Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Chế độ cai trị mới và Tân vương

Chương 79: Ngoại giao 2

4 Bình luận - Độ dài: 2,345 từ - Cập nhật:

Notes: chap 79 và 79.5 là chap re-up do qua arc mới mà mình không nhận ra, chap 80 thì mai sẽ có nha :)

---------------------------------------------------------

Trong lúc này, tôi đã đảm bảo được mối quan hệ tốt đẹp với thị tộc Equus trong tương lai rồi.

 Vấn đề tiếp theo trong lịch trình là vấn đề liên quan đến Vương quốc Belvedere và Vương quốc Eville.

 Hai nước này đã từng cấu kết với nhau để bón hành cho Vương quốc Rosyth này đây.

 Nói cách khác dễ hiểu, quan hệ ngoại giao cực kì tồi tệ.

 Cả hai quốc gia này đều dè chừng với vị tân vương cầu tiến này đây.

 Đầu tiên thì, tôi tới Vương quốc Eville trước.

 Lần này, tôi mang theo cả Yal, Bartolo, và Tetra đi hỗ trợ.

 Ron và Gram cũng đi theo dưới vai trò hộ vệ.

 "Đã lâu không gặp, Vua Eville"

 Tôi chào Vua Eville.

 Ông ta trong khoảng tuổi 40. Đó là độ tuổi thường thấy ở các ông vua.

 Mặc dù ông ta có phần lùn hơn tôi, ta có thể thấy rõ là, kể cả đã có lớp quần áo che đi, thì cơ thể ông vẫn cơ bắp vãi ra.

 Ông ta mang hào quang.... của một ông vua chiến binh.

 "Ah, rất vui được gặp ngài, Vua Rosyth"

 Chúng tôi bắt đầu với lời chào vô hại trước.

 Tôi hầu như toàn bị hỏi về vụ đánh nhau với vua Ferrum và Vương quốc De Morgal cũng như là cuộc nội chiến không hà.

 "Khiêm tốn thế, ngài đã tạo ra cả một kì tích đấy. Mặc dù nội chiến cuối cùng cũng bị dập tắt, mà để dọn dẹp nó trong vòng 2 ngày, thì chắc chắn không phải tầm thường đâu!"

 Quả là một ông già gian xảo, ông đấy. Không phải ông đã tập trung quan lính lại trong lúc tôi đang nội chiến sao hả?

 Hay tôi nên nói là có vài thành viên của Phe DeBell đã qua nước ông và gây rối loạn chăng?

 Mà thôi, tôi cũng sẽ làm thế, nếu có một quốc gia đang trên đà sụp đổ trước mặt mình thôi.

 Dần dần, cuộc trò chuyện chuyển sang về kinh tế.

 Bởi vì Vương quốc Eville có rất ít đồng ruộng, nên nguồn lúa mì xuất khẩu của họ rất ít nếu so với chúng tôi.

 Mặt khác, họ tập trung dồn vào ngành dầu ô liu và trồng nho chiếm tỉ trọng lớn.

 Những cái khác nữa là chăn nuôi dể với cừu.

 Quốc gia của chúng tôi thì có lượng xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp nhiều hơn với có tiềm năng hơn họ rất nhiều.

 Do đó, hai nước bọn tôi không nhất thiết phải mua bán với nhau.

 Mà, nếu chúng tôi buộc phải làm thế, thì tôi nghĩ là ta có thể trao đổi lông cừu chăng? Quốc gia tôi tập trung vào sản lượng trồng trọt hơn là chăn nuôi gia súc mà. Nếu phải cải thiện đời sống người dân, thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào chăn nuôi lợn để sản xuất ra thêm thịt và hạt giống lẫn ngựa, để nuôi nhân công.

 "Vì mối hiểm họa từ Vương quốc De Morgal đã biến mất, phía nam của Nam Bán đảo Adernia sẽ được tận hưởng khoảng thời gian hòa bình ít ỏi mà, phải không?"

 "Phải, quốc gia chúng tôi cũng sẽ cố duy trì hòa bình nếu còn có thể. Trong bất kì thời gian nào, số lượng công việc giấy tờ mà bọn tôi cần phải giải quyết luôn chất thành núi mà"

 Đó là sự thật. Bọn tôi không có tâm trạng để đi đánh nhau lúc này. Chỉ lúc này thôi, phải chứ?

 "Vậy hãy thiết lập quan hệ hữu nghị đi, từ thời điểm này"

 "Phải, hãy là những người láng giềng tốt bụng nhé"

 Chúng tôi trao đổi cái bắt tay.

------------------------------

 "Sao rồi, thưa bệ hạ, Vua Eville?"

 "À thì, ta nghĩ là họ không phải là mối hiểm họa trong thời gian này. Ta không nhận thấy chút thù địch nào cả. Nói thì thế, ta không nghĩ là một vị vua trẻ như cậu ta sẽ hài lòng với một nước nhỏ bé như này đâu. Tốt nhất là ta nên tăng cường sức mạnh quân sự lên phòng hờ"

 Hiện tại, thì không có bất kì dấu hiệu thù địch nào cả. Nếu thế, thì cậu ta đang chuẩn bị mà không đánh động tới những quốc gia khác càng nhiều càng tốt rồi.

 Thất bại là không thể tránh được nếu Vương quốc Rosyth đánh trực diện với Vương quốc Eville. (TN: ý ông này là Evllie sẽ thua nếu solo 1:1 với Rosyth)

 "Dù sao thì, chúng ta có quá ít thông tin. Chúng ta nên tiếp tục quan sát. Ngay khi ta phát hiện những hành vi đáng báo động, thì ta sẽ ngay lập tức lôi kéo những quốc gia khác về phía mình"

 ------------------------------

 "Hee, thì ra đây là thủ đô của Belvedere nhỉ.... Họ có hệ thống phòng thủ khá tốt đấy"

 Tôi hướng tới Vương quốc Belvedere ngay lập tức sau khi rời khỏi Vương quốc Eville.

 Tôi cũng mang theo những người cũ thôi.

 "Vương quốc Belvedere là quốc gia gần với những thuộc địa của người Cretian mà. Họ là những người duy nhất mở rộng nền văn hóa của mình mà. Do đó, họ sỡ hữu những kỹ thuật xây dựng tiến bộ nhất trong số những quốc gia ở Adernia này"

 Raymond giải thích cho tôi.

 Dù sao thì, tuy vậy, không phải cái này là quá mức rồi sao?

 Nếu ta nói cung điện của Vua Ferrum là 1 và cung điện Vương quốc Rosyth là 10, thì cái này phải là 100 cmnr.

 "Đây chỉ là của hai ta nói với nhau thôi, nhưng hiện tại Vua Belvedere nổi tiếng nhát gan. Do đó, ông ta đã cho xây dựng thế này. Mặc dù đó là cả một câu chuyện nổi tiếng liên quan đến việc ông ta lên ngôi nhưng mà...."

 Theo như Raymond, có vẻ là đã có một cuộc chiến giành ngôi vua sau khi vị vua đời trước băng hà. Vào lúc đó, vị hoàng tử kế vị Belvedere đã sợ hãi việc bị ám sát nên đã tuyên bố từ bỏ sự thừa kế và trốn ở một ngôi đền trên đỉnh núi.

 Sau đó, vị hoàng tử cả với hoàng tử thứ 3 đã tranh giành với nhau. Cả hai đều mất nên Belvedere đã nhanh chóng hồi phục lại quyền thừa kế và đưa ông lên làm vua.

 Người cong đuôi lên chạy trốn mà lại là người thành công nhất hả...

 "Này, Bartolo. Nếu muốn đánh hạ cái thứ này đây, thì cần phải có bao nhiêu lính với mất bao lâu thế?"

 "Hmm, để xem nào... Thần cần ít nhất 10,000 lính. Sẽ tốn 6 tháng là tối thiểu ạ, chắc vậy chăng? Nếu ta sử dụng đến thuốc súng, thì ta sẽ rút ngắn còn 4 tháng ạ"

 Kể cả Bartolo cũng cần nhiều người với thời gian đến thế luôn cơ à?

 Như mong đợi, mấy cái tường thành này thật phiền phức mà.

 "Đã lâu không gặp, Vua Belvedere"

 "Đã lâu không gặp, Vua Rosyth đã ở nửa sau của khoảng tuổi 40 rồi..

 Mặc dù ông ta có cao hơn tôi thật, nhưng ông vẫn chẳng có chút gì cứng cỏi cả.

 Không chỉ có rất ít cơ bắp, mà mặt ông còn không có nhiều sự tự tin nữa là.

 Mắt ông đang bơi lội trong nước mắt rồi.

 Những gì chúng tôi nói chuyện qua lại cũng không khác mấy so với Vua Eville cả.

 Tiện nói luôn, nền kinh tế của Vương quốc Belvedere cũng không khác mấy so với nền kinh tế của Vương quốc Rosyth cả. Cả hai quốc gia đều có số lượng đất trồng trọt lớn và đều có khí hậu ấm như nhau.

 "Hiện nay, quốc gia của ngài có vẻ đang thu về nhiều lợi nhuận từ việc giao thương với những thương nhân người Cretian ấy nhỉ"

 "Phải, chúng tôi có thu về lợi nhuận nhưng...?"

 Cái quái gì... nó thì sao chứ?

 "Lượng khách hàng của chúng tôi cũng đã tăng lên. Cảm ơn mọi người. Chúng tôi mong là sẽ có được mối quan hệ hữu nghị với mọi người từ này về sau"

 "..... Vâng, nhờ mọi người giúp đỡ"

 Nằm giữa chúng tôi với những thuộc địa của người Cretian là Vương quốc Belvedere.

 Nói cách khác, nếu họ tăng cường thuế quan và chốt kiểm soát nởi vùng biên giới, thì người Cretian sẽ không thể vào quốc gia chúng tôi được nữa.

 Gã này vừa thầm nhắn tôi thế đấy.

 Cái này không chỉ là nhát gan....

 "Chúng tôi đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh của Vương quốc De Morgal. Sẽ không có thêm bất kì cuộc chiến nào nữa, phải không? Nhưng mong đợi, hòa bình... là tốt nhất rồi, ngài đồng ý không?"

 "Hoàn toàn đúng như ngài nói... tôi khó mà nói thế được. Bằng bất cứ giá nào, quốc gia chúng tôi vẫn đang tranh chấp ngoài vùng biên giới với Lezzad"

 Vương quốc Belvedere và Lezzad (một thuộc địa Cretian) đang trong tình trạng khá tệ.

 Lí do rất đơn gian - nằm giữa biên giới Vương quốc Belvedere và Lezzad là vô số những thành phố tự trị cỡ trung với số lượng lớn cư dân Cretian và cư dân Adernia chung sống.

 Hai quốc gia này đang đánh nhau giành quyền kiểm soát những thành phố trên.

 "Quốc gia của ngài cũng nằm trong số chúng tôi, một trong thất đại quốc. Dĩ nhiên là..."

 "Quốc gia chúng tôi mong muốn đứng ở vị trí trung lập"

 Đó là chuyện đương nhiên. Không đời nào chúng tôi đi sân si cái vấn đề lãnh thổ của mấy người đâu.

 Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang giao thương với Lezzad nữa, ngài biết mà?

 Có vẻ câu trả lời của tôi cũng nằm trong dự đoán của Vua Belvedere nên biểu cảm của ông không mấy đổi thay.

 Ông không có vẻ gì là đang tức giận cả.

 Ừm thì, thật khó chịu khi mà mọi chuyện đổ sông đổ biển chỉ vì thế.

