Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 177: Hình tượng phù hợp.

47 Bình luận - Độ dài: 1,274 từ - Cập nhật:

Trong lúc còn đang lơ ngơ chưa kịp hiểu gì về câu chuyện họ đang nói, tôi đưa mắt nhìn xung quanh như để cố tìm cho mình câu trả lời.

-Oh, có vẻ cậu chưa được nghe về điều đó nhỉ? Dù đã quen với con bé

Sau khi Công tước Forthrin lên tiếng, Real quay sang tôi.

-Thực ra…đó là điều mà tôi chưa từng nói với anh…đó là về cha tôi.

-Cha cô là một Long nhân đúng chứ?

Và ông ấy chính là người đã để lại thanh đại kiếm cho Real sau khi Reylina-san chết và biến mất không một dấu vết.

-Cha tôi tên đầy đủ là Sharuma Diagal.

Hở??

Nghe xong cái tên đó, tôi hoàn toàn bị sốc.

-Chứ không phải họ của cô là Falbert sao? Cô không phải con gái nhà Falbert sao?

……………..

Không phải thật sao???

Mọi người trong phòng, ngoại trừ tôi đều thở dài ngán nhẩm. Eh? Sao vậy??

-Đó giờ anh vẫn hiểu lầm chuyện này nhỉ? Thực ra, Falbert chỉ là một biệt danh để giấu đi thân phận thật của gia đình tôi mà thôi, giống như Faima vậy.

Real cúi xuống với đôi tay hơi run run và sau một hồi, cô ấy ngẩng đầu lên như đã quyết định gì đó.

-Thực ra, họ chính xác của tôi là Diagal. Kanna, Tên đầy đủ của tôi là Real Diagal.

-Hể???????? Diagal sao?

Chờ đã, cái này quen quen…

-Chờ chút…không phải đó là…

-Vậy là anh vẫn nhớ đúng không?

Tôi nhìn Real như thể cố tìm kiếm một câu trả lời rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng cô ấy chỉ gật đầu.

-Không phải chứ, liệu có gia đình nào khác ở đó mang họ Diagal không?

-Không hề, gia tộc mang cái tên “Diagal” là duy nhất ở Đế chế. Bất kì gia tộc nào khác dám dùng cái tên đó đều là tội phạm thượng.

Từ từ đã…tôi còn chưa hết ngợp vì cái sự thật rằng Real là công chúa của Eldafos.

Và giờ cô ấy lại đang nói với tôi rằng mình mang họ của Hoàng gia Diagal sao??

-Cha tôi, Sharuma Diagal, chính là anh trai của Đương kim Hoàng đế Keryuron Diagal.

-Cô đang đùa đúng không????

-Tôi cũng phản ứng y như anh khi mẹ nói về dòng máu Eldafos của mình.

Vậy tức là…

Real chính xác là sản phẩm từ sự kết hợp giữa hai gia đình Hoàng tộc của Diagal và Eldafos.

-Nói vậy tức là, cô đúng ra không cần phải vung vẩy thanh kiếm khổng lồ đó mà có thể sống thoải mái với địa vị cao ngất ngưởng trong lâu đài xa hoa của mình sao?

Để miêu tả thì Real sẽ hợp hơn với hình tượng một tiểu thư trong bộ đầm dài quý tộc đang ngồi thư giãn cùng tách trà nghi ngút trong khu vườn xanh ngát phía sau hậu viên của lâu đài và nụ cười lịch thiệp “Ufufu” của mình.

Chứ không phải con quái vật vung vẩy thanh kiếm khổng lồ và cười ha ha như đàn ông vậy.

Dù gì thì tôi cũng một lần muốn thấy Real trong “chế độ tiểu thư” đó.

Khi gặp Hoàng đế Diagal, tôi đã cảm thấy giữa hai con người này có cái gì đó giống giống nhau, nhưng đến giờ tôi mới hiểu đó là gì.

Quả nhiên giữa họ có ít nhiều quan hệ huyết thống. Nếu nghĩ theo hướng đó, có thể lý giải được vì sao Real lại có sức mạnh kinh hoàng tới như vậy.

Ơ mà khoan đã…

Ý tôi là…nếu nói vậy thì, Real là một Công chúa trong giới Công chúa luôn sao?

Hình như khoảng cách giữa tôi và cô ấy càng ngày càng tăng lên thì phải.

-Chuyện này quả là một cú sốc lớn đấy…Liệu tôi có nên biết nó không?

Nếu ở Nhật Bản, đó có thể là một vụ drama sẽ đứng trên trang nhất của rất nhiều tờ báo trong vài tháng liền.

