Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3: Bạch ngân phù thủy

Chương 37.1: Tiệc khiêu vũ tại Velos

118 Bình luận - Độ dài: 3,780 từ - Cập nhật:

Hoàng tử của Algore, Omiros

Hai mỹ nhân mặc trên mình những cái đầm tuyệt đẹp đang đứng trước mặt chúng tôi. Họ là công chúa Shirone và công chúa Kyouka, những bạn nhảy của chúng tôi trong bữa tiệc hôm nay.

"Gửi lời chào trân trọng nhất đến mọi người, các tiểu thư"

Parish chào mừng và sau đó nắm lấy tay của công chúa Kyouka, em gái của anh hùng.

Tôi cuối cùng cũng bị quyến rũ khi thấy rằng cái đầm màu đỏ hoa hồng thực sự rất hợp với vẻ đẹp hơn người của cô.

Khi một người cực kì xinh đẹp như công chúa Kyouka được gắn cặp với người đẹp trai như Parish, đó cứ như một bức họa vậy.

Như thường, tôi biết rằng mắt của Parish hoàn toàn gắn chặt vào ngực của công chúa Kyouka.

Tôi cũng muốn nhắc nhở anh ta về chuyện đó, tôi sẽ, thật ra là, cũng sẽ làm tương tự nếu tôi là anh ta.

Parish, người nhận được cơ hội nhảy với một mỹ nhân như thế, sẽ nhận được vô số ánh mắt ghen tỵ từ tất cả những đàn ông tham gia buổi tiệc.

Nhưng mục tiêu của mấy ánh mắt ghen tỵ đó không chỉ có Parish thôi đâu. Tôi chắc chắn rằng mình cũng sẽ phải chịu cùng số phận với anh ta.

Tôi nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

"Gửi lời chào trân trọng nhất đến cô, công chúa Shirone"

Nói thế, tôi nắm lấy tay của cô gái trước mặt mình. Cô ấy cũng là một mỹ nhân.

Khác với người cao quý như công chúa Kyouka, một mỹ nhân lạnh lùng sẽ làm bất kì ai phải do dự khi nắm lấy tay cô. Theo như tin đồn, cô ấy là một trong những người vợ của anh hùng. Tôi nghĩ là việc nắm lấy tay của một người như thế này sẽ hại tôi trong tương lai, nhưng không cần phải quan trọng hóa chuyện này lên vào lúc này.

"Mà.... Chào mừng..... Ngài Parish"

Công chúa Kyouka trả lời Parish.

Cô ấy có vẻ không vui mừng gì vì chuyện này cả, trái ngược hoàn toàn với Parish. Có lẽ ai đó đẹp mã như Parish là không đủ để làm cô ấy hài lòng bởi vì cô thường quan sát anh hùng, một người cực kì đẹp troai. (TN: sắp ói....)

"Chào mừng, ngài Omiros"

Công chúa Shirone cũng trả lời tôi.

Tôi nhận ra là công chúa Shirone không có cái cảm giác khó chịu với tôi. Có khi nào là do tính cách của họ khác nhau không?

"Được rồi, mọi người. Đến giờ rồi"

Nữ hầu của công chúa Kyouka, Kaya nhắc nhở chúng tôi về thời điểm bắt đầu buổi khiêu vũ.

Cô ấy không tham gia vào buổi khiêu vũ vì cô sẽ giúp đỡ trong khâu chuẩn bị và sẽ túc trực ở chỗ gặp mặt.

Đó là tại sao mà cô ấy luôn tự hành động đến tận lúc này.

"Mà thôi. Ta đi thôi chứ?"

Chúng tôi tiến tới chỗ tụ họp sau khi Parish chủ động đưa ra ý kiến. Nơi gặp mặt không chỉ giới hạn chỉ có mỗi sảnh, do số lượng lớn những người tham gia nên là ngoài sân của được dùng để tiếp khách.

Được trang trí bằng hoa và ma thuật, nó biến thành một nơi tụ họp cực kì hoành tráng.

