Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 47: Con mèo đen ở quán nước

360 Bình luận - Độ dài: 2,647 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT; Haomtpit

~~~~~~~~~~~~

Cả hai đang dạo bước thì Misha bất ngờ lên tiếng.

“ ….Arnos định dùng mô hình ma pháp cho việc gì sao?”

“Ừa.”

Ta lấy cái mô hình ma pháp ban nãy ra để trên đầu ngón tay cho Misha xem.

“Dù gì thì đây cũng là mô hình ma pháp đầu tiên ta làm. Thế nên ta muốn cho Misha xem qua.”

Misha chớp chớp mắt.

Rồi cô ấy mỉm cười.

“...Cảm ơn.”

Cô ấy soi cái mô hình ma pháp bằng ma nhãn một lúc.

“ Thế nào?”

“ ……Thực sự tuyệt vời….”

Misha say mê quan sát, cố gắng ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan bên trong viên đá từ nhiều góc độ khác nhau.

Ta cứ thế mà nhàn nhã ngắm nhìn cái dáng vẻ ấy. Cũng đã vài phút trôi qua rồi, vẫn chưa thấy dấu hiệu rằng cô ấy rời mắt khỏi viên đá bé tí kia.

Lần đầu ta thấy dáng vẻ của một Misha say mê một thứ đến kì lạ vậy đấy

Không chỉ thích thú việc chế tạo, mà còn cả việc quan sát nữa à.

“ …Đẹp.”

“ Thế hả?”

Misha gật đầu.

“….Những nơi bình thường không thể quan sát được cũng được tạo khắc.”

Nhận ra rồi hả, đúng là khả năng quan sát hơn người của Misha.

“Điều này hơi khó tin, thế nhưng thực sự Sáng tạo kiến trúc <Ibis> lại chú trọng  phần bên trong của vật thể hơn cả vẻ bề ngoài. Khi dùng nó để chế tạo một thanh kiếm, phần cốt lõi bên trong phải được suy tính cẩn thận, không thì còn lâu mới cho được độ bền đủ yêu cầu. Dù nói là mô hình ma pháp chỉ cần nhìn thôi là đủ, nhưng mà dù có giống hình dáng bên ngoài bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nếu không chú trọng việc tạo hình những góc khuất bên trong thì cũng không thể nào thành được hình thể giống y hệt vật mẫu”

Misha vừa gật đầu vừa cẩn thận lắng nghe.

“Khi mà tạo viên đá thì đừng có cố gắng tạo cả khối đá. Hãy tạo ra những phần tử cấu thành nên viên đá – đó là câu nói mà ở thời đại thần thánh bọn ta hay truyền tai nhau”

“ ….Câu của ai.”

“ Của ta.” [note19534] 

Nói thì dễ lắm, mà thực hiện được thì chả có mấy ai.

“ ……………”

Misha lại nhìn chằm chằm vào cái mô hình ma pháp.

“ Thích nó đến thế thì ta tặng cho đấy.”

Chỉ một chút, mắt của cô ấy tròn xoe lại.

“ ….Được sao?” [note19535] 

“Thay lời cảm ơn vì hôm nay đã đi với ta.”

Sử dụng Sáng tạo kiến trúc <Ibis>, ta biến cái mô hình ma pháp bé tí kia thành chiếc nhẫn.

Ta đeo nó lên ngón trỏ tay phải của Misha.[note19536] 

“ Thế này thì muốn ngắm nhìn lúc nào cũng được nhỉ. Mặc dù nó chỉ là cái nhẫn đơn giản với vẻ ngoài tầm thường bởi không có mảnh lấp lánh nào cả.”

Misha lắc đầu, tỏ vẻ bình thường nhưng lại trưng ra bộ mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

“ …Đẹp nhất.”

“ Thế à.”

Misha gật đầu.

“ ….Arnos cái gì cũng làm được.....”

Vừa nhìn chiếc nhẫn mô hình ma pháp, Misha lẩm bẩm một mình.

“ Maa~, thì đúng là không có gì là không thể thật.”

Misha nói với giọng điệu hơi trầm xuống.

“ …Tôi không làm được gì cả”

“ Làm gì có chuyện đó”

Misha nhìn ta.

“Arnos đã cứu tôi”

“ Ừ”

“ Thế nên tôi muốn trả ơn”

Sau một chút yên ắng, Misha lại tiếp tục.

“Avos Dirhevia là kẻ giả mạo. Tôi muốn giúp Arnos”

Nói lời khí phách đấy.

“ Nhưng mà Arnos cái gì cũng tự mình làm được, không cần đến tôi”

Ra thế. Vậy nên mới xuống tinh thần à.

Vẫn như mọi khi nhỉ, dịu dàng thật đấy, Misha.

“ Không hẳn thế đâu”

Misha chớp chớp mắt.

“Cô sở hữu đôi ma nhãn rất tuyệt. Ma pháp kiến tạo cũng rất có tài năng. Nếu chỉ xét riêng hai cái này thì không khéo vượt qua cả ta cũng chưa biết chừng”

“ …..Thật không?”

“ Ta không phải là toàn năng. Mai này không thể chắc chắn là sẽ không xuất hiện điều ngoài khả năng của ta. Nói cho cùng thì thứ mà ta vượt trội hơn tất cả mọi kẻ trên thế giới này chẳng qua cũng chỉ là sức mạnh hủy diệt mà thôi” [note19537] 

Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt đến tận cùng, biến thứ không thể thành có thể.

Nhưng mà ta cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi xem thường những điều có thể xảy ra trong tương lai.

Thủ sẵn bài càng nhiều càng tốt.

“ Thế nên ở viễn cảnh như vậy, ngày mà ma pháp kiến tạo của cô có ích có thể sẽ tới thôi.”

Đương nhiên đó là khi Misha cứ thế trưởng thành mà không khiếm khuyết gì.

“ Nếu muốn giúp ích cho ta, hãy theo đuổi đến vực sâu của ma pháp.”

Misha gật đầu một cách quyết tâm.

“ ….Đợi đã”

Với ánh nhìn đầy ý chí, Misha cất lời.

“ …Lúc nào cũng là nhận từ Arnos thôi. Một ngày nào đó sẽ bù trả”

“ Ờ, ta sẽ mong chờ nó”

Đúng lúc ấy, tiếng nya vọng ngang tai.

Từ cửa sổ một cửa hiệu, một con mèo đen ló đầu ra. Biển hiệu cửa tiệm ghi Quán nước 『 Cố lữ đình 』[note19538]

“ Nya.... nya...”

Misha nhại lại tiếng mèo, bộ cô ấy định gọi con mèo đen kia hay gì. Thế nhưng nó lại chui mất vô trong nhà.

“ …..Nya…” [note19539] 

Misha buông thõng vai.

“ Vào không?”

“ …Được sao?”

“ Ừ, đây cũng là điểm dừng chân mà”

“ …Arnos cũng thích mèo?”

“Có lẽ vậy.”

Vào trong cố lữ quán, ngay lập tức từ quầy vọng ra tiếng chào thân thiện – Chào mừng quý khách.

Trong quán có hẳn mấy con mèo lượn đi lượn lại, Misha cũng vì thế mà cứ “Nyaa nya” gọi chúng liên hồi.

Vừa ngồi vào ghế, một con mèo trắng nhảy lên đùi cô ấy.

“ …Nhìn này Arnos.”

Misha gọi ta với giọng pha chút thích thú.

“ ….Đáng yêu”

“ Được yêu thích quá nhỉ.”

Cô vừa cười mỉm vừa gật đầu.

“ Nyaa? Nya?”

Misha vừa yoshi yoshi vuốt ve con mèo, vừa nhại lại tiếng kêu của nó.

Tất nhiên là không có chuyện nó trả lời lại rồi, nó chỉ thư thả nằm nghỉ trên đùi Misha mà thôi.

Vừa gọi đại nước uống, con mèo đen lúc nãy ở cửa sổ nhảy lên cái kệ đằng sau ta.

“ Vất vả rồi, Ivis.”

“..........?”

Misha ngạc nhiên chuyển ánh nhìn sang con mèo đen.

Thế rồi con mèo mở miệng cất tiếng.

“Xin ngài lượng thứ vì đã xuất hiện với bộ dạng này.”

“ Không quan trọng.”

Việc Ivis còn sống không được phép cho kẻ khác biết.

Bọn ta không trao đổi thông tin bằng ma pháp. Dùng phương cách như thế này thì dù có gặp trực tiếp đi chăng nữa, Avos Dirhevia cũng chẳng tài nào biết được.

Hôm qua ta đã cho cú bay vào thị trấn, đó là tín hiệu của việc ta muốn gặp mặt.Nhìn thấy con cú, Ivis sẽ biết mà tự đi tìm và tiếp cận ta. Đây là điều cả hai giao kèo từ trước.

Hồi trước lúc trao đi kí ức bằng Thần giao cách cảm <Liikus>, ta đã tiện thể mà truyền đạt luôn điều này.

Vì thế hôm nay tranh thủ dịp đi chơi cùng với Misha, bọn ta đã lang thang vài vòng thị trấn cho đến khi Ivis tiếp cận được.

“ Biết được gì rồi”

“ Một Thất ma hoàng lão, Melheis Boran, có vài điểm thần không thể hiểu nổi về hắn ta. Tuy hắn là một thành viên của Hợp nhất phái, thế nhưng lại không phải là người đứng đầu.”

Hừm, thế thì đúng là kì lạ đấy.

Hợp nhất phái dù có thế nào đi nữa, một kẻ quyền lực như Thất ma hoàng lão lại không phải kẻ đứng đầu thì có hơi….

“ Thế kẻ đứng đầu đó là ai”

“ Thần đã có tìm hiểu nhưng kết quả là không nắm bắt được gì. Kẻ cầm đầu Hợp nhất phái tuyệt nhiên không phơi bày mình ra ánh sáng. Không đơn giản là một kẻ vô danh tiểu tốt thế nhưng dường như chẳng có ai ở trong phái biết đến chân tướng của hắn cả.”

“ Kể cả Melheis?”

“ Có vẻ như vậy”

Đúng là câu chuyện đáng nghi hạng nhất.[note19540] 

“ Mà nếu là ai đó trong các Hoàng đế quỷ hiện tại thì có thể hiểu được. Nếu việc cầm đầu Hợp nhất phái bị lộ thì sẽ đánh mất cái ghế Hoàng đế quỷ là kết cục không thể tránh khỏi cơ mà”

Thất ma hoàng lão có chuyện gì đi nữa thì vẫn có thể thay đổi được.

“ Nhưng mà ngay cả ngươi cũng không nắm bắt được chân tướng thì có thế là quỷ nhân tồn tại từ thời đại thần linh rồi”

Cũng có thể nghĩ đó là Avos Dirhevia.

Nếu là thế thì với việc cầm đầu Hợp nhất phái, hắn định âm mưu gì.

Để cân bằng sức mạnh giữa Hoàng tộc phái và Hợp nhất phái hay gì?

“ Ta cũng biết được một điều. Melheis cũng đã đánh mất toàn bộ kí ức về ta. Và căn nguyên của hắn ta chỉ có một”

“ Ngài đã tiếp cận hắn rồi sao?”

“ Ừ, hắn trực tiếp nhìn thấy căn nguyên của ta rồi nhận ra ta là Quỷ vương tàn bạo. Khả năng cao là đồng minh, cơ mà ta vẫn chưa nói chuyện về ngươi.”

Ivis đợi mệnh lệnh của ta.

“ Tìm hiểu  thêm thông tin về Melheis, và cả kẻ đứng đầu Hợp nhất phái kia nữa. Tuy toàn bộ kí ức đã bị xoá sạch, thế nhưng đó cũng chỉ là vỏ ngoài thôi. Bằng phương pháp dung hợp căn nguyên khác lạ,  một kẻ nào đó cũng có thể dùng nó để đánh lừa ta.”

“ Đã rõ.”

“ Còn những việc khác thì sao?”

“ Có một việc. Có thể cũng liên quan đến tên đứng đầu của Hợp nhất phái.”

Đúng lúc nhân viên mang nước lên.

Cô ta vừa lùi đi, Ivis lại tiếp tục.

“ Ở thị trấn này có một y viện ma pháp tên là LogNorth. Hoàng đế quỷ  Erio đã tự bỏ tiền ra xây, và tiếp nhận trị liệu cho cư dân của Dilhays. Thế nhưng gã hoàng đế tên Erio kia chỉ là con rối không hơn không kém. Đằng sau còn có một quỷ nhân khác nhưng mà….”

“ Có tìm cũng không ra chân tướng …à”

Ivis gật đầu.

“ Cũng  có khả năng tên đó là cùng một kẻ với tên đứng đầu phái thống nhất”

“ Ta hiểu rồi, ngoài ra còn gì không?”

“ Một vài thứ, nhưng vẫn chưa được xác nhận”

“ Vậy thêm một yêu cầu nữa, về đại hội ma kiếm, tìm hiểu cho ta. Đặc biệt là xem có liên quan đến Thất ma hoàng lão không”

“ Đã rõ”

Ivis thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Nhưng mà một quỷ nhân không rõ thân phận, à.

Đứng đầu Hợp nhất phái thì còn hiểu được, nhưng một y viện ma pháp? Mục đích của hắn có thể là gì đây?

Có liên quan gì không, hay chỉ đơn thuần là hai kẻ khác nhau.

Không nghĩ ra. Mà thôi cứ để đó vậy.

Uống nước rồi nghỉ ngơi một lát, Misha dẫn ta đến y viện ma pháp LogNorth.

“…. Chỗ này”

“ Hửm, khá to đấy chứ”

“ …..Trong này cũng có khá nhiều bệnh nhân”

Hiểu rồi, cũng không có điểm nào đáng ngờ.

Nhìn qua bằng ma nhãn, cũng chỉ cảm thấy mấy luồng ma lực yếu ớt.

“…Arnos.”

Misha chỉ tay, ở hướng cô ấy chỉ là Rei.

Đúng lúc ra khỏi viện.

“ Yoo ‘”

Nhận ra sự hiện diện của bọn ta, Rei hướng về  phía này.

“ À rế, Arnos? Sao thế?”

“ Đi ngang qua thôi. Thế còn ngươi, ho hen hay gì à?”

Rei mỉm cười gượng gạo.

“ Ừm, tôi đi thăm bệnh mẹ chút.”

Nghĩa là đang nằm viện này à.

“ Bệnh nặng hả?”

“ Từ khi sinh ra cơ thể bà đã ốm yếu rồi á. Cũng không đến mức đáng lo.”

Vẻ mặt tươi vui thường ngày hiện rõ vẻ lo lắng.

“ Nếu quá tầm tay của bác sĩ, ta sẽ làm gì đó cho.”

“ Hể-, Arnos cũng giỏi ma pháp điều trị à”

“ Gì chứ, không đến nỗi gọi là giỏi đâu. Những trọng bệnh cận kề cái chết, ta cũng chỉ có thể chữa đến mức đủ sức để chinh phục dãy Neil mà thôi.” [note19541] 

Rei mỉm cười vui vẻ.

“ Thế thì trâu quá rồi.”

“ Ma pháp điều trị thực thụ là trước cả khi mắc bệnh thì đã được điều trị rồi.”

“ Đáng sợ quá, thôi thì nhận lấy lòng thành thôi vậy”

Hừm, tức là không phải bệnh nặng gì.

“ À, ta nghĩ phải nói trước với ngươi. Chắc là ta không tham gia ma kiếm đại hội đâu”

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Rei tối sầm lại, rồi ngay lập tức lại trở lại bình thường.

“ Thế à, vậy thì lúc nào đó chúng ta quyết đấu sau vậy”

“ ….Không hỏi lí do hả?”

“ Ể? À,  tại sao?

“ Maa~, kiểu nó thế”

Rei ngây người ra một lúc.

“ …Arnos thích làm gì thì làm thôi”

“ Ta còn tưởng ngươi muốn nhanh chóng quyết đấu mà bảo ta tham gia cơ”

“ Tôi không thích ép người khác theo ý mình như thế đâu.”

Hừm. Cũng đúng kiểu nói chuyện của cậu ta.

“ Vậy gặp lại ở học viện sau”

Rei ra về.

“ Misha thấy sao?”

Được hỏi, Misha trả lời.

“ …..Hơi khác mọi khi một chút”

“ Đúng như vậy ha”

Nhìn giống như có gì đó ẩn chứa đằng sau cái thái độ kì lạ ấy. Có chuyện gì thế nhỉ.

