Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Chế độ cai trị mới và Tân vương

Chương 84: Tuần trăng mật

12 Bình luận - Độ dài: 3,778 từ - Cập nhật:

Notes: Theo như bên eng thì sẽ hơi khó hiểu do những thuật ngữ của chơi bài Daifugo, cứ hiểu là họ đang chơi bộ bài bình thường nào đó thôi, đừng thắc mắc vì thằng trans cũng chào thua rồi

-----------------------------------------------------

 Và thế là, chúng tôi đi tận hưởng tuần trăng mặt.

 Quá trình chuẩn bị tốn tầm 2 tháng trời. Maa, làm Vua cũng phiền phức thật đấy. Ta còn không thể đi du lịch thoải mái nữa là.

 Ừm, thường thì, các nhà ngoại giao sẽ là người đi và vua thì chỉ có ở phía sau thôi nhưng mà...

 Nếu chính tôi đi thì sẽ nổi tiếng hơn. Người Cretia có lòng tự trọng cao lắm à nha.

 Mục tiêu lần này là thu về nguồn nhân lực cho hệ thống quan lại cấp thấp và cái cơ quan kỹ thuật công nghệ.

 Dù sao thì, nếu cả hai nếu có thai, thì chuyến đi phải hoãn lại một thời gian.

 Điều này tệ rồi.

 Tetra cũng sắp có thai rồi, nếu ta cứ tiếp tục với cường độ này thì...

 Tôi không biết là cái nào mới tệ, hạt giống của tôi hay là bình đựng hoa của Tetra. (TN: nói một cách hoa mỹ lên nhé)

 Hoặc là chúng tôi chỉ không trúng giải độc đắc thôi.

 Tôi cần phải làm tốt nhất có thể.

 Những người hộ tống lần này là Gram và Ron, đồng thời cũng có Bartolo và Yal.

 Lực lượng kỵ binh do Rosward dẫn dầu vẫn còn hơi không được chỉnh chu, nên tôi cho họ miễn lần này.

 Bartolo và Yal sẽ là cố vấn. Hai người họ sẽ hỗ trợ tôi sẽ lần lượt hỗ trợ tôi trong vấn đề liên quan đến quân sự và chính trị.

 "Đây, Cách Mạng"

 "Đây, Cách Mạng"

 (TN: đang chơi bài Daifugo, để hiểu rõ hơn thì hãy tra luật chơi của bộ bài)

 Julia hét lớn.

 Tetra là người đã gọi Cách Mạng.

 "Em ấy đã biết những lá bài hiện tại em còn trong tay là hai lá hai và một lá một đấy"

 Dĩ nhiên, Julia sẽ bị chiếu bí như thế nya2.

 Chỉ với 3 người chơi trong trò Daifugo, có khả năng cao là Cách Mạng sẽ được gọi. Đó là điều cần phải nhớ.

 Tiện thể thì, thứ tự là Julia -> Tetra -> tôi.

 Cả bốn con vua đều đã được rút và dùng cả rồi. Hai con Jokers cũng thế.

 Julia đánh con 6 vào lượt của em ấy.

 Kế hoạch của ẻm là đánh con 2, kết thúc lượt, và sau đó đánh con 2 còn lại rồi đánh luôn con 1 cuối cùng là hết bài.

 Đó là lúc Tetra đánh con 8 và gọi Cách Mạng với 4 con 4

 Tiện thể thì, tất cả con 8 đều đã được đánh ra cả rồi.

 Xui cái là, với đống bài hiện có trên tay, anh không thể gọi Cách Mạng được. XIn lỗi nhé, Julia.

 "Được rồi, tôi sẽ đánh con 3 cơ và con 3 bích. Cô sẽ bỏ lượt, phải không> Vậy thì đây là 5 bích. Hết bài"

 Tetra trở thành Daifugo (Triệu phú) từ Daihinmin (dân nghèo)

 Tôi là Daifugo nhưng vì chúng tôi đang chơi chỉ với 3 người, nên luật Mọi người Cách Mạng không được áp dụng.

 Tiện thể thì, tôi có con 1 và 3 con hoàng hậu. (TN: tức là con Q đấy)

 Tinh đến những lá bài đã được sử dụng. Dự đoán của Tetra đã trúng phóc.

