Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Vua và tướng quân

Chương 92: Vua và tướng quân - Phần 05

7 Bình luận - Độ dài: 2,906 từ - Cập nhật:

Văn phòng lúc này vắng lặng. Nhiệt độ xung quanh như thể đang giảm xuống.

Có một tiếng cười phát ra từ phía cửa sổ. Tôi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài lâu đài, tôi nhìn thấy Beleth, hắn ta đang ôm một đống đồ uống và hắn đang có một bữa tiệc nhỏ với một số Chúa Quỷ. Beleth vẫy tay về phía tôi, dường như hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi về phía hắn. Tôi cười và vẫy tay để đáp lại.

Bên ngoài lâu đài là những ngọn đồi dốc, bình minh với bầu trời đỏ thắm đang tỏa ra những ánh sáng nhẹ báo hiệu cho việc bắt đầu của một ngày mới. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, lẩm bẩm những điều linh tinh trong miệng. Tôi có một cảm giác lơ lửng vĩnh cửu một cách tự nhiên vào lúc này. Tiếng cười từ bữa tiệc đó vẫn kéo dài.

“Paimon đang có ý định phản bội lại đồng loại của mình. Chúng sẽ tấn công chúng ta. Ngay cả khi đó không hẳn nhằm vào phe đồng bằng đi chăng nữa. Chúng ta cũng sẽ không để việc này kéo dài dù cho phe trung lập có nói gì đi chăng nữa.”

“Việc có thể biện minh cho việc này cũng rất dễ dàng. Chúng ta đã chịu tổn thất trong hai nghìn năm. Vậy nên cũng không phải vấn đề khi biết được Paimon sẽ làm việc này. Dù sao, chúng ta đã luôn nghi ngờ cô ta rồi.”

Barrod Brooke là một ví dụ về việc phản bội Quỷ tộc. Chủ nhân của công ty lớn nhất Quỷ tộc và là một ma cà rồng đã sống rất lâu rồi. Cô ta vô cùng thất vọng về hiện thực của Quỷ tộc và các Chúa Quỷ. Cuối cùng, cô ta quyết định phản bội lại Quỷ tộc. Cô ta sau đó đã đầu hàng tên anh hùng. Nhưng có phải chỉ có mình cô ta mới là kẻ phản bội không?

“Nếu không có cơ hội thành công thì sao? Mỗi lần Quỷ tộc thất bại,rất nhiều quái vật và các chủng tộc khác đều chết. Những kẻ khác luôn phải lo lắng về cuộc sống như đang đánh bạc của chúng… vậy nên việc chúng lo lắng như vậy là điều hiển nhiên.”

Không phải ngẫu nhiên mà phe Núi Non nhanh chóng vượt qua phe Đồng Bằng về số lượng những Chúa Quỷ. Ảnh hưởng của phe núi non rất mạnh trong thế giới này. Chúng có mục tiêu là hướng đến việc thỏa hiệp với con người. Cuộc đời của tôi sẽ rất vô vọng nếu làm như vậy. Đó là một cuộc sống không có chút tương lai nào và lãng phí tiền bạc. Để rồi sao, tương lai mười năm sau sẽ có một con người nào đó đủ mạnh và đi giết từng kẻ một sao? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận sống như vậy. Nhưng phe Núi Non hiện tại rất mạnh, vì chúng không biết tương lai sẽ ra sao, vậy nên chúng đã chọn con đường sống như vậy.

“Trong tình huống này, nếu chúng ta đồng ý đình chiến với công chúa thứ ba. Chúng ta sẽ chấp nhận đình chiến với công chúa thứ ba, và công chúa thứ ba sẽ chấp nhận phần lãnh thổ bị chúng ta chiếm đóng trong Đế Chế Habsburg, hiểu chứ? Điều này sẽ giúp chúng ta có thêm một số lãnh thổ dù chưa thể chinh phục lục địa này.”

Đó không phải là chinh phục một phần lục địa không có lợi ích mà là một cuộc chiếm lãnh thổ một cách chắc chắn.

Không cần phải hỏi xem tôi muốn về phe nào trong cái thế giới này. Thế giới này đã dần cạn kiệt trong cuộc chiến hai nghìn năm trước. Nếu nhìn thấy kết quả mà có thể thấy được ngay lập tức, xin chúc mừng, hãy đứng về phe Paimon. “Chúng ta và con người đã đạt được nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn.” Đó là những gì cô ta sẽ nói.

Tôi mỉm cười.