Bình thường thì ta chẳng để tâm lắm đâu. nhưng mà lại đúng thời điểm nhạy cảm này. Thôi thì cứ cho Ivis tìm hiểu luôn vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Thế ông hẹn hò được gì rồi.

Còn bí ẩn thì toàn sâu thêm thôi.

NIT note:

Rốt cuộc thì sau chương này t chả còn biết tin ai ngoài thằng Ivis nữa cả :))

Chương 47 của mọi người đã ra lò r đây

Vẫn tiếp tục là một chương cần nhưng không có minh hoạ mấy bác à :((

Thôi thì hóng 1 bác nào đó siêu siêu tâm huyết với bộ này làm quả fan art cho mấy khúc này thôi, hi vọng trong hơn 2,5k người theo dõi bộ này có bác sẵn sàng vì nhân dân phục vụ :))

Nhắc nới nhớ, sắp cán mốc top theo dõi mới rồi, cùng cố gắng thôi nào. Top view tăng cũng ngon lành á, mấy bác nhiệt tình quá thể đáng luôn á :))

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc, mọi ý kiến đóng góp báo lỗi cứ cmt nhiệt tình nha, t xem hết á k bơ ai đâu :))

T4R

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: may là thằng này là main, không thì thành phoo trương luôn r :)) )
(NIT: may là thằng này là main, không thì thành phoo trương luôn r :)) )
[Lên trên]
(NIT: thêm một khúc nữa muốn mà k có minh hoạ -_- )
(NIT: thêm một khúc nữa muốn mà k có minh hoạ -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nhầm rồi chú ơi, ngón áp út tay trái mới chuẩn ạ// NIT: ủa chứ chiếc Nhẫn liên diệp băng hôm trước Main đeo ngón nào ta, quên rồi @@) )
(Sinhsieusao: nhầm rồi chú ơi, ngón áp út tay trái mới chuẩn ạ// NIT: ủa chứ chiếc Nhẫn liên diệp băng hôm trước Main đeo ngón nào ta, quên rồi @@) )
[Lên trên]
( Sinhsieusao:Thế mày còn muốn gì nữa )
( Sinhsieusao:Thế mày còn muốn gì nữa )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nguyên văn là またたび亭, điểm nghỉ ngơi dừng chân cho những người lang thang rong ruổi khắp nơi// NIT: con mèo đen, sao quen quen ấy nhể :)) )
(Sinhsieusao: nguyên văn là またたび亭, điểm nghỉ ngơi dừng chân cho những người lang thang rong ruổi khắp nơi// NIT: con mèo đen, sao quen quen ấy nhể :)) )
[Lên trên]
(NIT:Ahh~, sinh vật dễ thương gì thế này :)) )
(NIT:Ahh~, sinh vật dễ thương gì thế này :)) )
[Lên trên]
(NIT: thế rồi cái Hợp nhất phái lại là ổ gì nữa đây -_- )
(NIT: thế rồi cái Hợp nhất phái lại là ổ gì nữa đây -_- )
[Lên trên]
( Sinhsieusao:Ok tau đã quá ổn )
( Sinhsieusao:Ok tau đã quá ổn )
Bình luận (360)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

360 Bình luận

Mấy cái đi chơi này thay đổi diện mạo 360 độ thì không có lấy 1 cái illu, lại phải mò lên alimi để xem lại☕
Xem thêm
"...Arnos cũng thích mèo?", -Không, tôi thích em.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đoạ Lạc Giả
bắt Misha về nuôi thôi UwU
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhiều người đòi bắt quá sao đc :))
Xem thêm
Drama bắt đầu
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
"Ừa" là main nói hay bác NIT nói đây tarrr
Đẹp thật!!! Quá đẹp!!! Tuyệt đẹp!!! Thật lộng lấy!!! Tuyệt sắc giai... QUỶ
À t đang nói Sasha nhé!!!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa là thằng nốt ăn cắp bản quyền của t r =))
T sẽ k bàn vế sau :))
Xem thêm
Mishanyan <3
Xem thêm
Không liên quan nhưng Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤ vl nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Móa, quả này đúng méo liên quan chút nào luôn á :))
Xem thêm
Fan cuồng hạng nặng )) chap báo cũng thấy
Xem thêm
mèo Ivis lên anime cute phết nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Con mèo trong keyword vol 2 đấy bác :))
Xem thêm
@OVer_NIT: à nhỉ. ko để ý lắm
Xem thêm