Kono Yuusha ga Ore TUEEE...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Những điều kì diệu của sự bất tử.

5 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:

Khi Seiya từ từ tiến lại gần họ, cha xứ đã ân cần cúi đầu.

「Vậy ra cậu là người anh hùng được chọn! Xin thứ lỗi cho lời giới thiệu muộn màng của ta! Ta là Cha Marus! 」

Ngay sau khi ông ấy nói tên của mình, Seiya thậm chí chẳng nói một lời nào và rảy nước thánh lên đầu của cha xứ Marus.

*tiếng nước bắn*

「…Cái gì? 」

Cha xứ đã giật mình vì bị nước thánh bắn té lên người.

「Se, Seiya!? Cậu đang làm gì thế!? 」

Tôi không phải là người duy nhất ở đây bị sốc.

「Này!! Có chuyện gì với anh vậy!? 」

Sau đó, “cậu nhóc Rồng” cũng đã hét lên.

「Ôi chúa ơi!! Tại sao anh lại đột nhiên tạt nước thánh vào mặt của cha xứ chứ!? 」

“Cô bé rồng” đã mở to mắt và nói.

「Cha xứ!? 」

Cô sơ đã đưa tay lên che miệng và như thể sắp ngất đi. Đó là một phản ứng tự nhiên. Một vị cha xứ tội nghiệp, ông ấy đã gặp “một anh hùng lần đầu tiên và đã bị rảy nước thánh”; tất nhiên, mọi người đều khá sốc bởi hành động dã man này.

Trong số họ, có một người nói rất lớn tiếng. Đó chính là Cha xứ Marus, người đã bị dính nước thánh .

*Tiếng la hét không ngừng*

Khi ông ấy hét lên, chúng tôi đã không còn nghe thấy giọng nói thuộc về con người nữa. Đột nhiên, có khói bốc lên từ đầu của cha xứ.

Eh, đợi đã…đó là… không thể nào…!

「Đó, cái đó…! 」

Có vẻ như “cậu bé Rồng” cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

…Đúng vậy! Khi mà Undead chạm vào nước thánh, chúng sẽ có kiểu phản ứng này!!

「Nghi, nghiêm túc à!? Vậy thì, điều đó có nghĩa là anh hùng ngay từ đầu đã biết ông ta là một Undead sao!! 」

「Thật kinh ngạc!! Đúng như những gì mong đợi về một anh hùng!! 」

Khi họ đang thán phục vị anh hùng, tên Undead trong hình hài cha xứ đã bắt đầu cào đầu một cách đau đớn. Khuôn mặt của hắn đã bị bỏng bởi nước thánh, và chẳng mấy chốc, khuôn mặt thật độc ác của hắn đã được lộ ra khi hắn ta cười một cách lập dị bên trong nhà thờ.

「*tiếng cười cuồng loạn* Vậy thực sự là ngươi nhỉ! Ngươi chính là tên anh hùng đã tiêu diệt Chaos Makina! Ta nghĩ rằng ta sẽ khiến ngươi mất đi cảnh giác và tống sổ ngươi, rồi từng tên một khỏi thế giới này, nhưng dường như ta đã bị lộ tẩy! 」

Tại lúc đó, hắn ta đã hạ thấp trọng tâm cơ thể của mình và làm một tư thế nhảy.

「Chà, chẳng thể làm được gì! Cuối cùng, tất cả các ngươi đều sẽ trở thành một phần của quân đoàn Undead! Một trong những thuộc cấp của quân đội Quỷ Vương, Death Magra, sở hữu năng lực bất tử và ngài ấy đang tập hợp một quân đoàn Undead! Hãy tham gia với chúng ta bất cứ lúc nào cũng được! 」(Trans: Việc nhẹ lương cao, ngại gì không nhận :vv)

「Làm như ta quan tâm vậy, đồ khốn! 」(??)

“Cậu bé Rồng” đã rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ.

「*Giọng có vẻ tự tin* Tôi sẽ làm thịt hắn! 」

Cô nhóc đã cầm trượng phép. Tuy nhiên, Seiya, người được cho là thận trọng nhất, đã chẳng hề đối hoài gì đến việc tham gia cuộc chiến, và nói chuyện với cô sơ.

