Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Taratect Độc Nhỏ

Chương 90: Điềm Tĩnh

39 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:

Tôi lại đi vòng vòng mò đường ở Tầng Trung.

Sau khi ăn con lươn thì tôi lại no rồi nên tạm thời không cần phải lo về việc đói quá mà xỉu.

Cứ thế này thì tôi không cần phải chủ động đi săn, nên tôi sẽ từ từ mà tiến.

Tâm trạng của tôi cũng khá tốt, nên tạm thời tôi cũng sẽ chịu đựng được cái nóng ở Tầng Trung.

A, nói gì thì nói, nóng quá đi.

Không có con quái nào quanh đây cả, nên tôi sẽ kiểm tra điểm skill của tôi.

Hiện tại tôi đang có 500 điểm skill từ việc tiến hóa, nên có khi tôi sẽ tìm được một skill tốt.

Trừ “Kiểm Định” ra toàn bộ skill còn lại tôi học đều là skill tốt, nên có lẽ tôi lại sẽ tìm được skill tốt như thế này.

“Kiêu Hãnh” khá là mù mờ và chỉ có mỗi một bất lợi nhỏ cho tôi là “Cấm Kị” lên cấp.

Tạm thời có vẻ tôi không thể làm gì với “Cấm Kị” nên nếu nghĩ kĩ thì hẳn cái bất lợi này là cực kì lớn mới đúng nhỉ?

Nhưng xét về tác dụng siêu tốt của nó, cái lợi đang hơn hẳn cái hại.

Việc có khả năng học skill này chỉ với 100 điểm skill cũng là một bí ẩn.

Với tác dụng của nó, thường người ta nghĩ nó cần ít nhất 1000 điểm cơ.

Nếu đặt mục tiêu là những skill khác thường như “Kiêu Hãnh” thì có lẽ hơi quá tham lam, hãy cứ tham khảo những skill có vẻ tốt đã.

Có để dành quá nhiều điểm cũng không làm gì được.

Những thứ như thế này chỉ có tác dụng cao nhất khi được sử dụng.

Cứ thế này mà để dành thêm để học skill cần nhiều điểm hơn mạng lại hiệu quả rất thấp.

Nên, “Giám Định”-sama hãy làm việc nào.

Giám định điểm skill.

Tôi nhìn vào danh sách skill hiện ra.

Un.

Nhìn thế này thì còn rất nhiều skill có thể học được bằng 100 điểm.

Mặc dù đa số chúng là vô dụng nhưng nếu có thời gian tôi sẽ tăng điểm thông thạo cho chúng hết.

Thực ra nếu có thời gian cỡ đó thà tăng độ thông thạo cho những skill có lợi thì tốt hơn.

A, nhưng cũng có thể có skill trở nên hữu dụng sau khi nó tiến hóa, như “Dự Đoán”.

Un.

Tôi hơi do dự.

Tạm thời không phải lúc cho chuyện đó, tôi cần phải xem những skill tôi học được với 200 điểm trở lên.

Un.

Dĩ nhiên, không có skill nào như “Kiêu Hãnh”.

Tôi đã dự đoán được tình huống này.

Dĩ nhiên là thế.

Ít ra, đó là câu tôi nghĩ mình sẽ nói.

Nó tồn tại.

Một skill bá đạo như thế.

『Điềm Tĩnh(500):Sức mạnh n% có khả năng chạm tới các vị thần. Thần thức của bản thân được mở rộng.

Nếu còn MP thì dù gặp dạng sát thương nào cũng sẽ sống sót với 1 HP. Hơn nữa,  vượt qua hệ thống W và có khả năng ảnh hưởng với khu vực MA』

Lại là một skill bí ẩn có mô tả bằng ngôn ngữ kì lạ nữa…

Và tác dụng của nó cứ như đùa.

Kích hoạt khi nhận sát thương bằng cách tốn MP?

Tạm thời không biết lượng MP tiêu tốn là bao nhiêu, nhưng vậy có nghĩa là tôi có thể giả làm thây ma miễn sao tôi còn MP hả?

Tôi không hiểu.

Không hiểu cái skill đáng sợ này là sao.

Lần này tôi không do dự.

Chỉ một cái click.

《Hiện tại bạn có 500 điểm skill.

Có thể học Skill 『Điềm Tĩnh』với 500 điểm skill.

Bạn muốn học không?》

Có.

《Đã học được『Điềm Tĩnh』. Còn lại 0 điểm skill》

Tôi, người đã học qua “Kiêu Hãnh” không còn từ “rút lui” trong từ điển nữa rồi!

Tôi sẽ học toàn bộ skill dạng này!

Dù là “Cấm Kị” hay là gì thì cứ việc tới đây!

《Độ thông thạo skill đã đủ. Skill『Cấm Kị LV5』đã trở thành『Cấm Kị LV7』》

Tôi xin lỗi.

Nếu không tới thì tốt hơn.

《Điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu『Điềm Tĩnh Chủ』》

《Qua tác dụng của danh hiệu『Điềm Tĩnh Chủ』,  học được skill 『Miễn Nhiễm Dị Giáo』『Kết Án』》

《『Kháng Dị Giáo LV4』 đã nhập chung với『Miễn Nhiễm Dị Giáo』》

A, như tôi đoán, “Cấm Kị” lại lên cấp.

Vẫn là 2 cấp một lần.

Không làm gì được cả.

Kệ cái đó đi, quan trọng hơn là danh hiệu.

Tôi không chờ nổi!

Hãy giám định danh hiệu ngay lập tức nào!

『Điềm Tĩnh Chủ:Nhận được skill 「Miễn Nhiễm Dị Giáo」「Kết Án」:Điều Kiện Nhận Được:Học được skill「Điềm Tĩnh」:Tác Dụng:Toàn bộ chỉ số Kháng và Phòng Thủ tăng lên. Có khả năng học được các skill dạng Ma Nhãn. Điểm thưởng độ thông  thạo cấp A+ mỗi khi liên quan tới các skill dạng Kháng. Nhận được quyền lợi của cấp Chủ:Mô Tả:Danh Hiệu dành cho kẻ làm chủ sự Điềm Tĩnh』

A.

Như tôi đoán.

Đúng là một danh hiệu siêu cấp ăn gian.

Kháng và Phòng Thủ tăng lên rồi!

Mỗi thứ 100 điểm, Phòng Thủ của tôi lên 351 còn Kháng của tôi lên 380.

Thiệt đó, vầy là sao?

Không phải ăn gian hơi quá à?

Hơn nữa còn tác dụng cho độ thông thạo của  các skill Kháng dễ tăng hơn nữa.

Vì tôi chuyên “Né Tránh” nên thường tôi không dính đòn bao giờ, nên các skill dạng Kháng không tăng bao nhiêu cả.

Nó đã bù chỗ khuyết cho tôi rồi, nên thực sự là rất tốt.

Hơn nữa, tôi đang hơi hứng thú việc học được skill dạng Ma Nhãn.

Tôi muốn cái này.

Nếu tôi có một cái Ma Nhãn thì tôi có thể nói mấy câu tương tự như「Hừ, mắt phải của ta đang nhức nhối」 hay là「Ra đây là cảm giác được giết thứ gì đó」.( TN: câu thứ 2 là câu Tohno Shiki nói).

Đây chính là những skill mọi Chuunibyou đều muốn.

Tôi muốn học chúng, nhưng giờ tôi hết điểm skill rồi!

A, phải lên cấp thật nhanh rồi để dành điểm.

Ngoài ra có thêm hai skill mới là “Miễn Nhiễm Dị Giáo” và “Kết Án”.

“Miễn Nhiễm Dị Giáo” có vẻ là cấp cao nhất của “Kháng Dị Giáo”.

“Kháng Dị Giáo” có tác dụng tăng khả năng phòng thủ đối với những đòn tấn công trực tiếp lên linh hồn, còn “Miễn Nhiễm Dị Giáo” thì hoàn toàn bỏ qua chúng.

Nghĩa là từ đây, nếu có kẻ thù nào dùng đòn tấn công “Ma Pháp Dị Giáo” với tôi thì tôi không phải lo.

『Kết Án:Gây ra sát thương không thể tránh, tỉ lệ với số lượng tội ác tổng thể của cả đời lên linh hồn của những ai đã tích tụ tội ác bên trong hệ thống』

Oa.

Vây nghĩa là một đòn tấn công tăng sát thương tùy vào mức độ tội lỗi của đối phương.

Đáng sợ nhất là việc không thể tránh được.

Nhưng giống như “Địa Ngục” vậy.

Tôi không nghĩ mình dùng được nó.

Mặc dù tôi cũng đã cố thử, nhưng đúng như tôi nghĩ, nó không dùng được.

Có thể đơn giản là vì không có mục tiêu nên nó không kích hoạt, nhưng tôi nghĩ là nó chắc chắn không dùng được.

Ngay cả khi “Kết Án” không dùng được thì tôi vẫn có cực kì nhiều lợi ích.

Mặc dù “Cấm Kị” lại lên cấp, nhưng ngoài việc đứng nhìn sự việc phát triển thì tôi không làm được gì cả.

Miễn sao tôi không chết bất đắc kì tử khi “Cấm Kị” lên cấp 10 thì tôi không ngại việc nó lên cấp.

Nhưng mà, chỉ số của tôi tăng một lượng lớn và skill của tôi đều đã tốt hơn.

Không phải tôi là người mạnh nhất rồi sao?

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Càng ngày càng chạm gần hơn tới cấm kị lv 10 🤣
Xem thêm
con nhện cheat hơn cả đám hs còn lại
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Miễn nhiễm dị giáo của điềm tĩnh chủ phải gọi là gần như op nhất dòng đại phúc và đại kị cmnr
Xem thêm
đừng gáy nữa bé ơi,lại cắm flag rồi :v,mặc dù đúng là bé mạnh nhất thật :v
Xem thêm
Gáy đi đôi với hành bé ơi
Xem thêm
Bé càng ngày càng bá .
Xem thêm
Thời tới cản ko kịp
Xem thêm
lại làm 1 chủ 1 loại giới mới
Xem thêm