Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương 7.9

22 Bình luận - Độ dài: 1,438 từ - Cập nhật:

Ba mươi phút sau khi Yuria giác ngộ được chân lí của thế giới, Vương Thần rốt cuộc cũng quay về được chủ đề chính.

“Thế… tại sao các ngươi lại triệu hồi ta?”

“Hừm… Chuyện là như thế này. Quỷ Thần đây và lệnh bà Raelle gây nhau, và Raelle đang thua một bàn trông thấy.”

“Ai đang thua cơ!”

Raelle rống lên đáp trả Quỷ Vương, nhưng Vương Thần vẫn lạnh mặt lờ đi như không thấy.

“Ta thì lại thấy Nielle mới là kẻ yếu thế ở đây mới đúng.”

Khác hẳn với bộ dạng xơ xác của vị Quỷ Thần bị hội đồng nãy giờ, Raelle vẫn chưa chịu bất cứ thiệt hại đáng kể nào cả. Xét riêng vẻ ngoài thì dẫu có bảo Quỷ Thần đang thua cuộc cũng chẳng sai.

“Chắc là do bị bọn thần tẩn tập thể ấy mà.”

“Gan thật, ngươi dám thừa nhận việc đã đánh hội đồng con gái ta trước mặt cha nó à?”

“Tuổi trẻ bồng bột mà, dù gì cũng là người một nhà cả mà ông của con ơi.”

“Hừm… Chẳng phải Quỷ Giới là một xã hội phân tầng theo sức mạnh thôi sao? Nếu xét thế thì ta không phải là ông của ngươi đâu.”

“Ặc, vậy cứ coi như đây là cuộc cãi vã giữa nhân viên với nhau ngoài giờ làm việc đi, thưa ngài xưởng trưởng đáng kính.”

Thấy hẳn nhanh mồm nhanh miệng, Vương Thần không khỏi nhếch mép cười:

“Tên nhãi láo toét, ta thích ngươi rồi đấy.”

“Vinh dự cho thần quá.”

“Hay… Hay lắm. Thế ngươi nói xem tên của công xưởng này là gì?”

“Xưởng trách nhiệm hữu hạng Vương Thần thì sao?”

“Khởi nghiệp bằng công ti niêm yết luôn à?”

“Hừm… Thế chúng ta sẽ chia cổ phần như thế nào?”

“Gượm đã! Hai người đang nói đến chuyện gì mới được?”

Khi những người còn lại lên tiếng cắt ngang, Quỷ Vương và Vương Thần ngao ngán lầm bầm.

“Chậc, rặc một lũ não bồ câu.”

“Ê, lầm bầm thì cũng nên biết điều một chút, đừng có để người ta nghe hết như vậy.”

Có lẽ hòng bao biện lại cho lời phàn nàn kia, Vương Thần và Quỷ Vương liền lấy lại vẻ nghiêm túc.

“Rồi, giờ thì sao nào?”

“Nói chung, việc Nielle được lên chức chị là lẽ hiển nhiên mà Raelle phải chấp nhận.

Ông ta cứ thế cắt ngang phần giải thích và đi thẳng tới kết luận.

 “””””Ăn gian vừa thôi! Cắt luôn phần giải thích như thế thì có trời mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra!””””””

“Ồ, ngươi là con gái Raelle, Sermir đúng không? Quân lẻo mép nhà ngươi, tính ra ta là ông của ngươi đấy.”

 “Cho xin đi, ai chứ cả Giáo Hoàng lẫn dũng giả ngay từ đầu đã ăn nói như phường chợ búa rồi thì tôi phát biểu đôi cầu đã là gì.”

“Chậc. Đường đường ấng kiến tạo mà bị bọn nhãi con coi chẳng ra gì.”

"Em nó dân trí thấp, bác đừng tự ái..."

 “””””Dẹp tiểu tiết qua một bên đi! Quan trọng hơn, nếu có thời gian thì thay vì ngồi lảm nhảm, hai người tốt nhất nên giải thích tình hình cho mọi người ở đây.”””””

 “Hừm, nhưng tình hình hơi phức tạp một tẹo do Raelle vẫn chưa thừa nhận thất bại thì phải?”

“Tuy cả hai ngang nhau về mặt sức mạnh, nhưng nếu nói đến khả năng phán đoán khi đấu tay đôi thì lợi thế nghiêng hẳn về phía Quỷ Thần. Thêm vào đó, kẻ có địa vị tương với Quỷ Thần khi ở nhân giới và thực lực tương đương một Quỷ Đế, Sermir, tên Giáo Hoàng có thể dùng một phần sức mạnh của nó cũng thuộc phe Nielle. Đấy là con chưa kể đến vị dũng giả sẽ không bao giờ chịu khuất phục kia. Sẽ không tính là nói quá nếu bảo khả năng chiến thắng của Raelle sẽ không bao giờ cao hơn con số 0. Cần ta thêm thắt gì để đả thông hạt óc chó trong đầu các ngươi không?”

Trước đòn khẩu công đầy ác ý của Quỷ Vương và Vương Thần với thái độ nghiêm túc hiếm thấy, tất cả mọi người đều câm nín.

"""""Thôi bỏ đi."""""

Cả năm người đều rơi vào trạng thái chán chường. Kể cả bằng chứng sống của sự liên lẹo, Giáo Hoàng cũng chẳng buồn nói một lời. Mọi sự hưng phấn những tưởng sẽ được tung hoành thả cửa giờ đây chỉ còn là cát bụi.

“Ơ, nhanh vậy mà đã kết thúc rồi à?” (VT)

"Ựa, bọn họ mới nhìn thất vọng thấy rõ luôn kìa." (QV)

Câu chốt lại của Quỷ Vương vô tình lại khiến năm người kia nhận ra điều gì đó.

 “Ớ? Sao sống lưng ta đột nhiên lại rét run thế này.” (VT)

 “Hửm? Và tại sao Giáo Hoàng kia lại lôi Thánh Trượng ra vào lúc này? Còn Sermir nữa, cây Thần Giáo kia là ý gì đây? Tính quyết chiến một trận sống còn ư?” (QV)

 “Ối, Raelle, Nielle. Mặc dù chị em cãi nhau là lẽ thường tình trong nhà, lôi hàng nóng bị cấm nhập khẩu từ Tổng cục như Thương Sét và Lưỡi Hái của Thần Biển ra đánh nhau chẳng phải sẽ phá tung trật tự thế giới ư?” (VT)

 “Ý trời, Dũng Giả yêu dấu, thứ cô đang cầm trên tay là cái gì vậy? Hẳn không phải là kiếm khí ha. Trông hơi lấp lánh quá mức cần thiết nhỉ.” (QV)

 “Thứ này ấy hả? Tâm Kiếm đấy. Ta từng trông thấy nó một lần khi sang nhà hàng xóm ở bờ bên kia thế giới chơi. Xem ra thực tại của chúng ta cuối cùng cũng có người dùng được nó.” (VT)

“Hàng ngon chứ?” (QV)

“Dùng bao nuột. Độ hủy diệt thì miễn bàn. Nó được tạo ra bởi sức mạnh của niềm tin và năng lượng từ con tim chính nghĩa. Đến ta cũng có thể bị thương nặng nếu bị chém bởi thứ đấy. Rèn giũa thêm ít lâu nữa, dũng giả nhà ngươi có thể xắt hạt lựu cả mấy lão đấng kiến tạo cũng nên.” (VT)

“Thưa, không biết có phải thần khéo tưởng tượng hay không, nhưng rất có thể thứ đó đang nhắm vào chúng ta thì phải.” (QV)

“Ơ hay? Mà khoan, nhìn kĩ lại thì vũ khí của bọn nhóc kia cũng đang chĩa thẳng vào cổ của ta luôn này, hay tại cũng lại khéo tưởng tượng.“ (VT)

“Hừm… lẽ nào chỉ có chúng ta bị coi làm bia đỡ đạn?” (QV)

 “Chuẩn không phải chỉnh.” (VT)

Quỷ Vương và Vương Thần tủm tỉm cười nhìn nhau trong căng thẳng mà đồng thời lùi bước, mồ hôi hột bắt đầu tuôn như mưa sau lưng họ.

"""""Fu. Fu. Fu.""""""

Cùng lúc ấy, một nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người bỗng chốc nở rộ trên gương mặt của ba vị thần, hai con người, để rồi tư tưởng lớn của họ gặp nhau và đồng thanh cất tiếng:

"""""Chết đi quân khốn nạn!!!!!"""""

Ngày hôm ấy, chưa bao giờ Quỷ Vương thấm thía đến thế sự khắc nghiệt của bể khổ trần gian.

Nỗi kinh hoàng trong hắn dấy lên không nhờ ai khác ngoài kẻ nhu nhược chuyên bị lạm dụng, Sermir, bằng sức mạnh khủng bố có thể sánh ngang với Quỷ Đế của cô ả.

Ngày hôm ấy, Vương Thần như được khai sáng thêm lần nữa về sự nghiệt ngã của thực tại.

Vã nỗi kinh hoàng đến từ Tâm Kiếm, thứ đã từng phá tanh bành cả một thực tại, sẽ để lại một chấn thương tâm lí không bao giờ phai về một thanh kiếm được sinh ra chỉ để đồ sát.

74824 năm kể từ khi thế giới được tạo ra, Vương Thần đã đặt cho ngày này một cái tên cực kì hoành tráng, Hoàng hôn của chư thần (aka ngày tận thế).

*

*

Lời bạt của trans

Chào bà con, vẫn là tôi đây, thanh niên ngâm giấm mới được trả từ viện về sau tháng ngày ăn tết hoành tráng đến độ dính combo loét dạ dày và iachay cấp cùng lúc '-'). Chương sau t sẽ công bố bảng thống kê kết quả đoán mò giới tính lần trước và liệt kê danh sách những phần tử cần triệt sản gấp trước khi nó kịp khai giống. 

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Thần tối cao j phèn thế
Xem thêm
nát quá cái nhà này
Xem thêm
lần đầu tiên bóng tố vs ánh sáng liên thủ lại để chống lại vị thần tối cao
Xem thêm
Đến cả VT còn nhây
Xem thêm
Thằng chồng có não , con vợ thì có cơ to nguy cơ chém đấng thế này thì nhà nó văn võ song toàn cmnr còn gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tuyệt :))
Xem thêm
Tận cùng của loạn lạc. Tao cũng dell biết chuyện gì đang xảy ra nữa loạn quá rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chúng nó hỏng rồi ông giáo ạ :))
Xem thêm
Nhảm vcl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
:)), dịch mà não chẳng biết để đi đâu
Xem thêm
@Mr.Cat: thần tối cao mà vậy thì nát nát thật rồi ông giáo ạ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cat
TRANS
trans có thể để tên người nói sau mỗi câu hội thoại được không, em loạn hết rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
'-'), tác giả để thế nên không tự thêm được. Xin đồng chí hãy cố gắng
Xem thêm