Vì việc một thành viên hoàng tộc của một nước bỏ trốn sang nước láng giềng rồi kết hôn với một nhân vật cũng bá đạo không kém là Anh trai nhà vua thì….

Ngay cả một tên hơi ngáo như tôi cũng có thể hiểu, đây là một vấn đề ngoại giao vô cùng trầm trọng. Mặc dù qua đây với tư cách là người hộ tống của Real, nhưng một Mạo hiểm giả quèn như tôi chẳng thể nào xử lý nổi cái sự tiến triển này nữa rồi.

Với lại chuyện này có nên để tôi nghe không vậy, sẽ rất tệ nếu nó lọt ra ngoài đấy…

-Đừng lo lắng Shiroyasha-san. Ta sẽ chỉ công bố thân phận thật của con bé chứ không lộ ra bất kì thông tin nào về việc con bé và Long Kiếm là một đâu.

Vua Eldafos lên tiếng trước lo lắng về một cuộc khủng hoảng có thể sắp xảy ra của tôi.

-Ngài chắc chứ? Long Kiếm…à ý tôi là Real, khi cô ấy sẽ phải lộ mặt trước công chúng như thế?

Dù đầu vẫn đang phải xử lý cả mớ thông tin, nhưng trước cái nước đi thực sự không ổn này, tôi vẫn phải cố giữ lấy sự bình tĩnh.

-Điều đó là để sự hiện diện của tôi được nhiều người biết tới sao?

-Đúng vậy, khoảnh khắc nhìn thấy mặt của con, ta đã tưởng rằng Reylina thực sự đã trở về.

Bà già Long nhân cũng đã nói, Reylina-san và Real giống nhau như đúc, có lẽ chỉ khác cỡ ngực.

-Reylina vẫn còn những mối quan hệ ở Eldafos này. Và gương mặt này chính là phản ánh rõ nhất sự liên hệ của con với bà ấy.

-Nhưng tôi chỉ là…

-Nếu cha con chỉ đơn thuần là một Long nhân, thì đúng như con nói, chuyện này sẽ rất rắc rối.

Real lên tiếng phản đối, nhưng chưa kịp cho cô ấy nói xong, câu chuyện này đã tiến triển theo một hướng hoàn toàn bất ngờ khác.

-Nhưng chồng của Reylina, tức cha của con lại là một thành viên của Hoàng tộc Diagal, vì thế vấn đề đã đảo chiều hoàn toàn.

Điều đó tức là…

Real có cả dòng máu của Hoàng gia hai nước trong cơ thể.

-Ra là vậy.

Tôi vỗ hai tay vào nhau, cuối cùng thì tôi cũng hiểu.

-Ý các vị có phải là, sẽ coi quan hệ giữa Reylina-san và Sharuma-san giống như chuyện kết hôn vì tình hữu nghị giữa hai nước không?

Từ thời chiến quốc, ở Nhật bản, những cuộc hôn nhân giữa các công chúa, hoàng tử của các quốc gia với nhau để củng cố mối quan hệ liên minh vẫn thường xảy ra. Ngay cả ngày nay, nó vẫn là một cách để củng cố mối quan hệ giữa các tập đoàn lớn.

Nếu sự tồn tại của Real được công bố, đó có thể xem như minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ hữu nghị thân tình của hai nước theo đúng nghĩa đen.

Tuy nhiên sao tôi cứ cảm thấy cái này không chỉ đơn giản như thế nhỉ???

=============

Trans: Như hôm trước mình đã thông báo thì đợt nghỉ lễ 30/4 tới, do có chút việc nên mình sẽ tạm nghỉ vài ngày. Sớm nhất là 1/5 mình mới có thể đăng lại như bình thường. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

MKM
Kuro chắc sure kèo là công chúa nốt :)))
Xem thêm
có quả hint em không phải con gái shogun hay gì đó rồi chắc cú luôn chứ còn gì nữa :V
Xem thêm
kuro là công chúa mà đk ?
Xem thêm
:)) còn kuro nữa thôi
Xem thêm
Harem toàn công chúa , main đỉnh vl
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Harem toàn công chúa
thx trans
Xem thêm
Ầy. Vậy ko phải 3 công chúa của 3 nước mà là 3 công chúa của 4 nước ak. Còn cô công chúa nào nữa ko.=_=✡️
Xem thêm
Main quất hết công chúa =}kết thúc chiến tranh =} hết phim
Xem thêm
Trừ con bith princess kia là đc
Xem thêm
​​​​yolo
Xem thêm