Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Vua và tướng quân

Chương 100: Vua và tướng quân - Phần 13

2 Bình luận - Độ dài: 3,105 từ - Cập nhật:

Nhận thấy rằng âm mưu của chúng đã thất bại, Quân đội Đế Quốc nhanh chóng tấn công. Nhờ trinh sát, chúng tôi đã biết được nơi quân đội Đế Quốc muốn tấn công vào. Tất cả bọn chúng đều dồn toàn lực vào tấn công phía cánh phải của chúng tôi. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, quân đội hai bên đã chính thức đụng độ.

Tôi và Laura nhìn về phía trước.

“Chuyện này có thể đoán được chúng sẽ làm như vậy.”

“Bởi vì chỉ có một lý do cho việc này mà thôi, chúng tin tưởng vào sức mạnh của mình.”

Quân đội Đế Quốc muốn tấn công trước. Nếu bọn chúng sử  dụng các hiệp sĩ  truy quét tiền tuyến, chúng sẽ không nhất thiết phải đem theo bộ binh theo sau.

Bọn chúng không hề sợ hãi lao vào pháo đài của chúng tôi. Chúng lao qua lớp sương mù từ bên ngoài một cách đáng kinh ngạc. Chúng tiến lên như những cỗ xe tăng. Đợt tiến công của bọn chúng mạnh đến mức  đội lính đầu tiên của chúng tôi dễ dàng bị nghiền nát trong nháy mắt. 

“Mấy con lợn ngớ ngẩn, nhanh chóng nâng cao vũ khí của chúng mày lên. Khu vực đó chỉ còn lại năm người thôi, nhanh chóng di chuyển đi lũ lợn khốn kiếp!”

Người chỉ huy của đội quân đầu tiên là một Lizardman, hắn ta hét lên và đá vào mông bọn Orge. Số lượng lính của chúng tôi ở đội đầu tiên đã giảm đi rất nhiều. Chúng nhặt mũ giáp và đội lên rồi cầm lấy cây giáo và tiến lên trong trận chiến. Dù có được ra lệnh bởi các Chúa Quỷ đi chăng nữa thì nỗi sợ hãi cũng sẽ không biến mất. Dù mệnh lệnh của Chúa Quỷ là tuyệt đối thì cũng không thể dẹp bỏ được cảm xúc của quái vật. 

“Guop, Goup, Goup!” 

Bọn Orge cầm những cây giáo rất dài. Với những người lính con người thì chỉ có thể sử dụng những ngọn giáo dài khoảng hai đến ba mét. Nhưng với bọn Orge, chúng sử dụng những ngọn giáo rất dài, nó có thể lên tới chín mét. Những ngọn giáo của chúng còn dài hơn cả con người rất nhiều. Cho dù các hiệp sĩ của quân đội Đế Quốc sử dụng vũ khí dài nhất họ có cũng khó có thể tiếp cận được bức tường giáo dài chín mét này của bọn Orge.

“Kyaahhhh”

Tất nhiên, đây là thế giới mà có thứ được gọi là Phép thuật tồn tại mà. Vậy nên có những kẻ còn mạnh hơn cả những con quái vật. Một hiệp sĩ bùng nổ sức mạnh của anh ta với một luồng khí bao quang cơ thể. Anh ta nhanh chóng phá hủy lớp phòng thủ  và nhanh chóng thổi bay sáu bảy con Orge một lúc. Hàng phòng thủ trong đã bị xuyên thủng trong một thời gian ngắn. 

“Anh đã đóng góp sự có ích của mình trong trận chiến đấy, Friedrich Lợn Hoang.”

Những Hiệp Sĩ hét lên và lao ngựa về phía hàng phòng thủ đã bị xuyên thủng. Nhưng ngay sau đó, con Orge đang cầm rìu ở ngay phía sau lao ra. Những người Hiệp sĩ vừa xông qua hàng phòng thủ trúng phải chiếc rìu của con Orge. Những con Orge đó được trang bị rìu ở phía sau những con Orge cầm thương để đảm bảo hàng phòng thủ không bị xuyên thủng một  cách  dễ dàng. Những con Orge đó ở phía sau nên chúng không bị ảnh hưởng bởi đòn công kích vừa rồi. Những hiệp sĩ đó nhanh chóng dừng lại trong một thời gian ngắn và đối với chúng tôi, thế là đủ. 

“Kruop, Guouhoup!”

Những Con Orge ở hàng thứ hai sau hàng phòng thủ thứ nhất cũng tiến lên và đâm những chiếc giáo của bọn chúng vào những con ngựa của những hiệp sĩ đã vượt qua hàng đầu tiên. Với những hiệp sĩ, nhưng con ngựa của họ được huấn luyện rất đặc biệt, một con ngựa chiến của hiệp sĩ có sức mạnh rất khác biệt với những con ngựa khác. Tuy nhiên, đội thứ hai cũng không thể chống lại sức mạnh đó của các hiệp sĩ và nhanh chóng bị đánh bay.

Tiếp tục phòng thủ !

Những con ngựa lao lên rất nhanh và húc đầu vào bọn chúng. Những con ngựa này lớn hơn những con ngựa bình thường đến hai lần. hàng phòng thủ đã bị xáo trộn và không thể chống đỡ nổi nữa.

“Bạn là thép và hãy mạnh mẽ lên! Novae Copiae!”

Các pháp sư được xếp hàng đều đặn và tiến lên một cách vội vàng và sử dụng phép thuật của mình để cường hóa cho những ngọn giáo của lũ Orge. Chúng lại một lần nữa tiến lên với những ngọn giáo được phù phép. Những ngọn giáo của bọn Orge nhanh chóng đâm xuyên cơ thể của các hiệp sĩ . Một trong số chúng đã chọc chính xác vào đầu của một hiệp sĩ, máu bắt đầu chảy ra và anh ta nhanh chóng ngã xuống khỏi con ngựa của mình.

“Tuyệt vời.”

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, có những người dã bị đâm xuyên cơ thể nhưng rồi, họ lấy ra một thanh kiếm và  chặt đứt ngọn giáo đã găm vào người của anh ta. Đó đúng là một sức sống đáng sợ. Dù vùng vẫy như thế nào, những con yêu tinh với những chiếc rìu đã tiến lên và tấn công anh ta. Những con yêu tinh với thân hình nhỏ của mình đã áp sát các hiệp sĩ trong khi họ đang bận đối đầu với những ngọn giáo của bọn orge. Những con yêu tinh bắt đầu nâng chiếc rìu của mình lên và nhanh chóng nghiền nát chiếc mũ giáp của những hiệp sĩ. Đầu của những hiệp sĩ đó nhanh chóng bị nghiền nát, não và máu bắn khắp nơi.

“Ahhhhhhhhhh!”

Lũ yêu tinh gầm lên. Chúng tỏ vẻ thỏa mãn và biểu hiện rằng đây là lãnh thổ của mình và chúng đã tiêu diệt được những kẻ xâm nhập. Những con Orge cầm giáo gầm lên và lại tiến lên một lần nữa. Khoảng trống của đội một đã được bù đắp bởi đội hai. Những hiệp sĩ được vinh danh vì đã xuyên thủng hàng phòng thủ của đội một đã phải trả một cái giá rất đắt cho trận chiến này.

Đợt tấn công của các hiệp sĩ đã kết thúc. Tuy vị trí của chúng tôi đã trở nên không còn ổn định nữa, nhưng may mắn thay, lớp phòng thủ của chúng tôi không bị xuyên thùng hoàn toàn. Các hiệp sĩ quay đầu rút lui và những con quái vật như muốn hét lên trong chiến thắng.

“Đó là sự rút lui khá nhẹ nhàng so với cái giá phải trả khi tiếp tục tấn công.”

