Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

S13: Thánh Nữ và Kiếm Vương

33 Bình luận - Độ dài: 1,071 từ - Cập nhật:

Lễ nhập học kết thúc không có vấn đề gì.

Sau đó tất cả học sinh được giải tán và đa số học sinh trở về kí túc xá hoặc là đi tham quan học viện.

Đây là một học viện nội trú.

Tôi cũng không phải là ngoại lệ, việc sống ở kí túc xá là cần thiết khi học ở học viện này.

Học sinh thường không được phép ra khỏi học viện trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có kì nghỉ dài.

「Bây giờ chúng ta làm gì?」

Katia nói chuyện với giọng quý tộc của cô ấy.

Chúng tôi đã xử lí xong chuyện kí túc xá rồi.

Nếu được thì tôi muốn tham quan khuôn viên học viện một chút.

「Sensei đang muốn gặp vài người, các em đi chung không?」

「Muốn gặp vài người sao?」

「Haii. Là Thánh Nữ và Kiếm Vương tương lai. Sensei nghĩ là các em có gặp cũng không hại gì」

Thánh Nữ và Kiếm Vương.

Thánh Nữ là biểu tượng tinh thần của quốc gia láng giềng, Thánh Quốc Aleius.

Còn được gọi là người đồng hành của Anh Hùng, mỗi đời Thánh Nữ đều được phân công để đồng hành cùng với Anh Hùng.

Julius nii-sama hẳn là đang đi cùng với Thánh Nữ của đời này.

Và, Kiếm Vương là vua của đất nước con người lớn nhất lục địa Kasanagara, Đế Quốc Rengzant.

Vì Đế Quốc Rengzant ở gần kề với lãnh địa của Ma Tộc, nên đó là một đất nước không bao giờ ngừng chiến đấu.

Một người làm vua của đất nước đó thì cần nhất chính là sức mạnh.

Vì thế mỗi đời vua đều sẽ được gọi bằng danh hiệu của vua đời đầu tiên là Kiếm Vương.

Mặc dù Thánh Nữ được chọn từ nhiều ứng cử viên xứng đáng, Kiếm Vương thì hoàn toàn dựa vào dòng dõi.

Nói cách khác, con của Kiếm Vương đời này sẽ học ở học viện này.

「A, là Thái Tử của Vương Triều Rengzant. Em đã nghe vài lời đồn. Nếu không nhớ nhầm thì cậu ta cũng vừa nhập học với chúng ta. Em còn nghe cậu ta còn là một thiên tài kiếm thuật giống nhất với Kiếm Vương đời đầu nhất.」

Ể, Katia biết à?

Sao tôi không biết mấy thông tin đó?

「Shun, cậu còn phải học hỏi nhiều」

Katia nói với một vẻ mặt đặc sắc trong khi tôi đang nghĩ liệu cô ta có đoán được ý nghĩ của tôi từ vẻ mặt không.

Gừ, tôi không cãi được.

「Nhưng mà, Sensei. Sensei muốn trực tiếp gặp hai người đó, có phải là vì lí do “đó” không?」

「Chính xác là “nó”」

「Vậy, chắc chắn chúng em sẽ gặp họ」

Vì lí do nào đó, hai người họ đột nhiên nói chuyện riêng gì đó.

Sue và tôi không hiểu gì cả nên chỉ có thể ngồi ngắm.

「Này Shun, vẻ mặt đó là sao?」

「Không, chỉ là tớ không hiểu…」

「Sue thì không nói rồi, nhưng em lại như vậy chứ…」

Katia và Sensei nói với vẻ mặt thất vọng.

Kh-không cần phải làm vẻ mặt đó chứ.

「A, có vẻ chúng ta không cần phải đi」

Tôi bị lời nói của Sensei làm chú ý, và khi nhìn thì tôi thấy hai người một trai một gái đang đi tới đây.

Cậu trai có một vẻ mặt dữ dằn và một mái tóc nâu đậm gần như đen và đôi mắt cùng màu.

Cô gái thì có mắt xanh và tóc vàng gợn sóng. Có một sự quyến rũ bí ẩn ở đâu đó.

「Yo. Cô gái Elf nhỏ xíu đó là Oka-chan à?」

「Natsume-kun. Như thế là bất kính với Sensei. Đã lâu không gặp rồi, Sensei」

Hai người họ nói bằng tiếng Nhật.