Những hoàng tộc và quý tộc của nhiều quốc gia khác đã tề tụ nơi đây. Những cô nương và quý ông mặc những bộ đồ sặc sỡ góp phần náo nhiệt ở ngoài sân của hoàng gia nhưng mà, những người tập trung ở đây không chỉ giới hạn ở những hoàng tộc và quý tộc. Có vẻ là cả những công dân có sức ảnh hưởng và thương nhân nổi tiếng cũng tập trung ở nơi này. Tôi không biết số lượng cụ thể, nhưng một lượng người khá lớn có vẻ đang tham gia buổi khiêu vũ này.

Như dự đoán từ một đất nước giàu có như Velos. Điều này thật sự trái ngược với Algore.

Từ lúc đầu, mục tiêu của buổi khiêu vũ này là giúp củng cố mối quan hệ giữa những người của những quốc gia khác nhau. Một buổi khiêu vũ được tổ chức trong khu vực quái vật lộng hành như thế này sẽ làm dịu đi mối quan hệ giữa nhiều nước trong khu vực này.

Lí do khác là cho mấy thanh niên FA kiếm ghệ.

Phụ nữ đặc biệt trang điểm làm sao cho họ trông xinh đẹp như búp bê trong dịp này để kiếm bồ.

Một thanh niên FA trẻ tuổi quý tộc và một hoàng tử thường nổi tiếng nhất. Mấy cô nàng quý tộc chắc chắn sẽ tuyệt vọng ve vãn để có thể thu hút sự chú ý của quý tộc trẻ và hoàng tử đó.

Kể cả khi, vô tình, họ có thể thu hút được sự chú ý của quý tộc trẻ hay là hoàng tử và có được cơ hội khiêu vũ của người đó, họ sẽ không thể nhảy với cùng một người trong 2 bài hát nối tiếp nhau và buộc phải thay đổi bạn nhảy.

Và sau đó, trong trường hợp một bên thu hút được sự chú ý của người khác, họ có thể chuồn khỏi buổi khiêu vũ chỉ có hai người hoặc là gặp nhau lại lúc sau.

Người đáng thương nhất là những người không nhận được lời mời khiêu vũ nào cả. Không nhận được sự chú ý của bất kì ai khác dù đã trang diện, những đàn ông và phụ nữ không nhận được lời mời nào cả và chỉ đứng làm tranh trên tường đều thực sự rất đáng thương.

Đó là chủ ý từ lúc đầu để thoát khỏi cảnh mời mộc trên tường sau khi khiêu vũ với Shirone. Tôi không phải là cái loại thích nhận được từ phái nữ, và cũng chẳng phải là phái nữ cũng muốn nhảy với tôi hay gì cả.

Nếu là công chúa Shirone, thì có lẽ sẽ tốt hơn vì tôi sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào với cái danh là bạn nhảy của cổ.

Sau bài nói của vua Eclas, buổi khiêu vũ bắc đầu với đợt hòa nhạc đầu tiên.

Công chúa Shirone đang bước đi cạnh tôi đột nhiên dừng lại.

"Có chuyện gì thế?"

Khi tôi nhìn cô, cô đang nhìn thứ gì đó ở chỗ khác.

"Ngài Omiros'

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi thành thật xin lỗi, tôi có vài việc cần phải giải quyết. Do đó, có vẻ là tôi sẽ không thể nhảy với anh được rồi"

Công chúa Shirone xin lỗi tôi. Có chuyện gì vừa xảy ra à?

"Shirone-san, có chuyện gì à?"

Thay vì là tôi, công chúa Kyouka bên cạnh tôi là người hỏi câu đó.

"Uuhm, ổn mà. Không phải chuyện gì to tát đâu. Em có thể tiếp tục buổi khiêu vũ đi, Kyouka-san"

Sau khi nói thế, công chúa Shirone dừng lại và âm thầm rời khỏi chỗ họp mặt.

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

Tôi hối hả rời khỏi chỗ tụ hịp trong khi nắm lấy cái tà áo đầm. Tôi đã triệu hồi thanh kiếm của mình bằng ma thuật bởi vì tôi cảm giác được một sát ý cực kì lớn hướng thằng tới chỗ gặp mặt. Do đó, tôi chạy dọc theo hành lang của cung điện hoàng gia vương quốc Velos hướng tới chỗ của sát ý đó.

"Shirone-sama!"

Kaya-san bám theo tôi.

Có vẻ là Kaya-san cũng cảm thấy được nó nữa.

"Em cũng cảm thấy sát ý à, Kaya-san?"

Kaya-san gật đầu ngụ ý phải đối với câu hỏi của tôi.

"Đó là một sát ý khá lớn đấy"

Tôi đồng ý với em ấy. Chúng tôi đã cảm thấy một luồng sát khí rất lớn hướng thằng tới nơi tụ họp của vương quốc Velos.

Đó là tại sao mà tôi và Kaya-san, những người có thể dùng phát hiện nguy hiểm, rời khỏi nơi gặp mặt và hướng thẳng tới cái nguồn của sát khí đó.Sau khi nhảy lên tường thành, tôi bay trên không, Kaya-san chạy nhanh đến mức cứ tưởng như em ấy đang bay gần mặt đất vậy.

Mặt trời đã lặn rồi, và xung quanh chúng tôi hoàn toàn tối mịt, dù sao thì, chúng tôi vẫn có thể di chuyển mà không gặp vấn để gì cả kể cả khi chúng tôi không thể thấy thứ gì ở xa hơn bán kính 10 mét nhờ các giác quan nhạy bén của mình.

Một khu rừng rộng khổng lồ nằm ở trước mặt, bao quanh khu vực này của vương quốc Velos, được tụng là Lâm Lục Sắc. Chúng tôi cảm thấy là sát khí tới từ sâu bên trong khu rừng đó.

Kaya-san và tôi có vẻ là cũng đã tới được cái nguồn của sát khí đó rồi.

Tôi hạ cánh ở giữa khu rừng và Kaya-san bắt kịp ngay phút chốc sau đó.

Vì mấy cái cây trong khu vực này đều rất cao và dày đặc, không có một tia sáng nào của các vì sao chạm tới phía trong khu rừng được.

Mặc dù hình bóng không quá rõ. Có một cái bóng đen thui đang đởi trước mặt chúng tôi. Bóng dáng đó là cội nguồn của sát khí.

"Các ngươi thực sự đã tới, hử"

Hình bóng trước mặt chúng tôi nói.

"NGƯƠI LÀ AI?! TẠI SAO NGƯƠI LẠI HƯỚNG CÁI SÁT KHÍ ĐÓ TỚI VELOS HẢ?"

Kaya-san hét to về hướng hình bóng ấy.

"Huhm, có vẻ là ngươi đã nhầm lẫn gì đó rồi. Mục tiêu của bọn ta chỉ là các ngươi mà thôi. Ta sẽ giết cả ngươi vì các ngươi đã giết chết Zengu bé bỏng của ta"

Chúng tôi cuối cùng cũng hiểu được tình hình sau khi tới chỗ cội nguồn của sát khí.

"Ta hiểu rồi, là báo thù. Được thôi, ta đoán rằng người là một orge?"

Cái người đứng trước chúng tôi trông có vẻ quá nhỏ con đối với một orge. Người này thay đổi ngoại hình bằng ma thuật cơ à?

"Chắc chắn rồi! Ta được biết tới với cái tên Kujig! Zengu là đứa trẻ tốt bụng và hiền lành. Ta chắc chắn sẽ thưởng đủ cho các ngươi vì đã giết chết Zengu đáng yêu của ta!"

Kể cả khi bà ta có nói thế thì, tôi không tin Zengu là một orge tốt vì hắn ăn thịt con người.

"Vậy cái phần thưởng đó là gì thế? Ngươi, một con orge ăn thịt con người, có đủ tư cách để nói điều đó cơ à?!" (TN: vậy bọn bây thì có à???)

Sau khi phản bác lại kết luận của con orge, Kaya-san nhảy thẳng tới chỗ Kujig.

"HIIII!"

Giọng của người đứng trước chúng tôi đột ngột thay đổi trong khi hắn ta ngã dập mông.

Cái giọng sau khi đổi là của một ông già, hoàn toàn khác với cái giọng phụ nữ lúc trước.

Có lẽ là bởi vì em ấy đã nghe cái giọng này trước đây, Kaya-san dừng nấm đấm lại trước khi nó chạm tới mục tiêu.

