Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Mê Cung Quốc

CHƯƠNG 45: Công chúa và anh hùng dị giới

20 Bình luận - Độ dài: 6,005 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 45: Công chúa và anh hùng dị giới

[Lũ quái đang chiến đấu rõ ràng không phải bọn bình thường. Mấy đứa lính mới lui lại đề phòng đi.]

Chúng là đối thủ mà tôi vẫn còn thấy lo lắng khi để Cynthia lao vào cảm tử. Với cơ thể được bao bọc trong dung nham, chúng không phải là đối thủ mà bạn có thể tùy ý lao vào.

<<Em hiểu rồi. Karen-san và Sora-san, hãy khóa chuyển động Cynthia-san lại.>>

[Rõ, Karen-chan.]

[Rõ, Sora-chan.]

[[Một, hai, ba!]]

[C-các cậu đang làm gì vậy nodesu?! Thả tớ ra nodesu!]

Cặp song sinh giữ Cynthia đang vật lộn kia. Nhân tiện, phương pháp bắt giữ là quấn lại trong chiếu. Cynthia bị gói tròn lại trong nháy mắt, rồi được cặp song sinh khiêng lên vai.

Số lượng thám hiểm giả chiến đấu trong khu vực xung quanh giảm đi nhanh chóng. Sau khi đã xác nhận được rằng không còn thám hiểm giả nào ở xung quanh nữa, tôi đến đó bằng combo di chuyển tốc độ cao <Tốc biến> +  “Bước nhảy không gian”, rồi đưa hết các thành viên còn lại đến chỗ mình bằng “Triệu Hồi”. Chúng tôi đến nơi trong vòng chưa đầy 5p, nhưng theo như những gì mà tôi thấy thì có khoảng 20 thám hiểm giả đã chết và được hiển thị là màu xám. Đến khi mà bọn tôi tới được chỗ họ thì chỉ còn lại 1 thám hiểm giả và 1 con golem núi lửa là còn sống. Thám hiểm giả còn sống bị thương kha khá, cổ chết là cái chắc nếu cứ tiếp tục ở trong tình trạng đó.

[Sakura, sử dụng ma thuật hồi phục cho người còn sống đi!]

[Được!]

Sakura tiến đến chỗ người còn sống. Con Golem núi lửa nhận ra và tiến đến chỗ bọn tôi.

[Sera, hạ cái con khổng lồ đó đi!]

[Vâng!]

[Em muốn hạ nó nodesu~!]

Và rồi, Sera bắt đầu chạy đến con golem núi lửa kia. Hiển nhiên là tôi lờ đi lời kêu ca của Cynthia đang bị cuốn trong chiếu kia rồi.

Bọn tôi đã giảm mạnh các chỉ số của mình đi rồi, nhưng kể cả vậy đi nữa thì bọn tôi cũng khó mà thua được khi đấu với một quái vật LV20. Tiếp cận được con Golem núi lửa, Sera vung thanh đại kiếm của ẻm. Chỉ với vậy, con Golem núi lửa bị chẻ làm đôi. 2 nửa của con golem tách ra và đổ xuống. Dung nham bên trong trào ra, nhưng nó lập tức nguội đi và đông cứng lại. Xem ra là nhiệt độ của nó bị giảm mạnh đi khi chúng chết.

[Xong rồi.]

[Làm tốt lắm.]

Tôi khen ngợi Sera, người hạ màn trận chiến một cách dễ dàng. Tôi cũng làm được thế, nhưng tôi chắc chắn sẽ bị bỏng nhẹ nếu dùng 1 đòn Phúc Quyền lên nó.

[Ở đây cũng không có chuyện gì hết.]

[Anh quá khen rồi.]

Xem ra Sakura cũng đã an toàn hoàn thành việc trị liệu. Thám hiểm giả bị ngất là 1 cô gái. Cô ấy mặc giáp nhẹ, nhưng giáp của cổ đã tả tơi hết rồi.

[Thế nhưng, cùng với việc mất đi 1 cánh tay và bỏng ở 1 số nơi như thế này, tớ không nghĩ cô ấy có thể trở lại với cuộc sống bình thường mà không có “Tái tạo”.]

Tay phải của cô gái này đã bị gãy, toàn thân của cổ bị bỏng nặng. Bạn có thể coi rằng ma thuật hồi phục của thế giới này là một kiểu tăng tốc độ hồi phục của bản thân. Thế nên, nó không thể chữa được những bộ phận đã bị mất hay làm vết bỏng hoặc vết sẹo biến mất. Nếu tổn hại ở mức độ nào đó thì còn đỡ, nhưng với tình trạng thê thảm như cô gái trước mặt tôi thì chừng đó cũng chẳng thấm vào đâu hết. Cánh tay bị gãy của cô ấy vượt quá khả năng mà tự hồi phục có thể chữa lại được, nó sẽ không trở lại tình trạng bình thường nếu không có “Tái tạo”.

[Jin-sama, chúng ta sẽ làm gì đây?]

[Thực ra thì cô gái này là công chúa của vương quốc này, nhỉ?]

[Ừ, đúng thế.]

Như Mio nói, cô ấy là còn gái của đức vua của vương quốc Estia, một cô công chúa.

Tên: Cattleya Auswell

LV12

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15

Chủng tộc: Nhân tộc

Kỹ năng: <Kiếm thuật LV2> <Cường hóa cơ thể LV2> <Nghi thức LV1>

Danh hiệu: Công chúa vương quốc Estia

Hơn nữa, một vài cái xác xung quanh đây có danh hiệu hiệp sĩ, còn có cả 1 người mang danh hiệu hoàng tử trong số họ nữa.

[Nhóm này là gì đây nhỉ?]

Người trả lời câu hỏi của Sakura không phải Alta, mà là Kate.

<<Có lẽ là lễ trưởng thành. Người trong hoàng tộc Estia sẽ vào trong mê cung để thể hiện sức mạnh của mình khi họ lên 15 tuổi. Tất nhiên là sẽ có các hiệp sĩ sẽ đi theo họ và thi thoảng cũng có cả người thân của họ đi cùng nữa.>>

Đây chắc hẳn là phong tục của họ rồi, vì vương quốc này được hỗ trợ bởi mê cung mà. Mà tôi cũng chẳng quan tâm nếu mấy người hoàng tộc chết vì lý do đó…

LV của các hiệp sĩ khoảng 40. Và ở đây có hơn chục con Golem núi lửa, nhưng lẽ ra chúng không phải là đối thủ sẽ khiến họ bị toàn diệt mới phải chứ…

<<Theo như truyền thống thì họ hạ được con boss ở tầng 10 là được rồi chứ. Em chỉ có thể đưa ra giả thiết cho việc tại sao họ lại ở tầng 19.>>

Lẽ ra ở tầng 10 là xong rồi, nhưng họ lại đi đến tầng 19. Liều thế nhỉ.

[Quan trọng hơn nè, chủ nhân! Công chúa đó, một cô công chúa đó! Chúng ta đã có Dora-chan, Yuria-chan và Sakuya-chan rồi, giờ tiếp đến là công chúa của Estia đi!]

Với khuôn mặt tươi rói, Mio nói ra thứ hèn hạ nào đó. Ừm, tôi thực sự bị nghĩ là đang sưu tập con gái trong hoàng tộc rồi…. Điều đáng buồn là tôi lại không thể phủ nhận nó.

[Nếu là em, em sẽ nói gì?]

[Không phải chỉ cần nói “trở thành thuộc hạ của ta nếu muốn chữa hết các vết bỏng và cánh tay” sao? Đơn giản mà nhỉ?]

[Không, đơn giản thì đơn giản thật, nhưng…]

[Nếu thế thì em sẽ…]

Vì lý do nào đó mà Maria đang trông rất khí thế.

[Chờ chờ đã, anh không định làm thế lần này đâu, biết chưa.]

[Eh? Tại sao?]

Mio hỏi.

[Không, ý anh là, biến một công chúa làm thuộc hạ của mình đồng nghĩa với việc anh sẽ có dính dáng nhiều đến vương quốc đó, đúng không? Nếu vậy, khả năng chạm mặt một anh hùng sẽ tăng lên trong vô vọng, hiểu chưa. Không việc gì phải tốn công dính dáng đến cái lũ khó ưa đó, đúng chứ?]

[Nếu chúng ta tham gia vào hoàng tộc, mà vương quốc này lại thuộc phe ủng hộ anh hùng, vậy thì tỷ lệ Jin-sama gặp mặt lũ anh hùng đáng ghét đó sẽ tăng lên.]

Nếu bọn tôi quá quen biết với giới quyền chức của vương quốc này, vậy thì khả năng chạm mặt lũ anh hùng của bọn tôi sẽ tăng lên, và tôi thấy không vui về chuyện đó. Thà tiếp tục với một mình Elinsia còn hơn, một hiệp sĩ của một thành phố, tôi thực lòng không muốn gia tăng mối quan hệ của mình với hoàng tộc, những nhân vật trung tâm. Nhưng, bọn tôi lại đã quyết định sẽ đến vương đô để nhận thưởng rồi…

[Vậy thì, chúng ta mặc kệ cô ta ở đây chứ?]

Sakura nói ra điều gì đó rất tàn bạo. Khi liên quan đến anh hùng, hành vi của Sakura dường như là có hơi cực đoan.

Kiểu như Hoàng tộc = Hỗ trợ bọn anh hùng = Kẻ thù.

[Không, thế lại lãng phí quá.]

[Eh? Không phải đáng thương mà là lãng phí sao?.... Chủ nhân cũng khá là chung chung đấy nhỉ.]

[…. Sera, nhịn ăn…]

[Em xin lỗi!]

<<Dora sẽ ăn phần của Sera~>>

[Xin tha cho em đi mà!]

Sera lập tức xin lỗi. Thật ngạc nhiên là Dora lại không buông tha cho ẻm.

[Tạm thời thì cứ nghe chuyện của cô ấy đã. Rồi chúng ta sẽ tính đến việc tương lai sau, được không?]

[Đúng thế. Suy đến cùng thì đâu phải cứ là hoàng tộc thì sẽ ủng hộ anh hùng đâu.]

Maria gật đầu. Thật lạ khi Maria, người mà ít nhiều gì thì cũng là anh hùng – người lẽ ra được giúp đỡ, nói ra câu đó.

[Có thể chữa được những vết bỏng với bí dược của Midora-chan nhỉ?]

[Anh nghĩ thế. “Hồi phục” không thể chữa được vết bỏng, nhưng bí dược thì khác.]

Tôi đồng ý với lời của Mio. Bí dược của Midori không vượt khỏi thường thức của thế giới này quá xa, thế nên nó sẽ có xoay sở được dù là trong trường hợp xấu nhất đi nữa.

[U-ugh…]

<<Ah. Cô ấy đang tỉnh lại~>>

Như Dora đã nói, cô ấy chuẩn bị tỉnh lại.

[E-eh? Mình đã bị, bởi 1 con golem núi lửa… Ah! Onii-sama! Onii-sama thì sao?!]

Cô công chúa vừa tỉnh kia cố đứng dậy nhưng không thể bởi một tay của cổ đã bị gãy, và vậy là cổ ngã xuống.

[Ouch!? Eh? Tay mình…, hơn nữa, cơ thể mình…]

Cô công chúa đó bị sốc khi nhìn vào cơ thể của mình. Nhưng cô vẫn xoay xở để đứng dậy và nhìn xung quanh. Đến lúc này, có vẻ là cổ đang nhìn bọn tôi và thảm cảnh xung quanh bọn tôi. Dẫu cho vẫn còn đang loạng choạng, cô ấy vẫn bắt đầu bước đến một cái xác nào đó.

[Ah……Aah……Onii-sama, Onii-sama……]

Một trong số những cái xác ở xung quanh. Cô công chúa đó đang ôm lấy cái xác có bộ giáp trông xịn nhất. Nếu cái xác đã bị tổn hại đến mức này thì bọn tôi cũng không thể hồi sinh lại anh ta rồi.

[Ughh……, Sao chuyện lại thành ra thế này chứ……, thế nên em đã bảo là chúng ta nên nhanh quay về rồi mà……]

Vậy ra cô công chúa này đã định quay về từ tầng 10 rồi à? Cô công chúa đó vẫn khóc thêm một lúc, rồi chắc bởi nhớ ra là còn bọn tôi, cô ấy lau nước mắt đi và đến gần bọn tôi. Dù là bản thân mình đang trong tình trạng tả tơi, nhưng cô vẫn khá cứng rắn.

[Mọi người đều là thám hiểm giả phải không? Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi bất tỉnh không?]

Tôi mừng là cô công chúa này không nói câu nào với bọn tôi bằng thái độ kiêu ngạo đấy. Tôi tin rằng mình sẽ bỏ cổ ở nơi này nếu tôi thấy khó chịu.

[Đúng, bọn tôi là thám hiểm giả. Chúng tôi đã phát hiện ra con Golem núi lửa và thảm cảnh này trong khi đang khai phá tầng này. Chỉ còn lại 1 con Golem núi lửa nên bọn tôi đã hạ nó luôn. Cô là người duy nhất còn sống nên chúng tôi sử dụng “Chữa lành” cho cô.]

Tôi đưa ra một lời giải thích ngắn gọn, và cô công chúa kia gật đầu như đã hiểu.

[Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giải thích.]

[Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Golem núi lửa là quái vật ở tầng thấp hơn mà, đúng không?]

Cô công chúa kia trông như đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi.

[Vâng. Cho phép tôi được nói lại những gì đã xảy ra ở đây. Trước đó, xin cho phép tôi được giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là Cattleya. Tôi là công chúa của vương quốc này.]

[Tên tôi là Jin. Vì bọn tôi có nhiều người ở đây nên những người khác sẽ giới thiệu khi có cơ hội.]

[Vâng. Eh? Chỉ thế thôi sao? Tôi là một công chúa đấy, biết không?]

[Ừ, thì sao à?]

[…. Không, đừng bận tâm. Cho phép tôi gọi cậu là Jin-sama nhé?]

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là điều thường hay xảy ra chỉ khi người mà bạn cứu là một cô công chúa, đúng không?

A: …

[Err. Cô có thể giới thiệu tên thật của mình dễ dàng đến vậy với những thám hiểm giả bọn tôi sao?]

Sakura hỏi. Ừ, tôi biết từ trước rồi, bình thường thì bạn sẽ giấu tên mình đi mà, nhỉ?

[Tôi không thể làm một điều bất lịch sự như không nói ra tên của mình đến người đã cứu mạng mình. Tôi đang có ý định trao thưởng và tiền nữa, nên tôi hy vọng mọi người có thể không bắt cóc tôi, nếu được.]

Tính thẳng thắn của cổ đang phát huy tác dụng. Từ chỉ phần thưởng…. Giờ thì, tôi sẽ đi vào trong một ngôi nhà quái vật và chết đi nhỉ? Ah, không tốt. Tôi sẽ chẳng nhận được thương tổn lớn nào nếu là ở tầng này.

Những thành viên khác trừ tôi đều cười gượng.

