Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương giao đoạn 8: Các anh hùng giờ đang nơi đâu? (1)

26 Bình luận - Độ dài: 1,510 từ - Cập nhật:

Tác giả: Cũng lâu rồi tôi chưa viết về các Anh hùng, đoạn cuối của phần 10 vừa rồi cũng không có nữa. Lần này tôi sẽ viết về họ dài dài một chút, khoảng 3-4 chương gì đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

-=========

Freiya đang đứng sững sờ ở một góc của thủ đô Đế chế Diagal, Dragunir.

-Ông nói cái gì???

-Đúng thế, tôi đã bán cái găng tay kì lạ làm bằng Quỷ cốt quặng đó rồi. Tự nhiên có người mua thì tội gì mà không bán.

Ông chủ cửa hàng vũ khí gãi đầu trả lời.

Nhưng Freiya thì hình như đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

-Bộ có chuyện g…

-Hm?

-Ah..không..không có gì, coi như tôi chưa nói gì đi.

Trước ánh mắt giận dữ của Freiya, ông chủ tiệm tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và cũng có đôi phần sợ hãi.

Sau một thời gian khá dài, cuối cùng Freiya cùng các Anh hùng, những người hiện đang hoạt động như những mạo hiểm giả, đã tới được Dragunir.

Họ đến đây trên tàu hỏa ma thuật, tại mỗi chặng dừng, các thị trấn, họ đều tới và nhận các nhiệm vụ với mục tiêu thu thập thông tin và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.

Nhờ đó, hiện tại, trình độ của các Anh hùng đã đạt được C rank. So với các Mạo hiểm giả thông thường, để có thể đạt được trình độ đó trong chưa đầy một năm thực sự là một sự trưởng thành thần tốc. Thậm chí, nếu xét về tiềm năng, họ đã sắp có thể đạt tới trình độ của một Mạo hiểm giả B rank.

Hơn nữa, đi tới đâu, các anh hùng đều được đón tiếp một cách nồng nhiệt và uy tín của họ cũng dần lớn lên trong mắt người dân. Tin đồn về năng lực của họ lan ra khắp nơi theo hệ thống thông tin của Guild trên toàn thế giới.

Khi thông tin đó bay tới Dragunir, cũng đã có không ít lời bàn tán về họ.

Nhưng….có vẻ sự tăng trưởng đó ở đây vẫn chưa thực sự quá đặc biệt, vì còn một người khác đã vượt qua cả điều đó.

Đó là “Shiroyasha Kanna”.

Góp công lớn trong chiến dịch chống lại sự tăng trưởng quá mức của goblin tại mỏ đá. Hoàn thành nhiệm vụ hộ tống một nữ quý tộc, người được Diagal tiếp đãi như một quan khách tầm quốc gia và cứu mạng cô ấy khỏi những thế lực xấu xa.

Bên cạnh đó, những phản hồi từ những Mạo hiểm giả xuất chúng khác cũng vô cùng ấn tượng.

Anh ta được “Bậc thầy phản kích –Ansara” đánh giá rất cao khi đã có thể đối đầu ngang cơ với ông ấy. Và trên hết là mối quan hệ cực kì thân thiết với cựu A rank, người đứng đầu Phantom Dragon, “Long Kiếm Regulus” cũng như cựu S rank “Thần Kiếm Long Nhân – Riaryuu”, chủ Guild Mạo hiểm giả tại Dragunir. Thậm chí, còn có tin đồn, anh ta quen biết với cả Hoàng đế của Diagal.

Hiện đang xếp hạng C, nhưng ở khắp nơi, người ta đều nói rằng, chuyện anh ta đạt được B rank chỉ là vấn đề thời gian.

Với chừng ấy thông tin về một nhân vật cực kì nổi tiếng, không có lý do gì để các Anh hùng có thể nghỉ ngơi.

Bởi lẽ, ngay từ khi được triệu hồi tới thế giới này, những Anh hùng đã được định sẵn số mệnh trở thành những người mạnh mẽ vượt trên tất cả, họ tuyệt đối không thể thua bất kì ai, kể cả về sức mạnh lẫn danh vọng nếu muốn thực sự trở thành một Anh hùng cứu thế.

Theo đúng những gì Freiya dự tính, đáng ra, cuộc nổi loạn của goblin phải do các Anh hùng, chứ không phải tên Shiroyasha đó giải quyết.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, thì giờ hắn chẳng là gì so với danh tiếng mà các Anh hùng nhận được sau chuyện này. Với nó, các Anh hùng có thể, thậm chí tiến gần hơn tới việc nổi danh với cả Hoàng gia nơi này.

Nhưng một lần nữa, những dự tính đó đều đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Phải cố gắng lắm, Freiya mới kìm nén được cơn giận dữ đang trực trào lên trong cổ họng. Lấy lại vẻ lịch thiệp của một công chúa, Freiya quay lại.

-Yuzuki-sama, anh có tìm được thứ gì tốt ở đó không?

-Hm…theo anh thấy thì…không có thứ gì ở đây so được với những gì Ayana-san đã làm.

-Cái đó là đương nhiên rồi.

Yuzuki, Misaki và Ayana cũng đi cùng với Freiya tới cửa hàng trang bị và đang xem xét những món đồ được bán ở đây, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tìm được một món đồ đủ tốt ở đây.

Dù chất lượng đồ đạc ở cửa hàng này cũng rất cao, nhưng so với những món đồ do Ayana đích thân chế tạo bằng giả kim thuật mà Yuzuki đang mặc, chúng đều chẳng có gì hơn hàng thải. Chất lượng của chúng thậm chí còn có thể so với những báu vật gia truyền của Hoàng gia nữa.

Nhưng Freiya vẫn dẫn cả ba vào cửa hàng này với vẻ bí hiểm, điều đó khiến nhóm Yuzuki vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên, Freiya cũng nhận định được trước điều đó.

Kết cục, cả nhóm rời đi mà chẳng mua được bất kì thứ gì. Dù Yuzuki có cố gắng tìm kiếm đến mấy, cũng chẳng thể đãi cát tìm vàng trong đống đồ ở nơi đó.

-Freiya này, sao em lại dẫn chúng tôi tới nơi đó? Chất lượng đồ đạc đúng là tốt đấy, nhưng làm sao so được với những món đồ mà Ayana chế tạo được?

Với vẻ ngoài đẹp trai sẵn có của mình, Yuzuki thu hút rất nhiều những ánh nhìn xung quanh, nhưng vì đã quá quen với điều đó, cậu chỉ tập trung nói chuyện với Freiya như không có gì xảy ra.

-Em rất xin lỗi…khi nhìn từ ngoài vào, em đã nghĩ trong cửa hàng đó có món đồ gì đó tốt…nhưng có lẽ là do em tưởng tượng mà thôi.

Freiya xin lỗi, nhưng trong lòng đang cảm thấy vô cùng tức tối. Nếu không có mọi người xung quanh, có lẽ cô ấy sẽ cắn nát bộ móng tay được chăm chút kĩ lưỡng của mình.

Lão chủ cửa hàng nói đã bán lại thứ đó cho một Mạo hiểm giả ất ơ nào đó. Đó là một món trang bị được làm bằng thứ nguyên liệu đặc biệt gọi là quặng ma thuật hạng nặng, điểm bất lợi mà mới nhìn ai cũng thấy của nó là khả năng hấp thụ ma lực của người dùng và gia tăng trọng lượng cho bản thân. Vì thế thứ đó được tất cả mọi người gọi là “quỷ cốt”.

Nhưng họ đều đã nhầm.

Thứ thiết bị làm bằng loại quặng “quỷ cốt” đó chỉ có thể được sử dụng bởi một số người nhất định. Với những kẻ không phù hợp, nó sẽ cứ thế hấp thụ ma lực của hắn và khiến trọng lượng tăng lên đến lố bịch.

(Cái này…lẽ nào cũng nằm ngoài lời tiên tri?)

Yuzuki chắc chắn sẽ sử dụng được nó. Và nếu anh ấy có thể dùng được nó, ông chủ chắc chắn sẽ đồng ý bán lại món đồ mà ai cũng cho là vô dụng. Đáng nhẽ ra kịch bản phải là như vậy, nhưng….

Nó đã bị bán, và bán cho ai không rõ. NGười bán hàng không hé răng nửa lời về người mua đó. Chắc chắn, không ai lại đi xởi lởi với mấy kẻ đến xem cho chán rồi chẳng mua thứ gì.

Mặc dù đã rất cố gắng để moi têm thông tin, nhưng Freiya cũng hiểu, không dễ gì ông ta chịu lộ ra thêm, thậm chí sự cố gắng có thể làm phản tác dụng và gây ra những dư luận xấu đối với nhóm Anh hùng,. Vì thế họ quyết định rời đi.

-Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì?

-Trước hết hãy tới Guild đã. Chúng ta sẽ ở Dragunir này một thời gian, vì thế hãy đến đó để trình diện và nếu có thể thì tìm kiếm thêm thông tin. Sau đó mới xem xét việc có nhận nhiệm vụ hay không.

Theo lời của Misaki, cả nhóm hướng về Guild Mạo hiểm giả.

==========

Trans: Vì phần giao đoạn này giống một chương bị chia làm 4 hơn nên nếu up từng chương một cảm giác khá là gãy. Nên mình sẽ chia 4 chương để up trong 2 ngày cho đỡ khó hiểu nhé.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Có ai giống t cứ đến đoạn tụi kia là skip skip skip :>>
Xem thêm
Dọn ra cho main ăn :))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Định mua cho thanh niên ma lực EX đeo à :))
Xem thêm
Công dụng của găng tay có vẻ ko chỉ cứng thôi nhở.=_=✡️
Xem thêm
Cứ thả anh đi để anh mạnh nên thì con bitch công chúa vs lũ hiệp sĩ thần đạo sắp đéo có cửa mà ăn r
Xem thêm
Cái găng tay thì vẫn đ chưa được thể hiện công dụng, sắp hết truyện r vẫn chưa gặp bọn bạn nhỉ
Xem thêm
v hội bạn thân cứ lang thang đây đó làm mạo hiểm giả v thôi à
Xem thêm