

Những loại kháng khác có đó, nhưng “Kháng Lửa” thì không.

Hình như là vì tôi sợ lửa nên muốn học “Kháng Lửa” khó hơn.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Dự Đoán LV4』đã trở thành『Dự Đoán LV5』》

A, ừ.

Cấp độ của tên này lên nhanh thật.

Chắc là nhờ vào “Kiêu Hãnh”

Bỏ vấn đề đó qua một bên.

Bây giờ tôi phải làm gì đây?

Chắc chắn cần phải vượt qua Tầng Trung mới lên được Tầng Thượng.

Nhưng tôi không nghĩ mình làm thế được.

Tìm cách khác hở?

Một trong những cách chắc chắn nhất là quay lại chỗ có bầy ong.

Về chỗ có con Rồng Đất?

Không.

Không muốn.

Không bao giờ.

Vậy kiếm hố khác?

Có cái hồ nào tiện lợi ở đâu đó không?

Có khi có.

Lúc tôi ở Tầng Thượng tôi đã từng bắt được một con ong, chắc là có cái hố giống thế ở đâu đó và lũ ong đã làm tổ y chang vậy.

Nhưng mà đó chỉ là một dự đoán.

Hoặc là tôi chọn vượt qua khu Tầng Thượng.

Hoặc là tôi đi thám hiểm Tầng Hạ lần nữa để tìm một cái hố mà tôi không biết có tồn tại hay không…

Tôi nên làm gì đây…

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

còn tiếp.
Xem thêm
Cái dự đoán là cứ đoán trúng là lên cấp à. Cấp càng cao đoán càng dễ trúng hay sao :v
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Làm j đây (xxx)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ể, không phải được vé cổng vô tầng cuối à
Cạp.
Xem thêm
ác vừa thôi bạn ơi giờ ở tầng hạ bé nhện cũng là loài yếu nhất rồi bây giờ xuống tầng đáy thì chỉ có chết thôi á
Xem thêm
Yo yo. Maou Shoujo Đậu-chan đến đọc về cuộc đời của boé Kumo-chan Tsundere đâyyyy!!!!
Xem thêm