Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5

Chương 5.8

69 Bình luận - Độ dài: 1,252 từ - Cập nhật:

Cảnh báo từ trans Eng:

Alo alo, các hành khách đến từ Reddit xin hãy ngồi vào hàng D hoặc F. Đối với các du khách đến từ Novel Update, các bạn có thể thỏa thích chọn chỗ mà mình muốn trong phạm vi A, B và G. Về phần các độc giả vãng lai, xin cứ việc nhè ghế nào còn trống mà tiếm quyền. Lưu ‎ý, yêu cầu tất cả mọi người không được giơ tay ra ngoài cửa sổ và, nhằm giữ cho lượng đường trong máu luôn nằm ở mức chấp nhận được, tuyệt đối không được gỡ dây an toàn ra cho đến khi đọc hết. Insulin khẩn cấp đã được đặt dưới ghế trong hộp vô trùng trong trường hợp có người cấn đến. Nếu ai đó cảm thấy bất ổn tinh thần, xin đừng ngại tiến về khoang trước để nhận thêm insulin từ chúng tôi (☞゚ヮ゚)☞ ┣|INSULIN|═──

EN: Khá là bẽ mặt, nhưng tôi e rằng mình cần nhiều insulin hơn thế. Chúc may mắn, các độc giả thân mến đang đọc dòng lảm nhảm này. Chúa chúc phúc cho sức chịu đựng của bạn.

*

*

“M-mình còn sống ư?”

Đang quan sát cảnh vật xung quanh giờ đây chỉ còn là một đống hổ lốn, một tiếng cười ớn lạnh bỗng lọt vào kẽ ta

“Fufufu… Ra là ngươi thích bộ ngực vĩ đại đó nhỉ? Y như ta nghĩ, tất cả là do ngực đúng không?”

“Dũng Giả?”

“Fufufu…”

Tràng cười khanh khách đầy ám ảnh của Yuria khiến hắn sợ đến nỗi chỉ muốn co cả bốn cẳng để tẩu thoát.

“Ừm, cô vừa nói gì vậy? Làm ơn bình tĩnh lại trước đi…”

“Thế mà còn dám ba hoa rằng ngươi thích ta đến cỡ nào cơ đấy… Ngươi thực sự ưu tiên ngực hơn cái sở cuồng anh hùng kia à?

Yuria lập tức thu hẹp khoảng cách chỉ trong tích tắc, còn quí ngài quỷ vương thì biết thân cay đắng nuốt một ngụm nước bọt.

‘Mình sắp được làm giấy chứng tử rồi ư?’

A… nhưng mình đã sống tốt, quỷ vương thầm nhủ khi nghĩ đến điều đó.

‘Tốt cái đầu nha mi ấyyyy!”

Trong những nhỡn ảnh cuối cùng của cuộc đời, tất cả những gì hắn thấy chung thủy là những tháng ngày làm việc như chết đi sống lại của mình. Và giữa tràng tiếng lòng không tài nào thoát ra khỏi cửa miệng đó của hắn, Yuria xuất hiện.

“Kh-khoan đã….”

Kể cả khi hắn có van lơn, cô nàng vẫn bước đến như thường. Quỷ vương đành cắn răng nhắm mắt lại chờ đợi cuộc hành quyết.

Thịch.

“Hả?”

“Tại sao… tại sao kia chứ!”

“N-này, cô đang khóc đấy à?”

Khó hiểu khi chờ mãi chẳng thấy gì, hắn khẽ nhấc mí mắt lên một tẹo.

“Chết tiệt, chỉ vì ngươi bắt giữ ta từ vụ Cán Cân, chỉ vì bây giờ ta đã thuộc quyền sỡ hữu của ngươi mà ngươi dám đi bắt cá hai tay với người mới sao? Hay là ngươi ghét ta và tất cả đều chỉ là dối trá?”

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Mặc dù Yuria đang tung đấm ầm ầm lên ngực quỷ vương, hành động đó chỉ càng làm hắn yêu cô nhiều hơn chứ không hề thuyên giảm thiện cảm.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc ha?”

“Làm như ta biết ấy!”

Thịch

Nghe hắn bỡn cợt mình, Yuria liền quăng ra một cái lườm sắc lẻm và tiếp tục đánh hắn.

“B-bỏ ta ra ngay!”

Quỷ vương thình lình kéo tay Yuria vào lòng. Khi nhận ra rằng mình đang dựa trên người hắn mà rơm rớm nước mắt, cô liền giãy nảy tìm cách thoát ra ngoài.

“Tôi làm gì đã lầm đường lạc lối kiểu đấy đâu.”