Và, tôi cuối cùng đã hiểu Sensei và Katia nói gì.

Đây là hai người như chúng tôi, hai người được hồi sinh.

「Đã lâu không gặp rồi. Sensei rất mừng là Natsume-kun và Hasebe-san đang khỏe mạnh」

Theo lời của Sensei, tôi đã biết tên cũ của họ.

Người trai ở kiếp trước là Natsume Kengo. Cậu ta là người luôn đứng đầu toàn bộ con trai ở trong lớp.

Nhưng mà tôi không thích Natsume cho lắm.

Cậu ta khá khỏe và linh hoạt ở kiếp trước.

Cậu ta chưa bao giờ dùng bạo lực, nhưng đã thể hiện khả năng khiến người ta bị cuốn hút.

Là một người tạo áp lực điển hình.

Nên ở trong lớp có những người thích và những người không thích cậu ta.

Tôi là thuộc phe không thích.

Dù không thích nhưng ngoài việc tránh xa cậu ta thì tôi không làm gì khác.

「Haha! Mặc dù Oka-chan vốn đã nhỏ, nhưng giờ thì cô còn nhỏ hơn nữa! Thật buồn cười!」

「Natsume-kun!」

Người đang khiển trách Natsume là người ngồi kế bên tôi trước kia, Hasebe Yuika.

Hasabe khác với Natsume, cô ấy là một người không có gì đặc biệt tốt hay xấu.

Mặc dù cô ấy có vẻ là loại người dễ bị ảnh hưởng, nhưng nếu hỏi điểm nào của cô ấy thích hợp để làm Thánh Nữ thì tôi không nghĩ ra.

「Elf dĩ nhiên là nhỏ người rồi. Hơn nữa, Natsume-kun cũng không cao hơn bao nhiêu cả」

「Tôi sẽ còn lớn lên nữa, nên hiện tại không sao cả. Và, đằng kia là hoàng tử của nước này, phải không? Ai là người ở trong?」

Ánh mắt của Natsume nhìn tôi.

Là ánh mắt đang nhìn con mồi, có một sự dữ dội ở trong đó.

Sự dữ dội có vẻ như muốn tấn công tôi.

Mặc dù hắn ở kiếp trước cũng không dễ chịu gì nhưng mà trước đây hắn có ánh mắt nguy hiểm đến thế à?

「Yamada Shunsuke」

「Ooshima Kanata. Lâu rồi không gặp」

Tôi chỉ trả lời ngắn gọn, và rồi Katia chen lên trước để tự giới thiệu bản thân.

「Ể? Ooshima-kun?」

「Đúng thế, là tôi Ooshima đó. Ngạc nhiên chưa? Sau khi được hồi sinh tôi trở thành con gái」

Hasabe ngạc nhiên về lời giới thiệu của Katia.

Từ đó cuộc nói chuyện lại tiến triển và ánh mắt của Natsume dời đi chỗ khác.

Cám ơn, Katia.

Nói chung thì, giờ tôi phải cẩn thân với Natsume hiện tại, mang tên Yuugo Van Rengzand.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

thanh niên yuugo này đáng thương vcl
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
vâng toàn 1 lũ ăn ko ngồi rồi cx dc cheat,trong khi đó bé nhện cày hục mặt trong dungeon và đã bỏ xa bọn m :(
Xem thêm
Nhưng bé nhện lại có lợi thế dc cày trước, như kiểu dù có tặng quà newbie nhiều thế nào thì newbie ko bao h đuổi kịp dc oldbie cày chay từ lúc server mở cửa trong 1 sớm 1 chiều dc
Xem thêm
@Njko: cày trc hay sau tôi vx nghĩ bé nhện đều hơn bọn này đc thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
còn tiếp.
Xem thêm
T thích natsume-kun hơn shun
Xem thêm
Đúng , ít ra thằng đó ác thì ác thật nhưng nó thực tế . Còn đbrr Shun mơ mộng viễn vông quá , về sau vẫn thế!
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
F trước cho natsume nào








é nhầm yuugo chứ , natsume đã chết rồi
Xem thêm
vl thật à "v
Xem thêm
@Sazemi2510: ủa mà truyện này là gì nhỉ, nhện à
Xem thêm