 Em ấy đã làm cái mặt "Mình sẽ kết thúc ở lượt này!" Đó là lí do ẻm bị đọc vị. (TN: đang nói tới Julia)

 Khi trò chơi tiến gần tới phần kết, ta sẽ biết được lá nào chưa được dùng cả mà.

 "Vậy thì, anh sẽ đánh 2 con hoàng hậu và kết thúc lượt với con 1. Hết bài"

 (TN: tui cũng chưa hiểu là còn 1 con Q nữa đâu rồi...)

 "Ah! Thua mất rồi!!"

 Julia ném mấy lá bài đi.

 "Nhanh chân mà xáo bài đi, Dân Nghèo kia"

 "Kuuu, nhớ mặt cô đấy!!"

 Julia gom đống bài lại để xáo bài trong khi lườm Tetra.

 "Này, em bắt đầu hết hứng rồi, ta chuyển qua trò Tập trung nhé?"

 "Chưa gì rút lui rồi á?? Đồ nhát gan!"

 Không phải lần nào chơi game đó em cũng thắng à? Chơi Old Maid đi"

 Tôi bắt đầu cảm thấy mệt do chơi nhiều những trò chơi dùng trí nào rồi.

 "Nhưng... Được rồi, nhưng Julia sẽ làm old maid, được chứ?"

 "Tại sao!?"

 "Tôi 17. Cô 18"

 Theo cái logic đó thì, anh sẽ là một ông già quái đản rồi đấy, em biết không.

 Cả hai người đó đang cãi nhau theo kiểu ôn hòa.

 "Thưa Bệ Hạ, chúng ta sẽ vào lãnh địa của Lezzad sớm thôi ạ!!"

 Người lái xe hét lớn để báo cho chúng tôi biết.

 Cả hai người kia, vừa sực nhớ ra sự tồn tại của ông ấy, đã im lặng và sửa tư thế ngồi.

 Có chút đỏ hiện lên trên mặt họ.

 "Đã gần một năm rồi nhỉ, Lezzad, kể từ khi mình ghé qua nó sau trận chiến với vua Ferrum"

 "Hmm, về phần em thì, em muốn ghé qua Cretia luôn cơ"

 Không phải là cái khoảng cách đó kéo dài hơi quá rồi chứ?

 "Đây là lần đầu em tới đây. Em khá là mong chờ nó"

 Julia vui vẻ tuyên bố.

 "Ừm thì, anh xin lỗi như những gì ta làm ở đây là mấy cái chuyện chính trị nhàm chán. Nên là, chúng ta ngụy trang và đi mua sắm các kiểu thì sao nào?"

 Lezzad chắc chắn không có chỗ ngắm cảnh. Do đó, không còn thứ gì khác để làm ngoài đi shopping cả.

 ""Đồng ý!!""

 "Vậy chúng ta sẽ đẩy việc này cho Ains"

 -------------

 Chúng tôi được chào đón bởi 5 thành viên của quốc hội, có cả Ains trong số đó, ở biên giới Lezzad.

 Trong khi được hướng dẫn bởi 5 người đó, chúng tôi đã tới được thủ đô của Lezzad, Lezzad.

 Vì đây là thành phố cảng tiếp giáp với biển, có hàng trăm tàu thuyền ra vào Lezzad trong một ngày.

 Ta có thể thấy được vô số người đến từ những chủng tộc khác nhau như người Povenia, người Adernia, người Persis, người Gallia và người Đức cùng với, dĩ nhiên là, người Cretia.

 "Chúng tôi, người Lezzad, rất chủ động trong vấn đề nhập cư và trao đổi hàng hóa của người Cretia.

 Ains giải thích với một nụ cười.

 Rằng không có quốc gia nào có lòng khoan dung như này dành cho những người tộc khác hơn thành phố bang ở Cretia, bao gồm cả Claris, và dĩ nhiên cũng bao gồm cả những thành phố thuộc địa.

 Maa, là thế đấy.

 Ý của họ là "chúng tôi muốn có một mối quan hệ hòa hảo với Bệ Hạ, thưa Vua Almis"

 Chúng tôi có thể nghe thấy những tiếng hô hào bên ngoài xe ngựa. Có vẻ là tất cả những cư dân của thành phố này đã tập trung lại đây để chào đón chúng tôi.

 Tôi mở cánh cửa xe và vẫy tay chào lại thì tiếng hò hét càng lớn hơn nữa. Quà là một cảm giác tuyệt vời.

 Chúng tôi được dẫn tới một khu biệt thự lớn. Nó không lớn bằng cung điện ở nhà những quy mô thì cũng tầm tầm đó.

 Phần bên ngoài thì được khắc những hoa văn nổi. Đây là kiểu cách hiếm nhỉ. Đây, chắc là, kiểu Persis nhỉ?

 Khi chúng tôi bước xuống xe ngựa, chúng tôi được chào đón bởi nhiều nam mặc lễ phục.

 Tất cả bọn họ chắc là thành viên của nghị viện. Tính theo số lượng, thì đây là sự tiếp đón với tất cả các thành viên của nghị viện à?

 "Đây là, ngoài những tòa nhà quốc hội của chúng tôi ra, thì là kiến trúc to lớn nhất của vùng đất này. Xin hãy thoải mái nghỉ ngơi ở đây trong ngày đi ạ. Ngày mai, tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo quanh quốc gia đáng tự hào của mình. Chúng ta sẽ bàn công chuyện và thảo luận những vấn đề chính trị khó khăn sau"

 Trong thời gian này, họ chào đón chúng tôi, và đang cố gắng thực hiện ngoại giao bằng cách đọc vị tôi.

 Yeah, không tệ đâu. Dù gì thì tôi cũng muốn vui chơi vì tất cả đã tới đây rồi mà.

 "Tiện thể thì, thưa Bệ Hạ, ngài có ăn được cá không ạ? Người Lezzad thích ăn cá hơn thịt lợn nên nếu Bệ Hạ hài lòng, thì chúng tôi sẽ sự dụng cá để làm chủ đề chính cho bữa ăn ạ"

 "Ta không thấy có vấn đề gì đâu"

 "Ta cũng vậy"

 "Ta thì thích ăn cá hơn. Ta thích nó hơn là thịt heo"

  Vị MP* tỏ vẻ hào hứng khi nghe câu trả lời của chúng tôi. (TN: MP là viết tắt của cái gì thế mn???)

 "Tiện thể thì, ở đây có bồn tắm không?"

 "Có ạ. Trong mọi trường hợp, có một dòng suối nước nóng ở đây, nên có bồn tắm là chuyện đương nhiên rồi ạ"

 Hào phóng thế.

-------------------------------

 Từng người chúng tôi được chia cho một phòng. Nhưng mà, cả hai người này lại chui qua phòng tôi ngay luôn.

 Cái giường trong phòng tôi lại lớn đến mức khó tin nên cả 3 người chúng tôi ngủ cùng nhau được.

 Ừm thì, bọn họ chắc chắn đã chuẩn bị nó cho việc này mà nhỉ.

-------------------------------

 "Nhìn kìa, là biển đấy!! Wow! Nó lớn ghê chưa kìa!!"

 Julia hào hứng hét to khi thấy biển từ cửa sổ của xe ngựa.

 Nhiều chiếc thuyền đang hướng tới đây từ ngoài biển.

 "Hey, biển có thực sự mặn không thế? Nó là nước muối mà, phải không?" Vậy thì sao chúng ta lại còn phải đi đào hêm muối đá nữa? Không phải là ta có thể lấy chúng từ biển hay sao?"

 Hey, một câu hỏi đúng lúc đấy.

 "Nó thực sự mặn đấy. Tôi đã thử nó rồi"

 Tetra nói một cách châm biếm trong khi lè lưỡi ra.

 "Anh không biết rõ lắm nhưng mà, không phải là khai thác muối đá sẽ rẻ hơn sao? Thu muối từ biển sẽ tốn nhiều củi lửa lắm"

 Mặc dù có tồn tại thứ gọi là "đồng bằng muối", tôi không có biết rõ về nó. Dù cho tôi có biết đi chăng nữa, tôi cũng không thực hiện nó đâu. Mỏ muối là một trong những công nghiệp chủ chốt của chúng tôi mà.

 "Tôi muốn tới thư viện ngày mai"

 "Thư viện hử. Tôi cũng khá tò mò về nó"

 Tôi thắc mắc không biết toàn bộ những ghi chép đều là những tấm bảng từ đất sét hay không'

 "Hay là họ sẽ dùng vỏ gỗ hay là dùng thẳng giấy luôn?

 "Tôi muốn tới đền thờ của người Cretia!! Không biết là ta có đem về nhà một vị thần Cretia không ta?" 

 Tiện thể thì, cái thứ tên 'mang một vị thần về nhà' tức là cái mà ở Nhật ta gọi là 'Bunrei' hoặc là tách hay mang một vị thần đi bảo tồn ở nơi khác ấy.

 Theo mọi nghĩa, nó có thể có hoặc không liên quan đến ma thuật cũng được.

 Dù sao thì, tôi không biết có chuyện gì không nếu mang đi một vị thần của ngoại quốc nữa? Những vị thần của người Adernia sẽ giận chứ?

 "Mấy vị thần rất khoan dung nên không sao đâu"

 Thật luôn đấy à?

 "Anh thấy sao, Almis? Có nơi nào mà anh muốn tới không?"

 "Hmm, xem nào. Anh nghĩ là anh muốn xem xét khu hải cảng kĩ hơn. Sau đó, anh muốn ghé qua khu chợ và công trường xây dựng tường thành"

 "Ai mà quan tâm tới cá cảng chứ? Nước ta đâu có tiếp giáp với biển đâu, phải không?"

 "Chỉ bây giờ thôi, ai biết được chứ?"

 Chúng ta cũng có mất gì đâu nếu học hỏi thêm phần đó mà, nên chẳng phải không có vấn đề gì à?

 "Anh muốn mang về, số lượng lớn thợ rèn và những người tương tự thế như quà lưu niệm"

 "Em muốn mấy cái dĩa - Bộ đồ dùng trên bàn ăn thủy tinh của Persis"

 Nếu chúng tôi mời người Adernia tới, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên nếu chúng tôi mang bộ đồ dùng thủy tinh ra nhỉ.

 Chúng ta có nên tích trữ nó không đây ta?

 "Sách, em muốn có sách. Đi sao y vài cuốn rồi mang về thôi"

 Tôi không biết là sẽ tốn bao nhiêu cho việc sao chép vài cuốn sách nhỉ?

 Hay là họ sẽ đồng ý nếu chúng tôi yêu cầu?

 Không có thứ gọi là bản quyền ở đây. Dù sao thì, tôi không biết sẽ lâu cỡ nào nếu chúng tôi đi copy tất cả những quyền sách trong thư viện nữa.

 "Sao chúng ta không hỏi vấn đề copy sách sau nhỉ? Nhờ họ chuyển đến cho ta thôi"

 Tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải xây một cái thư viện khá to rồi đây.

 Chắc giống như cái Thư viện Alexandria hoặc cái Thư viện Hoàng gia Nineveh.

 Có cảm giác như kiểu gì nó cũng cháy hết sạch vậy.

 -------------------------------

 "Hey, Almis. Chúng ta vẫn còn chút thời gian cho đến bữa tối nên là...."

 Tetra bám vào người tôi.

 "Ta chơi trò Tập trung hem?"

 Chúng tôi đã chơi một lượng lớn trò bài bạc khác nhau sau đó.

 --------------------------------

 Tôm, cua, sò, cá....

 Đây toàn là hải sản.

 Bữa ăn bắt đầu ngay lập tức.

 Việc nêm nếm khá đơn giản, chủ yếu là muối, dầu ô liu, và chanh.

 "Hmm? Đây là tiêu à?"

 Tôi hỏi trong khi ăn Meunière. Vị MP ăn chung với tôi trả lời. (TN: món Menuière là món Pháp, tên Việt là cá bơn áp chảo)

 "Đúng vậy ạ. Chúng tôi đã thu thập tất cả mọi gia vị cay từ mọi ngóc ngách trên thế giới, ngài thấy đấy"

 Tiêu kìa. Đã lâu rồi kể từ lần cưới tôi được nếm thử nó, nên tôi có thể cảm nhận rõ được mùi vị thơm của nó.

 Tôi muốn có một nguồn cung ổn định.

 Ta có thể nói lên từ hương vị của nó. Tất cả mọi thức ăn ở đây được chuẩn bị với gia vị cay nồng, dù chỉ có một ít. Chúng được chuẩn bị với mùi hương nhẹ nhàng để không phá vỡ mùi hương chính.

 Nói là thế....

 Tôi nên nhìn vào tay của vị MP trong khi nói chuyện với họ.

 Như dự đoán, họ đang ăn bằng tay không.

 Mặc dù họ có dùng muỗng để ăn súp vì nó nóng và là dạng lỏng, họ khá giống với người Adernia trong phần ăn uống.