Ngay sau đó, cái sát khí cực lớn mà chúng tôi cảm nhận được đã biến mất. Cứ như thể cái người đang ở trước mặt chúng tôi là một người hoàn toàn khác vậy.

".... Là ngươi à?"

"Là tôi, Kaya-sama! Là Echigos đây!"

Mặc dù tôi không thể thấy hắn rõ được vì hắn mặc một cái áo choàng từ lúc đầu, có vẻ Echigos là thuộc hạ của đám orge.

"Tại sao mà ngươi lại ở đây?"

Kaya-san thẩm vấn Echigos để tìm ra lí do tại sao mà hắn ta lại ở đây.

"Đó là vì con orge đó, Kujig, vác cả người tôi theo... Đó là tại sao...."

Echigos trả lời Kaya-san với cái giọng bối rối.

"Có khi nào đó là do ma thuật chiếm hữu không?"

Ma thuật chiếm hữu là ma thuật dùng để chiếm lấy cơ thể của một mục tiêu sống.

Rino-chan cũng có thể dùng ma thuật này luôn, dù sao thì, em ấy khá là phản đối về việc dùng nó.

Tôi từng nghe rằng ma thuật chiếm hữu ngốn kha khá ma lực. Trên hết là đưa cơ thể của người thi triển vào trạng thái vô hồn trong lúc dùng ma thuật, tác hại khác của nó là nó vô dụng trong thực chiến vì người thi triển chỉ có thể dùng một nửa sức mạnh ban đầu của họ thông qua người bị chiếm hữu mà thôi.

"Có lẽ thế. Hiện tại thì, em không cảm thấy được cái sức mạnh lúc trước từ tên này nữa"

Kaya-san trả lời câu hỏi của tôi.

"Nhưng mà tại sa-..."

Nếu bà ta muốn tấn công chúng tôi, không có ý nghĩ gì khi làm thế bằng ma thuật chiếm hữu cả vì bà ta còn không thể xuất ra một nửa sức manh của bà nữa cơ là.

"Có vẻ đây chỉ là một cái bẫy để dụ chúng ta ra mà thôi. Quay về ngay thôi nào"

Tôi gật đầu đồng ý.

"Uhm, tôi.... Không thế thấy gì trong bóng tối cả. Nếu mọi người bỏ tôi ở lại đây...."

Echigos cầu xin chúng tôi. Hắn ta hiện tại, đã được giải phóng khỏi ma thuật của Kujig, chỉ là một người phàm. Dù sao đi nữa, chúng tôi không có thời gian dư thừa để mà trông hắn cả.

"Tôi lo cho tiểu thư"

Kể cả không có bất kì thay đổi nào trên gương mặt vô cảm cả em ấy, tôi có thể cảm thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng của Kaya-san.

Có lẽ là Kujig nhắm vào Kyouka-san. Bà ta đã dụ chúng tôi đi khỏi nơi hội họp để dùng cái cơ hội đó để tấn công Kyouka-san.

Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về Kujig này thông qua những người dân của đất nước Koki. Có vẻ bà ta là một phù thủy orge có 9 người con. Nếu Kujig đã tới đây, mấy đứa con khác cũng, gần như là, cũng đã tới luôn rồi. Chúng chắc là định chứng tỏ quá lố cho Kyouka-san không thể kiểm soát ma thuật.

"Yup, quay về thôi. Chị sẽ đi trước, Kaya-san"

Phơi ra đôi cánh của mình, tôi bay thẳng lên rời. Kaya-san cũng chuẩn bị chạy luôn.

"CHỜ Đ~~~Ã"

Tôi hoàn toàn bơ đi giọng gào rú của Echigos.

"EH!?'

Sau khi bay một chút, tôi hạ thấp độ cao xuống do phát hiện ra có thứ gì đó bất thường.

"Shirone-sama!"

Kaya-san gọi tôi từ phía dưới.

"Đó là một bức tường vô hình.... Có vẻ là cái tường này được tạo ra để giam lỏng chúng ta"

Đó có thể là một kết giới ma thuật. Đường về của chúng tôi bị chặn bởi cái này.

"CEH!! Có vẻ là ta cần phải làm gì đó với cái kết giới này!!"