Tôi đứng ở trại và theo dõi tình hình của trận chiến. Các [Dead Knight] vẫn đang ở dạng linh hóa và vẫn chưa hề xuất hiện. Tôi vẫn chưa muốn cho chúng ra ngoài để chiến đấu. Nhờ đó, tôi không cần phải làm gì cả. Chúng tôi không có việc gì khác ngoài việc mong rằng cuộc chiến sẽ diễn ra với kết quả có lợi cho chúng tôi và đứng ngoài nhìn nó như thế này.

“Đó không phải là đầu tiên, chúng chỉ đang muốn kiểm tra xem hàng phòng thủ của chúng ta như thế nào. Chúng ta nên cẩn thận hơn từ bây giờ, nó sẽ không còn đơn giản như những gì chúng ta nghĩ nữa đâu, chúa tể của em.”

Tôi gật đầu trước lời nói của Laura. Cuộc tiến công có thể dễ dàng bị chặn lại vì chúng tấn công chỉ với mục đích do thám mà thôi. Chúng đã dự tính trước điều này. Chúng cũng đã giảm tốc độ để có thể kiểm tra xem vị trí của những hàng rào và cọc gỗ nằm ở đâu . Chúng cũng cần thời gian để xem xét và tìm cách bù đắp sức mạnh của các hiệp sĩ.

“Mày làm gì vậy, đồ khốn! Không cần phải thò đầu ra ngoài như vậy đâu.”

“Cô đang cố giết chúng tôi sau khi hút thuốc đó hả!” 

Những con quái vật cấp cao đang chửi mắng những con yêu tinh. Những con yêu tinh đang nấp sau những con Ogre. Những con quái vật cấp cao thúc giục đám yêu tinh và chúng nhanh chóng nhảy về phía trước, một trăm con yêu tinh nhảy ra ngoài một lúc.

"Kerreulk!"

"Kerp, kehrreuk!"

Đám yêu tinh tạo thành những nhóm ba người một lúc. Chúng vác theo cọc và búa chạy ra ngoài. Chúng được chia ra làm việc đóng cọc xuống đất. Một con sẽ mang cọc, một con sẽ đặt nó xuống và một con sẽ đóng nó xuống đất. Và có một con yêu tinh rất đặc biệt và nó đảm nhiệm nhiệm vụ chỉ đạo những con yêu tinh này. Vào lúc này, chiến trường tràn ngập tiếng búa đóng cọc gỗ xuống đất. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ sau vài phút, những chiếc cọc gỗ đã được đóng toàn bộ xuống đất. Những con yêu tinh nhanh chóng trở lại vị trí của chúng còn nhanh hơn cả lúc chúng rời đí để đóng cọc gỗ.

“Tuyệt quá.”

Laura kêu lên đầy ngưỡng mộ.

“Sự phân công rất hoàn hảo. Điều khiển những con yêu tinh để đóng cọc giúp giảm tốc độ  tiến công của những hiệp sĩ càng nhiều càng tốt. Nó giúp ích rất nhiều cho đội phòng thủ Ogre. Nếu một lỗ hổng phòng ngự được mở ra, những con yêu tinh sẽ nhanh chóng bù đắp lại nó. Nhóm Orge thứ hai cũng sẽ nhanh chóng bổ sung vào hàng phòng thủ càng nhanh càng tốt. Quá trình đó sẽ diễn ra liên tục và lặp lại cho đến khi trận chiến kết thúc. Zepar đúng là hiểu rất rõ về việc này đấy.”

“Đúng vậy, ông ta giỏi phòng ngự hơn là tấn công.”

Tôi vừa nghĩ về trò chơi một chút. Trong game, Zepar trái ngược với Beleth. Nếu Beleth là một con quỷ có sức mạnh khủng khiếp thì Zepar lại là một nhà chiến thuật và cũng là bậc thầy trong việc phòng thủ. Tôi cũng đã hiểu vì sao Zepar lại được coi là một trong số những Chúa Quỷ hàng đầu.

Rất khó để tấn công lâu đài của ông ta.

Chúa Quỷ với hạng càng cao thì càng có nhiều điểm nổi bật. Đó là, mỗi loại quái vật mà các Chúa Quỷ yêu thích cũng được cố định. Ví dụ, Barbatos chỉ có những con quái vật dạng undead. Vậy nên để tấn công được Barbatos rất khó khăn. Nhưng tấn công đám quái vật của cô ta thì lại khá dễ dàng. Chỉ cần sử dụng những phép thuật hệ thánh hoặc sử dụng các trang bị hệ thánh là có thể hoàn toàn khắc chế được đám quái vật của cô ta. Trong <Dungeon Attack>, trước tiên cần phải xác định được loại quái vật của đối phương, sau đó chúng ta sẽ có những đối sách phù hợp. 

Tuy nhiên, với Zepar thì không hề có một loại quái vật đặc trưng nào cả.

Trong số mười Chúa Quỷ hàng đầu thì rất hiếm người mong muốn sử dụng Ogre. Với họ, họ thường dùng những loại quái vật mà đem lại tính đặc trưng của mình và nó mạnh hơn rất nhiều so với Orge. Nhưng Zepar khác với họ rất nhiều, chỉ có ông ta là người sẽ sử dụng mọi loại quái vật có thể cho dù nó là yêu tinh, một loại quái vật hạng (F). Dù Orge hay yêu tinh thì với ông ta, chúng đều có tác dụng của riêng nó. Ông ta sẽ phát huy những điểm mạnh của đám quái vật đó và triển khai nó để có lợi cho trận chiến của ông ta. Và ông ta cũng đã làm được việc đó khi mà pháo đài của ông ta gần như là bất khả xâm phạm.

Nó tạo nên sự khó chịu cho người chơi. Lý do nào mà người chơi có lợi thế hơn so với NPC đây. Đó là người chơi luôn làm chủ trận đấu. Khi những con Lizardman xuất hiện, bạn có thể sử dụng kỹ năng hệ lửa. Nếu những quái vật hệ lửa xuất hiện, bạn có thể sử dụng kỹ năng hệ nước. Bạn có thể sử dụng kỹ năng phù hợp với những chủng tộc khác nhau. Vậy nên, người chơi luôn có lợi thế áp đảo hơn rất nhiều.

Zepar là kẻ duy nhất phá bỏ thứ được gọi là thuộc tính của bản thân và trộn lẫn các chủng tộc một cách hợp lý. Nhưng là người chơi bạn cũng có thể hoàn toàn áp đảo mà không cần phải suy nghĩ về thuộc tính của ông ta có hay không. Bạn có thể sử dụng chiến thuật để thắng chiến thuật hoặc nâng cấp nhân vật của mình cao hơn và tấn công với sức mạnh áp đảo và đột phá rồi giết chết ông ta một cách dễ dàng….

“Nhìn kìa, các Hiệp sĩ đã trở lại.”

Laura đưa ngón tay lên và chỉ về phía trước. 

“Không có gì khác với lần trước, chúng định tấn công với cùng một chiến thuật như lần trước hay sao?”

Nó đã từng thành công, các hiệp sĩ đã lao lên một cách anh dung và thực sự đã đột phá được hàng phòng thủ tại một số nơi. Tuy nhiên,  bởi vì số lượng cọc gỗ, vậy nên dù có đột phá được chúng cũng chỉ có được một hai người thực sự đột phá được vào trong hàng phòng ngự.

Và kết quả hiển nhiên bạn đã biết, những con Orge ở hàng thứ hai đã nhanh chóng bù đắp và chúng tôi không hề phải lo lắng về nó, với sức mạnh của các phù thủy thì đội Orge thứ hai đã nhanh chóng đẩy lùi được họ.

Với đợt tấn công đầu tiên, tôi không nắm bắt được thời gian và đã phải chờ đợi. Nhưng lần này, Orge và yêu tinh đã sẵn sàng lao vào và chiến đấu một cách quyết liệt. Các hiệp sĩ học được từ những sai lâm lần trước và họ nhanh chóng và đánh bay ngọn giáo đâm tới bằng con dao của họ.

Nhưng chúng không hề nhận ra dược rằng ngọn giáo không nhằm vào chúng mà nhằm vào con ngựa của chúng. Những con ngựa bị đâm thủng đầu và những hiệp sĩ bị ngã xuống đất. Những con ngựa đang chạy và nhanh chóng bị mất thăng bằng khi bị đâm đã ngã nhào ra mặt đất. Các hiệp sĩ cũng ngã theo. Họ nhanh chóng đứng dậy và chạy đi trong sợ hãi.

Tôi nhìn thấy khoảng sáu hiệp sĩ đã chết hoặc bị thương vì ngã xuống. Tôi có thể thấy rằng có người đã tránh được chuyện đó và trốn thoát chạy về phía quân đội Đế Quốc. Tôi đã vô ý theo dõi anh ta cho đến khi anh ta biến mất vào trong sương mù. Cứ thế anh ta biến mất trong làn sương…. 

Cánh phải của quân đoàn số sáu đã hoàn toàn phòng thủ tốt trước đợt tấn công thứ hai. 

Tinh thân của đám quái vật được nâng cao. Bởi vì sương mù, đội hình của quân đồng minh chỉ hiện lên rõ ràng trong một trăm mét mà thôi. Nhưng hiện tại tôi có thể nghe tháy tiếng la hét của quái vật ở xung quanh tôi. Những con yêu tinh rất phấn khích và chúng lại được phân công để đi đóng cọc.

.

Sau đó chúng bắt đầu ăn mừng bằng những loại nhạc cụ của chúng. Dù có là âm nhạc của chúng đi chăng nữa và nó được gọi là âm nhạc thì cũng rất khó nghe. Tuy nhiên, nó lại hợp với đội quân quái vật của chúng tôi. Yêu tinh, Orge, Lizardman…. Chúng đều ăn mừng theo cách của riêng chúng. Chúng la hét và nhảy múa tạo thành một dàn hợp xướng kỳ quái và u ám.

Cuộc tấn công thứ ba không còn la cuộc tấn công của các hiệp sĩ mà lại là cuộc tấn công của các cung thủ. Chúng vẫn thực hiện chiến thuật như lần trước. Chúng bắn cung từ xa và rút lui liên tục. Đa số các rào cản đều xụp đổ trước sự tấn công của các hiệp sĩ, vì vậy lần này những con quái vật có vẻ dễ thở hơn vì chúng chỉ phải phòng thủ trước mặt của những mũi tên.

Tôi tặc lưỡi.

“Oh, ta có nên sử dụng [Dead Knight] một lần nữa không nhỉ?”

“Không nên đâu, chúa tể của em. Ngài hãy nhìn sang hướng đó!”

Chiến thuật của chúng tưởng như thành công nhưng ngay lập tức bị thất bại. Các Pháp sư nhanh chóng tham gia và tình hình biến chuyển một cách nhanh chóng. Vào thời điểm đó, quân đội của chúng tôi trước đó đã tỏa ra giờ đã tập hợp lại. Và lúc này lực lượng chính là Yêu tinh và cả pháp sư sẽ tham gia.

Các pháp sư sử dụng phép thuật phát sáng để mở rộng tầm nhìn, hình ảnh của các cung thủ được chiếu sáng rõ ràng. Và chủ nhân của ngọn núi này sẽ không bỏ lỡ nó.

“Kra’ala!”

Những con yêu tinh cầm lấy những ngọn giáo và chuẩn bị phóng về phía các cung thủ. Những ngọn giáo bay như những viên đạn và xuyên qua cơ thể của những cung thủ và xiên họ trên mặt đất. Tuy nhiên, họ đã sử  dụng phép thuật để có thể kéo dài tinh mạng của họ, họ không chết, nhưng họ cũng đã không còn có thể chiến đấu được nữa. Cuối cùng, chúng không thể chịu đựng được nữa và rút lui.

Tiếng gầm của đám yêu tinh lại vang lên trên chiến trường.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận