Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện 04: Vụ cá cược ngọt ngào của cặp đôi

6 Bình luận - Độ dài: 1,031 từ - Cập nhật:

Hôm nay cũng như thế, tôi và Sieg cùng đi săn ở thế giới mà tuyết trải dài khắp nơi này.

Hôm nay cô vẫn dũng cảm như mọi khi, mang theo một khẩu súng trường và không ngần ngại mà tiến về phía trước.

Tôi muốn ngả vào tấm lưng tuyệt vời đó, tôi muốn được cô ấy ôm cơ. Tôi muốn khóc quá đi

Tôi tự hỏi rằng, có phải là mỗi khi tôi đi cùng với Sieg, tôi sẽ biến thành một thiếu nữ đang yêu hay sao.

Về việc đó, đúng rằng cô ấy là một người phụ nữ rất là điển trai.

Nhưng những điểm hấp dẫn nhất của Sieg không chỉ là những thứ đó.

Một vẻ mặt buồn cười, một vẻ mặt bẽn lẽn, một vẻ mặt bí mật mà chỉ hai chúng tôi biết, tất cả những vẻ mặt đó đều rất là dễ thương.

Còn rất nhiều nữa cơ, nhưng tôi lại không có đủ thời gian để kể hết ra.

Tôi nghĩ rằng nó đúng là một phép màu khi tôi có thể kết hôn với một người tuyệt vời như Sieg vậy.

◇◇◇

Hôm nay, tôi ngồi kế bên Sieg trong lúc chờ đám chó đuổi kịp con nai.

“Nhắc mới nhớ, Sieg này”

“Vâng?”

Tôi hỏi một câu hỏi mà tôi đã tò mò từ rất lâu rồi.

“Sieg đã chấp nhận kết hôn với anh mà không hề suy nghĩ gì nhiều, chẳng lẽ em không biết tới các tin đồn về một người tuyết ở vùng biên giới hay sao?”

“À.”

“Lúc đó em nghĩ gì vậy?”

“Bởi vì em chỉ nghe tin đồn không thôi,”

Sieg nói — tin đồn sẽ được biến đổi khi được truyền từ người này sang người khác, và dần dần thì sự thật sẽ bị méo mó.

Vì thế, cô ấy đã quyết định rằng cô sẽ nghe tôi nói chuyện trước đã.

“Vì thế, em đã quyết định rằng, Ritz có phải là một người tuyết vùng biên giới hay không, em phải nói chuyện rồi mới đánh giá được.”

“Sieglinde!”

Cách suy nghĩ đầy nam tính đó, ôi tôi hạnh phúc quá đi.

“Vậy, em nghĩ về anh như nào?”

“Khi mới nhìn anh thì em nghĩ vẻ ngoài của anh rất là thần tiên cơ.”

“Hả? Sao vậy?”

“Anh nhìn rất giống với chú tiên tuyết đã bay ra từ một câu chuyện cổ tích vậy, cho nên em mới nghĩ rằng, mình đã mệt tới mức mà mình có thể thấy tiên luôn rồi.”

“Ồ ~……”

Bởi vì lúc đó Sieg rất là mệt, cho nên Sieg coi tôi như là ảo ảnh của một chú tiên tuyết…

Dù sao thì, nhờ có việc đó, tôi mới có thể thấy Sieg và mới nghĩ tới việc kết hôn.

“Sau khi em nghe được những câu chuyện từ Ritz, và em nhớ em đã nghĩ rằng ‘cậu trai này, cũng không tệ cho lắm.’”

“Vậy à.”

Ấn tượng đầu của Sieg về tôi có vẻ như không có quá tệ cho lắm.

Nói sao nhỉ, nếu không thì cô ấy sẽ không có bàn về việc kết hôn rồi.

“Thứ mà em xác nhận được vào ngày hôm đó là anh là một cậu trai đầy bất ngờ, đúng ra, anh đã đồng ý ngay tại chỗ đó.”

Tuy vậy, nhanh hay chậm thì gia đình cô ấy cũng sẽ muốn cô ấy kết hôn thôi.

“Nói ra như vậy nghe có kì lắm không?”

“Anh không biết cho lắm, nhưng nó nghe rất là ổn mà, phải không?”

“Phải rồi.”

Quyết định kết hôn đó của tôi hoàn toàn dựa vào trực giác. Chắc là do việc rơi vào lưới tình là một việc rất là thú vị đi.

Tôi phải cảm ơn Sieg vì quyết tâm không thể lay chuyển được của cô ấy.

Tôi muốn nói rằng tôi rất yêu cô ấy, nhưng tôi đã nghe được tiếng đám chó sủa.

Tôi nắm lấy khẩu súng trong tay.

“Có gì vậy?”

“Hai ta cùng cược nào Sieglinde.”

Đây là một vụ cá cược rất là đơn giản

“Nếu như anh có thể bắn gục con nai thì, anh sẽ được hôn Sieg. Nếu như anh không thể thì, anh sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em.”

“……”

Hơn nữa, sau khi tôi nói một thứ như vậy, nhìn Sieg thôi thì tôi cũng biết.

Ánh mắt màu xám của cô ấy rất là sắc bén, nhưng tôi sẽ không thua đâu.

“Xin em đấy!”

“Nếu anh có thể bắn gục nó. Nhưng anh nhớ đấy, thua là thua.”

“Rõ!”

Tiếng những con chó đang đuổi con nai ngày càng gần hơn.

Cầm lấy khẩu súng trường lên — Sau khi đã chắc chắn rằng con nai đã ở trong tầm ngắm, tôi bóp cò.

Đoàng! Cứ thế, một tiếng súng vang lên.

Máu bắt đầu chảy ra từ cổ của con nai và nó gục xuống.

Từ phía đối diện tôi, Sieg tới gần. Tôi dùng con dao để đâm chết con nai.

Tôi nhanh tay cắt đứt động mạch của nó, và nó ngừng thở ngay lập tức.

Khi tôi xác nhận rằng nó đã chết, tôi tới gần Sieg với những bước chân nhẹ nhàng.

“Sieg!”

Cứ như thế này mà ôm lấy Sieg, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.

Chưa gì mà mặt của vợ tôi đã đỏ như vầy rồi.

Dễ thương quá đi.

“Này Sieg, anh bắn gục con nai rồi đó, anh có thể hôn Sieg hay không?”

“……Ừ, em biết giữ lời mà.”

Vì đã được cho phép nên tôi không ngần ngại mà hôn lấy Sieg.

Nó là một nụ hôn tràn đầy hạnh phúc.

Ngay cả trong thời tiết lạnh giá thế này, đôi môi của Sieg vẫn rất là ấm.

Tôi từ từ tận hưởng lấy phần thưởng của mình.

Cứ như thế, cuộc hôn nhân giữa tôi và Sieg đang tiến triển rất tốt

Ngày nào vui hết đó và tôi mong rằng những ngày tháng này sẽ kéo dài mãi mãi.

--------------------

Đầu tháng ăn ngọt nào mấy bạn :3

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

cảm ơn darling vs ad lorD nhá <3. mà mới sáng đã nhét 1 nùi đường vô miệng rồi sao sống đây ='-'=
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thì cứ ăn một đống muối là ổn thôi :3
Xem thêm
đầu ngày đã bón đường rồi
Xem thêm