Kono Yuusha ga Ore TUEEE...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Hoàn toàn sẵn sàng.

26 Bình luận - Độ dài: 1,666 từ - Cập nhật:

trans: Yukira.

edit: bộ này có cũng như không. -_-

...

「Em không thể tin là cậu ta lại có ý đó!! 」

「…vậy, chuyện gì đã xảy ra? 」

Tôi đang phàn nàn ở trong phòng của Ariadoa, một Nữ thần lâu năm (lão luyện), về những gì đã diễn ra trong phòng triệu hồi của Thần giới.

Aria là một Nữ thần chính chắn và xinh đẹp, cao hơn tôi và có một mái tóc đỏ rực hấp dẫn; chị ấy là một vị Thần đã triệu hồi anh hùng và giải cứu hàng trăm thế giới cho đến nay.

「Cậu ấy nói với em rằng mình phải tự chuẩn bị, vì vậy cậu ấy đã tự nhốt mình trong phòng để luyện tập! Thật khó tin, phải không? Không phải ai cũng muốn rời khỏi căn phòng trắng tinh đó ngay lập tức sao? Vả lại, bất cứ ai cũng sẵn sàng đi giải cứu thế giới ngay lập tức, phải không? Vậy mà! 」

Aria cười khúc khích một lúc.

「Lista. Nhiệm vụ của em là Geabrande, một thế giới với độ khó S. Chẳng phải thật tuyệt khi em có một anh hùng cẩn thận sao? 」

「Đó là lí do điều này lại phí thời gian. Em muốn đến đó ngay lập tức để tiêu diệt bọn quái vật độc ác ẩn nấp ở xung quang, và với việc đó, em có thể tăng nhanh địa vị của mình. 」

「Nhưng không sao đâu. Em không cần phải hoảng loạn như thế. Em biết thời gian trên Thần giới trôi chậm hơn Trái Đất mà. Chị không tìm ra bất kì vấn đề nào về việc để cậu ấy luyện tập ở đây cho đến khi cậu ta chuẩn bị đầy đủ, em không đồng ý sao. 」

「…Vâng. 」

Aria nói chuyện rất bình tĩnh với tôi trong khi cầm tách trà. Đúng như mong đợi từ một người lâu năm như Aria, người lớn tuổi và trưởng thành hơn tôi. Vẫn mỉm cười dịu dàng, chị ấy nói tiếp.

「Dù sao đi nữa, Lista. Em cần phải chăm sóc cậu ta. Ngay bây giờ, cậu ấy đang luyện tập kể từ khi em triệu hồi cậu ấy, vì vậy em cần phải chăm sóc cậu ấy tốt hơn. 」

「Chăm sóc, ý chị là gì? 」

「Em đã chuẩn bị cho cậu ta một phòng ngủ, phòng tắm với nhà vệ sinh chưa? Bây giờ cậu ấy có lẽ đang rất đói, em nghĩ sao? 」

「Ah…! Bây giờ chị nhắc em mới nhớ đó…! 」

Aria cố nói vài lời trước khi tôi chạy ra khỏi phòng.

「Cố lên, Lista. Cậu ta có thể không thoải mái với thái độ kiêu ngạo của em bởi em là một Nữ thần. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu em cư xử với cậu ấy một cách thân thiện hơn? 」

Đúng như mong đợi từ một người lâu năm như Aria. Tôi nói “Cảm ơn”, đóng cửa lại và chạy trên lối đi bằng đá cẩm thạch.

「Seiya! Ta rất xin lỗi vì đã để cậu một mình…cái… 」

Khi tôi mở cảnh cửa của căn phòng, tôi thấy một Seiya không mặc quần áo đang liên tục chống đẩy. Cơ thể cậu thấm đẫm mồ hôi từ buổi tập. Cậu ta trông gợi cảm đến nỗi tôi không thể rời mắt được.

Seiya lườm tôi.

「Chào. Tại sao cô lại không gõ cửa khi vào phòng tôi? 」

「Ta, ta xin lỗi. 」

Đợi đã, đây là phòng triệu hồi! Không phải là phòng riêng của cậu!

Đó là những gì tôi muốn nói với cậu ta, nhưng tôi phải nhịn nó lại. Tôi đã đem một đĩa onigiri đến cho Seiya.

「Chà… cậu đang đói, phải không? Ta đã làm đồ ăn cho cậu. 」

「…và đây là? 」

Tôi cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt.

「Seiya, cậu là người Nhật mà!? Tôi khá hiểu rõ về phong tục của Nhật Bản mà cậu biết! Nhìn này, tôi đã làm onigiri! Cái này có mận khô ở bên trong, còn cái này thì có cá hồi. 」[note12478]

Trong khi tôi đang giải thích về việc bỏ đầy onigiri, Seiya trông rất không tin và ngắt lời tôi.

「 Một người kì lạ và đáng ngờ đang nói về một thứ gì đó kì lạ và đáng ngờ. 」

「Cậu không cần phải thô lỗ! 」

「Cô ăn nó trước đi. 」

「Cái gì!? 」

「Có khả năng đồ ăn bị nhiễm độc. 」

…Aria bảo tôi phải dịu dàng và tử tế hơn, và tôi đang cố gắng hết sức. Do đó, tôi đã làm cho anh ta một ít origini. Tuy nhiên, lúc này tôi cảm thấy thật thất bại và bực bội.

「Không có thứ gì là độc cả-----!! Ta không phải đồ ngốc!! Tại sao ta lại muốn đầu độc cậu chứ!? 」

Tôi đã bị chọc tức đến nỗi chột lấy onigiri cá hồi và cắn một miếng.

「Nhìn đi!! Nó hoàn toàn ổn!! Ta đã nỗ lực rất nhiều để làm nó, thật không thể tin được!! 」

「Thấy rồi. Vì vậy, có thể loại độc này là một trong những loại cho tác dụng chậm …」

「Không có chất độc nào như thế trên đồ ăn cả!! 」

Tôi đã hét vào Seiya với một giọng không xứng với một Nữ thần.

「Và còn nữa! Làm thế nào cậu có thể cải thiện kĩ năng chỉ với việc chống đẩy và gập bụng chứ, thật không thể tin được !! 」

Sau khi hét xong, tôi ngay lập tức sử dụng quyền năng của thần để tạo cho cậu ta phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng tắm. Sau đó, tôi đã đưa cho Seiya một cái chuông đặc biệt.

「Gọi cho ta thông qua cái chuông này khi cậu đã sẵn sàng! Ta sẽ làm thức ăn 3 bữa một ngày cho cậu và ta sẽ để ở bên ngoài cửa! Ta sẽ không bước vào căn phòng này nữa cho đến cậu gọi ta bằng cái chuông đó. 」

「Vâng, hãy làm thế. 」

Tôi đóng cửa lại và rời đi ngay.

Tôi giận dữ bước trên hành lang và đi về phòng.

…có chuyện gì với cậu ta thế! Cậu ta cứ làm những gì mình muốn đi! Không có cách nào con người có thể sống trong một căn phòng bẩn thỉu có ít tiện nghi như vậy!

Tôi chắc chắn cậu ta không chịu đựng nổi hoàn cảnh ở đó và sẽ gọi tôi trong 2 hoặc 3 ngày sau !

…tuy nhiên, Seiya không hề nhấn chuông.

Bốn ngày đã trôi qua mà không có bất kì phản hồi nào từ cậu ta, tôi nghĩ “Cậu ta chết rồi phải không?”, nhưng khi tôi đi lấy đĩa onigiri ở cửa, nó luôn trống không.

Tôi biết tôi đã nói sẽ không đến phòng của cậu ta cho đến khi cậu ta gọi tôi bằng cái chuông, nhưng vì tôi không an tâm và lo lắng cho Seiya, nên đôi lúc tôi đứng nghe lén ở cửa.

…Đã một tuần tôi qua kể từ đó. Cuối cùng, Seiya đã nhấn nút và tiếng chuông bắt đầu reo lên.

Tôi ngay lập tức chạy đến phòng triệu hồi và mở cửa. Song, có vẻ như Seiya vừa tắm xong và có một mùi thơm nam tính tỏa ra từ cơ thể cậu.(trans:hehe)

「Vậy, cậu đã làm gì? Kết quả luyện tập thế nào? 」

Tôi nghe thấy Seiya thì thầm “Status” và đột nhiên một cửa sổ ba chiều xuất hiện. Khi tôi thấy trảng thái hiện tại của cậu ấy, tôi không thể tin vào mắt mình được.

Ryuguuin Seiya

Level – 15

HP – 2485

MP – 2114

Tấn công – 533

Phòng thủ– 507

Nhanh nhẹn– 623

Ma thuật – 499

Tiềm năng – 341

Kháng – Lửa, Băng, Gió, Nước, Sét, Đất, Độc, Tê liệt, Ngủ.

Kĩ năng đặc biệt– Ma thuật lửa (Lv 9), Tăng nhanh kinh nghiệm (Lv 3), Nhận thức khả năng (Lv 5)

Skills – Nhát chém nguyên tử, Lửa địa ngục.

TÍnh cách– Quá mức cẩn thận.

(trans: theo mọi người nên để eng hay dịch hết ra)

「Cái gì, chỉ với việc luyện tập như thế mà cậu đã lên level rất nhiều!! 」

Có vẻ như “ Tăng nhanh kinh nghiệm” đã không lên level, xem xét việc cậu ta chỉ ở trong căn phòng này, thì thành quả của cậu ấy đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Thành thật mà nói, với bảng trạng thái tuyệt vời như vậy, chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại quỷ vương từ một thế giới có độ khó D .

Tôi rất kinh ngạc bởi việc này, nhưng Seiya dường như không kinh ngạc cho lắm.

「Thật ra tôi muốn nâng level của mình lên mức tối đa. 」

「Không, cậu có kế hoạch sống ở đây mãi mãi à!? Ta không thể tin rằng cậu lại nghĩ đến việc tiếp tục luyện tập!! Thế là đủ rồi!! Chúng ta hãy đến Geabrande!! 」

Khi tôi hét lên, tôi thấy Seiya lặng lẽ đồng ý bằng cách gật đầu.

「Tôi đoán vậy…」

Seiya nhìn vào khoảng không trắng rộng lớn của phòng triệu hồi, và nói.

「Coi như hoàn thành bước chuẩn bị. 」(trans: từ manga, chớ eng chẳng hay gì cả)

Cái gì, cậu lấy câu đó ở đâu!? Tôi tự hỏi tại sao cậu lại cố gắng hành động cool ngầu!! Tôi không quan tâm đến thái độ đó của cậu!!

「Dù sao đi nữa, hãy đi thôi!! 」

Sử dụng thần chú, một cổng dịch chuyển đến Geabrande được mở ra. Tôi nắm lấy tay Seiya và cùng nhau tiến vào cổng dịch chuyển.

Muộn một tuần so với lịch trình, chúng tôi cuối cùng đã đến được Geabrande.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Ok nhâm nhi ngày hè ... Tuyệt!
Xem thêm
Có vẻ nữ thần mới là nhân vật chính nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có thể xem là vậy, nhưng mọi người ở đây(kể cả thớt) 21.gif đều mặc định thằng anh hùng là main:3
Xem thêm
@Yukira: ừ chắc chắn anh hùng là main nam và nữ thần là main nữ rồi :v
Xem thêm
mình nghĩ chỉ cần dịch skill thôi , chỉ số thì ko cần đâu
Xem thêm
Cái kia để quyền năng của thần thì ổn hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mơn bác :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vì còn 2 chương nữa đuổi kịp eng nên bộ này mình sẽ tạm thời không dịch nữa để chờ cho eng ra tiếp.
từ giờ sẽ tập trung làm bộ death flag và một bộ mới nữa, :v
Xem thêm
á du' bây h mới để ý chủ post :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Filo~tannnnnnnnnnnn: thật là tổn thương sâu sắc :((
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời