Kono Yuusha ga Ore TUEEE...
Light Tuchihi Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04: Quái vật đầu tiên.

15 Bình luận - Độ dài: 2,175 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Yukira.

...

Chúng tôi đã có các trang bị tốt như vũ khí và áo giáp, cũng như các vật phẩm có chất lượng cao; nên bọn tôi quyết định rời khỏi thị trấn và bắt đầu khám phá những khu vực xung quanh, và dĩ nhiên, là để cho Seiya chiến đấu với quái vật.

「Không có phiền gì cả…」

Mặc dù cậu ta trông có vẻ khó chịu và miễn cưỡng, cậu ta vẫn từ bỏ sự tự trọng của mình để nói tốt cho Nina. Sau đó, cậu ta không còn phàn nàn gì nữa và chỉ im lặng đi theo tôi.

Cuối cùng, chúng tôi phát hiện ra một thứ gì đó.

Ngay trước mắt chúng tôi chính là một sinh vật nhỏ màu xanh nhạt , đang run rẩy liên tục ở giữa bãi cỏ.

「Seiya, nhìn kìa! Đó là một con quái vật! 」

「Ồ, đó là một sinh vật kì lạ nhỉ. Tôi tự hỏi nó có phải là thao tác di truyền không ?」(trans; chỉnh sửa gien, cứ hiểu là vậy)

「Con quái vật đó được gọi là Slime! Cậu không nhìn thấy thứ này trên trò chơi ư? 」

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Seiya lắc đầu như thể cậu ta chưa bao giờ thấy nó trước đây.

Cậu ta không biết Slime là gì… dù là người Nhật.

「Không sao đâu, Seiya. Slime là một loại quái vật sẽ ngay lập tức tấn công nếu nó nhìn thấy con người. Nếu nó chạm vào da người, sẽ rất rắc rối bởi nó chứa một loại chất nhầy có thể làm tan chảy da, nhưng nếu cậu ném nó ra ngay lập tức, thì sẽ không có chuyện gì cả. Bên cạnh đó, nó cũng không mạnh lắm nên ngay cả một người thiếu kinh nghiệm cũng có thể đánh bại con…quái vật, cái quái…? 」

Tôi mở to mắt ra.

Seiya rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ và lặng lẽ thở “Kohhh…Kohhh”. Thanh kiếm như đáp lại hơi thở của Seiya và bắt đầu phát sáng dữ dội. Khu vực xung quanh rung động, ngay cả không khí cũng có cảm giác nặng nề.

「Đến đây…! Atomic Split Slash…! 」(trans:nhát chém nguyên tử)

Khi nói những lời đó, Seiya nhằm vào con Slime và chém. Một làn sóng xung kích và tiếng rầm rầm phát ra từ vụ nổ đó. Com Slime đứng tại vị trí đó lập tức bị xé thành từng mảnh nhỏ.

「Cái gì!? 」

Tóc tôi trở nên rối bù sau cơn gió lớn ấy; và tôi hét vào mặt Seiya.

「Cậu đang làm cái quái gì thế! Cậu làm quá rồi đó; đó chỉ là một con Slime thôi. 」

Tuy nhiên, Seiya tiếp tục quan sát vị trí mà cậu đánh con Slime và nghiêm túc nhìn tay trái cậu, cái tay không cầm kiếm.

「Không đủ…! Nó có thể vẫn còn sống …! 」

Trên bàn tay trái, cậu triệu hồi một ngọn lửa đỏ thẫm.

「Hỏa ngục…! 」

Cậu ta ném ngọn lửa ma thuật đó vào khu vực mà con Slimne đã đứng trước đó, nhưng đống nhầy ấy đã biến mất từ lâu rồi, thậm chí còn không có dấu vết của nó. Ngay lập tức, đồng cỏ này đã trở thành một vùng đất cháy sém không có dấu hiệu của sự sống.

「Con Slime đó đã biến mất rồi!! 」

Tuy nhiên, Seiya không hề nghe thấy những gì tôi hét.

