Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5

Chương 5.3

54 Bình luận - Độ dài: 1,512 từ - Cập nhật:

3

“Thế… cả hai người các cô đều muốn tôi chủ trì trận đấu à?”

Nghe quỷ vương nói vậy, Yuria và Aya cùng nhau gật đầu.

“Ngươi là kẻ công bằng nhất ở đây rồi.”

“Nếu anh thiên vị cô ta chỉ vì cái danh hiệu Dũng Giả, em chắc chắn sẽ không để yên đâu đấy.”

Nhận được câu trả lời đầy áp lực từ hai phía, quỷ vương nở một nụ cười tươi roi rói… trước khi co giò phóng ra khỏi cửa sổ.

"Sơ tán khẩn cấp! Đồng chí nào còn muốn sống thì xin hãy chạy ngay đi!”

Crắc!

Liền sau tiếng cửa sổ vỡ là tên quỷ vương đang cong mông tẩu thoát với tốc độ bàn thờ.

“Bé Đen đâu, còn không mau bắt lấy anh ấy.”

Ngay khi hiệu lệnh của Aya được truyền đến, đứng đợi sẵn ở bên ngoài, một con chó ba đầu khổng lồ chi chít răng thình lình xuất hiện. Loài ma thú mà kể cả quỷ cấp cao cũng không thể cân nổi, lính gác cổng chuyên nghiệp mang thương hiệu Địa Ngục Cerberus, đang tung tăng quay về chỗ chủ với tên nào đấy nằm gọn trong khoang miệng.

“Buông tay nhau ra ngay! Sao một con ma thú tầm thường dám đụng chạm vào tấm thân trong trắng của tôi vậy hả! À không, tao xin lỗi, thành thực xin lỗi mày mà. Làm ơn nhả tao ra đi chó ngoan, tao vẫn chưa muốn chết trẻ!”

Trước lời kêu cứu của quỷ vương, hai người phụ nữ nọ chầm chậm tiến về phía hắn với nụ cười rất đỗi ‘dịu dàng’ nở trên môi.

"Anh vừa nói gì cơ?”

“Bộ ngươi nghĩ mình có thể chết một cách dễ dàng đến vậy sao?”

“Từ bao giờ mà hai cô trở nên ăn ‎ý đến lạ vậy? Thú thật với tôi đi, các người thực chất cùng hội cùng thuyền có đúng không?”

Nhanh chóng kề ngay dưới cổ tên quỷ vương không biết điều kia là móng tay của Aya, thứ còn bén hơn cả những vũ khí huyền thoại cỡ trung và thanh kiếm thần thánh của Yuria, vật đã góp công tạo nên bộ đôi chủ tớ bất bại khắp Chín Cõi Địa Đàng (2).

"Ngoan ngoãn ngậm miệng đi."

"Và lo mà làm tốt vai trò trọng tài đã được bổ nhiệm.”

‘Các cô mở mồm ra bảo đếch phải tri kỉ thì đến chó nó cũng chẳng tin!’

Quỷ vương nhăn nhó nghĩ thầm, không nhịn được thở dài một tiếng.

Và thế là, theo như kế hoạch đã định, trận đấu đầu tiên nhanh chóng được khai màn.

Thể lệ thi đấu: Nấu ăn (1)

***

“Ha, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là tuyệt kĩ phòng bếp!”

Aya buông lời nhạo báng, tự tin cầm dao với tư thế chuẩn bị lâm trận.

“Có cả tá người xếp thành hàng ở Quỷ Giới chỉ để được nếm thử đồ ăn ta nấu thôi đấy!”

Khi những lời như kim chích đó lọt qua tai, Yuria bỗng chốc suy sụp tinh thần với tốc độ chóng mặt.

‘Tại sao, tại sao lại là nấu ăn trong số vô vàn lựa chọn kia chứ!’

Ngay vòng một đã đụng trúng cường địch. Lí do thì đã rõ như ban ngày khiến cho Yuria chẳng thể phản bác nổi, đó chính là điểm quan trọng nhất trong vai trò của một người nội trợ không gì khác khả năng nấu ăn.

“Chắc mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ?”

Mặc dù cảm thấy cực kì bất mãn, cô nàng vẫn chấp nhận đối diện với thử thách này, quyết không chịu nhún nhường trước ả quỷ vương ngực khủng nọ.

Cùng lúc ấy, quỷ vương đang thoải mái an tọa (trong đống xích dày cui) trên ghế, vui vẻ hưởng thụ (dưới sự canh gác của Cerberus) chờ đợi món ăn (tử thần) được đưa ra. Với nụ cười trìu mến (bị bão hòa bởi nỗi khiếp sợ) trên gương mặt, hắn nhắm mắt chuyện trò cùng người bầu bạn với mình:

“Thay vì nói rằng xếp hàng chờ cơm, ta thấy giống như bản thân phải chọn một nàng để hi sinh vì người đó thì chính xác hơn nhỉ.”

Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ như in kí ức đáng sợ ấy, về khoảng thời gian khi hàng chục đồng chí quỷ bám lấy hắn khóc nức nở. Lần đầu tiên họ tìm đến hắn, hắn cứ ngỡ rằng mọi người đều chỉ muốn moi tiền quỹ nên đã đối xử với bọn họ khá lạnh nhạt. Nhưng những gì mà họ yêu cầu ở hắn lại chẳng liên quan gì đến tài chính hay tiền bạc cả.