“Đây sẽ là thành tự đầu tiên trong hai nghìn năm của phe núi non. Đó là vì sao Paimon trở nên đáng sợ. Đó không phải Paimon đổ máu để chiến đấu và giành được cái gì đó. Cô ta muốn chúng ta yếu đi. Nhân tiện, Paimon sẽ đạt được lợi ích của cô ta nếu chúng ta thất bại. Chiến tranh là một âm mưu. Miệng lưỡi của một kẻ nham hiểm còn đáng sợ hơn cả một trăm nắm đấm.”

“.... Chỉ huy Barbatos sẽ không đồng ý đâu.”

Tôi lắc đầu.

“Nếu không đồng ý việc đó một cách nghiêm túc thì sao? Laura. Chúng ta đang nói về Quỷ tộc và những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Quân đoàn sáu đang tụt lại phía sau rất nhiều so với quân đoàn thứ nhất.”

Đầu tiên, biện minh. Trong quân đoàn sáu có một lịch sử dài trong việc chiến tranh với con người, trong khi quân đoàn một đã đạt được mục tiêu đưa quái vật vào sâu bên trong lục địa. Nếu nói về thành công, phe núi non đã đi trước chúng tôi rất là nhiều.

Tiếp theo là địa hình. Theo kịch bản, chúng tôi sẽ bị bao vây bởi quân đội Hoàng Gia Habsburg và quân đoàn một. Khi gặp thế bất lợi, sĩ khí sẽ giảm đi rất nhiều, và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đội quân của mình. Quân đoàn một đã tiếp xúc với thế giới con người rất lâu, chúng nắm rõ được điều kiện địa hình của Lục địa hơn chúng tôi. Chúng sẽ phối hợp với con người và bao vây chúng tôi. Kết hợp với yếu tố đầu tiên, chúng tôi hầu như đã thua nếu chỉ nói về lý thuyết.

Cuối cùng là lực lượng. Quân đoàn sáu của chúng tôi sau khi thay đổi một chút hiện tại chỉ còn lại khoảng mười một nghìn đơn vị. Sau khi chiến đấu với quân đội Hoàng Gia Habsburg, đội quân của chúng tôi sẽ suy yếu rất nhiều. Nếu bị tấn công bởi quân đoàn số một của Phe núi non khoảng 30 nghìn đơn vị. Mà có lẽ sẽ còn nhiều hơn dự tính. Chúng tôi coi như thua chắc.

Kết quả hiển nhiên đã được định đoạt.

“Bị bao vây và tiêu diệt hoàn toàn…”

Laura rên rỉ. Tôi gật đầu.

“Nếu Barbatos từ chối việc đình chiến và tiếp tục muốn tấn công, những điều kiện bất lợi mà chúng ta gặp phải sẽ rất đáng sợ và cái giá phải trả là không thể tránh khỏi việc bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng ta sẽ mất cơ hội để có được một phần của lục địa. Hoặc chúng ta sẽ thất bại một cách khốn khổ.”

Paimon sẽ làm như đó là một tai nạn không may và nói với những giọt nước mắt giả tạo của cô ta. “Chúng tôi rất buồn khi phải chiến đấu chống lại những anh chị em của mình, nhưng chúng tôi có lý do cho việc đó.” Cô ta sẽ lấp liếm sự thật bằng những lời nói dối chá của mình và nó sẽ dần rơi vào quên lãng….

Kết quả là, chúng tôi sẽ chết sạch. Phe núi non sẽ chiếm được phần phía bắc của Đế Chế Habsburg. Phe núi non sẽ trở thành những kẻ đại diện chính thức cho Quỷ tộc. Sau đó, các phe phái còn lại không thể không bị điều khiển bởi những kẻ thuộc phe Núi non.

Paimon là Chúa Quỷ hạng thứ chín, và cô ta là kẻ đứng đầu phe phái có nhiều Chúa Quỷ nhất. Nếu theo truyền thống bỏ phiếu, việc cô ta trở thành kẻ đứng đầu các Chúa Quỷ trong tương lai cũng có thể xảy ra. Đó sẽ là mục tiêu của cô ta… Cô ta rất giỏi và cũng rất tốt. Nhưng có một nhược điểm, cô ta quá tin tưởng và những người ở phe của mình.

“Nó không nghiêm trọng.”

Laura muốn nói gì đó với tôi.

“Có điều gì đó còn vướng mắc trong việc này?”

“Cái gì? Ta sẽ luôn về phe của em trong mọi trường hợp.”

“... Chúa tể của em….”

Laura nheo mắt lại và nhìn. Tôi đã thể hiện một cách rất chân thành.

Đó là một biện pháp tuyệt vời để chiến thắng mà không cần chiến đấu. Barbatos, một người luôn nghĩ chiến tranh là phải sử dụng vũ lực và đổ máu, cô ấy khác hoàn toàn với phong cách của tôi. Thành thật mà nói, tôi đã có một việc để làm với Paimon hơn là Barbatos. Đó là cách ngầm im lặng và tha thứ cho đối phương nhưng thực chất là không tha thứ được mà sẽ trả thù bằng cách khác.

