Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3: Bạch ngân phù thủy

Chương 42.2: Trò đùa trong trận chiến ở lâu đài bánh ngọt

88 Bình luận - Độ dài: 2,065 từ - Cập nhật:

Sau đó, tôi xoay người, kéo theo đường kiếm chém hai con ogre khác.

Với điều này, chỉ còn ogre bà già với Bạch Ngân Phù Thủy còn lại thôi.

"SAO MÀY DÁM!! ĂN CÁI NÀY ĐÊ!!"

Con ogre mụ già giơ tay lên. Khí ga màu đen tràn ra từ ống tay áo của bà ta.

"Hắc hệ, BLASTING INSECT!" (TN: côn trùng tự hủy?)

Đám bọ nhỏ nhắn bò ra từ ống tay áo của mụ ta hướng thẳng tới chỗ tôi.

"CHỈ CÓ THẾ THÌ CHẲNG CÓ NGĂN ĐƯỢC TA ĐÂU!"

Tôi tung đôi cánh ra và bắn đám bọ nổ tung bằng những phi vũ.

Đám bọ bị bắn hạ bởi phi vũ của tôi biến mất cùng với vụ nổ nhi nhí.

"VẬY THÌ, THẾ NÀY THÌ SAO!?"

Điện năng phát ra từ đôi tay của mụ ogre.

"O LÔI XÀ! NƯỚNG CHÁY KẺ THÙ CHO ĐẾN CHẾT ĐI!"

Điện năng phát ra từ đôi tay của mụ ta tụ lại thành hình của một con rắn và phóng thẳng tới chỗ tôi.

"EI!"

Kèm với một tiếng thét, tôi đỡ con rắn điện bằng kiếm của mình.

"TAN BIẾN ĐI! LÔI ĐAO!"

Thanh kiếm của tôi sáng lên khi nó hấp thụ rắn điện.

"GÌ CƠ!"

Mụ ogre la lên vì sốc.

"HA!!"

Cùng với một tiếng thét lớn, tôi chém thanh kiếm của mình xuống.

Vầng ánh sáng sót lại từ cú chém biến mất gần chỗ mụ ogre.

"KHÔNG THỂ NÀO!! KUJIG NÀY MÀ L~ẠI!"

Đó là những hành động cuối cùng của mụ ta trước khi chết.

Đòn đánh hệ lôi chém qua và xuyên thấu qua cơ thể mụ ogre và tiếp tục hướng thẳng tới chỗ Bạch Ngân Phù Thủy.

WHAM!

Dù sao thì, nó đã biến mất trước khi kịp chạm vào ả Bạch Ngân Phù Thủy.

"GIỜ CHỈ CÒN LẠI MÌNH NGƯƠI!"

Tôi chỉ kiếm vào ả.

(TN: ae bắt đầu đặt cược đê, nhà cái đêyyyy)

"Yếu....."

Bạch Ngân Phù Thủy đứng dậy từ ngai vàng trong khi nói thế.

"Dĩ nhiên! Không quan trọng dù cho ngươi có tập hợp bao nhiêu con ogre đi nữa, chúng chẳng thể thắng được ta đâu!"

Nói đoạn, tôi chĩa kiếm về phía xác của đám ogre.

Nhưng Bạch Ngân Phù Thủy lại lắc đầu phủ nhận.

"Yếu hơn Kuroki rất nhiều lần...."

Nói đoạn, Bạch Ngân Phù Thủy lườm tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo và sắc nhọn như dao.

"Ta có nghe rằng cả hai người đều cùng tiếp thu kiếm kĩ ở cùng một nơi..... Nhưng màn kiếm vũ của Kuroki sắc bén hơn cô rất nhiều lần. Kế hoạch của ta là sẽ rút lui nếu chuyện thành ra là cô mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều... Nhưng dù sao thì, ta đã thay đổi ý định rồi. Đám ogre đã làm rất tốt công việc đo lường sức mạnh của cô rồi."

Nói thế, cô ta thủ thế bằng lưỡi hái.

"Ta tới đây, Shirone. Kuna này sẽ xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cô"

Nghe cái câu nói của cô ta chỉ làm cho tôi nổi máu xung thiên lên mà thôi.

"ĐỪNG CÓ MÀ KHINH THƯỜNG TA!"

Giậm mạnh lên sàn nhà, tôi rút ngắn khoảng cách trong một nốt nhạc.

