Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8

Chương 8.3

34 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:

3

“Nếu không ai phản đối thì ta sẽ mở một phiên tòa.”

Trước phát ngôn bất ngờ của đấng tối cao, các vị Raelle, Sermir và Giáo Hoàng bên cánh hữu, cũng như cặp đôi Dũng Giả - Quỷ Vương bên cánh tả đều không nhịn được mà hét lên:

“Khoan đã, đâu ra cú cua gắt còn nhanh hơn lật bánh tráng này vậy?!”

Đến cả Vương Thần, người đang ngồi kề bên kẻ chủ trò cũng bày ra biểu cảm như thể ông cũng chỉ là một con nai vàng ngơ ngác như mọi con người khác ở đây:

“Phải đấy, bà đang bày cái quái gì ra thế? Rồi còn mấy cái công tố viên với chả bị cáo kia cái chi mới được?”

“Fufufu, bình tĩnh đi, trò này đang đứng top thịnh hành bên thực tại của chị đấy. Hình như câu nói được ưa chuộng nhất là ‘nếu ngươi dám hé răng, ngươi sẽ chết, và những kẻ vô tình nghe được cũng sẽ không tránh khỏi số phận ấy (1).”

“A, câu này hình như tôi có nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng đối phó với lũ này thì nếu không chơi 1 chọi 1 thì chỉ có nước thua mạt kiếp. Gì mà giết hết những kẻ đã nghe thấy những gì ngươi nói chứ, nghe bất khả thi vồn.”

“Chú đừng có suốt ngày chi li ba cái tiểu tiết được không, mất hứng kinh.”

Nhún vai, nữ thần đảo mắt nhìn quanh toàn bộ nhân vật đang đứng trước mặt và dõng dạc tuyên bố:

“Giờ thì, buổi phán quyết xin được phép bắt đầu! Bị cáo đầu tiên sẽ phải biện minh cho chính mình là…”

Chưa kịp để cho ai kia dứt lời, Raelle và Quỷ Thần đã chỉ thẳng mặt bà mà đồng thành rít lớn:

""Bà!""

"Ớ?"

***

“Ta hoàn toàn vô tội! Ta chẳng làm gì sai cả!”

Trông thấy khuôn mặt cáu bẳn của bị cáo, Raelle nhíu mày gầm gừ:

“Ai quan tâm đến chuyện bà vô tội hay không, giải thích đi! Tại sao bà lại là mẹ tôi?!”

“Bất ngờ chưa, sao mà một vương thần của thực tại khác lại có thể là mẹ của bọn tôi được nhỉ? Phải hay không thì xin hãy nói một lời!”

Nghe Raelle và Quỷ Thần nói xong, nữ thần mới “Ah” lên một tiếng trong khi cốc vào bàn tay mình:

“Ồ, vụ đó à? Đơn giản là vì ta đã ở đó lúc các ngươi được sinh ra chứ sao.”

"”Thế thôi ư?""

“Bà chị kia ơi, người tạo ra bọn nó đang ngồi ở đây cơ mà, bọn nó phải gọi tôi là mẹ mới đúng…”

""Nghe gớm chết đi được!""

“…"

Vương Thần, sau khi chưa kịp nói dứt câu đã bị hai cô con gái xát muối vào tim, quyết định thu mình vào một góc và bắt đầu lẩm bẩm trong lúc ngoáy tay vẽ vòng tròn trên đất:

“Hức… Đáng sợ quá… Tuổi dậy thì đã làm gì hai đứa con gái của ta thế này… Ngày xưa bọn chúng dễ thương lắm mà…”

Nheo mắt nhìn Vương Thần, tên Quỷ Vương ngồi trên hàng ghế khán giả thì thầm:

“Ai dễ thương thì tôi không biết, chứ mụ Quỷ Thần kia thì xấu tính từ trong trứng rồi.”

“Trên cả chuyện đó thì tâm lý Vương Thần hóa ra yếu hơn chúng ta dự trù ha.”

“Không đâu, so với ông ta thì phần lí tính của cô mạnh quá mới đúng.”

“Hoho, ta biết là không liên quan lắm, nhưng tại sao chúng ta chỉ ngồi quan sát từ bên ngoài thế?”

“Ựa, rõ thế còn gì khởi đầu của quá trình trượt dần khỏi vai chính của bọn tôi đấy. Cái tiêu đề là Anh Hùng & Quỷ Vương mà chả hiểu sao cả nam nữ chính đều trở thành bình luận viên phụ họa.”

“Nhắc mới thấy. Mấy chương gần đây chỉ toàn thấy nào là thần nổi giận, thần độc thoại nội tâm, thần gánh hết cả mảng comedy trong truyện. Lẽ nào truyện này sắp đổi tiêu đề thành God & God?”

Để tránh dài dòng, quý độc giả cứ ngó lơ lũ nhân vật phụ kia đi.

“””Này, đừng cho bọn này ăn bơ nhanh như vậy chứ!”””

Cùng lúc ấy, Quỷ Thần và Raelle còn đang bận hỏi cung bà thần nào đó hiện đang sợ đến xanh mặt.

“Ừ thì… ta thừa nhận… ta không phải mẹ của hai người các ngươi.”

“Úi cha ôi, ngạc nhiên chưa?”

“Chắc bà cũng có ối đứa đứa thần con dưới trướng nhỉ.”

Nghe Raelle và Quỷ Thần nói vậy, nữ thần liền bật cười chua chát:

“Không hẳn, thực tại đó làm gì còn vị thần nào khác ngoài ta nữa.”

"Ớ…"

“Ôi trời…”

Nhận ra nỗi cô đơn phảng phất trong ánh mắt của nữ thần, Raelle và Quỷ Thần chợt nhớ tới lời mà cha họ từng nói, rằng các vương thần có tuổi thọ dài gấp mấy lần số năm tồn tại của chính thực tại mà họ quản lý. Nếu như điều đó là sự thật thì người phụ nữ kia hẳn đã sống ít nhất vài vạn năm trong cô độc. Tính ra đó chẳng phải là chuyện dễ dàng, kể cả đối với một vị thần đi chăng nữa…

“Xin lỗi…”

"Xem ra bọn tôi đã quá cay nghiệt với bà…"

“Không sao, ta ổn mà.” Nói rồi, nữ thần liền vòng tay ôm trọn Quỷ Thần và Raelle. “Với lại đúng thật ta cũng chẳng phải mẹ của hai ngươi.”

""Ôi, Thần Nữ tối cao …""

Một bầu không khí vô cùng ngọt ngào và tốt đẹp, đến độ vị Dũng Giả đang đứng ngoài quan sát phải bật thốt lên rằng:

“Có cho tiền ta cũng không tin bọn họ có thể hòa thuận được quá 5 phút tới.”

“Chuẩn rồi.”

Quỷ Vương vừa dứt lời thì y rằng vị nữ thần nọ lại tiếp tục tự vả:

“Thật ra, ta là cha của các ngươi cơ (2).”

“”Con lợn gợi tình!"

“Ừ thì, tính ra Vương Thần bọn ta cũng chẳng có giới rõ ràng. Nếu vậy thì ta làm cha của các ngươi cũng được mà. Rồi, từ nay thống nhất như thế nhé.”

“Từ từ, thế còn nỗi buồn khi chỉ còn một thân một mình trong cả thực tại rộng lớn thì sao?”

“Hửm? Sao ta lại phải cảm thấy buồn cơ chứ? Vui vãi quần là đằng khác, nhất là từ khi loài người phát minh ra wifi với smartphone. Gates với Job ấy, nếu hai người đó thay ta làm thần, họ chắc chắn sẽ còn tạo ra một thế giới thú vị hơn nhiều.”

“Kể cả thế, trước khi mấy thứ đó ra đời thì bà giết thời gian kiểu gì?”

“Đương nhiên là nhảy sang thực tại khác chơi rồi. Tiếp tay cho ngày tận thế của mấy thực tại đó luôn là công việc yêu thích của ta.”

""Thể loại thần thánh gì mà lại đi phá hoại hạnh phúc của thế giới khác vậy!""

“Bỏ qua chuyện đó đi, ta là cha của các ngươi, đó mới là yếu tố quyết định để kết thúc phiên tòa này.”

"Đừng có mà tự tiện dừng phiên xét xử tại đấy!"

Nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của những người ngoài cuộc thích hít drama, phiên tòa chỉ kết thúc sau 30 phút tranh cãi dai dẳng sau đó.

*

*

Lời bạt của trans Eng:

(1) Liên hệ đến câu nói nổi tiếng của nhân vật phản diện trong bộ phim “Đôi tai ngoại cảm” của Hàn Quốc được phát sóng năm 2013

(2) Cái câu ‘I am your father’ của series Star *** siêu nổi nào đấy.

Edit Eng: Ừ thì, trích lời của một trinh nữ canh đền nọ… tôi chỉ muốn hỏi xem có ai cần item phục hồi sau mấy cú cua gắt này không thôi.

Lời bạt của trans:

Tôi lạy mấy ông thần bà thánh, hít cần cũng phải có chừng mực thôi chứ! Còn lão tác giả thì chắc chơi ma túy đá luôn chứ đếch phải cỏ Mỹ hay thuốc lắc nữa rồi.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

mọe, break the 4th wall luôn :>
Xem thêm
Não t bốc khói cmnr , cười đến mức đau hết cả bụng
Xem thêm
chịu ông tác rồi
Xem thêm
Ông hút quá liều quốc lào
Xem thêm
tks. cười đến rớt hàm ????????????????
Xem thêm
T sẽ ko ngạc nhiên nếu thế giới đó có 1 cái đế quốc ngân hà thần thánh Fortorthe đâu :')
Xem thêm
Đũy mẹ, má nữ thần kia là q lí thực tại có trái đất của ae mình
Xem thêm
bây giờ là 3 giờ 33 phút sáng ngày 7 tháng 6 năm 2020
cách đây 10 phút bà mẹ của tôi ra tối hậu thư là :"MỘT LÀ MÀY TẮT MÁY, HAI LÀ TA ĐẬP, MÀY XEM CẢ CÁI ĐẤT NÀY CÓ THẰNG CON NÀO THỨC ĐẾN 2-3 GIỜ SÁNG NHÌN MÀN HÌNH CƯỜI NHƯ TRỐN TRẠI KHÔNG !!!!!!"
...
hi vọng đây không phải bình luận cuối của tôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
'-'), t đến từ tương lai và biết rằng cuộc đời của đồng chí rồi sẽ như *.
Xem thêm
Tác hút cần hơi nhiều rồi
Xem thêm