Đôi mắt của Laura càng ngày càng mở to hơn. Sự vui tươi thường ngày của em ấy đã trở lại. Tôi mỉm cười và nói.

“Chỉ còn một điều trong quân đoàn sáu của chúng ta. Chúng ta sẽ chấp nhận thỏa thuận đình chiến. Chúng ta sẽ tiếp tục việc chiến tranh sau khi chúng ta can thiệp được vào những gì Paimon định làm và chúng ta sẽ làm việc mà cô ta có ý định sẽ làm. “

“Ah.”

Laura đặt ngón tay lên đầu mình. Đó là một thói quen khi em ấy lo lắng.

“Phải rồi, vậy quân đoàn số một sẽ không chiếm được miền bắc Habsburg, mà là chúng ta, quân đoàn số sáu. Và chúng ta sẽ có được ảnh hưởng từ những thế lực khác trong Quỷ tộc… Không tệ.”

“Ta sẽ không hài lòng khi mà chúng ta là những kẻ thất bại trong việc chinh phục lục địa. Chà, ta sẽ dạy em cách hài lòng với cuộc sống trần tục.”

Nói chung, Barbatos cũng là một kẻ tham lam. Cô ấy là một kiểu nhân vật có thể không được bất cứ thứ gì hoặc có tất cả mọi thứ. Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành một người có cách sống khôn ngoan hơn một chút.

“Chúng ta sẽ không đạt được bất cứ điều gì.”

“Không. Ngay khi quân đoàn số sáu của chúng ta đồng ý với thỏa thuận đình chiến, thì chúng ta cũng không có hại gì cả.”

“Tại sao?”

“Em hãy nghĩ xem vì sao?”

Tôi đáp lại. Một lúc sau, Laura vẫn nghĩ trong khi hất mái tóc vàng của mình.

Sau đó, em ấy mở to mắt và nói.

“...! Vương Quốc Tuton!”

“Đúng vậy.”

.

Thật dễ dàng khi nói chuyện với Laura. Tôi ném đi tất cả câu hỏi và nhận lại mọi câu trả lời mà tôi muốn. Tôi cũng cần làm cuộc đối thoại trở nên cực kỳ khó khăn để cho Laura có cơ hội phát triển như tôi mong muốn. Nhưng cũng chẳng có gì thú vị với cuộc trò chuyện đến từ một phía.

“Quân đoàn số 1 sẽ có lợi thế lớn khi hành quân về phía bắc Habsburg. Để quân đoàn một tiến tới vương quốc Tuton, chúng cũng sẽ phải băng qua hàng phòng thủ của dãy núi đen như quân đoàn số sáu của chúng ta. Tuy nhiên, Quân đoàn một sẽ không tổn thất gì khi mà chúng chỉ cần đi theo con đường đã mở sẵn khi chúng ta hủy diệt hàng phòng thủ của Dãy Núi Đen. Trên tất cả…”

Laura hào hứng tiếp lời.

“Nếu hiệp định đình chiến thành công, quân đoàn một sẽ đạt tấn công vương quốc Tuton. Và con đường dẫn đến phần phía nam vương quốc Tuton là nơi không có hàng phòng ngự nào cả. Chúng ta cũng sẽ tấn công quân đoàn một và cướp được cơ hội tấn công vương quốc Tuton.”

Tôi gật đầu với những gì Laura nói.

Đúng như vậy, chỉ cần chúng tôi thành công trong việc đình chiến với Công Chúa là đủ. Nếu Barbatos từ chối, quân đoàn một sẽ kết hợp với Habsburg và chúng tôi sẽ không đạt được gì ngoài thất bại thảm hại.

Nếu đồng ý, chúng ta sẽ đảo ngược tình thế và xâm chiến Vương quốc Tuton. Theo những gì tôi được biết, vương quốc Tuton và Đế Chế Habsburg là đồng minh, vậy nên vương quốc Tuton không có bất cứ việc đề phòng nào với Đế Chế Habsburg. Chính tại điểm này, quân đoàn một mới có ý định luồn theo phía sau chúng tôi.

Kết quả là, quân đoàn một sẽ không chỉ chiếm được vương quốc Tuton mà còn là cả Phía Bắc Habsburg và còn hơn cả những gì chúng tôi đã làm được. Vị trí của chúng sẽ càng trở nên chú ý hơn.

Không chỉ như vậy, phe dẫn đầu của thỏa thuận đình chiến với Elizabeth sẽ không chỉ là công của toàn bộ phe núi non. Những kẻ khác sẽ công nhận điều đó là sự thật. Những gì chúng tôi đã làm được sẽ bị chúng phủ nhận hoàn toàn và sẽ trở thành chiến công của chúng. Paimon đang muốn nhắm đến một kết quả như vậy cho bản thân cô ta và phe phái của cô ta. Và thất bại của Barbatos… đó là điều không thể bảo chữa được nữa.

Laura dừng việc uống Whisky lại. Vai em ấy hơi run một chút rồi dừng lại.

“Đây là một âm mưu.”

“Tất nhiên. Đây là chiến tranh mà.”

Chỉ cần chiến thắng cuối cùng sẽ là chiến thắng tất cả… Về bản chất, lần này cũng sẽ không khác quá nhiều về việc đối phó lại cuộc phiêu lưu hạng E với bảy mươi mạo hiểm giả. Laura đã chia các ngôi làng xung quanh thành các lực lượng thân thiện và đối lập với chúng tôi, đồng minh sẽ được đối đãi tử tế và những kẻ chống lại sẽ chỉ có một kết quả, đó là chết.

Quân đoàn số sáu đã phải làm việc xuyên suốt việc thông qua Dãy Núi Đen và đánh bại những kẻ khác trên con đường xuyên qua Dãy Núi Đen. Đối thủ của tôi sẽ luôn là kẻ thù của tôi. Nhưng Paimon thì khác. Cô ta luôn cẩn thận quan sát và phân định rõ ràng ai mới là kẻ thù. Nhưng, quân đoàn sáu với tôi là cố vấn sẽ thay đổi để có thể thân thiện khi cần thiết và bất kể hành động như thế nào.

Những kẻ đi trước sẽ hành động trước. Và những kẻ hành động trước sẽ dành được chiến thắng.

“.... Em cảm thấy mình như lớn lên trong chiến tranh vậy.”

“Xin chúc mừng em.”

“Tuy nhiên, có một lỗ hổng lớn trong việc ngài đang nói. Đúng là như vậy.”

Laura cười và rót thêm rượu cho tôi và em ấy.

“Ngoại trừ ngài, Chúa tể của em, không ai biết về tình hình lúc này. Không, ngay cả kẻ địch cũng không biết về điều này. Ở đây, chỉ em và ngài biết điều đó. Tùy vào cách ngài hành động, chỉ huy sẽ thông qua điều đó hay không. Tuy nhiên, ngoài em ra, ngài cũng chưa nói cho ai biết về hành động lần này, ngài vẫn chỉ ở đây và uống rượu. Ngài muốn gì ở cái địa ngục này?”

“....”

Tôi nhìn vào em ấy cùng ly rượu của mình mà không có biểu hiện gì cả. Chiếc cốc nhanh chóng được rót đầy rượu. Tôi không uống rượu Whisky. Rượu tràn ra và rơi xuống sàn nhà. Tôi vẫn rót rượu cho đến khi cái chai đã cạn.

“Ta chỉ muốn một điều. Đó là sự hỗn loạn.”

“Thật khó…?”

“Laura. Hãy nghĩ rộng hơn. Hãy nghĩ sâu xa hơn một chút đi nào. Nếu thay vì quân đoàn một đạt được lợi ích thì là quân đoàn số sáu. Em không biết điều này có ý nghĩa gì sao?”

Tôi cười nhẹ.

“Quỷ tộc sẽ tham gia vào chính trị của Lục Địa. Cho đến bây giờ, con người và chúng ta vẫn là kẻ thù. Đột nhiên, con người nhận ra rằng con người và Quỷ tộc có thể hợp tác hoặc chống lại nhau. Và bây giờ, khi cuộc chiến đã kết thúc hoặc tạm thời là vậy. Chúng ta sẽ đạt được lợi ích cho cả hai bên, không chỉ một phía mà là cả hai phía, nó sẽ tùy thuộc và lợi ích mà chúng muốn là gì.”

Đôi môi của Laura mấp máy. Tôi cảm thấy như em ấy đã nghĩ ra được điều gì đó. Tôi nói với giọng điệu vui vẻ.

“Thật khó, Laura! Cơ hội chưa từng có sẽ đến. Nguyên nhân và bức tường chủng tộc sẽ được bỏ lại phía sau. Và lợi ích của chính chúng ta, niềm tin của chính chúng ta và sẽ có một cuộc đấu tranh chống lại tất cả mọi thứ. Em không biết sao? Một thời đại mới sẽ đến với chúng ta.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ở trên thì laura rót rượu cho cả 2, nhưng ngay sau đấy lại là main rót đến cạn... What? @@
Xem thêm
Công chúa Elizabeth về sao bị main giết hay bị hốt vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Khả năng cao sẽ bị hốt nhé, ẻm tiếp tay cho main đập nhau với thằng anh nó
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Thánh Nữ Lua