Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Vua và tướng quân

Chương 91: Vua và tướng quân - Phần 04

7 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:

Âm thanh của tiếng bút lông viết trên giấy vang lên trong căn phòng.

Tôi chấm chiếc bút lông một cách mạnh mẽ vào hộp mực rồi nhấc nó ra. Làm thế nào mà tôi lại có thể sử dụng thành thạo một thứ ngôn ngữ mà tôi chưa bao giờ được biết. Các tài liệu trước mặt tôi được viết bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng mà tôi chưa từng được học về chúng. Ngôn ngữ của Habsburg và những thứ tiếng của các đất nước trong thế giới này. Tôi có thể đọc và hiểu được chúng một cách dễ dàng mà chưa từng được học qua bất cứ lớp học nào về những ngôn ngữ này. Đọc, viết, hiểu cả về hàm ý, tôi thành thạo mọi ngôn ngữ trong thế giới này như tiếng mẹ đẻ của tôi vậy. Nếu tôi không phải làm một Chúa Quỷ có lẽ tôi sẽ trở thành một nhà ngoại giao.

“Cả ngài và chỉ huy đều cho rằng Paimon có âm mưu sâu xa hơn trong việc này?”

“Ừm, đúng vậy.”

Tôi trả lời trong khi đang đọc các tài liệu một cách cẩn thận.

“Dường như có một góc vô lý trong các sơ đồ của Paimon có vẻ hợp lý.”

“Hooo.”

“Quân đoàn sáu của chúng ta đối phó với con người và là một trong các thế lực mạnh nhất của con người, Đế Chế Habsburg. Mặt khác, quân đoàn một của phe Núi Non lại đối phó với vương quốc Tuton và Cộng Hòa Batavia, mặc dù đế chế Habsburg cũng đang dần trở nên suy yếu.”

Sức mạnh của kẻ thù mà quân đoàn một đang đối phó hiện tại vẫn còn vậy mục đích cho việc này là gì?... Laura đang muốn nói vậy.”

“Chả. Chẳng phải mục đích của chúng chỉ đơn giản là nhằm suy yếu sức mạnh của quân đoàn số sáu của chúng ta sao?”

“ Đúng vậy, quân đoàn số một hầu như không có chút ý chí chiến đấu nào vậy!”

Laura nói.

“Chúng còn thậm chí không có ý định di chuyển. Nếu chúng muốn che dấu biểu hiện của mình bằng cách hống hách và muốn chúng ta nâng cao tinh thần chiến đầu thì có khả năng cao là chúng muốn tìm cách làm suy yếu sức mạnh của quân đoàn số sáu này. Chúng đã có thể tiến đến Dãy Núi Đen và chiến đấu với quân đội loài người, chúng sẽ có một trận chiến ra trò nếu làm vậy, nhưng cuối cùng chúng ta lại là người xử lý Dãy Núi Đen…. “

Paimon không di chuyển chút nào, nếu những kẻ khác biết được, cô ấy có thể bị chỉ trích gay gắt về việc đã coi thường những người mang cùng một dòng máu với mình.

“Nguyên nhân của việc này là gì? Ý định của Paimon nhắm đến một hướng khác sao? Chúng ta đã không thể thấy được chúng vì vài lý do cho đến hiện tại… Thật không đúng khi đánh giá nó như vậy.”

“Thú vị.”

Tôi cảm thấy vui hơn khi vừa nhìn vào đống tài liệu và vừa viết lên giấy trong khi suy nghĩ của mình đã được sáng tỏ hơn. Tài liệu của tôi được Beleth và Zepar mang đến đế giúp tôi nắm rõ hơn tình hình về các cuộc chiến trong quá khứ.

Có vài điều tôi nhận ra, đó là có vài sự thay đổi trong đế chế lúc này. Đế chế lúc này đã có sự xuất hiện bởi một bá tước và hai nam tước có ảnh hưởng lớn đến hệ thống chính trị lúc này của chúng. Máu của nhiều thường dân đã đổ xuống cho việc tranh giành quyền lực của hoàng tộc. Những thứ mà Beleth và Zepar mang đến cho tôi thật đáng giá.

“Ta sẽ hỏi em. Theo em thấy ý định thực sự của Paimon là gì?”

“Để trả lời câu hỏi này… Theo em thấy cũng giống như phe Núi non và phe đồng bằng, trong Đế Chế Habsburg lúc này cũng có những phe phái tranh giành quyền lực với nhau. Ngài luôn là người ở lại cho đến cuối cùng của buổi họp, dù có là vua hay con người, mỗi một người đều có những thành kiến với những kẻ xung quanh mình. Trong một nhóm lớn, có những lợi ích của những cá nhân xung đột với nhau, và nhiều vấn đề đối với các phe phái đối lập…”

Tôi đặt cây bút lông xuống bàn.

Thủ tục giấy tờ khá là thú vị. Các thủ tục giấy tờ luôn liên quan đến những vấn đề quan trọng tới các luật lệ. Mặc dù tôi chỉ là một kẻ giỏi nói những lời nói hoa mỹ, nhưng lúc này tôi lại có một số cảm xúc khác thường. Kỳ lạ thay, lúc này tôi lại có niềm vui như đang lừa dối một người. Tài liệu cũng là một kiểu nói dối nhưng nó khác ở chỗ nó được tô điểm rực rỡ hơn những gì người ta nói ra. Nếu tôi được sinh ra trong thế giới này, tôi sẽ là một người quản lý giấy tờ một cách ôn hòa và vui vẻ… Tôi đã lừa tên lolicon cao bốn mét kia về Barbatos và tôi nhận thấy rằng có vẻ như tôi không hợp với cái tính cách ngây thơ của anh ta.

“Laura, em có muốn uống chút rượu không?”

“Bất cứ thứ gì ngài ban cho em đều được ạ!”

.

Tôi lấy một chai rượu whisky ra khỏi ngăn kéo. Đó là thứ chất lỏng lạnh lẽo trong phòng kho của Rosenberg. Hắn tích trữ đồ uống có cồn thay vì vàng bạc đá quý trong một căn hầm sang trọng thay vì của cải của hắn. Hầu hết trong số chúng đều bị Barbatos lấy hết. Là một người có con mắt tinh quái, tôi đã lấy được bốn chai trong nhà kho. Tôi lấy ly và đưa cho Laura và tôi đi đến cùng với đồ uống.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn ngài.”

Tôi uống hết trong một hơi, cái ly vung lên một cách nhẹ nhàng. Mùi thơm của rượu đọng lại trong miệng tôi tôi cố giữ lại chút hương vị của rượu trước khi nó trôi xuống cổ họng. Tôi ngâm lưỡi của mình trong rượu. Tâm trí tôi lúc này đã trở nên tốt hơn.

“De Farnese là gia đình công tước của vương quốc Sardinia. Laura, em là người lớn lên ở đó, có vẻ em biết nhiều hơn ta về tinh hình Đế Chế Habsburg, đúng chứ?”

“Vâng, đúng là vậy. Tuy không có hứng thú lớn với chính trị, nhưng trong gia tộc của em luôn tìm hiểu về tình hình của lục địa này, dù điều đó có thật hay đó là thông tin sai lệch đi chăng nữa.”

Có phải các Chúa Quỷ không thể so sánh các vấn đề mà chúng không thể cảm thấy được?

Tôi cảm thấy vui mà không biết vì sao? Tôi cảm thấy giọng nói của mình đang nâng lên. Hiện tại tôi đã quen với các biểu hiện của các triệu chứng tâm lý của bản thân. Tôi có thể nói rằng hiện tại tôi có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Bây giờ tôi có thể điểu chỉnh được việc mình có nên cảm nhận cảm xúc của sinh vật khác hay không. Cảm xúc của tôi sẽ hoàn toàn do tôi điều khiển. Sau đó,... không tệ….

Laura nói sau khi uống.

“Đế chế Harburg đang trên đường sụp đổ. Ai cũng có thể đồng ý với thực tế như vậy. Tuy nhiên trong nội bộ Đế chế đang có xung đột giữa ba người kế vị đế chế để tìm ra chủ nhân duy nhất của đế chế trong tương lai.”

Hoàng tử đầu tiên của đế chế. Người con trai thứ hai của hoàng đế. Và cuối cùng là người thứ ba trong số các người kế vị, cô con gái của Hoàng Đế Habsburg. Ban đầu, hoàng đế có bốn người con trai và ba người con gái, nhưng ba người đã chết. Chính xác là cái chết đã được thông báo là qua đời vì bệnh dịch một cách tự nhiên, nhưng có rất ít người chấp nhận điều đó. Hầu hết mọi người đều tin rằng đó là do tranh chấp giữa những người thừa kế và đã ám sát lẫn nhau.

Đó cũng là sự thật.

Trong game có phần cốt truyện về công chúa Elizabeth là nữ chính. Trong số các lựa chọn thì nhân vật chính có thể chọn lựa chọn làm người yêu của công chúa. Nếu chọn nó để chơi theo cốt truyện của game, người chơi sẽ có cơ hội thổ lộ tình cảm với công chúa Elizabeth.

‘Người thừa kế thứ ba, kẻ đã giết chết người kế vị thứ tư và em trai hắn ta là một cô gái.’

Hình ảnh Elizabeth đang mỉm cười bên cạnh cửa sổ với ánh trăng chiếu sáng. Đó là một cảnh tượng khá thú vị trong trò chơi.

‘Cô ta chỉ mới mười ba tuổi. Năm lên mười ba tuổi, cô ta đã trực tiếp giết chết hai người em trai của mình bằng bàn tay đầy máu của mình. Cô ta đã ngụy trang cái chết đó như một tai nạn. Không phải cô ta là một người độc ác sao? Nếu không phải có quỷ dữ tồn tại, không phải người ta sẽ gọi cô ta là quỷ dữ sao?’

‘Có lẽ người giết chết các hoàng tử là một con quỷ nào đó và người đứng trước mọi người đang mỉm cười lúc này là một cô gái đã được định sẵn để sống một cuộc đời bị nguyền rủa.’

.

Không có gì lạ khi công chúa thứ ba rơi vào bàn tay của nhân vật chính khi mà hắn gặp cô ta. Với những đứa con gái khác của hoàng gia đều bị hãm hiếp bởi chính những người anh em của mình rồi tự tử. Điều đó không chỉ xảy ra bởi các hoàng tử mà còn cả xảy ra với cha của chúng.

Tuy tôi đã biết điều đó nhưng cũng không làm tôi hết kinh tởm về bọn chúng.

Đế chế Habsburg đã sụp đổ từ chính bộ máy của chúng. Các phe phái đối đầu nhau cũng rất khốc liệt. Công chúa thứ ba đã tập hợp những người có lòng trung thành với cánh hữu để tái tạo lại Đế Chế từ gốc rễ của bộ máy Đế Chế… Đây cũng là cốt truyện chính của <Dungeon Attack>. Lúc này, nhân vật chính đã có được sự ủng hộ từ công chúa. Có được sức mạnh từ sự ủng hộ của Đế Chế, những người khác cũng mong muốn nhân vật chính tiêu diệt các Chúa quỷ. Mọi người ủng hộ nhân vật chính, cuối cùng tất cả mọi người đều ủng hộ Công Chúa. Nói cách khác, nhân vật chính chỉ là một trong những quân cờ để nhận được sự ủng hộ từ người khác của công chúa.

Chà, nó sẽ không có vấn đề gì nếu nó kết thúc với một kết thúc có hậu, nhưng kết thúc có hậu gì sẽ xảy ra sau mười năm năm khi tên anh hùng làm xong việc của hắn. Hơn nữa, Đế chế đã can thiệp quá nhiều vào những gì diễn ra trong thế giới này. Cô gái đó là một tác nhân để có một kết thúc có hậu cho kết thúc cho thế giới này.

Laura nói.

“Như em đã biết, hầu hết đế chế Habsburg đều do các hoàng tử nắm giữ. Có nhiều gia đình quý tộc luôn ủng hộ người kế vị chính thống qua nhiều đời. Nhưng lần này có vẻ sẽ có sự thay đổi lớn theo em đoán là như vậy.”

Đôi mắt xanh của em ấy nhìn về phía tôi.

“Có lẽ quân đội của Paimon sẽ hợp sức với công chúa và tạo nên một thế lực mới.”

“... “

“Nếu suy đoán của em là đúng, rõ ràng quân đội của Habsburg hiện tại đang thay đổi rất nhiều, và Paimon có thể không tấn công vì đang tạo nên một lực lượng để hỗ trợ người kế vị phù hợp.”

Tôi nghiêng người cùng ly rượu của mình.

“Đây là những gì mà cô ta có thể nghĩ đến. Khi quân đội hoàng gia Habsburg và quân đội của cô ta được kết hợp, một đội quân gồm 50.000 đơn vị sẽ được thành lập. Cô ta sẽ lạc quan nói rằng đội quân của đế chế sẽ không bao giờ dễ dàng bị đánh bại bởi quân đoàn số sáu của phe Đồng Bằng. Một khi có thể thuyết phục được về chiến thắng, chúng ta có thể hoàn toàn bị loại khỏi trận chiến này. Nhưng tất nhiên rồi, ngôi vị chỉ có thể được nắm giữ bởi một người mà thôi.”

“Chà, nếu chúng ta một mình tiêu diệt bọn chúng, chúng ta sẽ làm thay đổi thế giới đấy.”

“Đúng là vậy. Nhưng trong đế chế sẽ có nhiều tình huống xảy ra hơn. Giới quý tộc sẽ sử dụng người dân để ủng hộ hoàng tử đầu tiên. Và trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất của công chúa cũng không nghĩ rằng việc quân đội của phe Núi non lại là cơ hội chứ không phải là ác mộng của anh trai cô ta.”

Tôi nói và uống rượu.

“Đó là một phóng đoán buồn cười. Nó hợp lý, nhưng không có bằng chứng. Ta không thể quyết định nước đi của quân đoàn sáu chỉ với những phỏng đoán như vậy.”

“Em cũng nghĩ như vậy.”

Laura rút cuộn giấy ra và nói.

“Đây là danh sách các tướng lĩnh quân đội của Habsburg mà đầu quân cho chúng ta. Nhưng tên của công chúa Thứ ba không xuất hiện ở bất cứ đâu liên quan đến bọn chúng.”

“Từ lần trước, lúc chỉ huy Barbatos bảo ngài tham dự đội quân tiên phong.”

Em ấy mỉm cười.

“Lúc đó, em cảm thấy ngài đang hành động bằng cách nghi ngờ mọi thứ có thể. Ngay cả khi chúng đã thuần phục trước chúng ta, chúng có thể sẵn sàng đầu hàng nguy hiểm trước mắt, nhưng có vẻ chúng không phục chúng ta trong thâm tâm bọn chúng. Nếu có vấn đề gì chúng sẽ sẵn sàng phản bội chúng ta ngay lập tức. Thật kỳ lạ, em biết điều này có vẻ không phải nhưng ngài là một kẻ xấu xa, hèn nhát và yếu đuối.”

Tôi cười.

“Thật khó có thể tin được câu này lại phát ra từ miệng một người trung thành với ta đấy.”

“Không, đó là một lời khen ngợi cho ngài. Nó có hàm ý của em muốn nhắm đến rằng những việc xảy ra sẽ rất nguy hiểm cho ngài. Bất cứ lúc nào ở hậu phương có thể xảy ra nhiều vấn đề, và chúng ta không bao giờ được buông lỏng sự đề phòng với bất cứ ai. Chỉ huy có khứu giác rất tốt trong việc đánh hơi thấy sự nguy hiểm nên đã gợi ý cho em làm việc này. Nó cũng là một lời khuyên rất tốt đối với em.”

Không sao. Laura luôn giúp đỡ tôi trong rất nhiều trường hợp.

“Chà, có lẽ là như vậy.”

“Đây là những gì em nghĩ. Hoàng tử độc quyền về quân đội nhưng có vẻ nó sẽ khó khăn trong việc giành lấy ngai vàng. Mặt khác Paimon đã có ý định ra tay với Công chúa thứ ba. Chỉ có một mục đích. Nếu như quân đội của hoàng tử bị chúng ta tiêu diệt, công chúa sẽ sẵn sàng đảo chính.”

Tôi rót thêm rượu. Nó ngon thật. Chà, chắc chắn rượu khác sẽ có vị ngon kiểu khác. Tôi sẽ lấy thêm vài chai từ chỗ của Barbatos.

Công chúa thứ ba sẽ tuyên bố ngay khi cô ta đảo chính. Đế chế Habsburg mới sẽ không có bất cứ kẻ thù nào với phe núi non và chúng sẽ đề nghị ngừng chiến. Khi tất cả con người trên lục địa đang bối rối Paimon sẽ ra lệnh đình chiến và tuyên bố - Ta, Paimon, người đứng đầu phe núi non sẽ chấp nhận đình chiến với Đế Chế Habsburg.”

Laura nói trong giọng điệu vui vẻ. Tôi cảm thấy thật thoải mái.

“Chúa tể của em ơi, còn chúng ta thì sao?”

“Phe núi non và Đế Chế Habsburg sẽ bị bao vây bởi cả hai bên thì sao nhỉ?”

Miệng tôi từ từ nhếch lên.

“Laura, em thật tuyệt vời. Ta hiểu ý của em rồi. Đúng vậy, không phải là cô ta là một kẻ ngu ngốc hay không có ý định gì muốn tấn công con người. Cô ta đang chờ đợi thời cơ đến như một con thú săn mồi đang đợi con mồi của nó.”

“Sau đó, đích đến của quân đoàn một không phải vương quốc Tuton.”

“Đúng vậy.”

Tôi nâng ly.

“Điểm đến của quân đoàn một là ở đây. Đế Chế Habsburg. Paimon sẽ kết hợp với quân đội hoàng gia Habsburg và bao vây chúng ta.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Con nhỏ thương nhân đâu r. Từ tập hoạ mi hót tới h hết thấy
Xem thêm
Cắn trộm là giỏi
Xem thêm
Tiếp trans ơi
Xem thêm
Toàn chính trị vs thuyết âm mưu ko khó hiểu Vl
Mik đúng ko hợp với chính trị mà
Xem thêm
bác đã trở lại sau vài ngày vắng bóng
Xem thêm