「Chưa…chưa được…! Tôi chưa chắc nó… 」

Cậu ta cầm thanh kiếm lên lần nữa.

Cái gì? Mới vừa rồi chắc chắn cậu ta đã sử dụng hai kĩ năng đặc biệt!! Cậu ta đang cố làm gì tiếp theo thế!?

Cậu ta chậm rãi thở và phát ra âm thanh “ Kohhh” lần nữa. Thanh kiếm bắt đầu phát sáng và không khí quanh cậu rung chuyển.

「Nhát chém nguyên tử!! 」

「Đó là một nhát chém nguyên tử khổng lồ!? 」

Một lần nữa, âm thanh ầm ầm tiếp tục lan rộng ra các khu vực xung quanh. Một vụ nổ không lồ xuất hiện và mặt đất rung chuyển.

Những vết nứt có ở khắp mặt đất. Mái tóc vàng của tôi lại lần nữa bị thổi bay.

…Sau một lúc, tôi nhìn vào cái hố to trên mặt đất; nơi như thể vừa có một thiên thạch khổng lồ rơi xuống.

Tôi hét vào mặt tên anh hùng ngu ngốc này, người dường như chẳng hề hấn gì cả.

「Chỉ cần một đòn tấn công đơn giản là có thể đánh bại Slime, cậu biết không!? Câu thần chú đầu tiên đã đủ biến con Slime thành cát bụi, cậu không thấy nó sao!? 」

「Tôi không thể mất cảnh giác được.. 」

「Seiya!! Tất cả mọi thứ đều có giới hạn!! Cậu biết cậu có khả năng nhìn thấy kĩ năng của người khác không? Cậu đã xem trạng thái của con Slime chưa!? 」

「Tôi đã xem nó trong một chút. Cả sức mạnh tấn công và phòng thủ của nó đều là những con số đơn lẻ. 」

「Sau đó,cậu không cần đi quá xa chỉ để đánh bại một con quái vật yếu như thế!」

「Tôi nghĩ có những thông tin mà chúng ta không thể thấy. 」

「Không, cậu nên tự tin về bản thân của mình hơn đi!! 」

Tôi hít một hơi thật sâu trong khi sửa lại mái tóc của mình.

「Dù sao đi nữa…từ giờ, cậu có thể tự tin hơn một chút, được không? Thấy không? Cậu rất mạnh. Bây giờ, hãy tới thị trấn tiếp theo. Từ những gì Nữ Thần Vĩ đại nói, có ai đó đang đợi chúng ta ở đấy.」

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Seiya và nhún vai. Đột nhiên, toàn thân tôi bắt đầu run rẩy bởi một một luồng khí tà ác đột ngột xuất hiện.

「Cái….Cái gì thế? 」

Từ xa xa, chúng tôi thấy một cô gái đang chầm chậm bước về phía này.

Một cô gái với mái tóc đen sẫm như lông quạ., mặc trên người một bộ quần áo có hai mảnh dùng để che ngực và cầm một thanh cự kiếm trong tay đang tiến lại gần chúng tôi.

Thoạt nhìn cô ấy trông giống một nữ chiến binh. Nhưng, luồng khí tà ác xung quanh cô đã chứng tỏ rằng cô không phải là con người.

Cô gái đó nở nụ cười mê hồn nhìn Seiya

「Đó là một kĩ năng kiếm mạnh mẽ. Ngươi sỡ hữu một sức mạnh thật phi thường. 」

「Cô…là ai? 」

Tôi trả lời thay cho Seiya và cô gái này nhìn cả hai chúng tôi rồi nói.

「Rất vui được gặp các ngươi, anh hùng được triệu hồi và “Nữ thần” đến từ chiều không gian khác. Ta là một trong Tứ đại Tướng quân của quân đội Quỷ, Chaos Makina.」

Cơ thể tôi run rẩy bởi những gì cô gái này tuyên bố.

Không đời nào!

Điều đó không thể xảy ra!

Không ai nói với tôi rằng thị trấn này có một con quỷ đến từ Quân đoàn Quỷ cả!!