"HA!"

Khi tôi tiếp cân cô ta từ chính diện, tôi chém thanh kiếm xuống.

Bạch Nhân Phù Thùy dùng lưỡi hái của cô đỡ đòn đánh của tôi.

"Eh?"

Thế đứng của tôi bị vỡ khi đòn tấn công bị chặn lại.

Chết rồi.

Nghĩ như thế, tôi co người lại.

Lưỡi hái tiến xuống để đoạt lấy sinh mạng của tôi.

Cảm thấy rằng tôi sẽ không thể nào đỡ được đòn này, tôi tung đôi cánh ra để thay đổi quỹ đạo của đòn tấn công.

Một ít lông vũ bị rơi rụng khi tôi làm thế.

"HAAAH!"

Sau khi chỉnh lại thế tấn, tôi đâm thẳng kiếm về phía trước.

Nở một nụ cười mỉm, Bạch Ngân Phù thủy chuyển lưỡi hái của ả ta đỡ lấy đòn của tôi.

"GUH!"

Điều xảy đến tiếp theo sau khi cú đỡ là phần tay cầm của lưỡi hái thọc vào bụng tôi. Tôi trở nên mất cảnh giác vì tôi chỉ chăm chăm quan sát phần lưỡi của lưỡi hái mà thôi.

"Đừng chỉ luôn luôn nhìn vào phần lưỡi kiếm.... Đó là những gì mà Kuroki đã dạy cho ta"

Tôi lùi về sau để mở rộng khoảng cách.

Cô ả này quá mạnh.

Tôi lườm Bạch Ngân Phù Thủy.

"Công cuộc luyện tập của mình với Kuroki quả là toàn đem lại những kết quả tuyệt vời không thôi...."

Bạch Ngân Phù Thủy cười vui vẻ.

Kuroki đã làm cái quái gì khi mà mình không ở bên thế hả. Bây giờ thì, tớ tức điên lên rồi đấy.

(TN: giờ thì, đã xác cmn định là chị Trắng sẽ về với anh Đen rồi nhé, tên nào còn bảo là không về harem thì trans đây thẻo tờ rim lẫn tờ rinh từng đứa đấy)

"Thế thì sao!"

Tôi tung ra đôi cánh và bắn ra những phi vũ. Như dự đoán, đống phi vũ bị chặn lại ngay trước mặt Bạch Ngân Phù Thủy. Dù sao thì, đó chỉ là đòn nhử thôi.

Tôi đạp mạnh vào sàn và sau đó bước tới phía sau lưng của Bạch Ngân Phù Thủy.

Vận thêm ma lực, tôi gia cường tốc độ của bản thân lên.

"ĂN CÁI NÀY ĐI! Swallow Flight, Thousands Winged Blades!!" (TN: vế trước thì chịu, về sau thì Vạn Vũ Trảm???)

Tôi gửi thẳng một ngàn nhát chém hướng thẳng tới cô ta từ xung quanh.

Nhưng những đòn đánh của tôi còn chẳng thể chạm vào được Bạch Ngân Phù Thủy. Như thể có một bức tường vô hình ngăn cản đòn tấn công của tôi vậy.

"Không thể nào.... Làm sao mà cô lại có thể tạo ra được nhiều khiên ma pháp cùng lúc vậy hả...."

Cái kết giới đã cản lại đòn tấn công của tôi là một cái khiên ma pháp.

Trong trường hợp bình thường, không quan trọng dù cho có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, họ không thể nào dùng được hơn 1 cái một lần cả. Dù sao thì, cô ta đang dùng nhiều cái cùng lúc đây.

Kể cảu Chiyuki còn không làm được như thế nữa.

Nếu theo như tôi biết, Rena là người duy nhất có thể làm được thế này.

Rena không có tham gia vào chiến trận thường xuyên nhưng bản thân cô cũng khá mạnh đấy chứ.

Cô ấy đặc biết giỏi dùng ma thuật liên quan đến kết giới. Tôi đã từng đánh trận giả với cô ấy rồi, và không một đòn tấn công nào của tôi có thể chạm vào cô ấy cả.

Tiện nhắc thêm, Rena cũng dùng được ma thuật điều khiển tâm trí và ma thuật hồi phục.

