Kono Yuusha ga Ore TUEEE...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: 1 vs 10000.

11 Bình luận - Độ dài: 2,795 từ - Cập nhật:

Mell có bom đâu :))

Tôi đang bay với tốc độ tối đa và ngay tức khắc, tôi đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Seiya ở đằng xa. Có vẻ như kĩ năng ‘Bay’ của tôi không bị hao mòn đi. Thực tế là, khi tôi xem trạng thái của Seiya vào lần trước, Cấp độ kĩ năng “Bay” của cậu ta không cao lắm. Hiện tại, Kĩ năng “Bay” của tôi đang ở cấp 14. Nếu phải chuyển đổi qua đơn vị tốc độ, thì tôi có thể bay từ vận tốc 60 đến 80 km/ h.

Tôi đã bắt kịp Seiya ngay lập tức.

「Ta bắt được cậu rồi!! 」

…Tôi đã cố gắng tóm lấy cậu ta từ phía sau nhưng cậu ta đã xoay sở tránh được.

Khỉ thật! Phản ứng của cậu ta hoàn hảo đến mức dường như có một con mắt gắn ở sau lưng vậy.

「Vậy ra cô đã đuổi theo tôi à. Tôi đã nói là không cần cô rồi… 」

「Hả! “không cần cô” là thế quái gì! Coi chừng cẩn thận cái miệng của mình đi, được chứ? Ta điêu luyện hơn cậu trên bầu trời! Nếu cậu cố gắng ra vẻ ta đây với ta, ta sẽ cho cậu rơi sấp mặt ngay! 」

Tôi chắc rằng cậu ta có thể ngạc nhiên trước khả năng của tôi, song Seiya đã chán chường làu bàu.

「Tôi đang bay ở tốc độ bình thường thôi. Bây giờ mới bay nghiêm túc đây. 」

Ngay khi vừa dứt lời xong, cơ thể của Seiya đã đột nhiên biến mất.

「Cái… 」

Khi tôi kịp nhận ra, cậu ta đã ở phía trước cách tôi tầm 10m.

Nhanh thật!! Khi nào mà cậu ta…!? Ta nguyền rủa cậu!!

Tôi khiến cho đôi cánh của mình trở nên lớn hơn để đuổi theo Seiya. Tôi sẽ không thua cậu ta khi bay lượn. Tôi có một đôi cánh đẹp tuyệt trần trong khi Seiya chẳng có và chỉ lơ lửng ở trên không trung. Tôi không thể bị đánh bại dễ dàng như thế được. (Trans:. . . )

Tuy nhiên…Cậu ta thực sự rất nhanh! Tôi đang ở tốc độ MAX của mình, cơ mà vẫn ngày càng cách xa cậu ta!

Ta sẽ không thua một tên như cậu đâu!! Đến đây! Vận toàn bộ “Megamic Power” !! Tôi sẽ dồn toàn bộ sức mạnh của mình lên trên đôi cánh này… *đau đớn buốt nhói * Cái lưng tội nghiệp của tôi!! Đôi cánh của tôi có cảm giác như đang đứt rời ra!! Hãy lắng nghe bản thân đi nào Listarte, chịu đựng, hãy ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi !! Mày là một Nữ thần tài ba mà!!

Lưng và cánh của tôi đang vô cùng đau nhói; song sự hiện diện của Seiya đã hoàn toàn mất hút khỏi tầm nhìn của tôi.

Tôi kiệt sức đến mức dừng lại giữa không trung vì hết hơi.

…Tôi thậm chí đã xin phép Đạo Luật về những Biện pháp đặc biệt… nhưng dù vậy, với sức mạnh được trao cho ấy vẫn không đủ để giúp tôi giành chiến thắng trước cậu ta …

Tôi cảm thấy rất chán nản và khi ngước mắt lên; Seiya đang ở trước mặt tôi.

「Đó là lí do tại sao tôi nói với cô rằng “Tôi không cần cô”. Cô rất phiền phức. Được rồi, đi thôi. 」

Seiya đã nắm lấy cổ tay tôi, rồi cất cánh và chúng tôi bay cùng nhau.

…Tôi đã rất tức giận khi chúng tôi bay đi. Căn bệnh trầm trọng của cậu ta đã làm tôi bực mình từ lâu rồi. Có thể là đột ngột, nhưng bằng cách nào đấy tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm do rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được phần tốt bụng nào đó bởi cuối cùng cậu ta đã đợi tôi; tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp đang bao quanh cổ tay và cảnh tượng say đắm lòng người ở trước mặt khi cứ bay về phía trước.

Rốt cuộc, khi nhìn tên này từ một khoảng cách gần, cậu ta chắc chắn trông rất ngầu!! *cười rụt rè* Và cậu ta cứ nắm chặt tay tôi, đợi đã nào, chuyện này trông… giống như một cuộc hẹn hò!!

Ngay lúc đó, Seiya đã quay lại nhìn tôi.

「Này, Lista. 」

Chuyện gì thế này!? Seiya đã gọi tôi bằng tên sao!? Từ trước đến giờ, cậu ta luôn gọi tôi là “cô” hoặc “này” thôi!!

「Vân …Vâng ? 」

Trái tim tôi đang bum bum đập. (Trans: Lời bài hát á :)), đoán thử bài nào đi? :3 )

Bầu không khí lúc này thật là ngột ngạt!! Ý tôi là, từ độ cao này thậm chí chúng tôi còn không nhìn thấy được mặt đất nữa!! Đừng nói với tôi là, là Seiya sẽ thử làm những trò bậy bạ với tôi ở đây nhé!? (Trans: Nghĩ xa quá rùi~ )

Không, chúng tôi không thể, không!!

Tình yêu giữa Nữ thần và con người là một chuyện bị ngăn cấm!!

Nhưng mà…Tôi tự hỏi, nếu chỉ một chút thôi, thì có thể được xí xóa không nhỉ? À thì, nếu chỉ là một nụ hôn nhỏ, thì sẽ không có vấn đề gì đâu, đúng không? Thế là đã đủ rồi mà!? Như vậy, cậu ta sẽ hôn tôi? Hay có lẽ tôi nên là người bắt đầu trước?

Và tôi đã nhận ra ảo tưởng của mình khi nghe Seiya nói.

「Tôi sẽ tăng tốc. 」

「…Xin lỗi? 」

Chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy sức mạnh đang chạy qua tay tôi! Seiya bay ở một tốc độ khủng khiếp và tôi cũng cảm thấy sức mạnh đó đang đi khắp cơ thể tôi !

*la hét*

Có rất nhiều không khí tuồn vào bên trong miệng tôi. Tôi thậm chí còn không thể thở bình thường được. Tuy tôi không thể thấy bản thân mình vào lúc này, nhưng tôi đoán rằng chắc chắn khuôn mặt tôi đang trông rất kỳ quặc.

Song, cùng lúc đó tôi có thể cảm nhận được rằng Seiya vẫn ổn trong khi đang bay ở tốc độ khủng khiếp như thế này, còn tôi là người bị kéo lại phía sau. Để dễ hiểu hơn thì, ví dụ, Seiya nhìn như đang thoải mái ngồi bên trong buồng lái của một chiếc máy bay phản lực, còn tôi thì cảm thấy như mình là người bị trói bằng một sợi dây được cột ở bên ngoài nó.

Tôi đang bị tấn công bởi một gia tốc trọng trường cực lớn, và không lâu sau …Tôi đã nhận ra vẻ ngoài lố lăng của mình. Phần trên của chiếc váy trắng yêu thích của tôi đột nhiên mở ra, và một bên ngực của tôi đã nằm gọn trong tầm nhìn rõ ràng cho cả thế giới chiêm ngưỡng.

「*la hét hoảng loạn* Dừng lại ngay lập tức đi !! Ngực của ta lộ ra khỏi quần áo rồi!! 」(Trans: Tác hại của Ngực bự :vv )

Tuy nhiên, cậu ta đã không hề dừng lại. Tôi đang cố gắng che bộ ngực của mình bằng hai tay khi cậu ta cứ bay về phía trước.

…Mười phút sau, Seiya cuối cùng cũng giảm tốc độ.

Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở che được ngực và rồi tôi mệt mỏi nói.

「Ta …ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết …!! 」

「Hả? Nhưng Nữ thần không thể chết, đúng không? 」

Nói đoạn, Seiya bắt đầu quan sát vẻ ngoài khủng khiếp của tôi, tóc tai bù xù, nước mũi nhơ nhuốc, khuôn mặt dơ dáy và quần áo nhăn nhúm.

「Cô…hồi giờ đã như thế này à? 」

「Cậu nghĩ đó là lỗi của ai hả; chính cậu đã làm ta trở thành như thế này đây! Hãy nhìn ta đi!! Thậm chí đôi cánh Lista của ta cũng đã rách nát luôn đó!? Cậu không thấy rằng ta đã phải hớ hênh khi bay ở tốc độ hoang đường đó à!? 」

「Cô có thể tự chữa lành bằng ma thuật phục hồi. Quan trọng hơn, cô cần nói khẽ lại đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tình cờ nghe thấy chúng ta ở đây ? 」

Tôi đã rất tức giận đến nỗi tôi muốn hét lên 「Ah!? 」, nhưng ngay lúc đó tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó từ phía xa và tôi ngay lập tức ngậm miệng lại. Đó là bởi vì tôi đã thấy một quân đoàn Undead lớn đang hành quân băng qua một vùng đồng bằng trải rộng bao la của Geabrande.

Chúng tôi đang ở cách mặt đất khoảng 200m, nên đội quân trông như những con kiến nhỏ đang diễu hành. Nhưng thị lực của tôi tốt hơn người thường nhiều, nên tôi có thể thấy rõ ràng toàn bộ viễn cảnh. Quân đoàn Undead bao gồm chủ yếu là những zombie và Hiệp sĩ Xương. Bọn chúng đi rất chậm, hướng về phía nam mà không hề dừng lại.

「Cậu đang định làm gì tiếp, Seiya? Đừng nói với ta, cậu chỉ nghĩ là phải đến đây ngay bây giờ thôi nhé …? 」

Seiya không trả lời câu hỏi của tôi và lại nắm tay tôi một lần nữa.

「Tôi sẽ bay cao hơn. 」

「Cái gì!? Cậu định bay một lần nữa à !? 」

Chúng tôi bắt đầu bay cao và cao hơn nữa lên bầu trời. Khi tôi nhìn xuống, quân đoàn Undead ngày càng nhỏ hơn, và đồng thời tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó thở.(Trans: Ko biết Thần có cần thở ko nhỉ?)

Chúng tôi đã bay đến một độ cao cách mặt đất hàng trăm mét. Khi Seiya cuối cùng cũng ngừng bay, quân đoàn Undead nhìn từ trên cao chỉ như một khối đen di đang di chuyển trong một hình tam giác ngược.

「Tôi tự hỏi liệu chúng đang hành quân theo cách đó có phải là vì Chúa Quỷ của chúng lệnh vậy hay không. Nó trông thật ngoạn mục nhưng đồng thời cũng rất ngu ngốc. Để tránh rủi ro, tôi sẽ phân tán cái đống đó ra. Ngay cả khi tôi bắt đầu ném bom từ đây, sẽ không có bất cứ tổn hại gì lớn bởi chỉ có một người khác ở xung quanh.」

「Đúng vậy. Tuy nhiên, việc ném bom mà cậu vừa đề cập đến, đó là từ thế giới của cậu, phải không Seiya?Không hề có máy bay chiến đấu chuyên ném bom trong thế giới này đâu? 」

「Đó là lý do tại sao tôi cần phải có một sức mạnh tương tự để thay thế nó. 」

Sau đó, Seiya đã giơ hai tay về phía bầu trời và từ từ nhắm mắt lại. (Trans: Đột nhiên liên tưởng đến Dragon Balls là sao :)) )

「…Giữ im lặng một lúc đi. 」

Chỉ mất một phút. Đột nhiên, thị lực của tôi bị che phủ bởi một cái bóng rộng lớn.

Cái gì? Một cái bóng trên bầu trời?

Tôi đã rất kinh ngạc về những gì mà mình đang thấy đến nỗi tôi quên mất việc mình đang bay và suýt rơi. Một vật thể khổng lồ đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu tôi và nó bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ.

「Cái gì thế!? 」

「“Meteor Strike”…! 」(Trans: Nani!? Giống cái chiêu gì của Goku mà cần dùng năng lượng gì đó của mọi người nhỉ?)

Vào khoảnh khắc đó tôi gần như không nói nên lời …Vật thể rất lớn ấy đang quay theo hướng quỹ đạo tự quay của hành tinh …Tuy bọn tôi vẫn đang ở hàng trăm mét trên bầu trời, nhưng vẫn có thể có khả năng tấn công từ đây.

「Đây là một thiên thạch nhỏ với bán kính chỉ 10m, nhưng năng lượng tràn ra từ thứ đó là rất lớn và nếu nó rơi ở một vận tốc cao thì sẽ gây ra một hậu quả rất thảm khốc. Có lẽ chúng ta có thể tiêu diệt tất cả chúng cùng một lúc. 」

(Trans: Thông tin ngoài lề :vv --- Sthiên thạch=1256 m vuông, Vthiên thạch=4188 m khối.)

Trước khi tôi kịp hiểu, thì thiên thạch đang phát ra một lượng lớn năng lượng đã qua chạm với quân đoàn Undead đang hành quân trong một hình tam giác ngược.

Trong một giây, một tiếng nổ lớn đã phát ra từ mặt đất!! Một vụ nổ lớn đã bùng lên trong đám lửa khổng lồ!!

Nó giống với một quả bom hơn là sự va chạm của một thiên thạch. Sự công kích đó đã mang đến một lượng hỏa lực cực lớn, bởi khi nó va chạm với mặt đất, những đồng bằng xanh tươi xung quanh đã biến thành một địa ngục rực lửa.

「Tôi đã điều chỉnh sự va chạm của thiên thạch trong khu vực mà có bọn Undead đang đứng. Tuy nhiên, tốc độ rơi đã tăng lên, khiến cho thiên thạch vỡ tan khỏi vụ nổ do va chạm với bề mặt trái đất. Ít nhất bán kính 1km từ nơi va chạm đã trở thành một đồng bằng cháy. 」

「Thật kinh ngạc…!! 」

Tôi chỉ có thể nói lên câu đó, bởi ‘đại dương’ lửa đang lan rộng ra trước mắt tôi quá sức chấn động. Tôi không thể tin rằng chỉ với một người mà có thể tiêu diệt được một đội quân mười ngàn người! Chỉ có một Pháp sư cao cấp mới có thể thay đổi quỹ đạo của thiên thạch và nhắm vào một vị trí lý tưởng; thành quả này chỉ có thể đạt được bởi ma thuật bầu trời mạnh mẽ !