 "Thế à. Ta thấy có phần hơi đáng tiếc. Mà, chúng ta cũng rất vui khi mọi người ở phe trung lập. Khi thời cơ đến, chúng tôi mong mọi người sẽ gia nhập vậy"

 "Quốc gia chúng tôi mưu cầu hòa bình. Đó là chuyện thường tình khi mà, là con người, chúng ta mong muốn thiết lập được hòa bình"

 Tôi nói cái điều mà tôi không thực sự để tâm tới.

 Cuộc chiến tranh chính trị này của tôi là để thiết lập ngoại giao với những quốc gia ở xa hơn trong khi chinh phục những quốc gia ở gần. Nếu có cơ hội, thì sẽ là tấn công gọng kìm.

 Trong trường hợp đó, tôi sẽ tái xác nhận những mối quan hệ ưu tiên với cả hai loại quốc gia trên và đạt được sự đảm bảo cho hòa bình.

 ..... Ít nhất là trên giấy tờ.

 ---------------------------

 "Thằng nhóc con đó. Không hề có sơ hở trong tham vọng của nó"

 Vua Belvedere thì thầm.

 Ông ta có 4 lí do để làm chuyện này.

 Thứ nhất, biểu cảm của ông ta khi nói về thuế quan. Mặt ông ta như thể là ong không thực sự để tâm đến điều đó.

 Giao thương với người Cretian đối với quốc gia đó giờ là một vấn đề cực kì quan trọng.

 Nói cách khác, 'nếu chúng ta thâu tóm quốc gia này thì thuế quan và những cái tương tự chẳng khác gì ngoài chuyện cỏn con cả'... tên đó chắc chắn đang nghĩ như thế.

 Thứ hai, tên đó nhấn mạnh là liên tục lặp đi lặp lại về hòa bình. Cái này rất đáng nghi.

 Thứ ba, nếu tên đó thật sự muốn mối quan hệ hòa bình vĩnh cửu thì hắn đáng lẽ phải nắc tới việc trao đổi tù nhân rồi.

 Tên đó không làm thế tức là hắn thực sự còn chả nghĩ tới hòa bình nữa.

 Thứ tư, đôi mắt đó. Đôi mắt đó tràn đầy tham vọng tột cùng.

 Chúng cũng giống như.... hoàn toàn giống với đôi mắt của những anh em mà đã đánh nhau đến tận phút cuối.

 Mặc dù hắn đã che giấu nó một cách tài tình.

 Ngay từ đầu, vị tân vương ấy chỉ là một chàng trai trẻ trong độ tuổi đôi mươi. Đó là độ tuổi mà ai cũng đâm đầu mà tiến lên.

 Bên cạnh đó, hắn ta đã có một chiến thắng trước Vương quốc De Morgal.

 Không đời nào mà tên đó sẽ án binh bất động đâu.

 Dù sao thì, cùng lúc, mong muốn được hòa bình của hắn cũng là sự thực.

 Hắn chỉ vừa lên ngôi vua, nên hắn chắc chắn chưa giải quyết xong công chuyện trong nước.

 Ta có thể kết luận và hiểu được nhiêu đó chỉ từ việc tên đó phải thực hiện thanh lý diện rộng trong bộ máy chính trị.

 Tôi dám nói rằng hắn sẽ án binh bất động trong vòng hai năm là ít nhất.

 Ngược lại, ta cũng có thể nói rằng quốc gia này sẽ bị tiêu diệt trong vào hai năm đó.

 Trong khoảng thời gian đáng lo đó, khoảnh khắc sự thật được hé lộ sẽ nằm trong hai năm đó. Trong thời gian đó, cần phải kiềm chế lại sức mạnh của những quốc gia khác.

 "Đầu tiên, chúng ta nên thử kêu gọi Vua Eville và Vua De Morgal...."

 Đó là, một liên minh chống lại Vương quốc Rosyth.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Anh đã trở nên quá nguy hiểm :))
Thanks~
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm