Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 32: UNION ~ CÂU LẠC BỘ

398 Bình luận - Độ dài: 3,704 từ - Cập nhật:

Tran: OVer_NIT ~~ Tín Võ

Edit: haomtpit

Cố vấn Nhật ngữ: midori.yama

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi học sáng kết thúc, đã đến giờ nghỉ trưa của học viện.

Phần lớn học viên đồng loạt đứng dậy, rời khỏi phòng học để ăn trưa.

Về cái Vương trượng thì sẽ được giữ lại để học viện tiến hành thẩm định, và kết quả cũng như điểm số chính thức của nhóm chúng tôi sẽ được công bố. Có vẻ như lần này sẽ không còn kẻ nào dám liều mạng để đánh cắp nó thêm một lần nữa. Tuy nhiên, qua sự cố lần này, tôi có thể nhận ra được sự phân biệt đối xử của một bộ phận học viên cũng như giáo viên về tôi, cũng như toàn bộ những học viên bị gắn mác không phù hợp.

Nếu nói về lýdo, có vẻ như nó liên quan đến Hợp nhất phái mà Emilia đã đề cập khi đó.

"Arnos-sama"

Khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một người nữ sinh khoác trên người bộ đồng phục trắng đến bắt chuyện.

Đó chính là Misa Iriolog, người đã tranh luận với Emilia khi nãy.

"Chuyện gì?"

“Cảm ơn cậu, vì lúc nãy đã bảo vệ cho tôi”

"A~, đừng bận tâm. Ta không làm chuyện đó vì cô."

Nghe tôi nói thế, Misa mỉm cười ngọt ngào.

"Nhưng mà, sự thật là nhờ cậu mà vấn đề này đã được giải quyết êm xuôi. Nếu Arnos-sama không tìm thấy vương trượng bị đánh cắp, có lẽ tôi đã bị đình chỉ một thời gian rồi."

Ra vậy. Đã sẵn sàng chấp nhận việc sẽ bị xử phạt rồi à. Một cô gái khá là tốt tính nhể .

"Misa, nhỉ?"

"Vânggg. Thật vinh dự khi được Arnos-sama nhớ tên."

"Có một chuyện mà ta thắc mắc, Hợp nhất phái mà cô đã đề cập là thứ gì thế?"

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Misa đáp lời.

"Chắc hẳn là cậu đã biết rằng hầu hết Deiruheido này nằm dưới quyền kiểm soát của hoàng gia."

"Chuyện đó thì phần nào ta có thể đoán được, nhưng chi tiết ra sao thì ta không rõ. Cô có thể nói rõ hơn chứ?"

"Vâng, rất sẵn lòng."

Misa đồng ý với yêu cầu của tôi trong vui sướng và bắt đầu giải thích.

"Mặc dù trên danh nghĩa, chỉ cần chúng ta là quỷ nhân, chúng ta đều có khả năng trở thành vua quỷ. Nhưng thực tế thì không phải vậy, chỉ có người trong hoàng tộc sau khi hoàn tất khóa học tại Học viện Quỷ vương này mới có quyền hi vọng đến vị trí đứng đầu Quỷ quốc. Phần lớn quyền lực trực thuộc người của hoàng gia, và chúng ta thì không, bởi ta mang trong người dòng máu quỷ lai tạp. Nói tóm lại là toàn bộ quỷ nhân ở Deiruheido này, bất kể có năng lực hay không, đều được chia thành hai nhóm, hoàng gia mang dòng máu quỷ thuần chủng và nhóm quỷ nhân mang dòng máu hỗn tạp."

Maa~, theo như nhận xét về hoàng tộc mà tôi được nghe cho đến giờ, chuyện này cũng chẳng có gì gọi là bất ngờ cả.

"Trái ngược với phương châm ‘Hoàng thân là chân lý’ của thành viên hoàng tộc, Hợp nhất phái thì lại hoạt động theo hướng không có sự phân biệt đối xử giữa hoàng tộc và ngoại lai, cả hai đều có quyền và nghĩa vụ như nhau."

