Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

Chương 73: Death flag bất ngờ

23 Bình luận - Độ dài: 1,074 từ - Cập nhật:

Được rồi, bắt đầu tiến tới Tầng Trung nào.

Đánh nhanh thắng nhanh nào.

Với tốc độ hiện tại thì tôi sẽ dễ dàng chạy trốn khỏi đa số kẻ thù, và trước giờ tôi vẫn luôn tránh được những vết thương chí mạng.

Nói rằng tôi sợ bị thương cũng không sai.

Tôi quá dựa dẫm vào quá trình hồi phục rồi.

Tôi hiểu rất rõ chuyện đó.

Thường thì, ở lại mà cày skill tiếp thêm một chút sẽ tốt hơn, nhưng tôi có cảm giác mình nên rời khỏi đây sớm một tí.

Chỉ là cảm giác thôi.

Thế nên, hôm nay tôi tạm biệt ngôi nhà thứ 4 của tôi.

Tạm biệt, ngôi nhà thứ 4.

Tôi nợ cậu rất nhiều.

Hãy sống mạnh khỏe.

Trong vài giây sau đó, ngôi nhà thứ 4 của tôi vỡ tan thành từng mảnh.

Bị bắn nổ tung.

Tôi lăn lăn và dừng lại ở khoảng giữa con dốc.

HP của tôi giảm một chút.

Tôi ở ngoài mà đã bị thế này, lỡ tôi đang ở trong thì sao.

Tôi nhìn kẻ đã tạo ra khung cảnh hỗn loạn này.

『Rồng Đất Kaguna  LV26

   HP:4198/4198(Xanh lá)

 MP:3339/3654(Xanh dương)

 SP:2798/2798(Vàng)

   :2995/3112(Đỏ)

Giám định chỉ số thất bại』

Là một con rồng.

So với con Rồng Đất Kalaba thì con này có vẻ lùn hơn và ngắn hơn.

Dù thế thì nó vẫn có vẻ rất mạnh.

Không có cánh.

Tôi bỏ chạy.

Tôi bỏ chạy hết tốc lực về hướng đỉnh của con dốc.

Tôi vẫn tiếp tục bỏ chạy sau khi tôi đã lên tới đỉnh.

Cây thể lực màu vàng của tôi đã cạn sạch rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy.

Những cái chân của tôi, vì đã vượt qua giới hạn của chúng, gào thét trong đau đớn.

Con đau thực sự rất kinh khủng.

Nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Tôi né dung nham và vẫn chạy hết tốc lực lên một khu đất nhỏ.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Giảm SP sử dụng LV2』đã trở thành『Giảm SP sử dụng LV3』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Kháng Sợ Hãi LV6』đã trở thành『Kháng Sợ Hãi LV7』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Dẻo Dai LV7』đã trở thành『Dẻo Dai LV8』》

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Chống Chịu LV7』đã trở thành『Chống Chịu LV8』》

Tôi tự hỏi mình đã chạy bao xa, và rồi như dự đoán, tôi sụp xuống sau khi chân hết sức.

Mặc dù tôi rất muốn chỉ nằm xuống nghỉ mệt, nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhìn lại sau lưng.

Con Rồng Đất không đuổi theo tôi.

Thoát rồi.

Tôi hoàn toàn nằm bò ra sau khi xác định được là không có con quái vật nào gần đó.

Ài.

Nai wa.

Một đòn tấn công bất ngờ từ một con Rồng Đất, thật sự là nai wa.

Tôi tưởng mình chết rồi.

Thực ra, nếu rời khỏi trễ thêm tí nữa là tôi chết thật rồi.

Cảm giác trước đó chính là cảm giác nguy hiểm.

Nhưng mà, đó là sao vậy?

Bộ toàn bộ Rồng Đất đều có sở thích là thấy mạng nhện là phải thổi nó đi à?

Sở thích gì kì vậy? Đáng sợ quá đi.

Tầng Hạ là ổ Rồng Đất à?