「Chà, đây là một ma thuật mạnh nhưng lại có hạn chế. Nó chỉ có thể được sử dụng khi không có ai khác ở bên, và bên cạnh đó, nó đòi hỏi phải có đầy đủ thời gian để kích hoạt và tôi cần phải có đủ tập trung trong khi triển khai nó. Trên thực tế, nó vô dụng vì tôi không thể dùng khả năng này thường xuyên. 」(Trans: Nói như chơi~ :vv )

「Nhưng cậu đã học loại ma thuật đặc biệt này ở đâu ? 」

「Khi tôi đang đập mồm Celseus bằng một con bạch tuột, một hình ảnh đã hiện ra trong tâm trí tôi. Và đó chính là Meteor Strike. 」(Trans: . . . Wtf? Bạch tuột thì có liên quan mell gì đến thiên thạch đâu @@)

Là trong khoảng thời gian đó sao…! Cậu ta đã luyện tập với một vị Kiếm thần và thay vào đó, cậu ta lại học được một sức mạnh không hề có một tí tẹo gì liên quan đến kiếm…!? À thì, tôi đoán nó không quan trọng cho lắm đâu…!! Nhưng dù vậy…

Tôi nhìn đồng cỏ cháy sém một lần nữa và tâm trí tôi bắt đầu trôi dạt.

Tôi thấy buồn cho Mash và Elle, nhưng sự thật là Cấp độ của bọn họ quá cách biệt với Seiya. Thành thật mà nói, Geabrande có thể được giải cứu chỉ với một mình tên này.

「Tôi nghĩ rằng hơn chín mươi phần trăm đã tiêu diệt, nhưng tôi vẫn còn lo lắng…có lẽ tôi sẽ tấn công chúng lần nữa chỉ để chắc chắn vậy. 」

Không chút chần chừ, tôi thấy Seiya chụm hai tay lại với nhau để tạo ra một Meteor Strike khác và tôi không nói nên lời.

*Cười* Thật tuyệt vời! Điều đó quá là tuyệt vời! Nếu một trong những vị tướng của Quỷ Vương-Death Magra ở gần đó, tôi chắc chắn rằng hắn ta sẽ bị cuốn vào vụ nổ ngay tích tắc! Tính cách của tên này là cả một vấn đề, nhưng không thể phủ nhận tài năng của cậu ta là một trong một trăm triệu người! Nếu cậu ta có thể dùng khả năng “Meteor Strike” này lên Quỷ thành, thì Geabrande sẽ được giải cứu ngay lập tức, đúng không!? Ah! Nó sẽ trở thành một chiến thắng dễ dàng!!

Vào lúc đó, tôi đã bị choáng ngợp bởi sức mạnh của Seiya đến nỗi tôi nhất thời quên đi tình hình thực sự của nơi này.

Đúng vậy, Geabrande là một thế giới với độ khó cứu rỗi cấp S.

Ngay sau đó, tôi đã được nhắc nhở bởi một tình huống khủng khiếp…

…thông qua một sự hi sinh buồn

~~~//~~~

___YUKI___

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

meteor strike - tưởng chiêu này của Invoker chứ, combo w-e-e-r thả quả thiên thạch xuống :>
Xem thêm
Nói chung Thần trong mấy bộ chuyển sinh gần đây toàn rặt 1 lũ vô dụng ăn hại cả, gây họa xong chạy đi tìm người chết thay. Mang tiếng cứu thế giới, có làm cái éo gì đâu ,toàn đội bị triệu hồi chúng nó vật mặt ra đánh nhau thừa sống thiếu chết. Đm khi người ta chết thì tìm người khác thế chỗ, lại còn lên cả danh sách ứng viên. *ụ mẹ thần kiểu lol gì vậy.
Xem thêm
Khi nào có chap mới vậy ad
Xem thêm
Tôi nghĩ là ông kiếm thần gì đó bị thằng seiya chơi tentacles và để lộ ra 2 hòn ngọc rồng ,từ đó liên tưởng tới thiên thạch và học được skill meteor strike
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui thích suy nghĩ của bác :))
Xem thêm
Thanks. Và hóng drama :))
Xem thêm
Genki dama thì phải
Xem thêm
Bị đấm bằng bạch tuộc, khổ thân vl
Xem thêm