“Nói dối! Xem cái thứ chảy dãi trước cặp bưởi kia đang nói gì kìa!”

“Tôi vẫn thích Dũng Giả của mình dù ngực cô ấy có nhỏ đi chăng nữa mà.”

“Ngươi nói không sai… của ta đúng là nhỏ thật…”

Yuria càng khóc to hơn khi nghe hắn an ủi.

“Thôi thôi, cứ thế này là ổn rồi. Do ngực cô ta lớn đến độ đau mắt chứ của cô nào có nhỏ lắm đâu. Đằng nào thì vẫn thích Dũng Giả đây nhất mà.”

Vừa vỗ lưng cô nàng, quỷ vương vừa lựa lời trấn an.

“Quân lừa đảo.”

Yuria trừng mắt nhìn hắn.

“Kể cả khi tôi không hề nói dối ư?”

“Lừa- Á!”

Ngay khi Yuria vừa định rủa hắn thêm một lần nữa, quỷ vương nhanh như cắt khóa môi cô nàng lại.

“Mm, mmmmm!”

Khi tình hình bỗng chuyển biến theo một hướng hoàn toàn khác, Yuria điên cuồng tìm cách vọt ra

“Ngươi, ngươi… Ngươi!”

Ngay lúc môi bọn họ vừa tách nhau, cô nàng liền né khỏi vòng ôm của hắn với khuôn mặt đỏ lừ như bôi gấc, vung vẩy ngón tay đang run run về phía thủ phạm.

“Ê, đó là nụ hôn đầu của người ta đấy.” (Quỷ vương)

“B, bộ của ta không phải chắc!” (Yuria)

Yuria rít một hơi khi nghe quỷ vương tuyên bố rằng đó là nụ hôn đầu của hắn, còn tên kia thì thích thú cười khì và nhích từng bước đến.

“Thế à? Vậy, tôi có thể lấy luôn lần thứ hai của cô được không?”

“Quái, tự dưng lại đi hành động kì quặc? Và cái bản mặt vui vẻ kia là sao…”

Lần này, đến lượt Yuria là người thoái lui.

“Fufufu… Tại tôi cần phải thể hiện cho Dũng Giả của mình biết rằng tôi yêu cô ấy nhiều~ đến mức nào mà. Cô cũng đâu tỏ vẻ ghét bỏ gì ‘nó’ đâu, đúng chứ?”

“A-ai nói!”

“Thế cô không thích tôi sao?”

“C-cũng không hẳn là như thế…”

Quan sát Yuria đang do dự mấp máy môi, quỷ vương khanh khách reo:

“Dễ thương ghê!”

“Ê, khóa mõm ngay cho ta nhờ!”

Hắn quàng lấy eo Yuria bằng cánh tay phải và kéo một cái thật mạnh. Một lần nữa, Yuria lại nằm gọn trong vòng ôm của hắn.

“Giờ thì…”

Thấy quỷ vương đang ngày càng tiến lại gần, Dũng Giả miễn cưỡng nhắm nghiền mắt lại.

‘Ha, không sao cả. Đã quá trễ để chạy thoát thân rồi… Và chắc chắn mình không hề thích điều này như hắn nói!”

NGAY khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài mi li nữa thì-

Xào xạc xào xạc (mình chỉ là hiệu ứng âm thanh)

“A, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Giật mình trước tiếng động lạ, Yuria quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt cô là một Aya với vẻ mặt vô cùng hối lỗi, vừa gãi đầu vừa căng thẳng đỏ ửng mặt hết cả lên.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Sau tiếng hét thất thanh của Yuria… quỷ vương giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ giữa bầu trời xanh rộng lớn.

*

*

Lời bạt tác giả:

B-bộ tôi bị phê thuốc khi đang viết chương này à? Tay tôi run giữ quá nên đếch type được gì ra hồn cả… (Cảm thấy rùng mình kinh)

Lời bạt trans Việt:

1. Giờ mới biết có nhiều cách chữa đau lưng đến vậy đấy.

2. Các bác có muốn mấy bộ sau tôi thầu rom-com kiểu này không hay muốn chơi thể loại khác để thay đổi không khí?

Bình luận (69)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

69 Bình luận

Ngày x tháng x năm x
Cả thế giới đột nhiên nghe dc tiếng hét của 1 cô gái
Xem thêm
à... ra là cơm chó à
Xem thêm
Sốc đường mà chết
Xem thêm
Ngọt thế
Xem thêm
sâu răng thôi
Xem thêm
HYEhe đấm thường thôi không sao kkkk :D
Xem thêm
Chưa chết, éo cần thuốc luôn :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Gắt 04.gif
Xem thêm