Ý nghĩ gì đó? Đáng sợ quá đi.

Không, không.

Hãy tin tưởng là không có chỗ nào lại có một đống mấy tên như thế bò lúc nhúc.

Tôi nhớ lại chỉ số chỉ thoáng được giám định.

Toàn bộ đều là 4 chữ số.

Thật là kì lạ, đúng không?

Làm sao tôi thắng nổi.

Quan trọng hơn cả thế, sau khi nó phá hủy nhà của tôi, nó vẫn còn rất nhiều MP và SP.

Nghĩa là đòn tấn công đó không phải là một đòn sử dụng một lần, mà là đòn bắn liên tục được.

Không thể nào, không thể nào.

Con quái vật đó là thế nào vậy?

Rồng Đất, đáng sợ quá.

Cơ mà, có vẻ con Rồng Đất vừa rồi khác chủng loại với con Rồng Đất Alaba tôi gặp trước kia.

Mặc dù nó có cấp độ thấp hơn con Rồng Đất Alaba, nhưng vì tôi không giám định dc Rồng Đất Alaba nên tôi không biết con nào mạnh hơn.

Dù sao thì, tôi không đánh nổi với bất kì con nào trong hai con cả.

Hai chữ Alaba và Kaguna có liên quan gì đến Rồng Đất nhỉ?

Chắc là cùng loại nhưng khác nhánh tiến hóa chăng?

Có thể lắm.

Rồng là một chủng loại cao cấp, nên nếu chúng có nhiều nhánh tiến hóa cũng không lạ.

Hoặc, mỗi con Rồng Đất là một chủng loại khác nhau.

Cũng có thể.

Vì là thuộc chủng loại cao cấp nên không có nhiều thành viên, nhưng mỗi thành viên đều cực kì mạnh mẽ.

Chỉ dựa vào chỉ số đó là đủ để kết luận rằng nó rất mạnh mẽ.

Vậy nên khả năng gặp mỗi con là cực kì thấp.

Khoan đã.

Vậy có nghĩa là tôi đã “may mắn” mà bị tấn công bởi hai cá thể của chủng loại Rồng Đất cực kì hiếm gặp.

Tôi xui dữ vậy hả?

K-k-k-k-k-không thể nào-o-o-o…

Mặc dù tôi đã gặp nhiều trường hợp nguy hiểm tính mạng, nhưng tôi đã luôn sống sót qua được nên lẽ ra tôi phải rất may mắn mới đúng.

Hở?

Cơ mà, loại may mắn gì khiến cho người ta liên tục gặp những trường hợp nguy hiểm tới tính mạng?

Hmmm?

…Không tốt.

Tôi không nên nghĩ quá nhiều về chuyện này.

Đúng là đã trải qua một phen hú vía.

May là tôi đã không ở lại mà cày cấp tiếp tục.

Dù có xui cũng không phải là xui tận mạng.

Hãy cứ coi như vậy đi.

Ai đó nói là tôi đúng đi.

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Dự Đoán LV8』đã trở thành『Dự Đoán LV9』》

Ta không có hỏi mi!!

Cái thể loại đúng lúc gì thế này!

Nãy giờ chờ để được lên tiếng chọc khóe đó hả!?

Giọng nói trên trời cao cũng có tài năng hài kịch ghê nhỉ!?

Fuu.

Tôi đã bực mình vì chuyện không đâu.

Un.

Mặc dù đây không phải là khởi đầu tốt cho lắm, nhưng hãy bắt đầu vượt qua Tầng Trung nào.

Tôi muốn tránh càng xa con Rồng Đất càng tốt.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Đen chưa tận mạng lên mới chỉ gần chết thôi 🤣
Xem thêm
Chạy như nhện :))
Xem thêm
Tội ghê
Xem thêm
còn tiếp.
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Cái này gọi là trực giác con gái nhện đúng ko
Xem thêm
Tơ của bé nhện sắp luyện thành thiết sa tơ rồi
Xem thêm