"Làm ơn cứu chúng tôi với!"

Đó suýt nữa đã là những lời cuối cùng được thốt ra từ miệng họ. Sau một cuộc điều tra ngắn, hắn mới té ngửa ra rằng tất cả là do Aya đang thử nấu vài món cho hắn ăn đổi vị, và đã nhẫn tâm dùng các đồng chí kia làm chuột bạch thí nghiệm cho cái hợp chất kinh dị nào đấy.

Nói tóm lại, Ayariss thực chất chính là Yuria phiên bản được nâng cấp của quỷ giới. Không cần nói cũng biết, kĩ năng nấu nướng của nàng chắc chắn được liệt vào huyền thoại đến độ có tưởng tượng cũng chẳng thể đong đo mức độ gớm ghiếc của nó. Tệ hại hơn, đối thủ của Aya lại là Yuria, tạo nên thế gọng kìm với âm mưu hủy hoại vị giác của ban giám khảo.

Thành thử ra, chiến thắng sẽ thuộc về người nào tống được thành phẩm của mình vào họng ta trước.”

Bởi một thực tế rõ rành rành rằng khả năng nuốt trôi được món tiếp theo liền ngay sau đó trăm phần trăm là chuyện không tưởng…

Sau một hồi suy tư, quỷ vương chợt quay sang hỏi Cerberus:

“Chắc mày hiểu ‎ý tao mà, nhỉ người anh em thiện lành?”

Cả ba cái đầu của nó gật gật liên hồi. Trông thế thôi chứ chó ta cũng thuộc hàng ma thú bậc cao nhất chứ bộ.

“Thế nên, ta sẽ ăn món do Yuria yêu dấu của mình làm trước.”

Nghe hắn nói vậy, Cerberus bối rối nghiêng đầu, ý muốn hỏi rằng quỷ vương rốt cuộc đang định truyền đạt cho nó điều gì.

“Kĩ năng xoay bếp của Yuria nhà ta… khá là ngang tài ngang sức với quý cô Aya nhà ngươi đấy.”

Ngay lúc hắn dứt lời, con ma thú tội nghiệp gần như không nhịn được cơn rùng mình, như thể ai đó vừa bảo nó rằng Ngày Tận Thế chỉ còn cách đôi ta vài giây ngắn ngủi.

“Thêm nữa thì ngoài ta ra, làm gì còn ai trong cái tư dinh này để phán xét nữa. Thế nên nếu bố mày mà có ngất xỉu… mày đoán xem ai sẽ được thưởng thức mỹ thực thương hiệu Aya nào?”

Trước sự đe dọa đó, con Cerberus khổng lồ liền đổ mồ hôi lạnh như mưa và run lẩy bẩy không ngừng.

- Ừ, đúng rồi đấy, rên khi còn có thể đi con...

- Gà uồm…

“Ngoan nào cậu bé. Mày đang rất sợ hãi khi nhìn vào tương lai tăm tối kia đúng không? Tao cũng sợ đến độ sắp són ra quần rồi đây này. Cho nên… mày nghĩ sao khi tao đề nghị rằng chúng nên tay tay trong tay dắt nhau đi trốn?

Một phút lặng lẽ trôi qua trong trầm mặc.

- Ma ôôôô!

Rầm!

Qua cái lỗ mà quỷ vương đục sẵn ban nãy, bạn ma thú khổng lồ tên Cerberus kia đã dùng nó để phóng ra ngoài bằng vận tốc ánh sáng.

“Douma cái đồ con chó củ *beep* đi chơi đánh lẻ!”

Thứ rẻ rúng dám nhẫn tâm bỏ hắn thân cô thế cô giữa hai bà chằn lửa!

“Món của em xong rồi đây!”

“Của ta cũng thế!”

Xa xa, quỷ vương như đang trông thấy cánh cửa Địa Ngục giơ tay vẫy gọi mình từ căn bếp sạch mùi tanh tưởi nọ.

*

*

Lời bạt của trans Eng:

(1) Bỗng dưng có một sự cám dỗ không hề nhẹ về việc dịch hẳn cái này thành shokugeki (Bác nào xem vua bếp Souma sẽ hiểu)

(2) Từ gối đầu của các otatrym xứ Kim Chi cho thể loại isekai hay dùng để gọi tên một thế giới khác.

Lời bạt của trans Việt:

Douma chương này dịch ná thở kinh hồn. May mà tôi đang high + được buff thanh thể lực đấy chứ không thì các bác có mà mất thêm tháng nữa ngồi chờ dịch.

(2) Bản Eng là The Nine Heavens. Bác nào có thể đề xuất cái gì hay hơn phần tên trans dịch thì xin hãy cmt ở dưới giúp thứ dốt văn nhé.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Không trách con chó được :v
Xem thêm
CHó khốn nạn :)))
Xem thêm
Chó bỏ ae chạy lấy ng
Xem thêm
chết mịe rùi main à
Xem thêm
chó ngoan- good boy :]]
Xem thêm
Main chết vì ngộ độc thực phẩm
Xem thêm
Vl cerberus oai phong này còn đâu !
Xem thêm
tks. ???????? đau bụng quá ????????????
Xem thêm
chó khôn phết
Xem thêm