Khá là hiếm khi thấy Kaya-san vội vã đến mức này luôn đấy. Bình thường thôi, lí do là sự an nguy của Kyouka-san mà.

Tôi cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.

Nếu là chống lại orge, Kyouka-san có thể tống khứ chúng một cách dễ dàng nếu em ấy muốn.

Nhưng mà, Kyouka-san không giỏi dùng ma thuật.

Nếu ma thuật của Kyouka-san mất kiểm soát, thì vương quốc Velos sẽ gặp chuyện lớn đấy.

Nếu chúng tôi không quay về Velos càng sớm càng tốt, cả vương quốc sẽ chìm trong biển lửa. (TN: không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ăn hại)

Vào những lúc thế này thì tôi mong là có Chiyuki-san và Nao-chan ở đây.

Chiyuki-san có lẽ sẽ đập nát cái kết giới này trong tức khắc.

Nếu chúng tôi có Nao-chan, chúng tôi sẽ không mắc phải cái bẫy này.

Cho đến tận lúc này, tôi vẫn ổn miễn sao tôi vẫn còn vung kiếm ở hàng tiên phong. Đó là tại sao mà tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn khi mà phải đứng ở vị trí bảo vệ bên rìa đấy.

Có vẻ là Kaya-san cũng bị mắc phải cái tình huống tiến thoái lưỡng nan như tôi luôn rồi.

"Shirone-sama, chúng ta có thể cho cái kết giới này về hư vô luôn không?"

Kaya-san đề nghị phá bỏ kết giới. Mặc dù vẫn có khả năng phá hủy kết giới này chỉ bằng sức manh thuần túy, thì sẽ nhanh hơn nếu phá hủy nó bằng ma thuật. Kaya-san có lượng ma lực ngang ngửa tôi. Đó là tại sao tôi sẽ là lựa chọn tốt hơn trong việc phá bỏ kết giới này.

"Có lẽ nó sẽ là một chuyện nhỏ đối với Chiyuki-san, nhưng sẽ tốn một lúc để chị có thể xé nát cái kết giới này đấy"

Kết giới này không quá mạnh, nhưng sẽ phải tốn một thời gian đối với tôi vì tôi không thuần thục những kĩ năng thuộc về nhánh ma thuật phá hủy.

Nạp đầy ma lực, tôi hướng lên trên đầu để bắt đầu quá trình phá hủy kết giới.

Hoàng tử goblin, Goz.

Điệu nhạc êm dịu đang du dương vang lên bên trong nơi gặp mặt.

Có lẽ là một goblin sẽ vắt giò lên cổ mà chạy một khi chúng nghe điệu nhạc này. Mặc dù là dòng máu goblin của mẹ đang chảy trong huyết quản của tôi, bài nhạc có vẻ là không có tác dụng với tôi vì tôi là một con người.

Những phụ nữ loài người mặc những cái đầm sặc sỡ màu sắc đang khiêu vũ theo điệu nhạc.

Tất cả bọn họ đều là những mỹ nhân thuộc top thượng lưu, nhưng họ sẽ không bao giờ vượt qua được người đang đứng trước mặt tôi.

Phụ nữ loài người tên Kyouka có sức hủy diệt cao hơn bất cứ bất kì phụ nữ loài người nào khác.

Tôi có thể cảm nhận được sự thuần thục khiêu vũ khi nhảy với người phụ nữ này và tôi biết rằng tất cả đàn ông quanh chúng tôi đang nhìn với ánh mắt ghen tị. Tôi chắc chắn là chúng sẽ không bao giờ có thể đoán được rằng em gái của anh hùng sẽ có mặt ở buổi khiêu vũ này.

Tôi nhớ về cái bản mặt của thằng anh hùng.

Một tên đẹp mã và mạnh mẽ.

Không ai có thể không cảm thấy ghen tị khi họ thấy hắn.

Một tên luôn tạo thêm sự thù địch từ những đàn ông khác.

Anh hùng được vây quanh bởi đủ loại mỹ nhân đang chờ đợi để phục vụ. Chỉ riêng chuyện đó thôi là đủ phiền phức rồi, và hắn còn cố chạm tay vào Regena nữa.

Không thể nào tha thứ!

Nhưng mà, thằng anh hùng quá mạnh. Do không thể đoán được hành động của hắn, tôi không có cửa thắng được hắn.

Nhìn người phụ nữ phía trước tôi, cô ấy hơi giống anh hùng, chắc chắn là thế rồi. Mà, đó là lẽ thường tình thôi, sau cùng thì, cô là em gái của thằng anh hùng mà.

Sẽ là ý kiến hay nhất nếu tôi làm cho cô ấy trở thành của tôi trên giường.

Không phải là cái cảnh đó trông cứ như là chính thằng anh hùng biến thành vật sỡ hữu của tôi à?

Cái dục vọng này của tôi sẽ biến tôi thành kẻ thù của anh hùng, nhưng tôi chỉ là không thể cho qua nó một khi nó xuất hiện.

Người phụ nữ này không có tới Algore trước đây.

Tôi đã từng thấy người phụ nữ tên Shirone trước đây. Cô ấy đi cùng với tên anh hùng tới Algore. Bộ người phụ nữ tên Shirone đó có việc gì à, cô ta muốn đi đâu à? Và Omiros đáng thương mà đã không có cơ hội trở thành bạn nhảy của cô đã biến mất đi đâu đó rồi.

Mặc dù thắc mắc về nơi ở lúc này của Shirone đó đang treo lủng lẳng trong đầu tôi, tôi phải tập trung vào Kyouka trước mặt tôi lúc này. Tôi nhìn người phụ nữ tên Kyouka một lần nữa. Tôi có thể thấy được vực thẳm sâu hun hút từ phần hở ra của cái đầm Kyouka đang mặc. Mặc dù là tôi rất muốn mơn trớn cặp ngực đó, tôi phải kiềm chế lại vào lúc này. (TN: gớm bỏ mị e ra)

Có vẻ là người phụ nữ này không có cảm giác gì đặc biệt với tôi cả. Cô ấy còn chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái. Cô ấy chỉ khiêu vũ với tôi vì đó chỉ là tất nhiên.

Người phụ nữ đã nhảy với tôi hôm qua đang nhìn tôi với ánh mắt sốt sắng. Người phụ nũ đó đó chỉ tới một khi tôi mời cô ả. Đó là tại sao tôi đã cho cô tình yêu của mình cả đêm.

Hình dạng của Parish như là của một vị hoàng tử quyến rũ trong mắt của người phụ nữ đó, nhưng mắt của Kyouka thì chỉ có băng giá. Cô ấy có lẽ đã nhìn thấu được ảo ảnh của tôi rồ. Trong trường hợp đó, tôi phải dùng tới thuốc kích dục trong túi áo của mình rồi. Một khi tôi đã dùng nó rồi, không cần quan tâm là cô có nhìn thấu được ảo ảnh của tôi không, cô ấy sẽ nhấp hông như một con lợn hứng tình trên người tôi mà thôi.

Tôi sẽ mời cô đi ăn tối ở một căn phòng riêng và sau đó tôi sẽ tìm cơ hội để làm cho cô uống phải thuốc kích dục này.

Tôi đã từng uống thử thuốc kích dục này trong quá khứ rồi; tôi đã không thể sống thiếu phụ nữ trong hai ngày liền, và tôi cần đến 5 ngày để mà hiệu quả của thức thuốc này biến mất hoàn toàn. Tôi cuối cùng cũng đã phịch hàng tá phụ nữ goblin vào thời điểm đó. Nên là, thứ thuốc này chắc chắn sẽ không có tác dụng trên người phụ nữ này.

--------------------------------------------

P/s: một từ thôi: TỞM!!!

Bình luận (118)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

118 Bình luận

Ông tg đag thử thách lòng kiên nhẫn của t đấy ak POV main thì ít vãi toàn bọn đâu đâu ý😑
Xem thêm
Ông tác giả tính build theo nhiều POV như Overlord hay sao ấy. Mà loãng xương vkl. Đọc hơn chục chap đổi main cmnl
Xem thêm
Main đâu
Xem thêm
M-mlem... mlem....kinh vlz ;((
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :(
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Lol moá tởm
Xem thêm