Nữ thần vĩ đại Isister đã nói với tôi rằng đây là một nơi rất an toàn để bắt đầu cuộc hành trình; nhưng chuyện gì đang diễn ra thế này!?

Những gì cô ta nói là sự thật; bởi tôi không thể phủ nhận chúng sau khi đã cảm nhận qua cái luồng khí tà ác đó.

Tôi cảm thấy thất vọng và e sợ khi lại gặp phải Chaos Makina này, một kẻ đến từ Quỷ Quốc, người đang mỉm cười toe tét.

「Ngươi có ngạc nhiên không? Quỷ Vương của chúng ta có thể cảm nhận được sẽ có một anh hùng xuất hiện ở vùng này. Nhưng ngài ấy không biết chính xác là nơi nào. Ta đã phải suy nghĩ một chút…Nhưng chẳng phải quá bình thường khi ngươi được triệu hồi đến đây để chiến đấu với đám quái vật yêu đuối sao?Do đó, ta đã đến các ngôi làng và thị trấn xung quanh, và cuối cùng là đã dừng lại ở thị trấn này. 」

Chaos Makina này trông khá vui vẻ. Trái lại, tôi rùng mình sợ hãi.

Thì ra, đây là những gì họ muốn nói khi nhắc đến thế giới Geabrande S cấp ư! Tôi không hề biết có những mối hiểm họa như vậy vẫn đang rình rập khắp thế giới này.

「Quỷ vương đã khá cảnh giác với những người hùng. Dù vậy, ta nghĩ rằng mình không cần phải lo nhiều như thế. Nhưng mà…nhưng mà, ta cảm nhận được thứ sức mạnh này. Ngươi là một anh hùng với rất nhiều tiềm năng. Cho ta xin lỗi, nhưng ta phải kết liễu ngươi trước khi ngươi trở thành mối đe dọa của chúng ta. 」

Khi Chaos Makina thè cái lưỡi đỏ ra như thể rất thích thú, cô ta chĩa kiếm về phía chúng tôi.

Thật tệ!! Có vẻ như sẽ có một trận chiến ở đây !!

Tôi dùng “Kĩ năng thấu thị” mà Seiya cũng sở hữu, để chúng tôi có thể nhìn thấy trạng thái của đối thủ …và… tôi cảm thấy tuyệt vọng.

Chaos Makina

Level – 66

HP – 3877

MP – 108

Tấn công– 887

Phòng thủ – 845

Nhanh nhẹn – 951

Ma thuật – 444

Tiềm năng – 653

Kháng– Nước, Gió

KĨ năng – Nguyền kiếm (Lv 15)

Kĩ năng–Lời nguyền quỷ

Tính cách – Cruelty(tàn nhẫn)

Cá…cái gì đây!! Còn quá sớm để cậu gặp phải một đối thủ mạnh như thế này!!

「Se…Seiya…! 」

Tôi lập tức tìm sự giúp đỡ của Seiya ngay khi nhìn thấy kẻ thù đáng sợ này.

Tuy nhiên…Seiya đột nhiên biến mất.

「Cái gì!? 」

Tôi run run nói. Tôi nhìn xung quanh và thấy Seiya đang chạy như một con thỏ ở phía xa.

「Chờ…chờ đã!? Đừng có chạy và bỏ ta lại, aaa!! 」

Tôi hét lên và bắt đầu chạy theo sau Seiya. Tôi nghe thấy tiếng cười độc ác của Chaos Makina từ sau lưng.

「Ôi chao, ôi chao! Ngươi là một anh hùng dũng cảm, thay vào đó, ngươi lại chạy trốn và bỏ lại Nữ thần của mình phía sau ư? Nhưng, đó là một quyết định rất sáng suốt! Một con người bình thường sẽ không thể xử lí tốt như thế. Thú vị, tên anh hùng này thật thú vị! 」

Dường như Chaos Makina vẫn chưa đuổi kịp chúng tôi. Tôi chạy bằng toàn bộ sức lực của mình và hét với Seiya.

「Đợi, đợi ta!! 」

Đột nhiên, Seiya ngừng chạy rồi nhìn lại tôi…và một thứ gì đó mãnh liệt bay ra sau lưng tôi.

*Tiếng gió dữ dội *

「Cái gì!? 」

Một làn khói bất ngờ bùng lên dưới chân tôi và nhanh chóng tỏa ra xung quanh.

「Chuyện gì đang xảy ra thế!! 」

Trong một khoảng khắc chấp nhoáng, tôi nghe thấy âm thanh vung kiếm ở đằng sau .

Tôi nghĩ rằng cô ta vẫn chưa đuổi kịp chúng tôi, nhưng trước khi tôi nhận ra, Chaos Makina đã ở ngay sau tôi và nhắm vào đầu tôi với thanh cự kiếm đó.

「Ah! Thật thất vọng! Nhưng mà đây cũng là một quyết định đúng đắn! 」

Chaos Makina đứng ngay giữa đám khói. Có ai đó đã nắm tay tôi. Và khi tôi nhận ra, chính Seiya đã nắm lấy tay tôi. Mặc dù cảm xúc của tôi có hơi lẫn lộn bởi hành vi thay đổi đột ngột của cậu ấy, nhưng tôi nghĩ nó khá ngầu

「Chúng ta sẽ rút lui ngay bây giờ. Hãy mở cánh cổng kết nối với Thiên đường đi」

「Được! Ta hiểu rồi! 」

Tôi vội vã chạy hết với toàn bộ sức lực và niệm chú. Cổng dịch chuyển xuất hiện chỉ các vài mét ở đằng trước

Khoảng cách mà chúng tôi đến cổng dịch chuyển chỉ còn vài bước về phía trước. Tuy nhiên, một giọng nói quỷ dữ đã gầm lên từ phía sau chúng tôi.

「Ta sẽ không để cho các ngươi trốn thoát!! 」

Tôi quay lại và nhìn thấy Chaos Makina nhảy ra từ làn khói trắng và tấn công chúng tôi bằng thanh kiếm đó.

「Á! 」

Tôi hét lên khi đứng cạnh Seiya. Sau đói, Seiya mặt đối mặt với Chaos Makina và chống trả bằng những ngọn lửa đỏ thẫm.

Khả năng của Hỏa ngục đó chính là tạo ra một số lượng lớn ngọn lửa, và lần này nó được dùng để đánh lạc hướng đối thủ thay vì chống trả lại.

Chúng tôi biến mất giữa ngọn lửa.

「Chết tiệt. 」

Chaos Makina cắn lưỡi.

Trong khi đó, chúng tôi đã mở được cổng dịch chuyển và trốn khỏi nơi này.

...

TN: Mai sẽ có chương, có lẽ thế...hoặc không.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ok kịch tính ! Chịu
Xem thêm
cắn môi chứ
...cắn lưỡi là như nào...
Xem thêm
Bộ nào đọc hay cũng thấy chế thế chia sẽ ít bộ mà ông theo dõi cho tôi với được k?
Xem thêm
Ughh, two thousand years later
Kimi no seibetsu ;))
Xem thêm
TRANS
1/ cái nào note thì nhét vào chỗ note của nó đi, hako có mục cho note riêng mà
2/ "gen" chứ ko phải "gien"
3/ ko có edit nên thấy có những chỗ ko ổn và khá thô đấy, được thì bảo edit edit lại đi.
4/ lời thoại nhân vật nên để dấu " " chứ nhỉ? [ ] dùng khi là lời hệ thống thôi chứ?
Đọc ổn đó UwU
Xem thêm
Solo tội nó ông, nó còn đi học nữa chứ :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Filo~tannnnnnnnnnnn
TRANS
Best main:) :)
Xem thêm
sao thấy tội nghiệp em Slime quá
Xem thêm
Đó là khi bạn đọc về con slime Rimuru xong thì bị lôi qua dị giới =))
Xem thêm
@Tranlong: chuẩn
Slime cũng có thể thành boss ẩn
À globlin, orc với chó, mèo,cái bánh oreo,vân vân và mây mây nữa chứ
Xem thêm