Kono Yuusha ga Ore TUEEE...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Con át chủ bài.

21 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:

Trans: dqviin.

Edit: Yukira.

_____________________

「Được rồi, ta sẽ mở cánh cổng đến trung tâm thị trấn đây! 」

Vào lúc tôi đang cố gắng niệm chú, Seiya đột nhiên gõ vào đầu tôi *knock*

「 Nó đau đấy! Cậu đang làm cái quái gì vậy!? 」

「Cô bị não à? Cô tính sẽ làm gì khi chúng ta xuất hiện ở khu vực đó? Chúng ta cần phải giữ khoảng cách với ả trước. 」

「Nh..nhưng như thế thì làm sao cứu mọi người được… 」

「Chúng ta cần phải ở trong vùng an toàn trước thì mới cứu được họ. Tính cách của ả ta là “Tàn nhẫn” phải không? Khả năng rất cao là ả sẽ giết ông ấy ngay lúc vừa thấy chúng ta. Bởi khoảng khắc khi mà chúng ta xuất hiện, bắt giữ con tin sẽ trở thành vô nghĩa với ả. 」

Tôi, tôi đã hiểu. Những gì cậu ấy vừa nói là hoàn toàn có lý. Nhưng…

「Cho dù là thế, cậu cũng đâu có cần phải đánh vào đầu của một nữ thần? 」

Seiya có biểu cảm khá chán nản khi tôi tức giận với cậu ta.

「Hiểu rồi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. 」

Cái gì? Sự vâng lời bất ngờ này là sao?

「Ừm… nếu cậu hiểu…thì không sao… 」

Tôi nhìn vào mặt Seiya và cậu ta đang có một biểu cảm kì lạ. Seiya đang nhìn kỹ vào bàn tay đã đánh vào đầu tôi.

「Tôi có thể đã bị lây mấy con vi khuẩn lạ từ cô rồi. 」

「Tôi không có!! 」

Tôi chỉ muốn đấm cậu ta một cái thật mạnh, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp nên tôi đã thay đổi ý định của mình; và tôi bắt đầu niệm phép.

Seiya và tôi băng qua cánh cổng và tới một nơi cách trung tâm thị trấn khoảng 20 m. Chúng tôi đã thấy Chaos Makina từ trong con hẻm bên cạnh cửa hàng Vũ Khí.

Chúng tôi có thể thấy rõ khu vực hình vuông nơi mà cha của Nina bị một thanh cự kiếm kề sát vào cổ. Nhiều người trong thị trấn không ở đây, có lẽ vì họ không muốn bị bắt. Chúng tôi chỉ có thể thấy Nina đang ngồi khóc ngay trước mặt cha của mình.

Và rồi đột nhiên, Chaos Makina lẩm bẩm.

「Hmm, mất nhiều thời gian quá rồi. 」

Ả ta để lộ ra cái lưỡi đỏ của mình lần nữa.

「Ta không thể chờ, không thể chờ được nữa. Ta sẽ cho bọn chúng năm phút, và nếu chúng không đến đây đúng giờ, ta sẽ lập tức giết tên đàn ông này. 」

Nina càng hét to hơn. Tôi rất lo lắng và nắm chặt vai Seiya.

「Chuyện…Chuyện này tệ rồi!! Chúng ta phải cứu họ ngay bây giờ!! 」

Tôi rất muốn cứu Nina cho nên đã bước ra khỏi con hẻm tối.

「Chờ đã. 」

Seiya lập tức ngăn tôi. Khi tôi quay lại, tôi thấy cậu ta rút thanh kiếm ra và đứng trong tư thế chiến đấu.

「Cậu định làm gì thế? 」

「Lùi lại. 」

Cậu ta đang cố làm gì từ khoảng cách này vậy? Tôi liền lùi ra phía sau hai bước. Không gian xung quanh thanh kiếm của cậu ta nhanh chóng bị biến dạng.

「Wind Blade( Phong trảm)…!」

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Seiya lao về phía Chaos Makina. Ả ta đứng cách chúng tôi khoảng 20 mét, cậu ta lập tức rút ngắn khoảng cách và vung kiếm. Sức mạnh biến dạng không gian được giải phóng khỏi thanh kiếm và lao thẳng đến Chaos Makina.

…đây là một kiếm kỹ phát ra sóng chân không hấp thụ rồi phóng khí!? Nhưng, trước đây Seiya từng có kỹ năng này ư!?

Sóng chân không tốc độ cao nhắm thẳng vào Chaos Makina, nhưng vì nó được phóng đi ngay sát mặt đất, nên nó đang bốc lên một vệt khói. Chaos Makina chú ý tới đòn tấn công này và né nó ngay lập tức. Đón tấn công phát nổ ngay tại nơi Chaos Makina đang đứng.

Chaos Makina bật cười khi ả phát hiện ra chúng tôi thông qua hướng của vệt khói.

「*cười châm chọc* Ta biết bọn ngươi sẽ đến mà. Vừa rồi là gì thế? Bọn ngươi đã khóc lóc chạy trốn, và giờ thì đang cố tỏ ra một chút hào hiệp à? 」

「Ta không muốn nghe bất cứ điều gì ngươi nói cả!」

Tôi rất ghét những đối thủ hèn nhát bắt giữ con tin vì lợi thế của họ. Tiếp đó, ả Chaos Makina lại cười một cách thích thú.

「Nhưng thật tiếc là đón đánh bất ngờ đó không trúng ta. 」

「…ngươi sẽ không thể làm những thứ mình thích được nữa. 」

Seiya và tôi đi về phía Chaos Makina. Nina và cha bé đã an toàn ở phía sau chúng tôi và họ bắt đầu ôm nhau.

「Cha!! *đang khóc* Con mừng lắm!! 」

「Cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi!! 」

Không mừng rỡ quá lâu, Seiya đưa ra một dấu hiệu cảnh báo bằng tay. Cha Nina liền nhận ra dấu hiệu đó, cúi đầu xuống và trong khi đang ôm Nina, ông bắt đầu chạy ra xa.

「Ah, thì ra đó là ý định của người. Ta hiểu rồi. Giờ ta đã biết ngươi đang nghĩ gì thông qua hành động vừa nãy. 」

Chaos Makina gian xảo đang cười toe toét, vì ả biết rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cứu con tin, tuy nhiên, khoảnh khắc mà ả thấy sự hiện diện của Seiya, ả liền thay đổi sắc mặt.

「Ồ…Ta hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Ngươi không còn giống ngươi trước đó nữa. 」

Đôi mắt đỏ ngòm của ả ta đang nhìn chằm chằm về phía Seiya.

「Không thể nào. Sức mạnh của ngươi đột nhiên lại vượt trên ta. Chuyện gì đang diễn ra… 」

Tôi liền cao giọng trước một Chaos Makina đang bối rối.

「Ah! Vậy ngươi cũng có khả năng thấu thị? Vừa nãy, ngươi đã nhìn thấy bảng trạng thái của Seiya phải không nè? *Giọng nói đầy tự hào * Nó thật tuyệt vời đúng không! Bây giờ thì hãy mau thừa nhận thất bại đi!」

Tại thời điểm đó, tôi đã rất muốn nói “sẽ chăm sóc ngươi kỹ lưỡng!”. Tuy nhiên, tâm trạng tự hào của tôi đã bị phá vỡ ngay lập tức.

Chaos Makina đột nhiên thay đổi nét mặt và bắt đầu mỉm cười như trước.

「Chà, có vẻ như ta phải nghiêm túc với bọn ngươi rồi.」

「Cái gì? 」

“Giải phóng…!”

Ngay khi Chaos Makina vừa lẩm bẩm, một luồng khí đen bắt đầu tràn ra từ cơ thể ả. Cùng lúc đó, một biểu tượng asmodian đỏ xuất hiện trên trán ả ta.

「* Cười * Trong một khoảnh khắc, ngươi có phải đã nghĩ rằng ngươi thực sự có thể đánh bại được ta phải không? Nhưng thật đáng tiếc, ta sẽ phải nói với ngươi điều ngược lại. Trạng thái thực sự của ta đã bị ẩn đi, nên giờ hãy chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự của ta nào.」

Tôi, tôi không thích cái cảm giác này chút nào. Tôi sợ hãi kích hoạt khả năng thấu thị của mình…

Chaos Makina

Level – 66

HP – 5511

MP – 227

Tấn công – 1128

Phòng thủ – 1199

Nhanh nhẹn – 1060

Ma thuật – 517

Tiềm năng – 653

Kháng – Nước, Gió

Kỹ năng đặc biệt – Devil Sword (Lv 18) (Quỷ kiếm)

Kỹ năng – Demonic Curse (Lời nguyền quỷ)

Tính cách –Tàn nhẫn

Không, không thể nào…! Sức mạnh tấn công, phòng thủ và nhanh nhẹn vượt quá 1000 !! HP của ả cũng tăng lên!? Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi cũng có thể đánh bại được ả ta, nhưng đây là…

「Giờ thì anh hùng, tại sao chúng ta không cùng vui vẻ nhỉ? 」

Nói xong, Chaos Makina rút kiếm và ngay lập tức lao tới Seiya.

「Se, Seiya!! 」

Tôi hét về phía Seiya khi mà thanh kiếm của ả nhắm thẳng vào đầu cậu ta. Tuy nhiên, Seiya đã phản ứng ngay lập tức. Phần thân trên của cậu ấy nghiêng về phía sau ngay khi thanh cự kiếm đang chém tới. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

「Chưa kết thúc đâu! Ta tới đây! 」

Chaos Makina xoay vòng và cố gắng chém Seiya bằng thanh cự kiếm của ả một lần nữa. Ả ta đang vung thanh kiếm của mình lên, xuống, ngang, dọc. Tôi đang hồi hộp xem trận chiến của họ. Tuy nhiên, thanh kiếm của kẻ thù không bao giờ chạm được vào cơ thể Seiya dù chỉ một chút.

「Gì thế này? Vậy ra ngươi có thể theo kịp chuyển động của ta ư? Ta tự hỏi liệu trực giác của ngươi có sắc bén đến thế không?」

Chaos Makina ngừng tấn công và giữ khoảng cách.

Đột nhiên, tim tôi “ngưng đập” trong một khoảng khắc khi tôi nhớ ra một điều quan trọng.

Đúng rồi! Đây không phải là game! Chỉ số cao không có nghĩa là sẽ giành được chiến thắng! Có rất nhiều yếu tố khác ảnh hướng đến kết quả của trận đấu giống như “giác quan thứ sáu” hoặc là “chiến thuật”.

「Hmm, Cái này thực sự rắc rồi, vô cùng rắc rối, nhưng mà…」

Chaos Makina bắt đầu quay thanh kiếm của mình và tạo thành hình giống như một chiếc ô; ả ta nhìn thẳng vào tôi và nói.

「Oi nữ thần, ngươi thực sự thấy được bảng trạng thái của ta phải không? 」

「Ừ, ta đã thấy nó, thì sao nào? 」

「Được rồi, bây giờ ta sẽ dùng đặc kỹ “Demonic Curse”, nên hãy nhìn cho kĩ vào nhé! 」

Giờ ả nhắc tôi mới nhớ, đúng là ả ta có cái kỹ năng đặc biệt đó trong bảng trạng thái!

Tôi hét về phía Seiya.

「Seiya! Coi chừng! Một đòn chí mạng đang đến đó! 」

Chaos Makina xoay thanh kiếm của ả về phía mà tôi chẳng hề ngờ tới.

「Cái gì thế? 」

Tôi không thể nói nên lời. Chaos Makina đâm mũi của thanh cự kiếm vào bụng của chính mình.

「Cũng lâu rồi; đó là một thời gian dài. Ta không thể tin rằng mình phải trình diễn khả năng này với một con người… nhưng ta sẽ giải thích nó cho các ngươi vậy. Đối thủ thực sự của ngươi chính là “kẻ đang ẩn nấp trong thân thể này”.」

Sao ả ta có thể làm thế! Ả tự đâm nát bụng bằng thanh kiếm của mình! Máu đen đang rỉ ra từ cái dạ dày bị xé toạc đó!

(TN: nguyên eng là 'rạch ngang' thay vì ' đâm nát', nhưng vì để giống manga nên t sửa lại)

「Cái gì!? Tại sao ngươi lại làm thế!? 」

「Đậy là… “Demonic Curse” của ta…! *cười nham hiểm* Bằng sức mạnh áp đảo này…Ta sẽ mang cái chết đến với tên anh hùng…! 」

*tiếng lách tách* Dạ dày ả đang bị xuất huyết dữ dội; Ánh sáng trong mắt ả nhanh chóng biến mất như thể ả ta đã chết, và đầu ả trẹo xuống.

「…chuyện này có nghĩa là gì!? 」

Chaos Makina không hề di chuyển một chút nào cả. Tuy nhiên, dường như có sự chuyển động bên trong bụng ả.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn dường như không phải là con người xuất hiện từ dạ dày của Chaos Makina. Cả hai tay cố gắng xé toạc bụng và cố gắng thoát ra khỏi dạ dày ả.

「Lạy chúa tôi…! 」

Tôi hơi hoảng loạn.

Thật là một cảnh tượng kỳ quái và khủng khiếp. Một sinh vật dài khoảng ba mét bò ra từ bụng Chaos Makina, mặc dù ả ta chỉ có chiều cao tương đương tôi thôi.

…Sinh vật đó có hai cái sừng đang nhanh chóng mọc trên đầu; những chiếc răng nanh lớn lòi ra khỏi miệng cùng với thân hình đồ sộ và tráng kiện. Nó dường như đã mọc thêm đôi cánh đen trên lưng và một cái đuôi đen dài.

Đó là một con quỷ khổng lồ.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

OMG
May mà manga đc cắt lược
Xem thêm
NDK
Mấy chỗ thêm *hành động biểu lộ cảm xúc* trong [câu hội thoại] nó cứ sao sao ấy nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
eng nó vậy mà
Xem thêm
NDK
@Yukira: Ừm, tui thấy nó gượng gạo sao ấy
Xem thêm
Kinh dị đội lốt isekai à???
Xem thêm
Yo main đến h vẫn giấu nghề
Xem thêm
T đang xem cái gì thế này 22.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đang xem 1 bộ isekai bình thường
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời