Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 14 Thử thách của Hồng Ma Tộc

Chương 01 p7 (hết chương 1)

23 Bình luận - Độ dài: 897 từ - Cập nhật:

Part 7

<”Thật là một sự trùng hợp khi gặp lại cậu ở đây, người anh em! Đây liệu có phải là định mệnh!? Chúng ta có thể sẽ tương thích khá tốt với nhau đấy! Nếu Kazuma-chi sau này tài sinh lại thành một cô gái xinh đẹp, tôi có thể sẽ cho phép cậu chui vào bên trong mình!”>

“Kazuma-chi là thằng quái nào? Và đừng có gọi tôi là người anh em.”

Ngồi xuống bên cạnh tôi, Agis chỉ vào Nerimaki rồi nói.

<”Ojou-san, ngực cô chắc chắn chưa thể làm ra sữa, vì vậy cứ mang ra cho tôi loại sữa nào đó mà có nhiệt độ bằng với cơ thể của cô là được.”>

“Giáp-san đúng là đêm nào đi quấy rối tình dục tất cả mọi người, đúng không?”

Agis vẫn giống như ngày nào.

<” Quấy rồi tình dục là sự thể hiện của cảm xúc, Ojou-san. Cô có muốn chọt ngón tay vào trong tôi không? Nó khá là ấm áp đấy cô biết không?”>

“Anh biết Hồng Ma Tộc là những người mạnh nhất, và cũng là những kẻ hiếu chiến nhất, đúng không? Chọc tức bọn họ... Anh thật sự tuyệt vời đấy. Đúng là giữa dũng cảm và ngu ngốc chỉ cách nhau có một lằn ranh nhỏ.”

Chắc chắn là đã quen với việc đối phó mấy tay khách hàng say xỉn, Nerimaki vô tư nhét ngón tay mình vào miếng che mặt của Agis.

Khi tôi đang nhìn vào cái khung cảnh kì quái này.

“Vậy, anh làm gì ở đây? Không phải anh đã bị Eris-san mang đi à?”

<”Oh, đúng rồi, nghe tôi nói này, người anh em! Cô ấy thật quá đáng! Cổ đã cố đưa ta cho một nii-chan với chức nghiệp bậc thấy kiếm thuật! Và chưa kể đến việc cậu ta còn là một cậu bé dễ thương không chịu nổi nữa! Cậu ta nổi điên khi tôi đi chọc ghẹo mấy cô bé xung quanh cậu ấy, nên tôi đã bỏ nhà đi bụi!”>

Trang bị cá nhân của mình lại bỏ nhà đi bụi... Cuộc sống của tên đó cũng không dể dàng gì nhỉ, huh?

“Vâng, tôi hiểu rồi, nhưng tại sao anh lại đến Làng Hồng Ma mà không đến nơi nào khác?”

<”...Không có thứ gì khác bao quanh Làng Hồng Ma được ngoài những con quái vật mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi đã cho cậu ta một thử thách! Việc này là để xác định xem cậu ta có phải là một người đàn ông xứng đáng đối với tôi hay không!”>

Hết thử thách cho vị trí tộc trưởng đến thử thách của tên này, tại sao mọi người ở đây thích ba cái vụ thử thách đến như vậy nhỉ?

“Thưa quý khách, không phải mới hôm trước anh đã nói ‘Ah, Làng Hồng Ma toàn là những cô gái xinh đẹp giống y như những gì tôi đã được nghe! Từ giờ tôi sẽ sống ở đây!’ sao?”

<”Coi nào, Ojou-chan, đừng có nói mấy thứ như vậy giữa cuộc trò chuyện giữa những quý ông. Đây là cho cốc sữa. Cứ giữ lấy tiền thừa đi.”>

Agis đưa cho Nerimaki thứ gì đó khi em ấy đưa ly sữa cho anh ta.

“... Có phải mấy mảnh này là?”

<”Đấy là những mảnh nhỏ trên cơ thể của tôi. Sau cùng thì, tôi được làm từ Orihalcum. Cậu chắc chắn có thể kiếm đủ tiền để mua một tòa lâu đài chỉ bằng việc bán tôi đi... Hai người đang làm cho tôi sợ đấy, vì vậy hai người có thể ngừng nhìn tôi theo kiểu đó không?”>

Ừ hì, sau cùng anh ta cũng là một thánh tích mà.

Giá trị của anh ta sẽ dễ dàng vượt qua cả một tòa lâu đài.

<”Mặt cậu đang gần quá đấy, người anh em. Đây, ly sữa có nhiệt độ bằng nhiệt độ của cơ thể mà ojou-chan vừa mang ra cho tôi. Tôi đãi, vì vậy hãy nốc nó nhanh đi.”>

“Tại sao anh lại gọi thứ này trong khi anh không thể uống nó? Đằng nào thì, liệu anh có ở lại đây lâu không?”

<”Ừ thì, sau khi đã chơi đùa đủ với những cô gái xinh đẹp ở đây, có lẽ tôi sẽ đến nhà thờ để gặp lại chủ nhân của mình... Ojou-chan, không phải tôi đã trả trước tiền trọ rồi sao? Cô có thể vui lòng ngừng cạo tôi không?”>

Nerimaki đang cạo đi một phần trên cái nón của Agis bằng một cái muỗng.

Với một cốc sữa ấm trên tay, tôi nói.

“Thật tốt nếu như anh ở lại đây trong một khoảng thời gian. Sự thật là, tôi ở đây là để giúp một người, thực hiện thử thách để trở thành tộc trưởng của ngôi làng này. Tôi sẽ cần anh giúp ở một thời điểm nào đó, vị vậy tôi có thể tin tưởng anh nếu như điều đó xãy ra không?”

<”Được thôi, đằng nào tôi cũng rãnh, vì vậy tôi không để tâm cho lắm, nhưng cậu có thể làm ơn ngừng cô gái này lại trước khi cổ cạo hết cả người tôi đi không?”>

------------------------------------------------------------------------------

Uo cho nốt 2 part cuối những chương sau hẹn các bạn vào 30 tết nhé :))

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Sword master xấu số nghe có vẻ giống Katsuragi :))
Xem thêm
Orihalcum mà bả lấy thìa cạo thì chịu, chắc thìa làm bằng Adamantine
Xem thêm
Nghe ns những nguyên liệu như mithril và m vừa nêu nó là nguyên liệu ko có thực à??
Xem thêm
Tui biết có hai đứa chuyên dùng muỗng làm vũ khí nè một con thì dùng để giết quỷ và một thằng có mẹ dùng muỗng làm kunai còn thằng con dùng nĩa làm shuriken phi nứt cả giáp người ngoài hành tinh lẫn kamen rider
Xem thêm
Ủa tk thứ 2 trong bộ kr nào thế bác?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Muỗng sắt cạo orihalcum :/
Xem thêm
cạo nó ra bán ve chai nào
Xem thêm
Hay wa thank trans nha, hóng ????
Xem thêm
éo hiểu sao dùng muỗng cạo được nhỉ lol
Xem thêm
Giáp làm từ Orihalcum lại bị 1 em gái Hồng ma dùng cái MUỖNG cạo đi được,bộ cái muỗng làm tưg Orihalcum luôn à :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
“Đương nhiên! Không phải nó là một vấn đề lớn sao!? Ah, chờ đã, áo ngực của em mất rồi!?
Megumin said
Hóng đi :))))
Xem thêm
"ơ em thì cần gì áo ngực": kazuma said
Xem thêm