Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14 Thử thách của Hồng Ma Tộc

Chương 01 p6

7 Bình luận - Độ dài: 1,265 từ - Cập nhật:

Part 6

Cứ để thói quen hằng ngày của Megumin lại cho Darkness.

Rời khỏi nhà để đi vào trong làng khi trời tối, tôi dừng chân lại trước cái cửa hàng đã làm tôi cảm thấy thích thú khi đi dạo quanh làng vào chiều hôm nay.

Viết trên tấm biển hiệu được sơn lên một màu hồng chói lọi, được đặt ngay phía trên lối vào là dòng chữ “Quán rượu nội y của Succubus.”

Ở Axel có tồn tại một dịch vụ của những Succubus thật sự. Nên nó cũng không quá ngạc nhiên khi có một cửa hàng như thế này ở bên ngoài Axel.

Thứ thật sự làm tôi cảm thấy hứng thú là cái phần ‘nội y’ được ghi trên đó.

Ở Nhật Bản, có những quán rượu được biết đến như quán rượu nội y, nơi chỉ phục vụ những người trưởng thành.

Từ những gì tôi đã được nghe, đó là nơi mà bạn có thể gọi những quý cô chỉ mặc đồ lót đến uống với bạn.

Tôi có thể có những giấc mơ dâm dục bất cứ khi nào mà tôi muốn.

Nhưng lúc nào tôi cũng muốn, là mình sẽ được làm việc đó ở đời thực nữa kìa.

Sau cùng, do sự thống trị của dịch vụ Succubus, Axel hầu như không còn cửa hàng nào khác, mở ra để cung cấp dịch vụ cho người lớn nữa.

Sau cùng, mọi người thường nói, cái gì xãy ra trong chuyến đi hãy để nó lại tại chuyến đi ấy. Thỉnh thoảng không kiềm chế một lần cũng ổn mà.

Thành thật, tôi không thực sự bận tâm đến việc bị xa cách với dịch vụ succubuss khi phải ở đây.

Sau cùng, có rất nhiều cô gái đẹp ở làng Hồng Ma.

Tôi cảm thấy là, sẽ có một số người chỉ trích tôi vì đã làm điều này, mặc dù tôi đã có Megumin. Nhưng những cửa hàng như thế này thì không được tính.

Tôi chỉ uống với những phụ nữ lớn tuổi, thế thôi.

Lặp đi lặp lại lý do đó với bản thân mình rất nhiều lần trước khi tôi cũng cố quyết tâm và tiến đến mở cửa-

“Oh, Chào mừng người ngoại tộc. Nếu như bạn đi một mình, ghế ở ngay quầy sẽ ổn chứ?

Không nhìn thấy thứ gì khác ngoài đàn ông đang ngồi ở bên trong quán rượu, tôi ngay lập tức hiểu ra rằng mình đã bị lừa.

Tuy nhiên, giữ trong mình một chút hy vọng, tôi tiến đến quầy.

“Umm, đây là một quán rượu bình thường à?”

“Ah, Hồng Ma Nhân thông minh nhất đã nghĩ ra cái tên này cho quán rượu và nhà trọ. Cối cùng, thành ra khách hàng đến từ bên ngoài làng ai cũng hỏi một câu tương tự.”

... Người thông minh nhất Hồng Ma Tộc.

“Có phải đó là cũng là người đã đặt ra cái tên “Suối khoáng nóng tắm chung” cho nhà tắm công cộng mà không hề có vụ tắm chung hay suối khoáng không?”

“Anh khiến tôi ngạc nhiên khi biết được điều đó đấy. Đó cũng là người đã nghĩ ra hầu như tất cả những cái tên, cho những điểm thu hút khách du lịch của cái làng này nữa kìa.”

Tôi thật sự ước là, thay vì sử dụng ma pháp mạnh mẽ và trí thông minh của mình một cách vô, những người này sẽ dùng nó để hướng đến việc chiến đấu với quân đội quỷ vương.

Bây giờ mà rời đi thì cũng đồng nghĩ với việc tôi xác nhận việc tôi đã bị lừa bởi cái biển hiệu, vì vậy tôi sẽ mua một thứ thức uống trước khi rời khỏi đây.

Vào lúc tôi đang nhắm nháp ly bia mình vừa gọi trong khi đang suy nghĩ tới điều đó.