"Trong tình hình hiện tại khi mà hoàng gia thống trị Deiruheido, liệu cái Hợp nhất phái gì đó có được cho phép hoạt động tự do, hay bị hoàn thân chèn ép?"

Cũng sẽ chẳng có gì kì lạ khi mà hoạt động của Hợp nhất phái bị cấm trong khuôn viên Học viện Ma vương này, nơi nằm dưới sự quản lý của Hoàng gia.

"Tất nhiên là không dễ dàng hoạt động rồi, nhưng vì phương châm hoạt động ấy, hợp nhất phái bọn tôi vẫn có người chống lưng đầy sức ảnh hưởng”

Cũng khá là bất ngờ đấy. Maa~, bởi vì hoàng tộc cũng đã phô trương sức mạnh, nên nếu như không có người chống lưng thì hợp nhất phái sẽ không thể làm được mấy trò nổi loạn nhỉ. Dù nói là hòa bình, nhưng cũng không thể tự tự do đưa ra yêu sách cho mình nhỉ.

"Người chống lưng là?"

"Một trong Thất ma hoàng lão, Ngài Melheis Boran. Chỉ có ngài là thành viên duy nhất trong Thất ma hoàng lão đồng ý với lý tưởng của Hợp nhất phái."

Lại là Thất ma hoàng lão sao. Nếu vậy, lại có thêm nhiều điểm bất hợp lý. Nếu như thất ma hoàng lão mà về phe hoàng gia, thì tôi sẽ dễ dàng biết được cấu trúc của nó. Những kẻ vận hành Học viện Quỷ vương này đang phủ nhận thực lực của tôi, cố gắng dựng chuyện biến tôi, Quỷ vương thực sự của bọn họ, thành một kẻ không phù hợp với vị trí ấy, và một kẻ nào đó, có lẽ đang mạo danh Tàn bạo Quỷ vương. [note17962]

Nhưng những kẻ thuộc Hợp nhất phái lại hoạt động theo phương châm không có sự phân biệt đối xử giữa các quỷ nhân, giữa thuần chủng và quỷ nhân ngoại lai. Nếu nó mà được thông qua, thì việc cất công biến tôi thành kẻ không thích hợp sẽ hoàn toàn đổ bể.

Cũng có nghĩa thất ma hoàng lão không phải là đang âm mưu với nhau à. Hay là, việc Để hợp nhất phái ở bên cạnh, ngược lại sẽ dễ dàng hoàn thành mục đích hơn?

Tôi sẽ không vội vàng đưa ra kết luận nào cho đến khi nhận được báo cáo chính xác của Ivis.

"... Arnos-sama. Có vẻ như cậu khá quan tâm đến Hợp nhất phái nhỉ. Tôi có thể giới thiệu cậu cho Melheis-sama không?"

Lời đề nghị này, không thể cứ chấp nhận một cách thân thiết là được đâu. Nếu như thất ma hoàng lão tính tiếp xúc với ta, thì có thể nghĩ rằng chúng đang âm mưu gì đó.

Mà, nếu như bên kia đã chịu hành động rồi, thì không thể không theo nhỉ.

"Ta đánh giá cao điều đó đấy, nhưng cuộc gặp sẽ diễn ra khi nào, sớm hay muộn?"

"Vâng. Nếu là Arnos-sama, cậu được phép đến đó mọi lúc."

"Tại sao?"

"Hợp nhất phái bọn tôi tin rằng Arnos-sama đây chính là ngài Quỷ vương tàn bạo. Sức mạnh áp đảo trong bài kiểm tra đầu vào của Học viện, sự am hiểu tinh tường trong nghiên cứu ma thuật được thể hiện trong buổi tập huấn đại ma pháp, và màn thể hiện xuất sắc trong bài kiểm tra thực chiến đầu tiên, đó chính là những minh chứng rõ ràng nhất.

Nếu bọn kia mà không bị bó buộc bởi cái danh hiệu hoàng tộc, thì thực lực là tất cả. Nếu bọn họ tin tôi là Tàn bạo Quỷ vương thì đó cũng chính là là kết quả tất yếu mà thôi, chỉ là sớm hay muộn.

Nói thì nói vậy, chuyện đã qua thì cứ vậy đi. Ngược lại, việc tin tưởng tôi dễ dàng như vậy, thì đúng là đáng ngờ. Nếu đứng ở vị trí của Hợp nhất phái, thì có lẽ chúng đang tìm một kẻ có thể dễ dàng gánh vác đây.

"Ano ... có vấn đề gì sao... ...?"

"Không, cô cứ sắp xếp cho ta cuộc nói chuyện với Melheis càng sớm càng tốt."

Nhận được câu trả lời của tôi, Misa nở nụ cười vui sướng.

“Tôi hiểu rồi. Với lại, nếu ổn thì, bây giờ cậu có thể đến nơi mà đồng đội của bọn tôi đang ở không? Tôi nghĩ mọi người chắc hẳn sẽ rất vui, nếu như biết Arnos - sama sẽ đến đấy”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Đi nào.

"Cô có thể dẫn đường chứ?"

"Vâng! Lối này, xin mời!"

Đáp lại với thanh âm vui sướng, Misa - như đã được nạp đầy năng lượng- xoay người bước đi.

Nhờ cô ta hướng dẫn, tôi yên lặng bước đi theo sau.

Ra khỏi cái toàn nhà giảng đường, tôi bước đi bên ngoài.

“… Nhân tiện thì, bọn cô cũng đến à?”

Tôi cất giọng ra khi Misha và Sasha đang lủi thủi một cách chuẩn xác ở hai bên.

"Bởi Sasha muốn đi." - Misha

"Cũng không có vấn đề gì. Bởi tôi thuộc nhóm của Arnos, thế nên thiết nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau."

Yare yare, đúng là một chuyện đáng để tò mò.

"Cô thấy đấy, Misa, thêm hai người nữa cho cuộc gặp mặt, ổn chứ?"

Misa quay lại, cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Thêm hai người cũng không ảnh hưởng gì đâu. Cả hai người đều đã tin rằng Arnos-sama đây chính là Tàn bạo Quỷ vương, phải không?"

Kokuri, Misha gật đầu.

“Đừng có đánh đồng nhau chứ? Không phải là tin mà là biết rồi”

Sasha nói với giọng điệu tsun thấy rõ.

Thiệt tình, đang thi thố cái gì đấy.

"Vậy à. Nhưng mà, nếu Sasha-san, một thành viên thuộc thế hệ tài năng đã nói như vậy, sức thuyết phục của chuyện này sẽ tăng lên. Tôi còn cực kỳ hoan nghênh ấy chứ”

Misa mỉm cười thân thiện.

"Nếu có thể, cô hãy nói cho tôi hết tất cả những gì cô biết được không ...?" [note17963]

"Chuyện đó tôi không thể tự quyết định được."

Misa quay sang tôi.

“Không có chứng cứ đâu. Nếu có, thì ta đã không còn là kẻ không thích hợp”

Trước tiên, tôi nói thế.

“Nhưng mà, Sasha nói là biết…”

“Hai người đó là đặc biệt”

Misa im lặng bất chợt, thì thầm “ra vậy”.

Có lẽ cô ta tò mò về việc hai chị em kia đặc biệt ở điểm nào, nhưng rồi lại không tính hỏi thêm điều gì hơn thế nữa.

Không hiểu tại sao, Sasha có vẻ rất vui.

“Nè. Đồng đội cô tức là hợp nhất phái nhỉ. Bởi hoạt động của hợp nhất phái bị cấm tại Deiruheido, nên nếu mà tụ họp thì sẽ bị để ý đúng chứ”

“Không sao đâu. Tuy cũng từng khá lo lắng về vấn đề đó, nhưng dù có bị để ý đi nữa thì chúng tôi luôn coi đó là một nhiệm vụ cao cả”

Misa dừng chân. Đó là một trong những tòa tháp Union.