Theo như Nao-chan, Rena thuộc vai trò hồi phục sư chuyên đánh cận chiến, nhưng mà Bạch Ngân Phù Thủy này có lẽ cũng thuộc cùng loại với cô ấy.

"Khiên ma pháp x9. Kuna có thể triển khai 9 cái ma pháp kết giới cùng lúc. Theo như Kuroki, có vẻ là Kuna chuyên về kết giới và hồi phục. Tuy nhiên, ta có hơi bất ngờ bởi đòn tấn công của cô vừa nãy.... Nếu là Kuroki, né cái đòn tấn công ban nãy dễ như ăn bánh, nhưng Kuna hiện tại vẫn chưa thể làm thế được"

Như cô ta đã nói đấy, Kuroki đã từng né đòn đó một lần rồi.

Và không chỉ đòn này thôi đâu. Khi mình đánh với cậu ấy ở Thánh Cộng Hòa Lenaria, Kuroki dễ dàng nhìn thấu được toàn bộ đòn tấn công của mình và né tất cả chúng.

Thật luôn đấy à, cậu ta mạnh lên đến thế từ bao giờ?

"Tuy nhiên, Kuna đây vẫn mạnh hơn cái người cô nhiều lần. Không, tôi không phải chỉ mạnh hơn cô thôi đâu. Ngực tôi cũng lớn hơn nữa và vòng eo của tôi cũng thon hơn cô nữa. KUNA CHẮC CHẮN LÀ XINH ĐẸP HƠN CÔ GẤP VẠN LẦN!"

Bạch Ngân Phù Thủy nói thế trong khi nhìn chầm chầm vào tôi.

"C-C-CÔ ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?! CÁI CỦA CÔ CHỈ LÀ NGỰC BÒ SỮA THÔI!"

Nói thế, tôi chạm vào ngực mình.

Chắc chắn là, mặc dù cô ta có lùn hơn tôi thật, ngực của cô ta lại to hơn chứ. Eo của cô ta lại thon hơn tôi nhiều.

Thật thất vọng nhưng tôi đã thua cô ta về ngoại hình rồi.

Nhưng, không phải là ngực tôi nhỏ đâu đấy. Hơn nữa, chúng còn lớn hơn mức trung bình. Cái của cô ta chỉ là quá khổ mà thôi.

Từ lúc đầu, cô ta đang nói cái quái gì khi đang ở giữa trận đấu đấy hả? Dù là, tôi không biết cô ta đang cố chỉ ra điều gì.

"Vậy nên Shirone, cô chỉ là một tồn tại không cần thiết. Đó là tại sao Kuna này sẽ xóa bỏ cô mãi mãi!"

Tôi biết là Bạch Ngân Phù Thủy đang nghiêm túc từ cái lượng ma lực bộc phát của cô ta.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như mình đã thua cô ta rồi.

Bạch Ngân Phù Thủy thủ cây lưỡi hái chuẩn bị tấn công và xông vào tôi.

"Vậy thì sao, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU THUA CÔ ĐÂU!"

Tôi cũng vung kiếm đánh vào lưỡi hái của cô ta.

Nguyên công chúa Algore, Regena.

"Ah, chủ nhân kính yêu của mình tới rồi....."

Có thứ gì đó ấm áp chảy qua lồng ngực tôi.

Tôi không thể chịu được cảnh phải ngồi ở đây nữa rồi.

Tôi nhớ lại về vấn đề với Rietto.

"Mặc dù chúng ta đã từng chơi đùa cùng nhau trong quá khứ...."

Tôi vô thức thì thầm thế.

Bị Rietto xem như là kẻ thù làm cho tôi có chút buồn.

Mẹ của Rietto đối xử rất tốt với tôi. Người đã giết bà ấy là không ai khác ngoài cha tôi.

Do đó, dĩ nhiên là Rietto sẽ căm ghét tôi rồi. Đối với những người khác cũng vậy. Đó là tại sao họ lại không muốn tôi ở lại nơi này thêm một chút nào nữa.

Người duy nhất không nghĩ như thế là Omiros.

Dù cho tôi có cảm thấy tiếc cho Omiros, nơi tôi thuộc về chính là bên cạnh của chủ nhân.

Đó là tại sao tôi phải chạy tới chỗ của chủ nhân tôi càng sớm càng tốt.

Hiện tại, chỉ còn một người khác bên trong căn phòng này thôi, đó là em gái của hành hùng tên Kyouka.

Cô gái tên Shirone đã rời khòng khi Kuna-sama gọi tên cô ấy rồi.

Có vẻ như cô gái tên Kaya đã tìm thấy chủ nhân tôi, do đó cô đã rời phòng.

Tôi phải làm gì đó để ra khỏi phòng mới được.

Cô gái tên Kyouka này không có vẻ mạnh mẽ gì cả, nhưng mình có thể không đánh lại được cô. Mình phải đánh lạc hướng cô ấy để ra khỏi phòng.

Đột nhiên, có ai đó gõ cửa phòng.

"Là ai đấy? Vào đi"

Cánh cửa mở ra. Đứng đó là Omiros. Mặc đầy đủ giáp trụ, có thể là cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần để đánh với chủ nhân của tôi và những kẻ thù khác.

"Ôi trời, Omiros-kun. Có chuyện gì sao?"

"Kyouka-sama, tôi có thể xin phép người đưa Regena đi được không?"

"Ehm tớ á?"

Cậu đang định làm gì thế hả, Omiros?

"Anh tính mang Regena đi đâu?"

"Hắc Hiệp đã tới Algore. Đó là tại sao tôi sẽ đưa cô ấy về lại bên Hắc Hiệp Sĩ'

"Eh..."

Tôi bị sốc trước câu trả lời của cậu ấy đấy.

"Thế à? Ừ thì, nếu anh đã nói thế, thì tôi đoán là mình không thể nói thêm được gì nữa rồi"

Kyouka nói như thể đã nhận ra được điều gì đó từ giọng của cậu ấy.

"Trước đó, tôi muốn nói chuyện với Regena.... Chỉ hai chúng tôi thôi....."

Bình luận (88)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

88 Bình luận

Bọn con gái đánh ghen hài thật
Đang đánh lộn sứt đầu mẻ trán mà vẫn lấy ngực với eo ra để so sánh
Xem thêm
Kuna và rena kiểu đấu sĩ trợ thủ ấy cho dễ hiểu dame cận chiến to nhưng thủ lại yếu nên rất nhiều kết giới và hồi phục bù lại cái thủ và ko quá cơ động
Xem thêm
Hợp lý nhưng hơi sai. Rena là thuần hỗ trợ dạng buff khiên, kiểu giống con Lulu trong lol ấy. Còn Kuna là healer hệ chiến, sẵn sàng hồi máu cho Kuroki bất kỳ lúc nào và vác lưỡi hái đi chém Shirone bất cứ khi nào.
Xem thêm
@Chiến công đầu: Nghe xong tự dưng lại nhớ bà Tsunade
Xem thêm
Soraka lên tank nhưng lụm đc cái liềm gặt lúa của Rhaast
Xem thêm
rbr
đúng vậy vợ đẹp hơn con đỉ trắng nhiều (tự nhưng cảm thấy hơi đau vì mới chửi 1 em vợ khác cũng tên là trắng)
Xem thêm
Mong kuna ko đi theo con đường của con thỏ bug nào đó
Em ấy là healer thôi phải ko?
PHẢI KO?
Xem thêm
Ko
Nếu bạn ko bt thì thực tế Rena mạnh lắm
Xem thêm
Nếu là theo class thì Rena và Kuna là healer cận chiến. Tức là dmg to, heal mạnh nhưng kém cơ động và def yếu. Vì thế nên mới có thêm cái ma thuật kết giới để bảo vệ bản thân. Vậy nên một team 4 người gồm chiến sĩ, pháp sư, healer và tanker thì Rena và Kuna đã gần như đáp ứng được 2 vai trò là chiến sĩ với healer rồi
Xem thêm
thôi main... ham hố gì cái đứa vì đầu khấc mà quên bạn bè
Xem thêm
"Xinh đẹp hơn gấp vạn lần" chắc là phản dame vụ anh (k)hùng đẹp trai gấp trăm lần =))
Xem thêm
Kuna chắc ngoại hình giống với hestia bò sữa trong danmachi nhưng thêm tóc bạc vào. Thân hình loli ngực phụ huynh.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Jinrei
TRANS
Tao đã nhận thấy ý đồ của tác giả muốn main cáu rỉa dần harem của Anh (K)hùng khi hết cô em gái đến Trắng đều đổ main :)))
Xem thêm