“Chào mừng quý khách. Tên của em là Nerimaki, con gái của người sở hữu quán rượu số một tại làng Hồng Ma, và là người chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của nó! Onii-san trông có vẻ là là bạn của MeguYun, vì vậy em sẽ cho anh một dịch vụ đặc biệt. Nhưng để đổi lại, anh làm ơn nói cho em biết hai người họ đã làm gì lúc ở Axel?”

Một cô gái sở hữu một mái tóc dài, màu đen đặt cái đĩa mà tôi không nhớ mình đã gọi lên quầy, trước khi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nếu em ấy nói về Megumin và Yunyun cùng một lúc như vậy, em ấy chắc chắn là bạn cùng lớp với họ hay sao đó.

Em ấy chắc hứng thú với những việc mà bạn cùng lớp mà bạn cùng lớp của mình đã làm khi rời khỏi làng.

Với một một giọng nói đủ lớn để những Hồng Ma Nhân xung quanh có thể nghe, tôi bắt đầu nói về những thành tựu của hai người họ-

“A-Anh nói cái gì!? Yunyun có bạn là con trai sao!? Tiếp đi! Nói thêm cho em biết về hai cái tên, mà đã trở thành bạn của Yunyun là người như thế nào!”

“Một trong số họ là một tên tội phạm tóc vàng. Người còn lại có thể nói là có tính cách như là quỷ dữ, hay thậm chí có thể nói bản thân hắn ta là một con quỷ...”

Nghe những lời tôi nói, Nerimaki lắc đầu và đập mạnh xuống bàn.

Với điều này, Yunyun sẽ không bị cọi là một kẻ cô đơn bởi Hồng Ma Tộc nữa.

Tôi không đặc biệt làm điều này cho em ấy, nhưng tôi mong chờ được nghe câu cảm ơn của Yunyun trong mấy ngày sắp tới.

“Làm sao việc này có thể xãy ra? Từ lúc nào mà một Yunyun trong sáng, người đã giúp mình hoàng thành dáng đứng lại trở nên...! Hai người đó thường tỏa ra bầu không khí giống như Yuri vậy, nên mình đã chắc là họ sẽ bám vào nhau...!”

u5695-94240717-0fd5-41ef-a2a0-06a461024510.jpeg

Nerimaki có vẻ như đang chìm vào trong việc suy nghĩ về một thứ gì đó, trong khi em ấy tự lẩm bẩm với bản thân mình, tôi lắc viên đá ở trong cái ly và tiếp tục nói kiểu như vì lợi ích của những người khác.

“Nhân tiện, tôi hiện đang xây dựng một mối quan hệ kiểu người lớn với Megumin. Tôi không phải không thích nhìn mấy cảnh yuri, nhưng nó là mất mát của nhân loại khi hai cô gái xinh đẹp ở cạnh nhau. Tôi định dùng hết sức mình để chiến đấu với sự suy giảm dân số gây ra bởi Quân Đội Quỷ Vương.”

“Điều đó nghe có vẻ rất tuyệt và tất cả, nhưng cuối cùng anh chỉ đang nói về vệ tạo ra trẻ em.”

Vào lúc Nerimakki nói những điều đó với tôi, quán rượu đột nhiên trở nên ồn ào.

Còn về lý do, ừ thì...

<”Người anh em!? Đó có phải là người anh em không?”>

Tầng 2 là một nhà trọ, đúng không?

Thứ đi xuống cầu thang là một nguyên mộ bộ giáp sắt ồn ào, thứ mà tôi không thể quên cho dù tôi có muốn đi chăng nữa.

<”Là tôi đây! Thánh tích mạnh nhất, cứng cáp nhất, kẻ hữu dụng nhất giữa các thánh tích! Người anh em của cậu, Aigis-san!”>

Bộ thánh giáp đáng lẽ ra đã được mang đi bởi Eis đang đứng ngay ở đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cái giáp chắc đang được cứu khỏi làng chunni :v
Xem thêm
Hẳn là người anh em của cậu :))
Xem thêm
Quậy cho đã vào xong rơi vào tay cái làng toàn chunni mà còn mạnh nữa, mindbreak cmnl =)
Xem thêm
Cái giáp kia là như nào nhỉ. Quên cmnr :/
Xem thêm
vl cái giáp đã tái xuất
Xem thêm
Nerimaki nghe cũng đâu Chunni lắm ?!
Xem thêm