 Tôi ngừng suy nghĩ về nó nhưng, tôi thắc mắc là không biết có quốc gia nào khác ngoài Cretia dùng bộ đồ dùng ăn uống không. (TN: tức là ăn dùng dao, nĩa, muỗng mà không dùng tay bóc như phương Tây á)

 Tôi từng nghe Qingming nói rằng, Đế Chế Scarlet sử dụng đũa.

 Còn Persis thì sao nhỉ?

 "Này, Almis"

 Julia bám vào người tôi.

 Đây là thói quen xấu đấy, em biết không?

 "Em muốn ăn cá mỗi ngày. Cá ngon hơn thịt"

 Vị Mp đơ người vì câu phát biểu của Julia. Cái gì thế?

 Ah, hiểu rồi.

 Em muốn ăn cá -> Em muốn biển -> E muốn Lezzad.

 Ông nghe thành như thế đấy à?

 Chỉ phòng cho chắc, tôi kiểm tra lại biểu hiện của Julia. Em ấy cười tươi rói. Có vẻ là cô nàng này không có nói với ngụ ý là "Em muốn xâm lược".

 Nếu ta suy nghĩ một cách bình tĩnh thì, quốc gia của tôi đã vượt qua mức 200,000 dân và đang là quốc gia lớn nhất ở phía Nam bán đảo.

 Mặt khác, mặc dù Lezzad có hải quân mạnh mẽ, dân số của họ chỉ tầm 60,000 nên quân đội của họ khá yếu và phụ thuộc vào lính đánh thuê. Quốc mẫu của họ lại ở xa nên thời gian để cứu viện có thể tới là tầm 1 tuần. Và thế thì, chúng tôi là một mối đe dọa đối với bọn họ.

 Nói thì thế thôi, làm một người có sức ảnh hưởng cao cũng rắc rối thật. Họ còn không xem mấy cuộc nói chuyện tầm phào như gió thoảng qua nữa cơ mà.

 Bây giờ thì, tôi đoán là đã đến lúc để tôi nối tiếp câu chuyện rồi.

 "Ta không biết là sẽ mất bao lâu để vận chuyển cá từ đây tới quốc gia của ta?"

 "Để xem.... bằng xe kéo thì, chắc sẽ tốn tầm 4 ngày đường chăng? Nếu chúng tôi dùng đá để bảo quản nó thì các ngài sẽ có thể ăn cá tươi được. Nếu mà phơi khô chúng, thì chúng có thể được bảo quản mà không cần dùng đến đá"

 "Không phải thế này tuyệt sao, Julia?"

 Ngay khi mà họ nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi với AIns, họ cảm thấy vui vẻ và tiếp tục bữa ăn.

 Ains nháy mắt với tôi. Cái gã này, nháy cái quần.

 Nhưng mà, ta lại cần phải có đá để vận chuyện chúng ha.

 Đá lạnh là thứ được cắt ra và đem về từ những ngọn núi vào mùa đông và được cất trữ trong kho.

 Bởi vì phần phía nam của Nam Adernia có khí hậu ấm áp, nước không dễ dàng đông lại dù có là mùa đông đi nữa.

 Bảo đảm nguồn đá là một công việc khó nhằn đấy.

 Nói cách khác, chúng tôi sẽ tốn kha khá cho việc vận chuyển cá.

 Thêm nữa...

 "Ta sẽ bị đánh thuế vận chuyển ở Vương quốc Belvedere trên đường tới Vương quốc Rosyth ha...."

 Một vị MP nói với sự không hài lòng.

 Ains hắng giọng và vị MP đấy rút lại lời nói với câu "Ah! Không có gì cả đâu"

 Chính trị không phải là thứ để thảo luận trên bàn ăn.

 Tiện thể thì, Lezzad đang có tranh chấp vài vùng biên giới với Vương quốc Belvedere.

 Nói thật, tôi đã nghĩ là khi đi tới Lezzad thì sẽ kích động Vương quốc Belvedere nhưng, cuối cùng thì, tôi cũng lựa chọn việc đi.

 Tôi ưu tiên việc quay trở về hơn là những mối nguy.

 Cuối cùng thì, món tráng miệng đã được mang lên cho chúng tôi.

 Chúng chủ yếu là trái cây - nho, lựu, sung,....

 Tất cả chúng đều tươi ngon.

-------------------------------------------

 "Oh, chỗ này khá rộng ha"

 "Để xem nào, nó còn rộng hơn cả bồn tắm của cung điện mình nữa"

 "Có hơi không vui nhỉ"

 Trong khi bồn tắm ở cung điện sử dụng nước nóng bình thường, thì bồn tắm nơi đây sử dụng sưới nước nóng. Với điều này, bồn tắm ở Lezzad đã vượt xa cái của chúng tôi rồi.

 Tôi đang nghĩ xem không biết có cái suối nước nóng nào chảy qua thủ đô mới không. Maa, trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi chỉ cần phải mang nước từ suối nước nóng bằng xe ngựa đến thôi, nếu có thể.

 "Nói thì thế thôi, chứ chúng ta không thể hạ thấp cảnh giác khi có đám người Creatia xung quanh được"

 Tetra lẩm bẩm. Này, không phải em cũng có dòng máu Cretia chảy trong huyết quản của mình hay sao?

 Nhưng, tôi cũng đồng tình với em ấy.

 Mấy gã này đã đi chuẩn bị 30 mỹ nhân để phục vụ những nhu cầu tắm rửa của chúng tôi.

 Cùng với người Adernias, và thêm cả người Cretia, họ cũng bao gồm người Povenian, ngưới Gallia, người Đức, người Persis...

 Họ còn có cả gái AFric và Asiatic nữa kìa. Chúng tôi được quyền lựa chọn thoải mái.

 Tôi đã được cứu nhờ Julia và Tetra bám vào người tôi và nói thẳng là chúng tôi không cần họ.

 Ừm, cũng không sao cả nếu họ không cứu tôi.

 Chỉ là có hơi thất vọng thôi. Sau cùng thì, không phải là có tận 30 cô lận à?

 Hơn nữa, tất cả bọn họ đều xinh đẹp cả! Họ giống như một bát salad tươi ngon mà không thể cưỡng lại ấy.

 *Smack*

 "Oww!"

 "Cái nụ cười hớn hở đó là sao hả!?"

 Tôi ăn nguyên cú tát mạnh vào lưng bởi Julia. Chết tiệt.... đau vãi....

 "Đây là lí do đám con gái bạo lực đều.... Em sẽ chà lưng cho anh, Almis"

 Tetra nhìn Julia đầy ẩn ý. Sau đó em ấy đẩy tôi ngồi xuống với nụ cười tươi rói.

 Sau đó em ấy bị bối rối.

 "Cái gì đây?"

 "Anh nghĩ đó là miếng bọt biển. Nó dùng để kì cọ cơ thể đấy"

 Chắc chắn là thế rồi, tôi đã nghe nói rằng có một sinh vật sống có thể dùng để tạo ra miếng bọt biển mà.

 "Vậy cái thứ như trái cây kì lạ này là gì đây?"

 Julia lấy ra một trái màu đen từ hộp chứa.

 Tôi lấy nó và thử nghiền nó ra.

 Đây là....

 "Một cục xà phòng à?"

 Nó nổi bọt bong bóng kìa. Đây là cục xà phòng thiên nhiên.

 Tôi từng nghe nói nó có thể dùng vì là chất tẩy rửa thân nhiên với môi trường, tôi không biết nó có dùng trong việc tắm rửa của con người hay không?

 Ừm thì, nó cũng đâu nhất thiết phải là xà phòng đâu. Dù gì thì, đây cũng là dị giới mà.

 Nó chắc chắn tốt cho cơ thể và giống xà phòng.

 Hỏi Ains sau thôi.

 Trong bất kì trường hợp nào.....

 "Này, hai em. Thật ra, có vài thứ anh muốn hai em làm trong khi dùng loại trái cây này những..."

 Đó có thể là.... Tôi sẽ để phần còn lại cho trí tưởng tượng của bạn vậy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 P/s: theo lời tác giả, 80% arc này chỉ có chuyện chính trị, arc 4 sẽ bắt đầu chiến tranh :))

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
TRANS
Sao mà nghĩ xa thế :))
Thanks~
Xem thêm
Chiếm cả nước họ để ăn cá
Xem thêm
Cũng ok r thanks thớt :D
Xem thêm
"Quốc mẫu" nên sửa là "mẫu quốc" hoặc "nước mẹ". "Quốc mẫu" là chỉ mẫu nghi thiên hạ/hoàng hậu/thái hậu hay tương đương.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cho mình hỏi lịch đăng của truyện này với m.n ơi
Xem thêm