Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Lời mở đầu - Cánh tay phải của Quỷ vương-

377 Bình luận - Độ dài: 2,156 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: midori.yama

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

--Hai ngàn năm trước--

Tại Tinh linh đại lâm <Ahhart Hern>.

Một con Thuỷ long tám đầu đang điên cuồng công kích giữa quang cảnh trời mưa như trút nước.

Các Tinh linh sở hữu cho mình một cơ thể tạm thời và một cơ thể thực sự. Cơ thể tạm thời có thể trông chẳng liên quan tẹo nào với cơ thể thật của chúng. Nhưng một khi chúng đã xuất hiện trong cơ thể thật của mình , hệ quả kéo theo sẽ là một thứ sức mạnh thực sự của Tinh linh mà không dễ dàng cân đo đong đếm được.

Tinh linh là những sinh thể kì lạ. Sự tồn tại đó, được cho rằng là sinh ra từ chính tâm hồn của vô số con người trên thế gian này. Huyền thoại, truyền thuyết, lời đồn, nguyện vọng, khiếp sợ, ham muốn, hy vọng …… Tất cả những thứ đó hiện thân, vật chất hóa được gọi là Tinh linh.

Nếu một người vô cùng sợ lửa, nhiều khả năng, linh hồn của họ có thể tạo được Tinh linh lửa. Họ cũng có thể tăng niềm tin vào nước, và nếu niềm tin ấy đủ lớn, tinh linh nước sẽ được hình thành.

Con Thuỷ long tám đầu đang làm loạn ở đó cũng không ngoại lệ, nó là tinh linh được sinh ra từ lời kể về những giọt nước mắt của Thần linh đã rơi xuống <Ahhart Hern>, và đó chính là khởi nguồn của toàn bộ lượng nước trên thế giới này. Thứ này còn mang theo cả tinh thần của Đại tinh linh nước Lignon.

Lignon, Đại tinh linh của nước, đang vô cùng tức giận trước những kẻ xâm nhập đang cố gắng đốt cháy khu rừng.

Và tên của kẻ không sợ thanh danh của Lignon, cũng là kẻ đang xâm chiếm Ahhart Hert này, chính là Tàn bạo Quỷ vương của chúng ta, Arnos Voldigod.

"Hmmm. Có thể đả thương được nửa quân lực của ta trong một đòn công kích. Hơn cả tưởng tượng, sức mạnh không khác gì huyền thoại đã đề cập đến nhỉ”

Arnos tiến lên một bước, vào phạm vi tấn công để bắt đầu chiến đấu. Tuy nhiên, một quỷ nhân khác đã đi trước để kiểm soát tình hình.Mặc tấm áo giáp kiên cố, và một thanh đại kiếm được giắt ở thắt lưng. Sở hữu tóc bạc và con mắt vô sắc, dù cho đang đứng ở chiến trận, anh ta vẫn bình tĩnh quan sát mọi thứ với biểu cảm lạnh lùng..

Đoạn quỳ xuống trước mặt Quỷ vương, quỷ nhân ấy cúi đầu.

"Chúa tể của tôi, xin phép ngài cho kẻ hèn này được xuất trận."

"Ta cho phép."

"Không cần phải làm phiền ngài phải động tay tới bọn tép riu naỳ. Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ nhanh chóng xử đẹp tất cả bọn chúng."

Nghe những lời đó, Arnos cười.

“Vậy thì, cược không? Ngươi gây trở ngại cho chúng, nếu ta cảm thấy dù chỉ một khắc bị lãng phí, thì dẹp ngay cái biểu cảm cứng nhắc ấy đi. Còn nếu đúng như lời ngươi nói là có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng NHANH CHÓNG thì…. muốn thưởng gì ta chiều”

Quỷ nhân kia đáp lời.

"Tôi chấp nhận. Tuy nhiên, ngài đừng đùa như thế chứ, cá cược khi đã nắm chắc phần thua."

Kinnn~, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ.

Khoảnh khắc tiếp đến, tám cái thủ cấp của con thủy long điên cuồng chậm rãi rơi xuống, cơi thể to lớn của nó bị băm vụn, trở về dạng khởi nguyên – muôn vàn giọt nước rơi xuống khu rừng , mưa nặng hạt rơi chẳng mấy chốc rồi tan biến.

Sau một thời gian dài, ánh nắng ấm áp đã trở lại với Tinh linh đại lâm.

"Ngài thấy thế nào?"

"Màn thể hiện xuất sắc với thanh kiếm của ngươi đấy, Shin"

Quỷ nhân nhận lấy lời khen ấy trong khi quỳ trước mặt Quỷ vương, và vẫn đang cúi đầu.

Với chiến thắng này, quỷ nhân Shin cũng đã đánh bại cả ý chí của Đại tinh linh nước Lignon, và thậm chí cũng đã chấm dứt được cơn mưa như trút xuống Tinh linh đại lâm.

Cánh tay phải của Quỷ vương, Shin Leglia.

Chủ sở hữu của hàng ngàn thanh Ma kiếm, và cũng là Quỷ kiếm sĩ mạnh nhất.

Thứ được giắt trên thắt lưng cậu ta hiện giờ chỉ là một thanh kiếm sắt thông thường, cậu ta thậm chí còn không cần rút ra một thanh Ma kiếm mà vẫn có thể nhanh chóng đánh bại ý chí của Lignon.

"Nếu chiến đấu công bằng với nhà ngươi, khả năng là ngay cả ta cũng không thể nào tránh khỏi thương tổn."

"Không. Ngài cứ đùa mãi, ngay cả khi sử dụng toàn bộ ngàn thanh Ma kiếm, tôi cũng không thể nào chạm tới được một cọng lông chân của ngài."

Arnos mỉm cười, cười vì những lời nói trung thành tuyệt đối của Quỷ nhân Shin.

"Nếu thế, tại sao chúng ta không thử chiến đấu với nhau bằng thanh kiếm?"

“Xin thứ lỗi, bởi không biết chừng tôi sẽ gây ra thương tích cho ngài”

“Nói gì thế. Ngươi là cánh tay phải mà ta công nhận. Nếu không đón nhận khả năng của cánh tay này thì khó cho ta lắm.

Shin cúi đầu, lặng lẽ đáp lời.

"Tuân theo yêu cầu của ngài."

Nghe được câu trả lời, Kukuku, tiếng cười thầm của Arnos bật ra thành tiếng. Mặc dù vậy, Tàn bạo Quỷ vương hiểu rõ, với sự trung thành tuyệt đối của Shin, khả năng cánh tay phải này rời bỏ hay tạo phản là không thể . Ngay cả khi tình thế bắt buộc, cậu ta sẵn sàng xoay ngược thanh kiếm về phía bản thân mình, và chấp nhận hi sinh. Shin Leglia là một quỷ nhân trung thành như thế đấy.

"Này, Shin. Ta hy vọng một ngày nào đó sau khi ta đến Kỷ nguyên hoà bình, ta và ngươi vẫn có thể tiếp tục nói chuyện như thế này, khi không có thanh kiếm bên cạnh."

"Tuân lệnh."

Thời đại đó không phải thứ gì đó xa xăm, Arnos luôn tự nhủ với bản thân mình như thế.

"Ah~, nói về nó, ngươi đã chiến thắng trong trận cá cược giữa hai ta. Vậy ngươi muốn được thưởng thứ gì?"

"Phần thưởng sao, nếu vậy thì xin ngài cho tôi được tái sinh."

"Sau khi bức tường thế giới hoàn thành?"

“Cả thảy nghìn thanh ma kiếm này, chúng đã được chọn để cùng tôi phục vụ ngài đến cuối cuộc đời. Dù là nói sẽ chuyển sinh, nhưng sau khi ngài mất, tôi không thể sống tiếp một cuộc sống lâu dài một cách hổ thẹn khi không bên cạnh chúa tể như vậy được.”

Bản tính con người thật không dễ dàng thay đổi, quỷ nhân cũng vậy, Arnos nghĩ.

"Ngươi không hoàn toàn làm chủ Khởi nguyên Ma pháp đúng chứ?"

Ma thuật ảnh hưởng trực tiếp đến căn nguyên được gọi là Ma pháp Khởi nguyên, Ma thuật tái sinh<Silica> cũng là một trong số đó. Arnos có thể dùng nó để truyền sức mạnh và ký ức của mình cho cơ thể mới, tuy nhiên những người không thành thạo Khởi nguyên Ma pháp sẽ không thể nào tái sinh trong điều kiện hoàn hảo. Sức mạnh của họ sẽ bị sụt giảm cũng như mất đi một phần ký ức.

"Trong một kỷ nguyên mới, bắt đầu rèn luyện kiếm thuật với một thanh kiếm mới cũng là lẽ thường tình mà thôi."

Shin là một tay sai của Quỷ vương đã chọn đi trên con đường kiếm thuật. Cậu ta đã được công nhận là Quỷ kiếm sĩ mạnh nhất tại Quỷ giới. Tuy nhiên, cậu ta đã từng bị đánh bại một lần bởi vị anh hùng của loài người, Kanon, người cũng chiến đấu bằng thanh kiếm. Tôi có thể nhớ lại rõ ràng sự thất vọng của Shin sau trận đấu đó.

Thực tế, nếu quá trình tái sinh có khiếm khuyết, nà bạn có khả năng đảo ngược quá trình ấy lại, bạn có thể thu được sức mạnh thậm chí còn mạnh hơn. Có lẽ đó là nơi mà quỷ nhân Shin tin vào.

"Được thôi. Ta thích ý nghĩ đó của ngươi."

"Cảm ơn ngài vì đã chấp thuận. Ngay cả khi tái sinh, trường hợp xấu nhất là cái tôi này sẽ mất đi ký ức, căn nguyên nhỏ bé này sẽ không bao giờ quên ngài, thưa chúa tể của tôi."

"Đừng quá cứng nhắc như thế chứ. Cứ làm những gì ngươi muốn."

Sau khi nói như vậy, Arnos quay sang, bắt đầu giao tiếp với cả Tinh linh đại lâm Ahhart Hern thông qua Thuyên chuyển ý thức <Liikus>

“Còn muốn chơi trò giả chết đến bao giờ nữa, thuộc hạ của ta. Đốt rừng, làm cho Đại tinh linh Reno hiện thân đi”

Đáp lại lời kêu gọi của Arnos, những thuộc hạ khi nãy đã bị Lignon giết chết bắt đầu di chuyển ngay lập tức. Tất cả bọn họ đều được hồi sinh nhờ Hồi sinh ma pháp <Ingaru>.

Một ngọn lửa đen được hình thành từ một nơi nào đó trong rừng, và trong nháy mắt, nó lan ra toàn bộ Ahhart Hern.

"Giờ thì..."

Arnos nhìn về phía trước. Có một người đàn ông đang đứng trong rừng, toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi ngọn hắc hoả, không ngần ngại mà tiến về phía trước.

"Đến rồi à, anh hùng Kanon"

Khoảng cách giữa chúng tôi giảm xuống còn khoảng 1 km. Anh hùng Canon, mang bên mình một thanh kiếm thánh, đang nhanh chóng chạy đến nơi này.

"Ngày hôm qua, tôi không nghĩ là mình đã vô ý đến mức để căn nguyên của cậu còn tồn tại đấy."

Shin là người lên tiếng trước. Nếu bạn làm cho căn nguyên một người biến mất, bất cứ ai cũng sẽ chết ngay sau đó. Ngay cả Ma pháp hồi sinh <Ingaru> ũng không có tác dụng. Và nếu có một ngoại lệ, thì đó chính là anh hùng Kanon.

Anh hùng được hồi sinh hết lần này đến lần khác. Đơn là bởi vì Kanon có nhiều hơn một căn nguyên, chính xác là bảy. Và chỉ cần một căn nguyên không bị tổn hại, sáu căn nguyên còn lại có thể nhanh chóng được phục hồi.

Nếu Quỷ vương Arnos, người được mệnh danh là kẻ thông thạo gần như tất cả ma thuật, nhưng lại có một ma thuật mà cậu không thể hoàn toàn chống lại được. Đúng vậy, không gì khác ngoài Khởi nguyên ma pháp.

Đó là lý do tại sao Shin lại thua Kanon trong một trận đấu kiếm. Khi mà anh hùng có khả năng hồi sinh hết lần này đến lần khác, bất kể cậu ta thua bao nhiêu, trong khi chỉ cần một căn nguyên duy nhất của Shin bị tiêu diệt, Kanon sẽ là người chiến thắng.

Đó là một trận đấu không có tí công bằng nào, nhưng đó với nhân tộc mà nói, chỉ kẻ như thế này mới có khả năng đánh bại được Quỷ vương.

Dù cho có lặp đi lặp lại trận đấu một cách vô tận, Arnos luôn không bao giờ có ý định thua dù chỉ một lần.

"Shin. Ta sẽ ở đây làm đối thủ của Kanon. Ngươi và thuộc hạ mau chóng tìm kiếm Đại tinh linh Reno cho ta."

"Tuân lệnh."

Sau khi trả lời, Shin biến mất khỏi vị trí cũ.

"Giờ thì, anh hùng Kanon. Hôm nay cậu định sẽ chết bao nhiêu lần nữa đây?"

Arnos triển khai Ma pháp trận Lục môn, nhắm vào tên dũng giả đang lao đến và bắn đồng loạt Ngục viêm - Pháo binh huỷ diệt <Geo Grays>. (Trans: dần cảm thấy cái này giống slip của thanh niên touya :)) )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Ngày hôm nay, một Vol mới đã bắt đầu!

Nhưng, Uh ... đầu tôi đau ... ...

Tôi nghĩ rằng nó không hẳn là cảm lạnh, nhưng tôi xin lỗi nếu tôi không thể cập nhật vào ngày mai ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans note:

Hmmm, không có gì để nói cả :))

Link group team dịch: https://www.facebook.com/groups/nondramateam/ (link xanh trong phần chú thích thêm)

Bộ thứ 2 trans định chạy r, nhưng khó quá nên hơi lâu :D

Hóng thôi, cả Maou và Koujo :)))))))

Giờ bắt đầu công việc quan trọng..... qua wattpad thông báo drop :))

Bình luận (377)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

377 Bình luận

mạnh quá mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mới 1 chương chưa thể hiện nhiều :)))
Xem thêm
thế thì anos out cái trình mà k mún win lun nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hack game quá cũng kì kì :))))
Xem thêm
Thanks team :>
Xem thêm
Và những cú plot twist, quay xe cực cực cực gắt của tác bắt đầu
Xem thêm
Vua lì đòn. Thanh niên này chơi Sion lên 6 giáp hồi sinh
Xem thêm
À thì t hiểu why kannon life lâu như vậy ,vua lì đòn kannon xin chèo các bẹn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng là lý do sao nốt mơ thấy hắn mà bắn pháo đấy :))
Xem thêm
@OVer_NIT: "bắn pháo hoa" :v đi tắt đèn nhà ngta à
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
mấy người thực sự xuất hiện ở vol sau chỉ có nhắc qua vài dòng-_-
kanon đúng tanker luôn, đứng chịu đống hắc hỏa như thật24.gif

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sau cùng thì chương này vẫn là bước ngoặc :))
Xem thêm
Cháp này là cú lừa nhỉ
Xem thêm
Cứ tưởng thanh niên này là ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ôm cua cực mạnh :))
Xem thêm