Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 62: Phản bội

329 Bình luận - Độ dài: 2,709 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“ Fumu. Vậy ra là do ngươi cả sao, Melheis.”

Ta nói với lão già vừa xuất hiện.

“ Kẻ đã găm ma kiếm khế ước vào người Rei, cả cái đại hội này, tất cả hẳn đều là âm mưu của nhà ngươi nhỉ. Ngươi đứng về phía Hợp nhất phái chẳng qua chỉ là để cân bằng sức mạnh với bên hoàng tộc phái mà thôi. Nếu bên hoàng tộc phái mà lớn mạnh quá, thì như hôm qua, những kẻ nổi loạn mất kiểm soát giống như Emilia sẽ xuất hiện không ít đúng không.”

Melheis gật đầu, thái độ vẫn rất kính cẩn.

“Chính xác là như vậy.”

“ Căn nguyên của ngươi vốn không bị cướp đi. Là mệnh lệnh từ tên nào? Hay đây chỉ đơn thuần là ý chí của riêng ngươi?”

Melheis không trả lời.

Hắn không mang kí ức về ta. Vậy nên mới dễ dàng phản bội lại ta sao?

Hay là hắn đã tường tận tất cả mọi việc ngay từ đầu rồi cố ý che dấu?

Cũng có thể tất cả đều không phải chăng?

“Ta nghe qua rằng tên cầm đầu hợp nhất phái không rõ thân phận. Kẻ đó là Avos Dirhevia à ?”

“Ngài nghĩ thần sẽ nói sao?”

Mà thì cũng đúng.

“Ổn thôi. Chỉ đơn giản là dùng vũ lực ép ngươi khai ra là xong.”

“ Thật đáng tiếc, điều đó là bất khả thi rồi, Arnos-sama”

“ Hoh. Gáy to đấy chứ. Ngươi nghĩ rằng nhốt được ta vào Lao Ngục Thứ Nguyên <Azesis> là thắng được ta hay sao?”

“ Không hề. Chiến thắng của thần đã là điều hiển nhiên rồi. Thắng bại vốn đã được định đoạt ngay từ khi ngài cao hứng với trò vui trong đại hội lúc nãy. Trận chiến đã được bắt đầu từ lâu rồi. Chỉ một phút lơ là mà phó mặc cho cảm xúc, có thể ngài không nhận ra nhưng đó chính là lí do ngài thất bại.”

Melheis bắt đầu vẽ ma pháp trận.

Hắn thọc tay vào trong, thứ được lấy ra là <Vương Trượng>.

Nó đáng lí ra đang được bảo quản ở học viện, nhưng mà là thất ma hoàng lão thì việc lấy nó chẳng có chút khó khăn nào.

“ Cánh tay bị Innytio chém đứt sẽ không thể nào phục hồi ngay được”

Điều Melheis nói là thật.

Dù gì thì Innytio cũng là ma kiếm chém nát ma pháp thuật thức cơ mà.

Có niệm ma pháp hồi phục lên thì hiệu lực từ ma kiếm vẫn còn đọng lại một ít, rồi thuật thức sẽ lại bị cắt đứt mà thôi.

Tốn chút thời gian thì cũng không phải không chữa được cái tay trái này, cơ mà tên kia cũng chẳng ngu đến nỗi ngồi im chờ xem đâu.

Căn đúng lúc cánh tay ta bị chém đứt mà thò đầu ra cơ mà.

“ Hơn nữa, ma lực của ngài liên tục bị Viên Hoàn Hấp Ma hấp thụ từ suốt đầu trận đấu, bây giờ chắc cũng không còn quá một nửa. Ở Lao Ngục Thứ Nguyên này cũng chẳng thể nào kì vọng thuộc hạ sẽ đến cứu được”

Ở hai bên trái phải ta, các phân tử ma lực tích tụ lại.

Rồi Cánh cổng ma pháp dần được hình thành, từ chỗ đó xuất hiện hai gã.

Thất ma hoàng lão Gaios Anzem và Ydol Anzeo. [note20268] 

“ Fu-mu. Xem ra đã đến lúc thanh toán được nợ nần rồi”

 Gaios vác thanh cực đại ma kiếm Gragesion trên vai. [note20269] 

“Dù có thối nát thì cũng là thủy tổ đấy Gaios, đừng có chủ quan.”

Trên tay Ydol là hỏa ma kiếm Zes và băng ma kiếm Ides.

Cả hai thanh ma kiếm đều bị ta và Rei chém gãy hồi ở giáo luyện đại ma kiếm, xem ra việc tu sửa lại đã thành công rồi nhỉ.

“ Ngài đã hiểu ra chưa ạ ? Là một đấu ba với thất ma hoàng lão đấy. Dù có là ngài đi chăng nữa thì ở hoàn cảnh thế này cũng không có cửa thắng đâu.” [note20270] 

Ta phì cười, đồng thời nhạo báng những điều Melheis vừa nói.

“ Fu, kukuku. Ba đánh một á. Melheis, ngươi có biết đếm không đó ?”

“ Ngài nói g----------“

Một tiếng nổ to vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thanh đại ma kiếm Gragesion của Gaios rơi khỏi tay hắn, đâm thẳng xuống bề mặt không gian.

Thân hình cục mịch của Gaios cũng rụng rời ngay tại chỗ đó.

“………Gaios ?”

Tiếp đến, đầu của Ydol rơi xuống nhẹ nhàng. [note20271] 

“………..Đ, đây là ……! ?”

Lưỡi kiếm đi qua như ánh chớp.

Melheis lập tức trốn vào cánh cổng ma thuật mà hắn tạo ra.

Khi lưỡi kiếm cắt vào không trung thì Melheis đã di chuyển về phía sau.

“ Quả nhiên là một lần không chém được cả ba à.” [note20272] 

Theo hướng giọng nói phát ra, Melheis ngoảnh đầu sang.

Đó tất nhiên là Rei, trong  tay đang cầm kim cang thiết kiếm.

“ Rei Grandsdori …………..Không phải là đã chết rồi hay sao ………..”

“ Nếu để thua ta trong trận chung kết, Rei sẽ chết. Thanh ma kiếm khế ước vốn đã phải khoét sâu vào căn nguyên cậu ta từ lúc đấy rồi. Như thế thì việc tái sinh lại là không thể. Tuy nhiên đó chỉ là câu chuyện khi mà thanh kiếm của ta chỉ đơn thuần là đâm vào trong thể xác của Rei mà thôi.”

Vẻ mặt Melheis như đã nhận ra điều gì đó.

“ ………..Ngài đang nói là ngài đã cố ý cho thần xem việc Rei bị kiếm đâm xuyên qua mình, nhưng thực chất đó là đòn công kích  với mục tiêu là phá hủy ma kiếm khế ước hay sao ………?”

“ Ta biết ngay là thể nào cũng có bẫy gì đó mà. Nếu mà ra tay thì chính là lúc ta nới lỏng sức mạnh. Tức là khoảnh khắc quyết định trận đấu. Nhốt được ta vào Lao Ngục Thứ Nguyên, chắc mẩm rằng lần này đã bẫy được ta, nhưng đó cũng chính là lúc mà ma nhãn của ngươi rời khỏi Rei đấy. Thế nên ta chỉ việc lợi dụng sơ hở đó mà đáp trả ngươi mà thôi”

Melheis lườm ta và Rei, gương mặt khá nghiêm trọng.

“ Ngươi nghĩ rằng bản thân mình đã và đang quan sát ta một chiều hay sao, Melheis ?”

“ Không thể nào có chuyện toàn bộ là sắp đặt và diễn kịch được ………… Rei Grandsdori chắc chắn đã đấu với ngài một trận nghiêm túc.”

“ Đúng thật là tôi đã nghiêm túc đó”

Rei nói chen vào.

“ Tôi đã nghiêm túc đánh với Arnos, và cũng để bảo vệ cậy ấy. Quyết định phá hủy Viên Hoàn Hấp Ma, cũng như đã chuẩn bị tinh thần mất đi người mẹ thân thương của mình. Cảm xúc muốn chiến đấu mà không phải lo nghĩ gì khi nãy không hề là dối trá.”

“Vậy thì tại sao khoảnh khắc lão sơ hở rời đi ma nhãn, cậu lại có thể hợp tác với ngài ấy để mà phá huỷ đi thanh ma kiếm khế ước kia cơ chứ?”

“……..Không hề có chuyện diễn cho ông xem đâu. Chẳng qua là tôi có đánh hết sức đi nữa thì cậu ấy cũng siêu việt quá thôi. Và cứ như thế thanh kiếm bị cậu ấy dễ dàng phá đi ấy mà”

“ Cái……..”

Melheis chỉ biết câm nín sau khi nghe những lời như vậy.

“ Hình như ngươi tính toán sai rồi thì phải. Ngươi nghĩ rằng với từng ấy bất lợi, bảo vệ Rei, bảo vệ Viên Hoàn Hấp Ma, vừa phải đấu với Rei nữa là đủ để ép ta phải dùng hết sức hay sao?” [note20273] 

Melheis không nói gì, chỉ biết nhìn lại trong im lặng.

“ Chả phải chuyện to tát đặc biệt gì đâu. Ta đã chặn đứng toàn lực của Rei. Rồi đồng thời cũng để mắt đến ngươi ngoài võ đài. Cả hai mặt trận này, ta đều là người chiến thắng.”

Biểu cảm Melheis hiện giờ như muốn nói rằng  ‘không lẽ nào ngay từ đầu …’

“ Ngươi nói ta quá say mê cuộc vui mà không nhận ra đúng không, Melheis ?”

Vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ta tiếp tục nói với kẻ xưng mình là Thất ma hoàng lão

“ Này, đừng nói ngươi thật sự nghĩ rằng ta đây vì cái kế hoạch tầm thường của kẻ như ngươi mà phải dừng cuộc chơi lại đấy nhé. Ta không cho phép có thứ cản trở trận đấu bọn ta đâu. Rei hay Sheila, ta sẽ không để ngươi giết ai hết. Cái âm mưu của ngươi ấy, chẳng qua là điều không đáng để ta bận tâm, chỉ có vậy thôi”

Ta tiến một bước.

“Quả thật là thần đã tính toán sai một chút rồi.”

Melheis lẩm bẩm một tràng.

“ Tuy nhiên cũng chỉ đến thế thôi. Dẫu có xảy ra tình huống ngoài dự đoán thì cũng phải chuẩn bị đầy đủ những phương án dự phòng cho nhiều trường hợp chứ, thế mới gọi là kế hoạch”

Melheis tạo ra Cánh cổng ma thuật trước tầm mắt.

Có thể dễ dàng nhận thấy, rằng nếu sử dụng cáí đó thì có thể kết nối không gian với không gian trong Lao Ngục Thứ Nguyên này để mà dự do di chuyển.

“ Ngươi chắc mình chạy thoát được khỏi ta không?”

“ Thần sẽ không làm mấy việc như chạy trốn. Quả thật tính toán có chút sai sót, thế nhưng phần thắng trong tay thì vẫn không hề thay đổi đâu.”

Cánh cửa ma thuật từ từ mở ra.

Có một bóng người thấp thoáng trong đó.

Ánh mắt của Rei đột nhiên trở nên sắc lên.

“………….Mẹ……….”

Người bên trong cổng ma thuật tất nhiên không ai khác, chính là Sheila mới nãy đứng trên hàng ghế khán giả ở đấu trường.

Cơ thể bà ấy đang bị Ma xích trói buộc <Guijel>  khống chế lại.

Hình như tinh linh bệnh lại ác biến, trông bà không giống như người đang có ý thức.

“ Ngài nghĩ xem tại sao tôi lại hồi phục cho cô ta, rồi để cho cô ta đến tận võ trường ?” [note20274] 

Melheis lại niệm ma pháp.

Ở đó hàng chục viên bảo ngọc màu đỏ hiện ra, trôi nổi trên không trung.

“ Cứ một viên ngọc ở đây bị phá hủy thì một phần lời đồn và sự lưu truyền làm nên căn nguyên của cô ta sẽ biến mất”

Melheis búng ngón tay, phá hủy một viên ngọc.

Ta kiểm tra thử bằng ma nhãn, quả thật ma lực của Sheila đã giảm đi một chút.

Là Điều Kiện <Rent> ư. Bằng việc phá hủy những viên ngọc, ma pháp Vong Khước <Nelia> sẽ được kích hoạt, kí ức của những kẻ biết về lời đồn và sự lưu truyền của Sheila sẽ bị xóa đi.

Hiện tại số lượng bảo ngọc là 46 viên.

Lượng người biết về lời đồn và lưu truyền của bà ấy chắc cũng áng chừng tầm này.

“ Chắc là ngài đã hiểu ra rồi chứ. Vậy giờ ta đi vào giao kèo thôi nhỉ ?”

Một khắc, Rei thoáng liếc nhìn sang ta.

“ Giao kèo nếu muốn cứu lấy Sheila ấy hả?”

Melheis kính cẩn gật đầu.

“ Đúng vậy.”

Melheis triển khai cổng ma thuật bao trùm lên cả Sheila và những viên ngọc.

Cả hai bị nuốt chửng vào một thứ nguyên khác.

“ Nếu ngài chấp nhận kí kết Khế Ước <Zekt> thì thần sẽ thả cô ta ra”

Dù cũng khó để mà dùng để giết ta, nhưng khả năng của Khế ước thì chắc cũng có thể trói buộc được ta ít nhiều.

“ Fumu. Thích thì giết đi”

Biểu cảm Melheis nghe xong như kiểu vừa mới bị ai đó tát vào mặt thật mạnh.

“………Là nghe nhầm, chăn ? Ngài vừa mới nói gì ấy nhỉ?”

“ Ta bảo là thích giết thì cứ đi mà giết đi” [note20275] 

Phải nói lại lần nữa, Melheis im bặt luôn.

Tiếp đến, bằng một giọng uy hiếp, ta nhe nanh vuốt vào hắn.

“ Nhưng mà nếu giết con tin rồi, sẽ không còn thứ gì bảo vệ mình nữa đâu. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa”

Melheis quay sang Rei.

“ Rei Grandsdori. Cậu hi sinh mẹ mình cũng được hay sao ?”

“ Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rồi. Mẹ tôi cũng không hi vọng tôi phải hi sinh vì bà ấy đâu.”

Melheis không biết nói gì tiếp theo.

Chắc hắn chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng bọn ta lại dễ dàng vứt bỏ con tin như vậy.

“ ……….Ngài nghĩ nói như vậy sẽ có tác dụng hay sao ?”

“ Thế thì cứ thử đi thì biết”

Melheis im lặng, quan sát xem thực sự ý đồ của ta là gì.

“Sao thế? Làm nhanh lên chứ. Đừng bảo là ngươi bắt con tin mà không dám giết đấy nhé.”

Ta bước lên một bước, hướng tay phải đến chỗ hắn.

“ Xem ra, thần phải cho ngài thấy rằng lão đây thật sự nghiêm túc nhỉ.”

Melheis lấy ra từ cổng năm viên bảo ngọc, phá hủy ngay tại chỗ.

“ Giờ thì, để xem cơ thể cô ta chịu được bao lâu đây.”

Chẳng đáng bận tâm.

“ Chỉ năm viên thôi à ?”

“……….Gì cơ”

“ Sao mà trông run thế? Muốn phá thì lấy hết ra rồi phá luôn một phát có phải nhanh không. Hay là ngươi sợ vừa lúc phá xong sẽ bị ta thịt chết luôn hả?”

“………Ngài sẽ hối hận đấy………”

Melheis lấy tiếp 20 viên ra.

“ Chỗ này nữa là hơn một nửa”

“ Còn 21 viên thì tính sao ?”

Melheis không trả lời, chỉ nhìn ta chằm chằm.

“ Melheis à, ngươi nghĩ mình đang đấu lại ai vậy ?”

Ta lườm hắn, kèm vào đó là sát khí mãnh liệt.

“ Định bắt ta nghe lời bằng việc lấy con tin hay sao, này ?”

Ta đổ ma lực vào ma pháp chú, một tiểu mặt trời màu đen xuất hiện.

“ Nếu chưa nhận ra thì để ta nói cho hay. Ngay từ thời điểm ngươi quyết định chống lại ta cũng là lúc ngươi quyết định từ bỏ cái sinh mạng nhỏ bé của mình rồi đấy.”

Melheis theo phản xạ bất giác thủ thế.

Ngay khoảnh khắc, Rei cầm thanh kim cang thiết kiếm ném bay về phía hắn.

“ FU……..!”

“…………Ku………Vô ích thôi……”

Melheis bằng cách nào đó chặn được thanh kiếm.

“ Đứa trẻ hỗn xược, tính mạng của mẫu thân cậu sẽ------------“

Melheis nhìn qua cả hai bọn ta, làm vẻ mặt thật nguy hiểm.

Ngay lúc sơ hở, Rei bay vào cánh cổng đã đưa mẹ cậu đi mất, ta thì đuổi theo những viên bảo ngọc, chui vào trong một Cánh cổng ma thuật khác. [note20276] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Nhân vật chính bơ luôn con tin.

Dù sao cũng bắt đầu đi cứu rồi nên là sẽ Safe thôi. (NIT: Đến cả bác tác cũng không chắc chắn hoàn toàn về tương lai của Sheila :D )

~~~~~~~~~

NIT note

Lần này main thò tay vào sớm quá r, thành ra drama chẳng hình thành nổi luôn :))

Trước có bác thắc mắc nhỉ, nay giải đáp r đấy, tranh thủ phá luôn ma kiếm khế ước mới ghê chứ.

Này thì chắc là Sheila sống chắc r, còn vào harem k thì … Ahem

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, ai có lòng thì donate cho ae tí tiền tiêu tết nha :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: cho ai k nhớ thì là 2 thanh niên bị main vs rei vả sml ấy nha :)) )
(NIT: cho ai k nhớ thì là 2 thanh niên bị main vs rei vả sml ấy nha :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: chỉ là kiếm to thôi chứ đếch phải vip hơn ma kiếm thường đâu )
(Sinhsieusao: chỉ là kiếm to thôi chứ đếch phải vip hơn ma kiếm thường đâu )
[Lên trên]
(NIT: m quên là nó đẻ ra được tụi m à -_-, cơ mà cái hoàn cảnh mà melheis nói bao gồm cả việc mất tay + cạn ma lực chứ k phải 3 vs 1 thôi đâu nha :)) )
(NIT: m quên là nó đẻ ra được tụi m à -_-, cơ mà cái hoàn cảnh mà melheis nói bao gồm cả việc mất tay + cạn ma lực chứ k phải 3 vs 1 thôi đâu nha :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: bọn này thật là được tạo ra từ máu main không// NIT: con hơn cha là nhà có phúc, riêng cái nhà này thì vô phúc thật r )
(Sinhsieusao: bọn này thật là được tạo ra từ máu main không// NIT: con hơn cha là nhà có phúc, riêng cái nhà này thì vô phúc thật r )
[Lên trên]
(NIT: one shot, two kill mà vẫn méo chịu -_- )
(NIT: one shot, two kill mà vẫn méo chịu -_- )
[Lên trên]
(NIT: thế a định giấu bài đến khi nào nữa -_- )
(NIT: thế a định giấu bài đến khi nào nữa -_- )
[Lên trên]
(NIT: ra không phải đơn giản là cú bẻ cua cực lụa của bác tác r -_- )
(NIT: ra không phải đơn giản là cú bẻ cua cực lụa của bác tác r -_- )
[Lên trên]
(NIT: biết là hơi kì, nhưng thấy main nói câu này t chỉ biết cười :)) )
(NIT: biết là hơi kì, nhưng thấy main nói câu này t chỉ biết cười :)) )
[Lên trên]
(NIT: ơ, nói 1 đằng sao làm 1 nẻo v 2 anh -_- )
(NIT: ơ, nói 1 đằng sao làm 1 nẻo v 2 anh -_- )
Bình luận (329)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

329 Bình luận

đúng là cánh tay phải đắc lực
Xem thêm
Phối hợp đỉnh vl, chẳng ai nói 1 lời gì mà vẫn hiểu đối phương định làm gì. Giá như mấy thằng duelists nó cũng biết vai trò của nó là tank để lấy thông tin, không để thằng chơi Ini hay Controlller như tôi tank thì tôi đã thoát khỏi cái rank Silver con chó này rồi
Xem thêm
sheila vào harem? phong phú vừa thôi ông:))
Xem thêm
Bruh Hack não thế ai chơi
thx team
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đấy là tư duy =))
Xem thêm
Hack game rồi còn hack não nữa :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hack đủ thứ mới đc làm quỷ vương :))
Xem thêm
Main hack não dc đấy :))
Xem thêm
Hừm hừm :x
Xem thêm
main tao thất ma lão hoàng = máu
nếu thế thì có thể main chỉ cho sức mạnh = 1/7 sức mạnh của main
hoặc main chỉ cho mỗi đứa 1% rồi 93% còn lại giữ của riêng
thế thì bá vcl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có thể là mian chỉ khai sinh chứ méo cho sức mạnh tụi kia, tụi kia tự mạnh ấy chứ :))
Xem thêm