Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7

Chương 7.4

25 Bình luận - Độ dài: 730 từ - Cập nhật:

Quỷ vương vốn đã nghĩ đến chuyện này ngay từ đầu.

Miễn là hắn vẫn còn lời chúc phúc của Quỷ Thần, hắn sẽ chẳng có chút cơ may chiến thắng nào khi đối đầu với bà.

Nhận được sự ban phước cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ nhận được sức mạnh và quyền lực không tưởng, nhưng đồng thời cũng buộc phải trở thành con rối trong tay thần.

Một con rối với tâm trí luôn bị đọc thấu suy tư lẫn địa điểm đang đứng bất cứ khi nào người điều khiển muốn.

Vậy nên quỷ vương đã dùng Sermir làm vật hi sinh, hấp thụ lời ban phước của cô nàng và bài trừ sự kiểm soát của Quỷ Thần.

“Y-ý gì đây, ngươi dùng ta làm vật hi sinh á”

Biết được hắn đang nghĩ gì, Sermir liền quay sang nhìn quỷ vương, chuẩn bị khóc không ra nước mắt thêm lần nữa.

“A, xin lỗi. Là vật hiến tế.”

"Định mệnhhhhhhh!"

Khi nước mắt Sermir đã tuôn trào như thác lũ thì Raelle, người vốn đã không hài lòng với quỷ vương từ trước, liền cau có hét lớn:

“Đừng có làm con gái ta khóc!”

“M-mẹ…”

Vâng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn là số một! Đó là những gì Sermir đã ngây thơ nghĩ trong một thoáng.

“Ngươi có biết ta đã phải chịu bao nhiêu phiền phức mỗi lần nó ăn vạ không!”

Hừm, dẫu sao đó mới chính là câu trả lời mà tất cả mọi người ngoài Sermir đã mong đợi.

"Một vụ thương lượng sao..."

Cảm nhận được máu nóng đang trào lên trong đầu, Quỷ Thần trừng mắt nhìn quỷ vương:

“Tham Lam, có biết là ngươi to gan cỡ nào không hả? Thật không thể tin được, trong cả cuộc”đời của ta, tất cả những chuyện ‘thú vị’ nhất lại xảy ra gần như cùng một lúc gần đây Một tên quỷ vương nghỉ việc để chơi trò gia đình với một Dũng Giả, thậm chí còn theo thờ một vị thần cùng đẳng cấp còn chẳng tới trình của Raelle, cuối cùng là đòi kì kèo với Quỷ Thần… Ngươi đúng là rất biết cách khiến người khác điên tiết đấy.”

“Mặc dù đúng là thần có chơi đùa thật, nhưng lí do thần từ bỏ chức vụ kia hoàn toàn không liên quan đến chuyện đó. Người cũng thừa biết mà, cái chốn văn phòng địa ngục đó thật sự cho thần đủ kỉ niệm rồi. Sau khi đặt chân đến thế giới loài người, thần đã bắt đầu thấy hối hận vì đã sống những ngày tháng vô nghĩa như thế.”

Ngay cả khi phải đối mặt với sát ý kinh khủng tỏa ra từ đối phương, quỷ vương vẫn cười cợt nhả.

“Hừm, ta đoán là ngươi gia nhập cái giáo hội kia cốt để ngăn không cho ta đọc suy nghĩ nhỉ… Thôi được, ít nhất thì ta sẽ lắng nghe ngươi lần này. Nhưng, lo mà liệu cái mạng của mình… ngươi nên nói gì đấy khiến ta đẹp lòng thì hơn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả mọi người đều run rẩy trước cơn khát máu của Quỷ Thần, mặc cho tên mà ai cũng biết là ai đấy vẫn đang cười.

“Hô, ngươi tự tin lắm đúng không? Hay cho một tên quỷ vương, đến tột cùng điều ngươi muốn là gì?”

“Hừm… cho phép các quỷ vương lập gia đình riêng theo ý muốn của mình chẳng hạn? Và xin hãy tuân thủ luật lao động một cách nghiêm túc chăng?”

“Nếu ngươi muốn giao dịch, đáng ra người cần phải trả một cái giá tương đương chứ? Vậy ngươi có gì để đổi với ta nào?”

Lúc khóe miệng Quỷ Thần cong lên thành một nụ cười mỉa, gương mặt của quỷ vương cũng cho ra một biểu cảm tương tự:

“Đổi lại thì… thần sẽ giao hẳn quỷ giới cho người được không?”

Chỉ trong tích tắc, nụ cười trên mặt Quỷ Thần lập tức tắt ngúm.

*

*

Lời bạt của trans Việt:

Đi học, con bà nó hai chữ đi học!

Giờ thì hết thật rồi, không còn được cày light novel/anime/manga xuyên năm nữa rồi! Sao số học sinh nó khổ thế này!

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

tks ????????????
Xem thêm
Sure kèo quỷ thần quỳ cmnr :))|

Nhìn đống bàn giấy thì chỉ tổ :))
Xem thêm
Anh quỷ vương đang muốn mẹ trẻ quỷ thần lo chuyện bàn giấy thay mình đây mà.
Xem thêm
hóng kèo bà quỷ thần quỳ lạy cầu xin main đừng từ chức:))
Xem thêm
Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra đi học sướng hơn đi làm nhìu . Cố lên nào chàng trai/cô gái đời còn dài khổ còn nhìu #_#
Xem thêm
Chuẩn rồi, đến khi đi làm rồi mới thấy thời gian đi học nó nhàn thế nào
Xem thêm
nói thì nói v chứ lúc quay lại học lại cảm thấy đời như cức
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đc hẳn cả quỷ giới luôn đấy =))
Xem thêm
khi tạo ra quỷ vương quên mất ếu cho phục tùng tuyệt đối vào :D cảnh sau 99% sẽ có đứa quỳ
Xem thêm