Tuy ở khuôn viên của Delzogeddo có nhiều tòa tháp được xây dựng, nhưng có vẻ một vài trong số đó được được cung cấp như là nơi diễn ra các hoạt động Union cho các học sinh trong trường có cùng điểm chung về sở thích và hứng thú.

Nói về Union thì, có Kiếm thuật Union nơi diễn ra sự kiện rèn luyện kiếm thuật, và pháp nghiên cứu Union nơi diễn ra sự kiện nghiên cứu ma pháp, đúng là có nhiều thứ như vậy tồn tại.

Lối vào của tòa tháp có một tấm bảng, có ghi tên Union một cách to đùng.

<Arnos Fanunion>, ư.

“Fufufu, thấy thế nào. Với việc trở thành fan của Arnos – sama đây, chúng tôi đã lập nên Fanunion để cổ vũ cho Arnos -sama. Hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện không phải là của hợp nhất phái, chỉ đơn thuần là nói về những phát ngôn của Arnos -sama thường ngày, về phong thái hào hiệp, những thứ tuyệt vời thôi, chẳng hạn như “phong độ quá”, và chỉ bàn luận với nhau về những thứ như vậy thôi”

“Bị ngốc à!”

Sasha lạnh lùng quăng vào câu nói tự hào của Misa.

“Tuy là nói vậy, nhưng chúng tôi vẫn luôn tuân thủ nội quy của học viện ma vương mà, không có chuyện xóa xổ ngay đâu. Miễn là tuân theo luật, thì chắc sẽ có ích cho danh tiếng của Melheis -sama”

Trong khi nói thế, Misa mở cửa của tòa tháp Union.

“Với lại, Arnos Fanunion chỉ là hình thức tạm thời che mắt thế gian thôi. Trong đây, mọi người đã mở nên một cuộc tranh luận nghiêm túc, để làm sao có thể nghiền nát áp bức của hoàng tộc phái ngày qua ngày”

Sau khi vào tháp Union, các học viên đang ở bên trong đồng loạt hướng về phía Arnos.

“KYAAAAAaaaaaaaaa! Arnos –sama kìa, Arnos -sama ơiii!!”

“Đùa sao, thật kìa. Tại sao, bằng cách nào!?”

“Làm sao đâyyy? Hiện giờ, mình, không lẽ, đang được ân huệ hít thở cùng một bầu không khí với Arnos- sama.” [note17964]

“Đúng, đúng vậyyy, cái này cái này, là hôn gián tiếppp!”

“Ô, ô, ôôô, bình tĩnh lại! Thế cũng có nghĩa là, cậu, đang hôn tất cả mọi người ở đây đấy!” [note17965]

Sasha hướng ánh nhìn thú vị vào Misa.

“Buổi tranh luận nghiêm túc, đây à?”

“A, ahaha… Thật xấu hổ, đáng lí là hình thức tạm thời che mắt thế giới thôi, nhưng mà trước khi ý thức được thì mọi người đã hoàn toàn bị mị lực của Arnos -sama cuốn đi rồi…” [note17966]

“Chẳng có gì đáng xấu hổ cả”

Lúc đó, một học sinh nữ đứng trước tôi với trạng thái đầy quyết tâm.

“A, Arnos -sama! Đây, ngài có thể kí tên vào đây không ạ!?”

Nói xong, nữ học viên triển khai ma pháp Khế ước <Zekt>.

Ừm. Nội dung khế ước là thề suốt đời làm fan của tôi, à. Chẳng có lợi gì cho tôi, nói thẳng là, chỉ có thể nói là MỘT CÁI KHẾ ƯỚC ĐIÊN KHÙNG.

“Chờ chút, cậu kia, nẫng tay trên là không tốt đâu đấy! Làm cho em luôn đi!”

“Em cũng vậy!” [note17967]

Các học viên ở đây cứ bám lấy xung quanh tôi, rồi thi nhau triển khai ma pháp Khế ước. Dù có tập trung ma nhãn như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là khế ước bất lợi cho các người mà thôi.

“Mấy cái này, thường hay xuất hiện ở thời đại hiện giờ à?”

Tôi hỏi Misha, nhưng cô ấy cứ lắc đầu lia lịa.

“Chỉ người nổi tiếng thôi”

Tôi là một người nổi tiếng sao, nghe thôi đã thấy xấu hổ rồi.

“Dù nói là nổi tiếng, nhưng có vấn đề gì với mấy cái Khế ước ngu ngốc này thế? Ý nghĩa là gì vậy?”

“Hai nghìn năm trước không có Fanunion ạ?”

“Đáng tiếc là ta chưa từng nghe về nó.”

Misha đắm mình suy nghĩ, rồi nói.

“Mọi người, muốn được thể hiện lòng trung thành”

Ừm. Ra vậy. Lòng trung thành à. Phải rồi, có cảm giác bầu không khí khá giống với tên Shin đó. Cảm thấy bản thân vinh dự khi thề nguyện lòng trung thành đến ta à. Ta luôn nghĩ chỉ có chắc một ma tộc đáng được khen ngợi như hắn thôi, thời đại mà thay đổi thì nó cũng thay đổi theo nhỉ. [note17968]

“À, ừm, mọi người. Đột ngột làm chuyện đó là không có được đâu. Mọi thứ đều phải có trình tự cả nhé”

Misa chen vào đám đông học viên nữ đang nài nỉ xin “chữ kí”.

“Ngoài cô ra, thì có vẻ không còn người nào là nghiêm túc cả nhỉ. Hợp nhất phái gì đó, nó ổn chứ?”

“… Mọi người, cứ thích gì là làm đấy… Ahaha…”

Misa với điệu bộ chỉ cười một cách mơ hồ

“Maa~, đừng bận tâm, Misa. Kí vào một hay hai cái Khế ước có là gì, muốn bao nhiêu ta làm bấy nhiêu cho.” [note17969]

“Ế? Vậy ạ? Thế thì, nhờ ngài!!”

Misa cực kì phần khởi rồi sử dụng Khế ước <Zekt>, sau đó cúi đầu.

Bằng ánh mắt “cả cô nữa sao”, Sasha nhìn cô ta.

“A, ahaha… Chẳng phải không tốt sao…”

“Ế, Misa, gian thế! Nẫng tay trên kìa, nẫng tay trên kìa!”

“Đúng đó đúng đó. Mọi người, ai cũng muốn được ngài Arnos kí khế ước đầu tiên mà!”

Trước sự phản đối của các học sinh nữ, Misa nói một cách trơ trẽn.

“Không, chỉ riêng cái này là tôi không chịu nhường đâu. Bởi người dẫn Arnos -sama đến là tôi, nên tôi đáng lí có tư cách được kí đầu tiên! Dù có phải dùng đến vũ lực thì tôi cũng phải là người đầu tiên!”

Misa đã vào tư thế chiến đấu, các hạt ma thuật đang tràn ra từ cơ thể cô ấy.

Hmmm. Bước sóng ma thuật khác với ma tộc bình thường nhỉ. Đó, được trộn lẫn với sức mạnh của tinh linh à.

“Dù có là Misa đi nữa, thì chúng tôi cũng không để cho cô dễ dàng thực hiện điều đó đâu…”

“Đúng vậy. Dù có phải nhận lấy hậu quả thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không từ bỏ cơ hội làm người có được ấn kí đầu tiên của mình đâu!”

Các học sinh nữ khác cũng đã bắt đầu giải phóng ma lực, không khí trong toà nhà này đang nóng dần lên, cảm tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

“… Chờ chút đã, bình tĩnh coi nào. Việc gì mọi người phải choảng nhau chỉ vì cái lý do vớ vẩn này chứ?”

Sasha hết mực khuyên ngăn, nhưng kết quả thu được chỉ là những khẳng định chắc nịch của tụi con gái.

“Không. Ấn kí của Arnos -sama rất đáng để đặt cược bằng cả mạng sống!”[note17970]

“Thế đấy, bọn tôi dù thậm chí có chết ở đây cũng không hối tiếc. Người ngoài nhìn vào có lẽ trông thật lố bịch đấy, nhưng chúng tôi cũng có thứ mà không thể nhường nhịn cho bất kì ai!”

Misa thể hiện ra cái biểu cảm như là vừa mới nói ra một câu chân lý thâm sâu nào đó, rồi cô ấy tiếp tục.

“Sasha-san. Nếu cô muốn xin hãy cứ cười đi. Chúng tôi sẽ không từ bỏ một chút nào về tình cảm yêu dấu mà mình dành cho Arnos –sama đâu. Đó là chúng tôi, Arnos Union” [note17971]

Ma lực và ma lực bắt đầu cọ sát.

Trong cái khoảnh khắc các cô gái chuẩn bị đồng loạt phát động tấn công, tôi lên tiếng.

“Ra vậy. Tóm lại là nếu tất cả đều được bân cho ấn kí đầu tiên là ổn đúng chứ?”

Nghe thấy giọng nói phát ra, các nữ học viên sững người một cách hoàn hảo như nhấn phải nút Pause.

“Thì đúng là như vậy, nhưng mà, tất cả cùng lúc được ban cho ấn kí “đầu tiên” nghe có vẻ là chuyện bất khả thi. Dù cậu có điệu ấn cùng lúc như thế nào đi chăng nữa, thì sẽ có sai sót từ 0.1 giây đến 0.01 giây. Sự khác biệt đó sẽ phân chia thứ hạng nhất và những thứ hạng sau đó.”

“Tại sao mấy người lại nghiêm trọng cái thứ hạng điệu ấn đầu tiên thế… Nếu chỉ là vỏn vẹn 0.1 giây, thì cứ cho qua mà coi như là cùng lúc đi…”

Sasha càm ràm. [note17972]

“Maa~ , tín niệm thì mỗi người mỗi người mỗi cái mà. Ta sẽ không cười vào nó. Nhưng, nếu các cô thực sự tin ta là Tàn bạo Quỷ vương, thì hãy dừng ngay cái cách phát ngôn rằng chuyện gì đó là bất khả thi đi” [note17973]

Tôi khắc ấn kí vào Khế ước <Zekt> của tất cả, cùng một lúc.

“Ủa, ủa? KYAAaa! Nhìn nè nhìn nè! Ấn kí, mình được điệu ấn rồi!”

“Tôi cũng thế! Tôi cũng thế! Với lại với lại, nhìn nè! Thời gian khế ước không có sai sót dù chỉ 0.1 giây. Kể cả 0.00001 giây. Hoàn toàn trùng khớp thời gian luôn!!”

“Thiệt luônnn! Như vậy là mọi người đều đầu tiên cảảảả!!”

“Nhưng mà nhưng mà, bằng cách nào cơ chứ!!? Chuyện này mà cũng có sao!?”

Hướng về đám học viên nữ đang ngạc nhiên, tôi giải đáp thắc mắc của bọn họ.

“Gì chứ, ta chỉ việc dừng thời gian trong chốc lát bằng Thao tác thời gian <Levido>, rồi chỉ việc điệu ấn vào mỗi cái Khế ước < Zekt> thôi.”

Tiếng hét chói tai vang lên tại thời điểm đó.

“Dừng thời gian rồi điệu ấn ư, ngầu quá điiiiiiii !!”

“Nếu mà được làm như thế vài lần nữa, chắc tim chế ngưng đập mất!!”

Yare yare.

“Chỉ kí ấn vào vài cái khế ước thôi mà ồn ào đến thế à”

“Nếu cậu đã nghĩ vậy, thì đừng có dừng thời gian chỉ vì cái điệu ấn gì đó lần nào nữa…”

Sasha thì thầm câu nói vô nghĩa bên cạnh.

Hợp nhất phái rốt cuộc là cái quái gì thế…

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans:

2 buổi tối, chính xác là 4 tiếng chỉ để add bản trans, cố vấn và edit lại với nhau, mỏi não dễ sợ.

Đọc lại chương này bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần cạn ngôn, thế nên t không phát biểu gì thêm nữa -_-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của team, mọi người có để ý không, TOP 8 THEO DÕI rồi đấy,không thể tin được luôn , vỗ tay vỗ tay

Tiến độ bộ này thì không nhanh hơn được nha, 1 tuẩn 1 chương thôi, chậm hơn cả tiến độ ra raw J)

Cuối cùng, thêm một lần chai mặt trans kêu gọi ủng hộ team, mọi người cũng biết đấy, muốn làm gì cũng cần động lực, với trans thì mới cmt phần nào bù đắp r, nhưng các thành viên khác thì chẳng được lợi ích gì cả, thế nên hi vọng mọi người có thể donate ủng hộ cho team mình nha, mọi thông tin mình đã để trong mục “CHÚ THÍCH THÊM” trong trang chủ truyện nha.

T4R

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: ý nói nếu thất ma hoàng lão đều về phe “bất chính” thì dễ giải thích cho những chuyện xảy ra trước giờ, nhưng một khi có người bất đồng thì lại vô cùng rắc rối)
(Trans: ý nói nếu thất ma hoàng lão đều về phe “bất chính” thì dễ giải thích cho những chuyện xảy ra trước giờ, nhưng một khi có người bất đồng thì lại vô cùng rắc rối)
[Lên trên]
(Trans: này là Misa hỏi Sasha )
(Trans: này là Misa hỏi Sasha )
[Lên trên]
(Trans: thua, chương trước thì tụi M lộ diện, bây giờ thì…., cái học viện này sa đoạ quá rồi)
(Trans: thua, chương trước thì tụi M lộ diện, bây giờ thì…., cái học viện này sa đoạ quá rồi)
[Lên trên]
(Midori: Cái đé… à mà thôi)(Trans: cạn ngôn ~~ )
(Midori: Cái đé… à mà thôi)(Trans: cạn ngôn ~~ )
[Lên trên]
(Trans: có ai đọc tới đây lại bật cười giống t không, hãy nói t không cô đơn đi)
(Trans: có ai đọc tới đây lại bật cười giống t không, hãy nói t không cô đơn đi)
[Lên trên]
(Trans: đau bụng tập 2 :)))) )
(Trans: đau bụng tập 2 :)))) )
[Lên trên]
(Trans: trung thành đến thế mà hết vol 1 không được nhắc dến lần nào, tội )
(Trans: trung thành đến thế mà hết vol 1 không được nhắc dến lần nào, tội )
[Lên trên]
(Trans: mấy em xếp hàng trật tự, anh đây cho chữ kí, main said)
(Trans: mấy em xếp hàng trật tự, anh đây cho chữ kí, main said)
[Lên trên]
(Trans: cạn lời tập mấy quên luôn r -_- )
(Trans: cạn lời tập mấy quên luôn r -_- )
[Lên trên]
(Midori: Tính gõ đó là nhẫn đạo của chúng tôi đấy :)))
(Midori: Tính gõ đó là nhẫn đạo của chúng tôi đấy :)))
[Lên trên]
(Trans: này là ghen đúng không nhỉ , gắt gỏng với tụi gái khác :)) )
(Trans: này là ghen đúng không nhỉ , gắt gỏng với tụi gái khác :)) )
[Lên trên]
(Midori: tín niệm ~ tín ngưỡng)
(Midori: tín niệm ~ tín ngưỡng)
Bình luận (398)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

398 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
Không, đọc đến đoạn đấy tôi đã không cười, nhưng đọc chú thích của trans lại cười :))
Xem thêm
Nghi em misa là shin quá ta :)) tinh thần fan cứng chuyển sinh vẫn k đổi
Xem thêm
swq
bọn nó thích thật à
Xem thêm
TRANS
thua ._.
Xem thêm
Em cười từ chap trước tới chap này rồi trans, anh ko cô đơn đâu:))
Xem thêm
Thức khuya đọc truyện trong khi kính dày như cái đít chai :/
Xem thêm
Bọn này chắc toàn đi tấu hài
Xem thêm
2h42 sáng vẫn đang cày lại ????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
8 h sánh t mới đọc cmt :))
Xem thêm