[Tôi đã vào trong mê cung này cho buổi lễ trưởng thành. Ban đầu, chỉ đến tầng 10 thôi là được rồi, nhưng vì một kẻ đồng hành đã khăng khăng đòi, vậy nên bọn tôi đã đi đến tầng tiếp theo. Nên đến đây, chúng tôi đã bị lũ Golem núi lửa bao vây và bị tiêu diệt.]

[Kẻ đồng hành?]

Một kẻ có thể gạt bỏ ý định của họ mặc dù là 1 trong 2 hoàng tộc đã phản đối, kẻ đó là ai mới được cơ chứ?

[Hắn là một anh hùng được phái đến từ Eludia.]

[[1 anh hùng…]]

Sakura và tôi vô thức cùng nhìn vào mặt nhau. Không, khả năng chúng đến vương quốc này không phải là thấp, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được nghe đến danh hiệu đó bên trong mê cung.

[Có vấn đề gì sao?]

[Không, xin đừng lo. Chỉ là vấn đề cá nhân thôi.]

Cattleya tò mò hỏi bọn tôi.

[Anh hùng được cử đến đây từ Eludia vào 2 tuần trước đã tham gia cùng lễ trưởng thành của tôi. Tôi đã tin rằng ít nhiều gì thì cũng sẽ có chút hãnh diện khi được chiến đấu cùng với anh hùng. Hắn nói rằng khai phá đến tầng 10 thì chán quá và đã đề nghị tiếp tục chuyến khai phá. Tôi đã phản đối, nhưng tên anh hùng đó đã tự ý đi tiếp, vậy nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đành phải đi tiếp.]

Tôi kiểm tra rồi, không có anh hùng nào, mà nói đúng hơn là người đến từ thế giới khác, trong số những cái xác ở đây hết.

[Mặc dù các hiệp sĩ đều là những người tinh nhuệ, nhưng vì chúng tôi chỉ định đi đến tầng 10 thôi, vậy nên chúng tôi chỉ mang theo 1 ma thuật sư, vì thế mà chúng tôi đã gặp khó khăn khi chiến đấu với Golem núi lửa.]

Golem núi lửa rất cứng và nóng, thế nên khó mà có thể đánh cận chiến với chúng. Chúng rất nổi tiếng ở tầng thứ 20 và nằm vị trí đầu tiên trong danh sách những quái vật sẽ checkmate bạn nếu bạn không có phương án phản công nào để chống lại chúng.

[Anh hùng đã không chiến đấu sao?]

[Tên anh hùng đó… đã chiến đấu một lần. Nhưng hắn đã tự mình bỏ trốn khi gặp khó khăn khi chiến đấu với Golem núi lửa. Để đẩy lũ quái vật cho bọn tôi, hắn đã chém Onii-sama bằng kiếm của mình và kèm theo cả đả thương anh ấy nữa… Rồi hắn giữ khoảng cách với lũ quái vật và có vẻ như đã trốn thoát bằng đá dịch chuyển…]

Nói đến đó, công chúa khép mắt lại và rùng mình. Thứ phản chiếu lại khi cô mở mắt ra chính là giận dữ.

[“Anh sẽ bảo vệ em” cái gì chứ! Ngươi chỉ là một tên thỏ đế đã chạy ngay từ khi mới bắt đầu thôi! Bởi Onii-sama, người mạnh nhất trong số chúng tôi, đã bị thương, nên chúng tôi đã bị lũ Golem núi lửa tiêu diệt! Chuyện sẽ không thành thế này nếu Onii-sama không bị gì! Ma thuật sư của chúng tôi đã bị giết khi anh ấy cố chữa trị cho Onii-sama! Ít nhất thì chúng tôi đã có thể rút lui nếu như tất cả chúng tôi không bị gì cả! Tất cả đều do tên anh hùng đó!]

Hét nhiều đến mức đó xong, Cattleya thở hổn hển. Ngươi là hạng rác rưởi nhất mà ta từng nghe đấy, anh hùng.

[Ah! Xin thứ lỗi. Vì đã thể hiện những thứ không đẹp mắt…]

[Không đâu, ừm…]

[Cô vẫn đang kiềm chế đúng không.]

[Chắc chắn rồi! Đây không chỉ là hành vi ghê tởm của hắn trong mê cung không đâu! Hắn chỉ là một tên cặn bã được tâng bốc làm anh hùng! Một tên cặn bã, kẻ đã cố tán tỉnh tôi - nhưng tôi không thích hắn, mà không suy nghĩ thấu đáo gì cả và bị quyến rũ bởi những người phụ nữ khác trong khi tán tỉnh tôi, và rồi đòi đi cùng tôi vào lễ trưởng thành bằng những đòi hỏi vô lý với Otou-sama! Chúng tôi không trở thành một nước ủng hộ anh hùng để ủng hộ một kẻ như thế! Một khi trở về, tôi sẽ nói với Otou-sama hủy bỏ viện trợ của chúng tôi!]

Tôi cảm nhận được rằng cô ấy đang rất giận dữ. Bình thường thì cổ chỉ là không thoải mái thôi, nhưng hắn đã trở thành kẻ thù hại chết anh cổ, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

<<Jin-kun. Cậu sẽ không hợp tác với cô ấy sao?>>

<<Sao vậy, sao đột ngột thế?>>

Sakura hỏi tôi qua Niệm thoại.

<<Tớ có chút đồng cảm với cô ấy…. Cô ấy cũng là một nạn nhân của anh hùng như chúng ta…. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, vậy thì, chúng ta có thể loại bỏ vương quốc này khỏi khối các quốc gia ủng hộ anh hùng.>>

Đúng thật là cô ấy có rất nhiều điểm để đồng cảm. Còn chưa kể đến, nếu có thể khiến vương quốc này không ủng hộ cho anh hùng, vậy thì chút giúp đỡ đó còn rẻ chán…. Xem ra tôi cũng rất ghét lũ anh hùng nữa.

<<Được rồi. Giờ thì hợp tác hết mình ở nơi này thôi.>>

<<Ừ, giúp cô ấy thôi.>>

Đợi đến khi Cattleya bình tĩnh lại, tôi hỏi cô ấy.

[Vậy, cô định sẽ làm gì với nơi này?]

[…]

Cattleya suy nghĩ một chút.

[Đầu tiên, tôi muốn đưa thi hài của Onii-sama và những hiệp sĩ trở về, nhưng, các bạn giúp tôi được chứ?]

Chắc ý cổ là giúp cổ vác những cái xác đó trở về.

[Tôi có thể sử dụng ma thuật không gian "Kho đồ". Để họ vào đấy được không?]

[Thật tuyệt…. Vậy cậu giúp tôi được không?]

[Chắc chắn rồi.]

Nói rồi, tôi giả vờ để những cái xác ở xung quanh vào "Kho đồ" rồi để họ trong <Rương đồ>. Cô ấy nói mới để ý, chỉ có xác của hoàng tử là có dấu vết của vết kiếm chém.

[Tôi vào mê cung từ lối vào của vương đô. Còn mọi người thì sao?]

[Bọn tôi vào từ lối vào thành phố Lilia.]

[Lilia sao? Có hơi xa…. Nếu vậy thì mọi người có phiền không khi dùng đá dịch chuyển của hiệp sĩ đến vương đô?]

Nơi mà bạn trở về khi sử dụng đá dịch chuyển là lối vào cuối cùng mà đá dịch chuyển được đem qua. Nói cách khác, nếu tôi sử dụng đá dịch chuyển của hiệp sĩ được đem đến từ vương đô, vậy thì tôi, người vào mê cung từ Lilia, sẽ có thể ngay lập tức được dịch chuyển đến vương đô. Có giới hạn như một người chỉ có thể sử dụng một cái và những người khác không thể xài lại cái mà bạn đã xài, nhưng có một thủ thuật có thể áp dụng để dịch chuyển trong trường hợp này.

Tôi nghe được rằng, hình như có một nghề nghiệp là "Porter" (Hz: người khuân vác đồ), là người mang theo đá dịch chuyển, di chuyển từ lối vào mê cung này đến lối vào mê cung khác và bán đá dịch chuyển ở đó. Vì đá dịch chuyển là hàng dùng 1 lần, vậy nên họ chỉ còn cách cuốc bộ hoặc đi cùng lối đi bên trong mê cung. Nghề này khổ thật đấy.

[Tôi không để tâm lắm đâu. Oh, có nên báo chuyện này lại cho Elinsia ở Lilia không?]

[Cậu quen biết Elinsia sao?]

[Ừ, bọn tôi đã nhận được thư giới thiệu để lấy thẻ mê cung EX từ cổ mà.]

[Thật đáng kịnh ngạc đấy. Chị ấy chỉ đưa thư giới thiệu cho người có thể đem lại lợi ích cho vương quốc.]

[Cô cũng là một công chúa mà lại biết rõ một hiệp sĩ sao?]

Thật lạ khi một cô công chúa lại biết đoàn trưởng hiệp sĩ đoàn của một vùng đất cách xa vương đô đấy.

[Cha mẹ chị ấy ở vương đô. Chị ấy là con gái của quý tộc và còn là họ hàng xa của hoàng tộc nữa. Chị ấy từng hay chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ. Mà, mặc dù là lòng trung thành của chị ấy không hướng về hoàng tộc mà hướng về vương quốc…]

Nhắc mới nhờ, cô ấy chưa từng nói nửa chữ nào về hoàng tộc cả.

[Nếu được chị Elinsia công nhận, vậy thì tôi hiểu được tại sao cậu lại có thể hạ được con Golem núi lửa rồi.]

[Mà, nếu cô ấy từng chăm sóc cho cô, công chúa, thì cô ấy không phải người xa lạ gì rồi, nếu vậy thì tôi nghĩ cũng nên báo lại cho cô ấy. Bên cạnh đó, lần đó còn có cả quái vật ở tầng 20 xuất hiện ở một ngôi làng tại biên giới Kastal nữa. Có thể chúng có liên hệ với nhau.]

[Eh, tôi từng nghe về chuyện đó rồi, chẳng lẽ người đã hạ lũ quái vật tràn vào ngôi làng đó là….?]

[Là bọn tôi.]

Đấy không phải là chuyện mà tôi cần giấu nhẹm đi làm gì.

[Có vẻ như Elinsia vừa mới ở thành phố Lilia. Tệ nhất thì cô ấy sẽ ở ngôi làng đang được tái thiết lại, nên chắc không sao nếu liên hệ với cổ đâu.]

[Aah, lẽ nào đó là ngôi làng đã tìm ra lối vào mê cung sao…. Xin lỗi, tôi hỏi mọi người chuyện này được không? Lẽ nào người đã phát hiện ra lối vào là…]

[Là bọn tôi.]

Tôi trả lời câu hỏi của Cattleya, người có dự cảm kỳ lạ.

[…. Tôi hiểu rồi. Jin-sama, anh là người thường được biết đến là "qua khỏi thường thức", đúng không?]

Công chúa nói ra điều gì đó bất lịch sự. Nhưng chắc đúng với tôi thật.

Lờ đi cô công chúa đang tỏ vẻ hiểu hiểu điều gì đấy, Maria báo cáo.

[Nếu chúng ta định đến báo với Elinsia-sama, vậy thì em, một người quen của cô ấy, sẽ đi.]

[Khổ cho em rồi. Ah, mang vài người theo em sau nhé.]

[Vâng.]

[Ah, em cũng muốn đến đó nữa nodesu.]

Cynthia giơ tay.

[Tại sao?]

[Eh? Bởi vì nếu em đi cùng với Maria-senpai, vậy thì em sẽ có thời gian rảnh sau khi làm xong công chuyện, và em nghĩ rằng mình có thể đi săn trong mê cung nữa nodesu.]

Cynthia, đúng thật là em không bị hiểu nhầm rồi.

[Em cũng sẽ đi cùng Maria-senpai. Đi cùng với Karen-chan.]

[Em cũng sẽ đi cùng Maria-senpai. Đi cùng với Sora-chan.]

Vì cặp song sinh đã giơ tay lên, vậy nên, Maria, Cynthia và cặp song sinh sẽ là người quay về Lilia.

Tuy rằng không hay lắm, nhưng tôi đã lấy mấy viên đá dịch chuyển từ xác của các hiệp sĩ. Tôi giấu chúng vào trong góc mê cung để Maria và những người khác đến vương đô. Tôi đã nói về việc sử dụng "Cổng" hoặc "Triệu hồi", nhưng vì bọn tôi đang ở trước mặt công chúa, nên giờ chúng thành kế hoạch dự bị.

[Sera-chan, chăm sóc cho Jin-sama giùm bọn tớ.]

[Cứ giao ở tớ.]

Maria rất không thích việc tôi hành động một mình. Hình như ẻm sẽ đứng ngồi không yên nếu tôi không có ít nhất là 1 vệ sĩ bên mình. Tamo-san cũng được bao gồm trong đó nữa, nên 1 quái vật thì cũng tàm tạm.

Chúng tôi dùng đá dịch chuyển của các hiệp sĩ và dịch chuyển đến vương đô.

[Ah, như này thì tôi sẽ trở nên nổi bật mất, nên cậu cho tôi mượn áo choàng hay gì đó được không?]

Công chúa hiện giờ đang mặc một cái áo giáp tả tơi, một tay thì mất, còn toàn thân thì toàn vết bỏng. Chắc hẳn cổ rất ghét khi đi ra ngoài với một bộ dạng như thế này.

Tôi lấy một cái áo choàng có mũ từ <Rương đồ> ra và đưa cho cô ấy.

[Cảm ơn rất nhiều.]

Công chúa đội cả mũ lên để che mặt mình lại nữa. Nếu cô ấy có thể xuất sắc trục xuất lũ anh hùng đi, thì tôi có nên chữa lành cánh tay và các vết bỏng của cô ấy làm phần thưởng không? Theo tôi thấy thì chắc chắn cổ là một cô gái xinh đẹp nếu như những vết bỏng không có ở đó.

Cô ấy xuất trình thẻ vào mê cung và truyền đạt rằng cô ấy là công chúa cho tiếp tân. Tiếp tân viên khấn cấp truyền thông đạt đến lâu đài và chuẩn bị tiếp đón công chúa.

Hầu hết các ngôi nhà trong vương đô Estia được xây bằng đá, những ngôi nhà kiểu nhà gỗ được xây rải rác ở đây đó như Lilia. Mặc dù là trời đã tối, những vẫn còn rất nhiều khách bộ hành. Đưa công chúa theo mình, chúng tôi đi đến lâu đài. Lâu đài được xây tại trung tâm thành phố và cách lối vào mê cung 2km.

Alta, anh hùng ở trong vương đô à?

A: Hắn đang ở trong lâu đài.

Đùa nhau à? Ở trong lâu đài mặc dù hắn đã chạy về nhà 1 mình, cái gì đây…

<<Coi bộ là tên anh hùng đang ở trong lâu đài.>>

<<Hắn đã báo lại là hắn đã bỏ trốn sao?>>

Mio nói ra suy luận của mình, nhưng khả năng đấy gần như bằng 0.

Tên : Kusakabe Shuuji

LV21

Giới tính: Nam

Tuổi : 17

Chủng tộc: Con người (Người đến từ thế giới khác) 

Kỹ năng : <Kiếm kỹ LV2> <Kỹ năng giao tiếp LV1>

Phước lành: Gia tốc

Danh hiệu: Người được triệu hồi, anh hùng đến từ thế giới khác

<<Khả năng đó thấp lắm.>>

<<?>>

<<Tên này không đáng khâm phục đến thế đâu.>>

<<Jin-kun, cậu biết tên anh hùng này sao?>>

<<Ừ, tớ từng học cùng lớp với hắn một số lúc.>>

Xem ra Sakura không biết hắn, nhưng tôi thì có.

Không đến mức tôi thân thiết với hắn nhưng tôi ít nhiều cũng đã từng nói chuyện với hắn trước kia rồi. Đây là chỉ là 1 ấn tượng về hắn lúc đó, nhưng hắn không phải loại người có thể tin tưởng được. Hắn cơ bản là loại người không có chút trách nhiệm nào với lời mà mình nói hết. Hắn thường xuyên thay đổi ý kiến và chỉ biết hùa theo phe mạnh. Theo khía cạnh nào đấy thì vẻ bề ngoài của hắn cũng được, nhưng hắn là một tên giả dối và dẻo méo.

Hắn là loại người mà tôi không gần gũi, hay chắc nên nói là, tôi không muốn gần gũi. Loại người như vậy sẽ chẳng trở thành một người tử tế gì nếu có được cheat ở thế giới khác.

<<Tên anh hùng mà chủ nhân quen biết ấy, hắn là kẻ đã gây ra những việc mà công chúa đã nói sao?>>

<<Ừ, anh có thể hiểu được khi nhìn vào tên hắn.>>

<<Chúng ta chắc chắn sẽ đuổi cổ hắn đi!>>

<<Đuổi hắn đi~!>>

Và rồi Sakura nắm chặt tay, tuyên bố câu đó qua Niệm Thoại. Dora cũng trở nên quá khích theo.

Cuốc bộ một lúc, bọn tôi đến được lâu đài. Công chúa xuất trình thẻ và nhẫn cho gác cổng. Chúng chắc là biểu tượng chứng minh thân phận hoàng tộc rồi.

Chúng tôi tiếp tục đi đến lâu đài theo 2 binh lính. Công chúa chỉ thị cho họ có thái độ niềm nở với chúng tôi như những thám hiểm giả đã cứu mạng cô ấy.

[Xin thứ lỗi, không thể đột ngột mở một buổi yết kiến được, vậy nên mong các bạn đợi một lát, được không? Xin hãy đặt hài cốt của onii-sama và các hiệp sĩ ở nhà xác trong lúc chờ.]

[Được. Vậy chúng tôi đặt đâu được bây giờ?]

[Một trong các binh lính sẽ dẫn đường cho các bạn.] 

Một trong các binh lính có mặt dẫn đường cho bọn tôi. rồi tôi lấy các cái xác trong <Rương đồ> ra để ở trong phòng được dẫn đến và xếp họ ra.

[Vậy là hoàng tử đã qua đời thật rồi sao…]

Tôi xếp hàng toàn bộ các cái xác trong khi nghe tiếng thì thầm của người binh lính đó. Có nhiều cái xác đã bị đốt cháy và biến dạng, nhưng cũng may là không có cái xác nào không thể nhận dạng được.

[Cậu đã giúp bọn tôi rồi. Chắc chắn rằng cậu sẽ được ban thưởng, bao gồm cả chuyện của công chúa điện hạ nữa. xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã sắp xếp nó ở gần nhà xác, nhưng xin hãy nghỉ ở phòng bên cạnh.]

Chúng tôi tiếp tục đến căn phòng kế bên trong khi được người binh lính kia dẫn đường.

[Những gì chúng ta được đề nghị đã xa đến mức này rồi, nhưng cậu định làm gì từ giờ trở đi?]

Tôi hỏi chủ yếu là Sakura.

[Nếu được thì tớ không muốn gặp hắn. Nhưng tớ muốn thấy cảnh tên anh hùng đó bị đuổi cổ khỏi vương quốc này.]

[Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thông qua Tamo-san nhé? Để nhóc ấy bí mật bám theo công chúa khi cô ấy đến đây lần tới. Rồi, cậu sẽ có thể chia sẻ tầm nhìn và nghe với Tamo-san thông qua <Liên kết thệ ước>.]

[Tamo-san thường hay tiện thật đấy nhỉ.]

Mio cười kỳ lạ.

Oh, hình như có người đang đến. Đây là… đức vua sao?

-Sầm-

Cánh cửa phòng bên cạnh bị mở mạnh ra.

[Julius?! Ooh, sao lại như thế này chứ?!]

Khi nhìn vào bản đồ, tôi thấy hoàng đế đang ôm lấy xác của hoàng tử. Có vẻ như hoàng đế đã thế nào đó mà đi trước, công chúa và các binh lính bắt kịp ông sau đấy.

[Otou-sama! Xin người đừng đi trước một mình!]

Công chúa khiển trách hoàng đế.

[Lỗi của ta… nhưng chỉ là ta không thể tin được. rằng, rằng Julius lại chết dễ dàng đến thế…]

[Đây đều là bởi tên anh hùng đã chém anh ấy. Giá như hoàng huynh không bị thương, vậy thì anh ấy đã có thể làm được gì đấy với lũ Golem núi lửa rồi…]

[Đấy là những gì đã xảy ra sao…]

[Vâng….]

[Hãy chuẩn bị một đám tang. Rồi sau đó triệu hồi tên anh hùng kia. Có vài điều mà ta muốn hỏi hắn.]

[Otousama, xin hãy cân nhắc đến việc hủy bỏ hỗ trợ các anh hùng.]

[Quả thật. Ta không thể công nhận một kẻ đã gây thương tích cho đồng đội của mình, biến họ thành mồi nhử rồi bỏ chạy, làm anh hùng được. Chẳng có lợi ích gì khi hỗ trợ cho một lũ như thế hết!]

Hoàng đế lớn tiếng tuyên bố. Xem ra vương quốc này sẽ hủy bỏ sự hỗ trợ của họ cho các anh hùng rồi. Sakura cũng đang cười.

*************************************

Những người khác lúc này

Midori: Quái vật thuộc hạ của Jin, Dryad

Đang sản xuất một bí dược mới tên "Soma"

Midori: <<Mệt quá…>>

Soma

Chữa những chi bị mất. Bảo vật cấp truyền thuyết.

Nhóm mạo hiểm giả ở Kastal: 8 mạo hiểm giả nô lệ,  đang nhắm đến hạng S.

Đang chuẩn bị tạo ra một bang. Một giấy chứng nhận đã hoàn thành một số lượng nhiệm vụ hạng B nhất định là thứ cần thiết để tạo ra một bang.

Cloud [Chúng ta đang nhận nhiệm vụ hạng B. tớ nghĩ còn khoảng 5 cái nữa.] 

Coco [Cơ hội được gặp chủ nhân của mình đã giảm xuống dạo gần đây rồi, cô đơn quá!]

Roro [Nếu chúng ta tạo ra một bang, nó sẽ ở một nơi khác nhỉ? Haiz~~]

Lusia : Nô lệ của Jin, tín đồ số 2, Cựu hiệp sĩ của nữ hoàng. 

Cô đang dần dần mở rộng phạm vi công việc của họ từ Kastal. Alta biết, nhưng Jin thì không hay. 

Lusia [Mọi thứ đều vì chủ nhân!]

Tất cả hầu gái [Vì chủ nhân!]

Sakuya : nữ hoàng Kastal, nojaloli (thái độ trang trọng) 

Đang dùng bữa tại dinh thự của Jin. Các đầu bếp có thể khóc đấy.

Nino : bếp trưởng của các nô lệ hầu gái, tín đồ

Vì Jin, cô đang luyện tập nấu ăn cho những người khác làm phần thưởng. 

Sakuya [Nino-chan! Cậu sẽ không đến lâu đài sao? Tớ sẽ trả lương hậu hĩnh cho cậu!]

Nino [Xin lỗi. Hai. Dù cậu có nói thế nào đi nữa thì cũng không được đâu, Sacchan. Hai.]

Yurika : Người tái sinh, mất trí

Trở thành mạo hiểm giả hạng B. đến thị trấn Konoe làm nhiệm vụ. 

Yurika [Mình đã thấy nơi này trước đây rồi, nhỉ……]

Mira : Cựu nhân tộc, giờ là ma cà rồng

Đã được xuất hiện trong câu chuyện dạo gần đây nên chỉ cần tóm tắt.

Mira [Không phải là ông đang đối xử với tôi ác lắm sao~?]

Trứng khủng long: Bé gái (Đã quyết định), Tạo hình (đã quyết định), Tyrannosaurus(tạm thời)

Quả trứng xuất hiện ngay sau khi con Tyrannosaurus bị hạ. Có vẻ sau chót thì nó sẽ thành một bé Tyrannosaurus.

Trứng [Xem ra phải mất một thời gian lâu nữa mình mới sinh ra.]

Potechi: quái vật thuộc hạ của Mio, một con cún vô dụng

Ở trong cũi chó ở dinh thự Kastal. Họ sẽ cho nó vào trong nhà nếu trời mưa.

Potechi [Ku~~n……]

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tội con chó.... à nhầm là sói
Xem thêm
Đoạn cuối dễ thương quá :))) Cảm ơn trans
Xem thêm
Chỉ có anh khùng mới làm anh hùng,câu này đúng vkl
Xem thêm
Thanks Team :D
Xem thêm
Thank trans ( ´ ∀ `)ノ~ ♡
Xem thêm
Tội con chó ấy
Mà thôi kệ
Gấu
Xem thêm
Man comback cực mạnh của trans 1d sau tết 21.gif21.gif
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tri Chu
Hóng ghê
Xem thêm
Hóng đoạn anh (k)hùng bị đuổi cổ quá đi
Xem thêm