Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 51: Tin nhắn

284 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Hai ta đứng đợi trước cửa phòng chờ, chẳng bao lâu sau thì Rei xuất hiện.

“Yoh.”

Rei nhìn qua ta với Misa một lượt, nở nụ cười đau khổ.

“ Cứ tưởng Arnos sẽ giả vờ như không thấy chứ nhỉ”

“ Ta đã định thế rồi. Ngươi đã quyết định là dù tình hình có biến động đến thế nào đi nữa cũng không nhờ đến ta đúng không, chủ động mở miệng hỏi thì thật là vô ý tứ. Cơ mà thuộc hạ đây của anh mày lại không được như vậy.”

Misa bên cạnh ta bước lên.

“Rei-san, bên Hoàng tộc phái nói gì anh sao?”

“ Phải rồi ha. Nào là có thể cho tôi tiền để ăn chơi hưởng phúc cả đời, nào là đề nghị tôi lên làm Hoàng đế quỷ đời kế tiếp này.”

“ ….Bộ cậu là loại người sẽ hành động vì những thứ đó sao.”

Rei cười khúc khích.

“ Cô đánh giá tôi quá cao rồi đấy, nên cẩn thận chút thì tốt hơn đấy. Trên đời có đầy những tên nói nghe toàn những lời cao đẹp không thôi nhưng lại làm toàn mấy việc rác rưởi,”

Misa không thể nào dễ dàng chấp nhận được mấy câu cậu ta cố nói để lảng tránh như vậy.

“ ……….Tôi biết chứ. Nhưng mà cậu ………..Rei-san, trông cậu không hề giống vậy chút nào.” [note19794] 

“ Vừa mới gặp không lâu, không nên tin người thế đâu”

Rei nở một nụ cười dịu dàng.

Không muốn nói ra sự thật đây mà.

Misa cũng không thể truy cứu thêm nữa, chỉ cắn chặt môi ấm ức.

“ Y viện ma pháp Lognorth là do chính tay Elio Ludowell bỏ tiền túi ra xây dựng. Có nghĩa đó là cơ sở của Hoàng tộc phái đúng không.”

“ Đúng vậy.”

Rei trả lời, nụ cười nhẹ trên môi cũng đã không còn.

“ Mẹ của ngươi có khỏe không?”

“ Ừmm, như trước tôi đã nói rồi đấy, không có gì đáng quan ngại cả. Việc điều trị vẫn đang tiến triển rất tốt.”

“ Ta muốn gặp một lần.”

“ Cũng sắp xuất viện được rồi. Thế nên đến khi ấy tôi sẽ giới thiệu cho.”

Hmmm, ra thế.

“ À phải rồi, lúc nãy có nhìn bảng đấu, có vẻ sẽ gặp nhau ở trận chung kết rồi.” [note19795] 

“ Cũng hơi tiếc là không thể chiến đấu thoải mái được ha”

Rei đánh ánh mắt xuống thanh kiếm của ta.

“Ánh nhìn đó là sao? Có thể không cảm nhận được tí ma lực nào phát ra từ thanh kiếm này, thế nhưng nó là một thanh kiếm được rèn bằng cả con tim của nghệ nhân thực sự đấy. Nó mang sức mạnh vượt trội không thua kém gì ma kiếm của ngươi đâu, thế nên cứ thoải mái mà đánh hết sức đi.”

Rei cười phá lên.

“Vậy giờ tôi có thể đi chứ?”

“Ờ”

Rei đi qua chỗ ta, hướng đến hàng ghế khán đài.

“ Rei-san, ano ………..” [note19796] 

“ Xin lỗi nhé. Bây giờ tôi là người của hoàng tộc phái. Không thể thân thiết với cô như dạo trước được.”

Vừa lướt qua nhau, Rei vừa nói mà không ngoảnh lại.

Bỗng dưng chân y dừng lại.

“ Ah, có một chuyện tôi quên nói Arnos à.”

“ Gì vậy?”

Hai ta đều không có ý định quay lưng lại, Rei tiếp tục

“ Tôi sẽ giết cậu.”

Nhoẻn miệng cười, ta đáp trả.

“ Muốn giết được ta thì phải chuẩn bị tinh thần mà đối mặt với cái chết đi”

“ Không dọa được tôi đâu. Tôi vốn đã đặt cược cả tính mạng của mình mà”

“ Hể….Vậy thì ta sẽ xem xem sự sẵn sàng của ngươi tới đâu”

Vừa nói xong, hình bóng ta biến mất, áp sát đằng sau Rei.

“ Tôi nhìn thấy hết đấy Arnos.”

Ngay lập tức vòng lại, Rei vung chém thanh ma kiếm Innytio.

Tay trái ta khai triển phản ma pháp và ma pháp rào cản, nhưng thuật thức ma pháp lại dễ dàng bị thanh ma kiếm kia chém bỏ, ma lực vận ra tan biến.

Thanh bạch kiếm cắt sâu vào tay trái ta, máu tuôn ra.

“ Hmmm, có thể chém được tay của ta, cũng ghê gớm đấy”

“ …..Tôi định nhắm vào cổ cơ.”

Rei hộc máu. Tay phải của ta đang cắm thẳng vào ngực hắn. [note19797] 

“ Ta cũng thế đấy, định nghiền nát toàn bộ nội tạng của ngươi cơ, mà có vẻ cơ thể khá là cứng cáp nhỉ.”

Misa đang thẫn thờ nhìn cảnh ấy hoảng hốt hét toáng lên.

“ A, Arnos-sama, Rei-san …..! Có chuyện gì thì cũng không cần phải giải quyết ở đây như thế chứ !!”

Dáng vẻ Misa thấp thỏm lo lắng.

Có xích mích gì thì đằng nào cũng sẽ đánh nhau ở trận chung kết, muốn nói vậy đây mà.

“ Gì chứ, chỉ là kiểm tra thử sự sẵn sàng tinh thần đến đâu thôi. Dù đối thủ có là ai đi chăng nữa ta cũng sẽ không dung thứ bất cứ ai dám đương đầu với ta. Là bạn của hắn cho nên mong chờ sự khoan dung từ ta thì cứ đến đây, ngay tại đây ta sẽ dọn luôn một thể.”

“ Tôi cũng thế, có thể yên tâm rồi. Cậu đã nghiêm túc như thế thì tôi cũng có thể vung kiếm mà không cần do dự.”

Ta nhìn xuống thì thấy Rei đang cười sảng khoái.

“ Vậy nhé.”

“ Ờ, ráng mà vào được chung kết đấy.”

Rei tiếp tục bước đi, hướng về phía khán đài. [note19798] 

“ Arnos-sama ….”

“ Có vẻ như bị đeo cho cái xích rồi.”

Misa tròn xoe mắt nhìn ta.

“ Vừa nãy ta vừa trực tiếp kiểm tra xong, có cái ma pháp vật nào đó được cấy vào trong người hắn ta.”

“……..Kiểm tra ư …….. vừa xong, chỉ trong có khoảnh khắc, ngài đã làm điều đó ư?” [note19799] 

“ Mục đích là thế mà.”

Cái ma pháp vật được cấy vào người hắn có khả năng dung hòa với ma lực của vật chủ, rất khó để nhìn thấu. Với ma nhãn của ta thì cũng chỉ có thể thấy được ở một mức độ nào đó thôi, sơ sơ cũng đoán được thứ trong người hắn có vẻ khá là rắc rối đây.

“ ……..Nhưng mà…. ngài phát hiện ma pháp vật được cấy vào người Rei-san từ bao giờ?”

“ Rei đã cho gợi ý rồi đó. ‘Từ đầu vốn đã đặt cược tính mạng’, đó. Trước khi tử chiến với ta thì đã liên quan tới việc gì đó nguy hiểm tới tính mạng rồi. Có thể nghĩ được chỉ có là bị ma pháp vật hoặc cái gì đó hạn chế hành động chẳng hạn vậy. Nếu mà cầu cứu ta thì chắc là bị giết luôn rồi”

Tám chín phần có thể đoán là Rei bị ma pháp vật hoặc ma pháp theo dõi quan sát nhất cử nhất động.

Nếu mà cố cầu cứu, tên giám sát sẽ kích hoạt ma pháp vật giết chết Rei.

“ Đúng là cậu ấy có nói việc đặt cược tính mạng, nhưng mà chỉ có thế đã ….?”

“ Trước đó có nói là không thể thoải mái chiến đấu mà đúng không. Miệng cố ý nói sẽ giết ta. Nhưng mà hắn lại là kiểu vừa làm bộ mặt tươi rói vừa vung kiếm chém hạ kẻ địch, cố tình khiêu khích ta như thế hẳn phải có mặt trái gì đằng sau. Khi ta nhận kiếm của hắn, hắn đã cẩn thận mở một khoảng trống ở ngực. Đó là thông điệp bảo ta tìm kiếm giúp hắn đấy.”

Thế là ta biết được bên trong Rei có cấy ma pháp vật.

Đây vừa là chiến thuật, và cũng là một ván cược sinh tử của Rei.

Cần phải gửi thông điệp cho ta mà không để cho kẻ quan sát phát hiện ra.

Thất bại là chết.

“Bất ngờ thật đấy …….Em chỉ nhìn mọi chuyện như là hai người xung đột bất hòa với nhau mà thôi. Arnos-sama lẫn Rei-san thật tuyệt vời”

“ Gì chứ, mấy việc thế này hồi xưa đầy ấy mà.”

2000 năm trước còn mánh khóe hơn cả thế này cơ.

“ ….Là chiêu trò của Hoàng tộc phái chăng …..?”

“ Suy nghĩ ấy cũng thỏa đáng đấy.”

Hoặc là trò của Avos Dirhevia.

“Có thể cấy ma pháp vật lên người Rei-san, không phải đối phương cũng là một tay ghê gớm hay sao?”

Khả năng ấy cũng không phải không có.

Nhưng mà-------------

“ Chắc chắn liên quan đến mẹ của Rei.”

“ Nãy cậu ấy có nói là bà ấy đang điều trị ở y viện ma pháp nhỉ.”

“ Ờ, ta nghĩ là có liên quan nên hỏi thử, và nhận được câu trả lời bất thường như thế. Rất có thể là tin nhắn cậu ta muốn ta làm gì đó.”

Mẹ bị bắt làm con tin, bản thân thì bị ép cấy ma pháp vật, nghĩ thế này thì các mảnh ghép đã phần nào được gắn kết.

Một gã đủ khả năng làm đối thủ của ta, đang ở tình trạng chật vật như thế nói lời cầu cứu, ta không thể cứ thế mà lờ đi được.

“ Ngươi muốn làm gì”

Ta hỏi, giọng Misa tràn ngập nộ khí.

“Ép buộc người khác phải làm theo ý định của bản thân thế này, tuyệt đối không thể tha thứ. Em muốn cho chúng một bài học để chúng hiểu rằng dù có là hoàng tộc cũng thể làm mọi thứ theo ý muốn mình được”

“Thế thì cùng đi với ta. Không cần biết là tên nào, nhưng đã dám động tay vào bằng hữu của ta, đừng nghĩ cứ thế là xong đâu”

“Vâng!”

Đang định hướng tới y viện ma pháp, ta chợt nhớ ra một chuyện.

“À mà vòng hai sắp bắt đầu rồi à.”

Ta đã xem qua lịch thi đấu khi nãy, ngoài trận chung kết, tất cả những trận còn lại đều được tổ chức trong ngày hôm nay.

“ Fumu, tạm thời thì cô cứ kiếm chỗ mà ngồi, đợi ta dọn hết đám vô danh tiểu tốt kia đã.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Vol 2 cũng sắp vào khúc cao trào rồi.

NIT note:

Chẳng biết khúc cao trào lần này có drama hay bài hát nào k đây…

Chưởng này hổng biết tranh tem xôm hông ta ….

Nội dung chương này cũng chả có gì bàn luận ngoài độ hack cheat của main cả

Thôi thì hóng chương sau main one shot tụi tép riu kia :))

Mọi người đọc truyện nhớ cmt nhiệt tình nha, t rep hết á, hổng bơ ai đâu, cmt là động lực cho t edit cả đấy :)). T cũng mặt dày kêu gọi mọi người donate tí, 1 phần cho bác Sinh nạp tài khoản mà trans, 1 phần cho t đăng kí 4g rep cmt nhá, hao quá =)). Động lực của bác trans thì khỏ bản đi, sớm leo top view là bác ấy vui à =)).

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Chắc kèo đây là một couple rồi // NIT: T muốn đống thuyền chúng nó từ lần hú hí dưới trăng r bác à :)) )
(Sinhsieusao: Chắc kèo đây là một couple rồi // NIT: T muốn đống thuyền chúng nó từ lần hú hí dưới trăng r bác à :)) )
[Lên trên]
(NIT: Âm mưu của tụi kia sao bằng ý định tác giả đc :)) )
(NIT: Âm mưu của tụi kia sao bằng ý định tác giả đc :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: em iu anh ...)
(Sinhsieusao: em iu anh ...)
[Lên trên]
( Sinhsieusao:Thôi toang )
( Sinhsieusao:Thôi toang )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ủa thế còn thương thế tính sao // NIT: hắn đang tính doạ ma đây mà :D )
(Sinhsieusao: ủa thế còn thương thế tính sao // NIT: hắn đang tính doạ ma đây mà :D )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Tập quên đi em // NIT: bên main mà cứ bất ngờ thế này chỉ có tổn thọ :))
(Sinhsieusao: Tập quên đi em // NIT: bên main mà cứ bất ngờ thế này chỉ có tổn thọ :))
Bình luận (284)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

284 Bình luận

"Anh farm mạng chứ không farm lính"☕
Xem thêm
Thank Translation team :))
Xem thêm
Chạm vào con tym để hiểu nhau hơn
Xem thêm
Có vẻ chương này bác Tùg không Sasha nữa =))
Xem thêm
Bình luận nào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bình luận gì đó tương tác đê
Xem thêm
No BL plz
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
K có bl đâu, yên tâm :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
spam -_-
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hở, sao cmt trắng trơn
Xem thêm