Demon King & Hero
Phantom Of The Moonlit Night 월야-팬텀
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 9

Ngoại truyện mừng năm mới

22 Bình luận - Độ dài: 863 từ - Cập nhật:

Ngoại truyện đặc biệt mừng năm mới

1) Trước lúc Quỷ Vương và Dũng Giả đi chúc Tết hai họ

Dũng Giả: Chúng ta nên mua gì biếu mẹ bây giờ?

Quỷ Vương: Thánh thần thì cần gì quà cáp, cứ mặt dày mà đi tay không thôi.

Dũng Giả: Vấn đề là thành ý, thành ý cơ.

Quỷ Vương: Hai chữ "thành ý" và "Quỷ Thần" đi chung với nhau nghe cứ sai sai kiểu gì. Nhưng mà...

Dũng Giả: Nhưng mà?

Quỷ Vương: Thôi được, thế cũng tốt, trao đi và nhận lại được vẹn toàn cũng chỉ có tình cảm chân thành.

- Nhớ nhé, quà cáp chẳng qua chỉ là phù du gió thổi, quan trọng nhất vẫn là thành ý dành cho đối phương.

2) Khi Quỷ Vương và Dũng Giả lên đường chúc Tết hai họ

Dũng Giả: Ngon, tất cả đều đã sẵn sàng!

Quỷ Vương: Xuất phát thôi chứ còn chờ gì nữa!

Dũng Giả & Quỷ Vương: Cổng không gian, mở!

-…Ô kê, ùn tắc giao thông không có cửa cản biên đối với lũ này.

3) Khi Dũng Giả và Quỷ Vương vừa đến nhà thân mẫu

Quỷ 1: Bớ người ta có Dũng Giả đến phá cửa!

Quỷ 2: Cái gì?! Thằng khốn nạn giẻ rách nào để lọt Dũng Giả vào Quỷ Giới vậy kìa!!!!!!!!!

- Quỷ Giới một lẫn nữa rơi vào cảnh trăm họ lầm than.

4) Khi Dũng Giả thân chinh đứng bếp

6 Quỷ Vương: Dũng Giả, hãy nghỉ ngơi đi, đừng hành hạ bọn tô-, à nhầm, bản thân như này nữa.

Dũng Giả: Nh-nhưng, đống bột pancake kia vẫn….

6 Quỷ Vương: Không sao đâu, hẳn cô cũng đã mệt phờ người sau khi phải du hành qua các chiều không gian rồi. Hãy nghỉ ngơi cho lại sức trước đã.

Aya: Rặt một lũ lo bò trắng răng. Dũng Giả, kệ xác bọn chúng đi, ta với ngươi cùng xuống bếp nấu nướng.

6 Quỷ Vương: Vì một tương lai tương sáng mà Quỷ Giới không bị tận diệt, đề nghị hai mẹ dừng ngay cái ý tưởng đó lại.

- Và thế là, công việc bếp núc được nhường lại cho cánh mày râu.

5) Khi Dũng Giả lại mặt mẹ già

Quỷ Thần: … Vật thể không xác định này là….

Dũng Giả: Món quà dành tặng riêng cho người đấy.

Quỷ Thần (quay vụt sang nhìn Quỷ Vương): Cái này là quá biếu đấy hả?

Quỷ Vương: ...... Cổ bảo sao thì nó là như vậy.

Quỷ Thần: .....

Dũng Giả: Đây là mặt hàng quà Tết bán chạy nhất ở hạ giời đó!

Quỷ Thần: (Nhìn chằm chằm vào món quà) Thú vị đấy, combo 7 lọ nước thánh được chứng nhận bởi Giáo Hoàng kèm lời chúc phúc của con nhãi Sermir, kể ra ta đã quá xem thường độ lớn lá gan của ngươi rồi.

- Hay cho một Dũng Giả với lá gan vàng trong làng chơi chó.

6) Con gái Dũng Giả và chú già của bé

Con gái Dũng Giả: Chú ơi chú!

Hủy Diệt: Wahaha, có chuyện gì vậy cháu?

Con gái Dũng Giả: Tiền lì xì của cháu đâu?

Hủy Diệt: Đây đây, cúi đầu ạ đi rồi chú cho.

Con gái Dũng Giả: Cháu xin ạ* (cúi đầu)

Hủy Diệt: Ngoan lắm, tầm này của cháu tất.

Con gái Dũng Giả: (Đếm tiền trong tay) Chậc, chú giàu mà sao keo thế nhỉ…

Hủy Diệt: Ặc! (Hắn như đang nhìn thấy bóng hình của tên Quỷ Vương nào đó trong cô gái nhỏ kia thì phải)

- Quả đúng là cha nào con nấy.

7) Tết năm trước trên Thiên Đàng

Raelle: Ê, làm cho ta cái gì để uống coi.

Sermir: Vâng thưa mẹ.

Thần 1: Chị, đút em ăn nữa!

Sermir: Rồi rồi, há miệng ra nào.

Thần 2: Thứ này nóng quá chị ơi, có tí nước lạnh nào ở đây không?

Sermir: Chết thật, nước đâu hết rồi ta…

Raelle: Này, đồ uống của ta đâu?

Sermir: Đ-đây ạ!

- Sermir, cô gái đa zi năng trong gia đình.

8) Tết năm nay…

Raelle: Ê, còn không mau làm đồ uống cho ta!

Sermir: Mẹ là đấng tối cao ở kia mà, tự tạo ra đồ uống đi.

Thần 1: Chị ơi, đút em ăn, đút em ăn!

Sermir: Cưng à, thần cần gì ăn với chả uống.

Thần 2: Thứ này nóng quá chị ơ, lấy cho em ít nước lạnh với!

Sermir: Thần băng là thuộc hạ của em mà, sai hắn nặn ra ít nước lạnh cũng chẳng phải chuyện gì nhọc nhằn lắm.

Raelle: Ng-ngươi nỡ lòng nào, đến cả một ly đồ uống cũng không thể tạo được cho ta ư?

Sermir: Chuẩn.

- Sermir, siêu tân tinh mới nhú của toàn cõi Thiên Đàng.

*

*

*

Chú thích của trans Eng:

(1) Theo phong tục của người Hàn, trẻ con sẽ cúi đầu chào và nói Gubuk vào năm mới, còn người lớn tuổi thì sẽ nhận cái chào đó và tặng cho đứa trẻ lời khen hoặc tiền lì xì.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Em hỏi thật là phần này lão tác giả viết thật à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thật, trên novelupdate đấy :))
Xem thêm
Nước thành cho quỷ???????
Xem thêm
Hủy diệt còn nợ 1 đống thì tiền đâu mà lì với chả xì
Xem thêm
Còn 2 chương ngoại truyện phải ko nhỉ?
Xem thêm
tks. t đk con gái QV trước ????????
Xem thêm
Đúng là con gái quỷ vương tham lam
Xem thêm
trong 8 cái thì cái 4 là hài nhất
Xem thêm