「Ông ta đã làm linh mục của nhà thờ này trong bao lâu rồi? 」

「Ông ấy đến đây từ lâu đài Klein với tư cách như một nhà truyền giáo, tôi nghĩ đó là hai ngày trước … 」

「Tôi hiểu rồi. Vậy thì, cô đang nói rằng ông ta vốn không phải là người của thị trấn này? 」

「Đợi một chút, Seiya! Đây không phải là lúc để nói về việc đó! Cậu nên giúp đỡ bọn họ ngay đi! 」

「Không cần đâu. Kẻ địch đã mất kiểm soát các chuyển động của mình rồi. 」

「Gì cơ? 」

Ngay sau khi tôi vừa dứt lời. Đầu, cánh tay và chân của của vị cha xứ đã rơi ra khỏi cơ thể hắn; lần lượt từng cái một chạm vào nền nhà thờ. Đầu của cha xứ đã lăn trên sàn và có vẻ như hắn vẫn đang bàng hoàng không biết những gì vừa mới xảy ra với cơ thể mình.

「Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy!? 」Tôi hét lên một cách dữ dội.

Seiya vẫn bình tĩnh và quan sát trình trạng cơ thể của cha xứ.

「Ngay cả khi cơ thể bị chém rời thành từng khúc và không có máu, hắn ta vẫn ổn chán. Giờ thì tôi hiểu rồi. Thì ra đây là thứ được gọi là “undead”. 」

Hai người đến từ Long tộc trợn mắt vì sốc.

「Kh…khi nào mà anh ta chém đầu hắn …? 」

「Tớ thậm chí còn không nhìn thấy anh ấy rút thanh kiếm ra khỏi vỏ luôn, anh ấy đã làm như thế nào vậy? 」

Cậu ta đã chém con Undead nhanh đến nỗi mà mắt người không thể kịp nắm bắt được. Có vẻ như Seiya đã mạnh lên rất nhiều sau khi luyện tập với Kiếm thần. Tôi rất muốn xem trạng thái hiện tại của cậu ta, nhưng tôi sẽ để sau vậy.

「Nghe này, Seiya. Chỉ cần nói với ta một điều này thôi. Bằng cách nào mà cậu lại biết Cha xứ Marus là một undead? 」

「Lí do rất đơn giản. 」

「Cậu có thể cho ta biết lí do tại sao không? 」

「Được rồi. Đầu tiên, vị cha xứ là người lớn tuổi nhất trong bốn người bọn họ. Nói cách khác, ông ta sớm muộn gì cũng chết. Đó là lí do tại sao tôi lại đổ nước thánh vào ông ta . 」

「Giờ thì ta hiểu rồi…Đợi đã, đó chính là nguyên do sao !? Ông ta sẽ “ sớm muộn gì cũng chết”!? Đây không phải là một lí do đáng tin!! 」

Những nhận xét của Seiya luôn khó chịu như mọi khi, làm thế nào mà cậu ta có thể coi thường người già chứ, cho rằng họ là Undead chỉ vì họ đã già; nhưng dù vậy, dù gì thì cậu ra đã tìm ra được tên undead trong số họ, nên tôi đã ngừng việc đặt câu hỏi.

Đầu của tên xác sống nằm trên sàn và la hét trong hối hận.

「Chết tiệt! Đừng nghĩ rằng ngươi đã chiến thắng chỉ vì ngươi đã đánh bại ta! Đội quân Undead được cầm đầu bởi Death Magra đã tấn công lâu đài Klein, sẽ đến thị trấn này sớm thôi!*tiếng cười mỉa mai* Ngươi chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi nghe tin này! Chúng là một đội quân với mười ngàn binh sĩ ! Chúng sẽ đến đây vào buổi sáng và thị trấn này sẽ biến thành một đống đổ nát trong chớp mắt!Ngươi tốt hơn nên tận hưởng cuộc sống của mình trong khi vẫn còn cơ hội đi. 」

Có mười ngàn tên Undead sẽ đến vào sáng mai …thật sao…!?

Tôi đã run rẩy vì sợ hãi, nhưng Seiya trông vẫn vô cảm sau khi nghe những lời của cha xứ.

「Được rồi. Tên này đã cho chúng ta đủ thông tin rồi. Hãy dọn dẹp mớ hỗn độn này và đi thôi. Chúng ta đang nói về sự bất tử ở đây, vì vậy chúng ta có rất nhiều lí do để thận trọng hơn trong tình huống này … 」

Khoảng khắc mà Seiya ngừng nói, một điềm báo đã được hình thành trong tâm trí tôi.

「Mọi người, Chạy ngay đi! 」(Trans: “Chạy ngay đi!Trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn” :vv--- Đến giờ vẫn mell biết bài “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng MTP nói về cái củ lạc gì??)

Tôi đã hét lên khi đẩy “hai con rồng con” cùng với cô sơ.(Trans: thích gọi là thằn lằn hơn :)) )

「Eh? Ý người là sao, “chạy”? Đừng nói với tôi rằng người không thấy kẻ thù đã không còn di chuyển được nữa nhé?」

「Không phải thế đâu! Có một điều rất khủng khiếp sắp sửa xảy ra ở đây! 」(Trans: :>)

「Ý của người là sao, thưa Nữ thần? 」

「Bé không hiểu sao? Tên anh hùng đó đang tập trung để “dọn dẹp’ hắn, vậy nên cậu ta đang dồn sức mạnh cho một trong những kĩ năng của mình! Vì vậy, đừng nói gì hết và chạy đi, bởi vì…Nó đến rồi!! 」

Một âm thanh dữ dội như đã chọc thủng màng nhĩ tôi! Sức mạnh của Seiya bùng nổ mạnh mẽ đến nỗi nó tạo ra một vụ nổ lớn ngay bên trong nhà thờ. Khoảng khắc mà tôi mở cửa ra bên ngoài, tất cả chúng tôi đều “bay” ra khỏi nhà thờ do luồng khí áp lực được tạo ra bởi sức mạnh ma thuật phi lý đó.

Các vụ nổ và rung chấn diễn ra liên tục. Ngọn lửa đã tràn ra từ tấm kính màu vỡ nát. Vài phút sau, nhà thờ của thị trấn phát ra một tiếng ồn nứt lớn và sụp đổ hoàn toàn.

「Nhà thờ đã…Nhà thờ lịch sử của Semul đã…!! 」

Cô sơ đã không nói nên lời khi nhìn vào đống đổ nát của nhà thờ, và rồi đã ngất ngay tại chỗ.

Chúng tôi đã thấy một “Ifrit” hiện ra từ ngọn lửa đang cháy và nói.

「Bây giờ thì chúng ta đã hoàn toàn an toàn rồi. Con quái vật đó đã hoàn toàn biến mất. 」

「Chà, con quái vật đó không phải là thứ duy nhất đã hoàn toàn biến mất đâu, mà là cả nhà thờ nữa!! Cô sơ đã mất ý thức rồi!! 」

Tôi hét vào mặt cậu ta, nhưng Seiya chẳng hề quan tâm…như thường lệ. “Cậu bé rồng” mặc áo giáp bạc đã từ từ đến gần Seiya.

「À thì…đó thực sự là một sự phá hủy lớn…nhưng…anh thực sự rất mạnh. Tôi phải thừa nhận nó. 」

Nhóc ấy nắm lấy tay Seiya như thể đang bắt tay với cậu ta.

「Rất vui được gặp anh, Hero-sama! Tôi tên là Mash! Tôi là một chiến binh thuộc Long tộc! 」

Sau đó, cô bé với mái tóc xoăn cũng đến và chào chúng tôi.

「Xin chào ạ! Em tên là Elle! Mash và em là bạn thuở nhỏ ạ! Em là một pháp sư thuộc Long tộc! Chúng ta hãy cùng nhau đồng hành kể từ bây giờ nhé! 」

Elle rụt rè lại gần Seiya và hỏi cậu ta.

「Xin lỗi! Anh có thể cho bọn em biết tên không ạ? 」

「…Seiya. Tên tôi là Ryuguuin Seiya. 」

Trong khi tự giới thiệu bản thân mình, Seiya đã đổ nước thánh lên đầu của Elle.

「Cái gì!? 」

Elle đã giật mình, nhưng Seiya chỉ nói “nhóc coi bộ là con người” và ngay lập tức, cậu ta cũng bắt đầu đổ nước thánh lên đầu của Mash.

「Này anh, anh tự dưng làm gì vậy!! 」

「Cũng là con người. 」

Rồi thì, cậu ta đến chỗ nữ tu đang ngất xỉu và cũng đổ nước thánh lên người cô.

「Được rồi. Con người nốt. 」

「Dừng việc này lại ngay…cô ấy đang bất tỉnh… 」

Vì một số lí do chưa rõ, Seiya cũng đổ nước thánh lên đầu tôi.

「Này!? Tại sao ta cũng vậy!? 」

「Ai biết được, cô có thể đã bị thay thế bởi một Undead trong lúc tôi không để ý. 」

「Không có thời gian cho việc đó đâu!! 」

Các đồng minh mới đang quan sát cậu ta.

「Cái tên này bị hoang tưởng và đề phòng mọi thứ à …」

「Chà…đây có vẻ là một căn bệnh…」

Mash và Elle đang cố gắng nghĩ xem cậu ta bị cái quái gì. Sau đó, Seiya đã bắt đầu lẳng lặng nhìn họ.(Trans: Tội main :vv)

「Này anh ơi, anh đang nhìn gì thế? Anh có cần gì à?」

「Đúng thế! Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngờ vực đó? 」

Tôi có lẽ biết cậu ta đang làm cái gì. Seiya đang kích hoạt kĩ năng thấu thị của mình ngay lúc này nhỉ? Được rồi! Vậy thì tôi cũng muốn thấy trạng thái của hai nhóc này!

Giống như Seiya, đôi mắt tôi trở nên lấp lánh khi tôi giương mắt tỉ mỉ nhìn hai nhóc ấy.

「Khoan đã!? Chẳng hiểu vì sao nhưng, cả anh hùng và nữ thần đều đang nhìn chúng ta một cách đáng sợ, đúng không!? 」

Elle đã chực khóc khi mắt tôi mở to. Và chẳng mấy chốc, trạng thái của hai nhóc này đã xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

Mash

Level – 8

HP – 476

MP – 0

Tấn công – 206

Phòng thủ– 184

Nhanh nhẹn– 101

Ma thuật – 0

Tiềm năng – 28

Kháng – Ngộ độc, Tê liệt

Kĩ năng đặc biệt– Gia tăng sức tấn công (Lv 3)

Kĩ năng– Dragon Thrust

Tính cách – Can đảm

Elle

Level – 7

HP – 355

MP – 195

Tấn công – 98

Phòng thủ– 160

Nhanh nhẹn – 76

Ma thuật – 189

Tiềm năng – 36

Kháng– Lửa, Nước, Ánh sáng

Kĩ năng đặc biệt– Ma thuật lửa (Lv 4)

Kĩ năng – Hỏa tiễn

Tính cách – Hoạt bát

…Bọn họ bình thường hơn tôi nghĩ. Hai nhóc đó thậm chí còn không gần với level của Seiya. Tôi đã nghĩ rằng khả năng của hai nhóc ấy sẽ vượt trội hơn nhiều bởi cả hai đều mang trong mình huyết thống của Long tộc. Nhưng mà, có lẽ từ bây giờ hai nhóc ấy sẽ được cải thiện ?

Tôi đã có suy nghĩ tích cực về hai nhóc ấy, tuy nhiên, lúc mà tôi nhìn sang Seiya, tôi đã rùng mình.

Đó là bởi vì Seiya đang nhìn chằm chằm vào hai nhóc ấy với đôi mắt đen giống như mắt cá chết.

~~~//~~~

___Yuki___

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

NDK
Long time no see
Xem thêm
TRANS
Đọc xong t đéo nhịn cười dc :)):))
Xem thêm
Mà chạy lại là ok
Thank trans
Xem thêm
Quá lâu :’)
Xem thêm