Lần cuối
Số từ
377.387
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
649.049
Tên khác:
Blessing From the Goddess and Transfer to Another World! ~No Thanks, I Already Have Special Powers~
異世界転移で女神様から祝福を!~いえ、手持ちの異能があるので結構です~
Phúc lành từ nữ thần và đến thế giới khác sao! ~Xin kiếu, tôi đã có đặc kỹ rồi~

Tóm tắt

Sau khi tan học, main và cả trường đều được triệu hồi đến thế giới khác. Nơi họ được triệu hồi đến là một cung điện hoàng gia, tại đây, những người trong hoàng gia đã cầu xin họ tiêu diệt quỷ vương. Tất cả những người được triệu hồi đến đều được nhận phúc lành của nữ thần và được gọi là Anh hùng, thế nhưng main và một cô gái khác thì lại không có (Thực ra, là do họ bá quá nên những binh lính không biết được). Khi những người khác biết được điều này, những người xung quanh đều trở nên khinh thường họ, và cả hai đều bị ném ra ngoài bởi các binh lính.

Cả hai người rời khỏi vương đô và bắt đầu một cuộc hành trình.

Xem thêm
Nhóm dịch
Tham gia Michio, Oran
Chú thích thêm

Vì có loli+harem mà nhóm dịch trước lại drop rồi (Theo luật của Hako) nên mình dịch tiếp.(chủ yếu là do có loli và harem)

Tiến độ: Tiến độ bên trans eng+tâm trạng thằng trans+độ dài của chương= Không xác định nhưng ít nhất sẽ dưới 2 tháng 1 chap. Nếu có gì thì mình sẽ thông báo thêm.

Tiến độ của truyện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiến độ của các truyện khác.( truyện nào cũng tiến độ không xác định thôi)

Link Eng

Link Raw

Link từ chương 1->14

Vì truyện này mỗi chương đều có số từ rất lớn nên không thể tránh được thiếu sót, nên mong mọi người để chỉ ra.

Trans+edit: Nghiêm cấm hành vi đăng và sao chép truyện dưới mọi hình thức khi không có sự cho phép.

Nhân lực:

-Active:

hoangzzzsss (Hz)

-Inactive:

Michio

Oran + 1 person 

 

 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 1: Vương quốc Eludia
  2. 02.Tập 02:Nữ vương quốc Kastal
  3. 03.Tập 03 Mê Cung Quốc
Tập 1: Vương quốc Eludia
Tập 02:Nữ vương quốc Kastal
Tập 03 Mê Cung Quốc
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (2443)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

436 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Hế lô mọi người,
Trans đẹp trai đã trở lại với mọi người đây, sau một thời gian dài vật lộn chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo mà đa số các trans trên hako mắc phải thì bây giờ, mình đã thành công đẩy lùi nó và quay lại với các bạn đây.
Đầu tiên, mình xin gửi lời xin lỗi đến các độc giả đã phải mong ngóng từng chương của bộ truyện này, mình cũng là độc giả nên mình biết, sẽ có người nhẩm rằng “thằng trans thất đức này, để độc giả phải đợi” v.v… Dạ vâng, thưa tòa, bị cáo (Hz) không có lời bào chữa nào cho hành động tội lỗi của mình hết, bị cáo thấy rất ăn năn, có lỗi, bị cáo xin được nhận án phạt cao nhất, phải chịu cảnh sống cùng với nhiều cô vợ đến cuối đời, bị cáo rất mong tòa nhanh chóng thực thi án để bị cáo nhanh chóng được chuộc lỗi ạ =)).
Một số người đọc eng sẽ biết, hiện tại (11/8/2020), phần chính truyện đã đuổi kịp bên eng, và giờ, mình sẽ quay trở lại dịch phần phụ truyện, khi nào bên eng họ ra chương mới phần chính truyện thì mình sẽ ưu tiên dịch trước, còn trong lúc đó thì, chúng ta cùng quay về phần phụ truyện, những phần mà mình đã lược qua, để biết thêm về truyện nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thân gửi đến các sĩ tử năm nay,
Vì cũng có những người thi lại nữa, nên mình xin được xưng là mình. Đầu tiên, mình xin chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi đại học, mình chúc cho các bạn sẽ có kết quả cao và đỗ được nguyện vọng 1 nhé. Mình biết, sẽ có những người thấy luyến tiếc, hối hận trong kỳ thi vừa qua, nghĩ rằng bản thân có thể làm được hơn thế, mình hiểu cảm giác này, nhưng, thứ đã qua đi thì không thể quay lại được, điều quan trọng lúc này là các bạn cần phải chuẩn bị cho tương lai sau này. Và sau này, các bạn sẽ thấy được, đôi khi, điểm thi đại học là duyên số, đây là câu mà mình đã đọc được hồi sau khi thi đại học, và đến giờ, hơn 1 năm sau kỳ thi đó, mình thấy rằng câu này rất đúng, trên trường đại học, ở môi trường mới, chúng ta sẽ được làm quen với nhiều người ở khắp các vùng khác nhau, và qua đó, chúng ta sẽ có thể tìm được những người bạn có cùng điểm chung với mình, như mình chẳng hạn – nói nhỏ: cả một lũ cù nhây chuyên đi xỉa nhau, và khi đó, các bạn sẽ thấy có khi số điểm đó của mình, dù không được như ý, nhưng cũng không quá tệ. Vậy nên, các bạn không đạt được kết quả như ý đừng buồn, các bạn còn một chặng đường sau này nữa mà, và ít nhất thì, các bạn có vài tháng để mà đập phá cho hết buồn. Và, những bạn đã đạt được kết quả như ý trở lên, mình chúc mừng các bạn đã đạt được như ý, nhưng các bạn đừng nên vui mừng, tự mãn vội, nếu không khi lên đại học nó vả cho không trượt phát nào đâu, mình xin rì viu chút về đại học sau này để các bạn biết được nhé, đầu tiên là câu nói kinh điển “lên đại học sẽ được chơi thỏa thích”, câu này không sai, và người ta còn có một câu đáp tương ứng với câu này là “lúc chơi hết mình, lúc học lại hết hồn”, lên đại học sẽ không ai bảo ban, bắt bạn học nữa đâu, mà lúc này, các bạn sẽ tự túc học, nếu không thì hãy nghĩ đến số tiền học lại (cũng may mình qua hết, ít nhất cũng không chết cái nào, không là cũng thốn đấy).
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tiếp đến, “lên đại học là au tu có người yêu”, mình xin được nói vài từ nhé, có con k*c ấy, biết anh Huấn rô sì nói gì chứ “không làm mà đòi có ăn thì tự biết ăn gì”, nhưng, trên đại học đúng là nhanh có người yêu thật, lũ bạn mình mới đầu năm còn hội độc thân với nhau mà giờ chúng nó nhiều đứa có cặp rồi, nghĩ cũng tủi mà thôi cũng kệ. Và mình có một vài lời khuyên muốn gửi đến các bạn, thứ nhất, khi mới bắt đầu lên đại học, hãy thoải mái kết bạn đê, bạn mới lên đại học, còn lạ lẫm không quen ai, không biết ai, thì họ cũng vậy thôi, vậy nên đừng ngại bắt chuyện kết bạn với nhau (ban đầu, mình cũng có hơi rụt rè, nghĩ ngộ nhỡ này nọ, nhưng mà, sau một vài lần chủ động bắt chuyện làm quen thì hiện giờ mình đã tìm được những người bạn cùng chung sở thích, tính cách với nhau và khịa nhau mọi lúc mọi nơi, mỗi khi có cơ hội là phải xỉa chết chúng nó), cho những ai không biết bắt chuyện với người khác kiểu gì thì các bạn có thể hỏi thăm quê quán, (tuy không đến nhưng các bạn cũng có thể hỏi cả sở thích nữa) rồi từ đấy bắt đầu chém thôi :)). Thứ hai, các bạn nên biết rằng, thi đại học không đáng sợ, thi cuối kỳ đại học mới đáng sợ, thế nhưng, cá nhân mình thấy rằng học đại học không quá khó, các bạn chỉ cần dành thời gian cho các môn học một chút không cần quá nhiều, là đã có thể vừa qua môn, vừa có thời gian mà đi solo yasuo, gạ kèo với nhau, và các bạn nên để điểm thành phần (điểm trong quá trình học của mình ấy, nó có liên quan đến các bài kiểm tra giữa kỳ và điểm chuyên cần) của các môn mà mình không giỏi cao chút, nó sẽ gánh các bạn nhiều trong kỳ thi cuối kỳ đấy (ví dụ là môn Triết, mình không mặn mà gì với nó đâu, nhưng vì mình cố kiểm điểm chuyên cần của mình cao cao chút, nên lúc đi thi, mình gần như chỉ cần có mặt để không bị đánh trượt thôi).
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Tác giả bê nguyên mấy nhân vật và một vài tình tiết bên mấy bộ khác vào, nào là con loli tái sinh bị oan với Mayone trong death match, rồi thằng bạn ăn sinh vật để mạnh lên trong cái bộ chuyển sinh ko có phước lành mà lại có chúc phúc của tinh linh (cũng bị công chúa đuổi) và lão quý tộc béo bị cướp kĩ năng hiếm y chang trong chuyển sinh thành kiếm, cả cái tình tiết sai thằng ám sát main cũng bê sang luôn
Xem thêm
Trans ơi hồi sinh đi mà!!
Xem thêm
trans ơi
Xem thêm
Eng đã có vol 4 r trans ới
Xem thêm
Trans ơi...
Xem thêm
Ta dừng đọc ligh novel 2 năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn vô đây check xem trans đã hồi sinh chưa
Xem thêm